1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì bây giờ???

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi ggbite, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nói gì bây giờ à? Quên trận đấu tối qua đi và hy vọng Rafa sẽ sáng suốt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. 2 năm trôi qua, đẳng cấp và bản lĩnh của Liver trên đấu trường Châu Âu đã tăng lên khá nhiều. Trận thua vừa rồi chỉ là tai nạn, chỉ là yếu tố kém may mắn. Tương lai tại Cup Châu Âu trong những năm tới sẽ là của họ. Của những con người trẻ trung, đầy nhiệt huyết mà cũng ko kém phần bản lĩnh.
    Còn với Primie League, hy vọng và tin tưởng mùa bóng tới the Kop sẽ làm tốt hơn những gì họ thể hiện trong mùa bóng vừa qua ...
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    xem xong đêk ngủ đc.Sáng dậy mò lên trường,9h về nhà.Ngủ 1 mạch đến 4h30.Dù thế nào cũng vẫn buồn.Năm nay thua thần rùa,nhưng cũng fải nói trận này mắc sai lầm ở khâu dùng người
  3. JengisKhan

    JengisKhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    LIV chỉ nhăm nhăm đòi ăn Cup C1, trong khi giải nội địa thì bị bọn kia coi thường - lâu lắm chưa thấy Vô địch!!
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đã tin, đã yêu, đã hy vọng...
    Nhưng rồi, khi quả bóng lăn dần vào lưới thủ môn Reina từ đôi chân Inzaghi nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0... Mình hiểu rằng Liverpool sẽ phải chịu một mùa bóng trắng tay đầu tiên dưới thời Benitez. Dù sau đó Kuyt đã rút ngắn tỷ số thì mình cũng không dám tin vào điều kỳ diệu lần thứ 2...
    Em gái mình đã hỏi "Liv thắng chị sẽ được điều gì, Liv thua chị mất cái gì. Sao chị phải buồn...". Mình chẳng buồn giải thích. Một đứa không bao giờ xem bóng đá làm sao có thể hiểu được tình cảm dành cho đội bóng mình yêu quý. Chỉ có những Liverpudlians mới có thể hiểu hết thôi.
    Đứa bạn thân thì an ủi "Liv đã chơi hay thế, tại sao phải buồn". Bạn có biết không? chính vì Liv chơi hay hơn đối thủ nên mình mới buồn và tiếc... Nếu Liv thua Milan với cách biệt 3 bàn và thua toàn diện như MU thì chẳng còn gì phải tiếc nữa rồi...
    Từ hôm qua đến giờ cũng đã tự an ủi mình, an ủi các Liverpudlians nhưng thực sự thì vẫn chưa nguôi buồn, chưa hết tiếc nuối... Tuy nhiên, với bản thân mình, dù buồn nhưng không nản... Và hơn bao giờ hết, mình hiểu rằng buồn - đó là một cảm xúc trong tình yêu. Và một điều quan trọng nhất mình đã có thể khẳng định rằng mình yêu Liverpool biết nhường nào ngay cả khi không còn Owen.
  5. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    thấy ở PL live vẫn chưa có được khả năng sát thủ như MU hay chelsea,chưa kể mùa sau tottenham cũng vươn lên mạnh mẽ
  6. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với Liễu nhé... Thực ra phải nhìn vào cái tổng thể... MILAN mạnh hơn, các cá nhân của họ trình độ cao hơn và họ cáo hơn nhiều, không nóng vội....
  7. ctrl_alt_del7

    ctrl_alt_del7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá mọi người ơi! AC...Pilpo....Rùa,rùa quá thôi!
    Chúng ta thua nhưng chúng ta vẫn ngẩng cao đầu,vì chúng ta là người chơi hay hơn.......Chẳng biết nói sao nữa.Dù sao mọi chuyện cũng qua rùi
    Hẹn gặp lại AC......
  8. ctrl_alt_del7

    ctrl_alt_del7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá mọi người ơi! AC...Pilpo....Rùa,rùa quá thôi!
    Chúng ta thua nhưng chúng ta vẫn ngẩng cao đầu,vì chúng ta là người chơi hay hơn.......Chẳng biết nói sao nữa.Dù sao mọi chuyện cũng qua rùi
    Hẹn gặp lại AC......
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang hao tài tốn của bởi mấy cô em gái là fan của Rossoneri. Trước trận chung kết tôi tự tin cá với họ là nếu AC giành Cup tôi sẽ mời họ ăn chè và sinh tố ròng rã trong vòng 1 tuần, ăn đến khi nào mà về sau cứ hễ nhìn thấy chè hoặc sinh tố là các em ấy phải bụm miệng mà giật mình thon thót hay chí ít đi qua hàng chè mồ hôi mồ kê của các em ấy cứ là phải vã hết cả ra. Hmm, thế mà chiều nay là chiều thứ 4 họ bù khú hai cái món ấy rồi cơ mà chưa thấy cô nào kêu chán. Sao cái tụi đàn bà con gái nó lại giỏi cái món này thế ko biết ....
  10. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang hao tài tốn của bởi mấy cô em gái là fan của Rossoneri. Trước trận chung kết tôi tự tin cá với họ là nếu AC giành Cup tôi sẽ mời họ ăn chè và sinh tố ròng rã trong vòng 1 tuần, ăn đến khi nào mà về sau cứ hễ nhìn thấy chè hoặc sinh tố là các em ấy phải bụm miệng mà giật mình thon thót hay chí ít đi qua hàng chè mồ hôi mồ kê của các em ấy cứ là phải vã hết cả ra. Hmm, thế mà chiều nay là chiều thứ 4 họ bù khú hai cái món ấy rồi cơ mà chưa thấy cô nào kêu chán. Sao cái tụi đàn bà con gái nó lại giỏi cái món này thế ko biết ....

Chia sẻ trang này