1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi gặp gỡ của những trái tim...!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi goc_tre, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goc_tre

    goc_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi gặp gỡ của những trái tim...!

    Mình thấy trong phần đăng ki thành viên có một câu hỏi: Bạn gặp ngưòi mình yêu lần đầu tiên ở đâu? Ừ nhỉ! Sẽ thật thú vị nếu chúng ta kể về nơi mà ta đã bị...sét đánh!
  2. goc_tre

    goc_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ nghĩ: Tôi đã gặp được tình yêu của tôi tại...nhà vệ sinh công cộng chưa? Thật không hay và lãng nhách phải không bạn? Nhưng bạn đừng nghĩ đó là chuyện đùa có thật 100% đấy!
    Làm cùng chỗ tôi có anh Trung, dân gốc HN 90,1% ( Vì anh không sinh ra ở HN, nhưng sống và..chiến đấu ở HN) Anh có lần kể với tôi rằng: Chú mày biết không, anh gặp chị chú mày ( Vợ anh ấy) lần đầu tiên ở nhà vệ sinh công cộng đây! Cai nhà vệ sinh nằm trên đườn Đinh ấy, vừa đi ăn kem Tràng Tiền với bạn xong là... buồn. Anh mới phi đến đó để ...trút giận. Không ngờ có một đứa con gái cũng...giận như mình! Và cũng đi tìm chỗ để trút giận, luýnh quýnh thế nào, hai đứa xô nhau ở ngay cửa, thế có đau không! Đang tức, lại càng tức thêm! Anh cũng chẳng rỗi hơi cãi nhau với nó trong khi mình vẫn chưa kịp...trút giận, nhưng nó thì không để anh yên, nó mắng anh là đồ mất lịch sự, đến đi...vệ sinh cũng không chịu nhường...phụ nữ. Giận quá, thế là cãi nhau và ...quen nhau đến tận bây giờ. Anh ấy bảo: Phải cám ơn cái nhà vệ sinh công cộng ( Đây là cái duy nhất quanh khu vực Hồ Gươm mà đi không...mất tiền)
    Tôi thì nghĩ khác, anh ấy thật đen đủi! Chỉ vì tiếc 500VN đồng mà anh ấy đã phải lấy hẳn một cô gái về...làm vợ! Tội lỗi, tội lỗi..............
    Còn bạn! Bạn có mối tình "Bốc mùi " như ông anh tôi không? Kể cho tôi nghe với!
  3. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Go_tre nói phét quá! Ai lại gặp ở WC công cộng bao giờ! Màcái nơi bốc mùi ấy được ông cường điệu hoá thành lãng mạn mơí chết chứ? Nói phét vừa thôi, trẻ con nó cười cho đấy!
  4. goldlion_tl108

    goldlion_tl108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    để lion kể cho mà nghe li kỳ hấp dẫn lắm
    mối tình đầu tiên là một cái nắm tay của thằng hàng xóm, mối tình đầu tiếp theo là hồi lớp 3 với 1 thằng cùng bàn (lí do: là vì nó cứ bắt chước bất kỳ cái gì mà tui làm), mối tình đầu tiếp theo là hồi lớp 6-7 với 1 boy khc'' lớp chỉ vì nó hỏi thăm cái tay của mình sau khi đập quả bóng(gây cho đội nhà 1 quả manh) là có đau ko?& kèm theo lời dặn dò là lần sau đừng thế nữa(bây giờ cũng có người từng nói câu này hic...), hồi lớp 9 thì có vô số mối tình đầu nhưng mà để sau kể đi , nhất định sau này là người nổi tiếng thì goldlion_tl108 sẽ viết hồi ký mọi người mua sách ủng hộ nha(đây là trích trong chương MỘT THỜI ĐỂ NHỚ)
    ko kể nữa .... mỏi tay wé
    bây giờ có ai đủ can đảm bước vào trang sách của goldlion ko? để còn có chuyện mà kể cho box đọc
  5. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi tất nhiên là hồi lớp 2.
    Hồi đó đang chiếu " Ván bài lật ngửa".
    Mình học lớp 2A .Cứ sau giờ ra chơi hoặc đầu giờ là các lớp lại xếp hàng trước cửa lớp mình.Tất nhiên là mất khoảng 15'' để lớp trưởng dẹp loạn.Lớp mình ở cạnh lớp 2B.
    Một hôm đang đi trên hè bỗng thấy 2 thằng lớp 2B xúm vào bắt nạt 1 bạn gái.Mình thuộc loại yếu ớt bỗng hôm đó rất dũng cảm xông vào ẩy 2 thằng đó ra.Chẳng ngờ đó là quản ca của lớp 2B.Thế là cứ đến lúc xếp hàng bọn 2B lại rêu rao gọi mình là Nguyễn Thành Luân còn cô bé là Bà Ba.Còn cô bé xinh xắn đó thì thỉnh thoảng lại liếc mình 1 cái rất kêu.Tiếc là lên lớp 4 lại chuyển trường mất.Còn lên lớp 6 thì chuyển vào NB.
  6. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu của tui hả?
    bắt đầu từ khi con học lớp 1 cơ, khi đó nhà tui mới chuyển nhà tới nơi mới, tui đã quen một người mà sau này tui nhớmãi, nhớ mãi không bao giờ quên được ,dù nàng đã có người yêu, và chắc chẳng còn nhớ tới tui ,nhưng nhiều đêm tui vẫn mơ về nàng cùng bao kỉ niệm thời hai đứa cùng học với nhau.
    Chúng tôi cùng học với nhau từ lớp 1 cho tới 12 , và thật chán khi nàng lại học giỏi hơn tui, nhưng đâu có sao miễn là tui yêu nàng là được.Suõt bao năm trời học chung nhưng chưa một lần tui dám nói với nàng dù chỉ một lần ... tôi yêu ,yêu nàng biết bao nhiêu.
    Để sau này khi ra trường rồi cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nói được với nàng rằng tôi vẫn yêu , yêu và sẽ mãi yêu nàng, luôn mong cho nàng mãi hạnh phúc.
    Vĩnh biệt tình đầu nhé.
  7. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu của mình là năm lớp 7,gần 1năm rùi pai pai nhau nhưng đến bi giờ vẫn ko hiểu lí do vì sao pai pai...1kỉ niệm
  8. ngondua

    ngondua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thi co mot moi tinh dau tuyet dep.Bon minh gap nhau otren thuyen.Hom ay cung gan nhu la du lich va tui minh gap nhauva tien set den.Hoi bi dep,dep nhu phim.Hi vong chuyen tinh cua minh cung ket thuc dep nhu phim
  9. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Kiểu kết thúc giống phim Hài Quốc hả?Hehhehhe...Chia buồn nhé!

Chia sẻ trang này