1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì cho thật vui hay ngộ nghĩnh hay ý nghĩa đây !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tlat1109, 03/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tlat1109

    tlat1109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói gì cho thật vui hay ngộ nghĩnh hay ý nghĩa đây !

    Chào các bạn !

    Các bạn giúp mình với, mình vừa quen một cô bạn gái, muốn tặng hoa cho cô ta nhưng không biết phải nói sao khi tặng ? Hoa mua thì dễ và lòng thành thì có nhưng lời nói thì không biết phải nói sao đi kèm với lòng thành của mình . Các bạn có ý kiến gì giúp đỡ mình với .
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đừng mua hoa nữa.Khi hoa tàn thì cô ta lại vứt đi thôi mà.Mua cái gì mà đó thiết thực hơn đi.
  3. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    cứ mua hoa đi, nếu sợ hoa tàn thì mua hoa giả cũng được, tui biết có 1 loại hoa giả giống hệt như là hoa thật, nó tết thành hình trái tim đẹp lắm.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Kankuli không hiểu tâm lý chị em thì đừng xúi người ta lung tung nhá! Mới quen và chưa "tình trong như đã mặt ngoài còn e" thì làm sao chị em dám nhận quà cáp. Hơn nữa, tặng hoa ý nghĩa hơn nhiều. Vì sao à? Tưởng tượng nhé: Một hộp quà gọn trong túi xách mang đến tặng nàng ---->đơn giản. Còn việc cầm một bó hoa đi khắp phố phường để đến tặng nàng----> đối với một số anh em là cực kỳ khó khăn đấy. Ngẫm đi, có đúng thế không?
    Tôi đã từng để ý ông anh họ mặt đỏ tía tai cầm bó hoa và quả bóng trái tim được bơm hidro. Đấy là lần duy nhất ông ý đi một mình với một bó hoa đem tặng she của ông ấy.
    Bạn tlat1109 (khiếp, làm người ta nhớ đến vụ khủng bố tháp đôi ở Manhattan) !
    Bạn biết she thích hoa gì chưa? Mua hoa không dễ như bạn tưởng đâu. Còn phải chọn cả màu giấy gói hoa sao cho hài hoà nữa cơ. Đừng có phó thác hết cho mấy mẹ bán hoa, trừ phi bó hoa của bạn trị giá mấy trăm K.
    Về lời nói: trước khi nghĩ tới việc nói gì, hãy khẳng định là bạn đủ bình tĩnh để phát ngôn. Người yêu của đứa hàng xóm đã được tôi quân sư một số "diễn văn", nhưng rốt cuộc hắn chẳng nói ra được. Đến là thương !
    Thật ra "lời nói gió bay". Nếu bạn muốn thể hiện lòng thành thì nên chọn một tấm card vừa phải gài vào bó hoa (nhớ là có phong bì và bao nilon chống ướt). "Bút sa gà chết" phải không nào? Hãy ghi lại lòng thành của bạn để she cất giữ. Hoa sẽ héo, lời sẽ bay, nhưng tấm card sẽ còn mãi. Ok?
    Nội dung "lòng thành" là gì? Kể cũng hơi khó. She của bạn là người thế nào? Cá tính? Trầm lặng? Hài hước? Dịu dàng? Lãng mạn? Thực tế?... Bạn cần phải lựa theo đó mà viết để she thật sự ấn tượng về "lòng thành" của bạn.
    Ngắn gọn xúc tích là yêu cầu hàng đầu của một tấm card hoa.
    Good luck!
    à, ví dụ một tí. NẾu bạn "có ý định" gì với she, hãy tận dụng bó hoa nhá! Khi tặng hoa chỉ cần cười thật tươi, nhìn thẳng vào mắt she và nói: "Hoa này dành cho em đấy". Đừng quên nhắc nhở: "Có một tấm card, cẩn thận kẻo rơi!". Tiếp theo, khi nàng cảm ơn và đang ngỡ ngàng vì xúc xích...à..xúc động.... hãy nói: "Anh chưa biết em thích hoa gì nhất. Nhưng hy vọng là em cũng thích cả hoa này nữa". Trong trường hợp "tình trong như đã", tại sao không thêm câu này: "Và anh cũng mong là em sẽ cho anh biết em thích hoa gì nhất và các sở thích khác của em. Anh hy vọng sẽ làm được nhiều điều em thích". Zời..... tôi mà là she thì tôi sẽ....tắt thở...mấy giây.
    . Rồi. Nào, còn card? Rất có thể là: Gửi em bó hoa với những lời chúc tốt đẹp nhất mà anh không sao nói hết được trong một lúc!
    Ngày../../200... , (tên của bạn)

    Hy vọng là ví dụ của tôi không bị khó chấp nhận!
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cún đã rất tận tình giúp bạn ở trên rồi đó. Nếu cò gì khó khăn, vướng mắc, hãy đến với câu lạc bộ C_TRICKS, bạn sẽ tìm thấy thứ có ý nghĩa nhất, hữu dụng nhất: lời khuyên (giả vờ quên là thật ra nó cũng là thứ vô dụng nhất, hi`hi`)
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái nhưng em thấy ý kiến bác kankuli hợp lí đấy, hay tại mình cũng là Hoa rồi nên ko hào hứng với mấy vụ hoa hoét nhỉ? Nhưng mà tặng dc vài hôm lại tàn ý mà, chẳng nhẽ bây h còn treo ngược cành hoa trên nóc nhà để thành hoa khô hì hì, bác gì cứ vào hàng thú bông khuân cho cô ấy 1 con to nhất, ôm cho sướng, cứ coi như bỏ tà ma vào đấy mà, cô ta ôm lâu bện hơi ko dứt ra dc cho mà xem.
  7. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gấu bông thì vẫn có thể cho lên nóc tủ, hay nhất là bác mua một cái gối đầu ý, hình ngộ nghĩnh vào 1 chut...như vậy khi người ta ngủ, bạn vẫn "ở bên cạnh" maf....hay không hehhe
  8. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nên mua một cục than đá loại 24 Kara! Các pác bít là cái gì rùi chứ! Nếu gần Quảng Ninh thì mua cho một cục than đá 50Kg cho cô ấy đeo! Chắc là đẹp lém!
    Mắt chớp chớp! Môi đớp đớp!
    Thế là bít iu rùi đấy!
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Con giai gì vừa thô vừa vô duyên, nhượn đi đi, cả đời chẳng kiếm dc cái bếp lò nào đâu
  10. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Nói thế này này :"Hôm qua chị tớ vừa được tặng hoa nhưng chị ấy chẳng thích lấy hoa của người đó , tiếc qúa nên tớ lấy tặng lại ấy nè..."

Chia sẻ trang này