1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì đây hỡi các chàng trai

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ê zola thằng YTY là đứa nào thế nhỉ, nó cũng hài hước ra fệt . có ai biết nó là ai không. ê yty mày là thằng nào đấy.
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hừ !
    Khỏi nhắc , cũng có vẻ nhiệt tình ra trò , tuy nhien zola này có thể đoán ra được ku này là ai . Mày không phải thắc mắc vinh ạ .
    Cứ nhìn vào cái kiểu nói chuyện + cái ngày làm nixk = ngay thôi mà ./.
  3. YTYKYTL

    YTYKYTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ !1 ôi giời ơi !!! này ku , nói thử anh nghe xem th­eo chú em thì anh là ai ??? chú mày nói đúng anh đây sẵn sàng mất 100k cho chú !!Có mà đoán trúng cái con khỉ ấy , lại còn nghe rất chi logic chứ "kiểu nói chuyện +ngày làm nick
  4. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Buồn cũng nên uống rượu giải sầu
    Vui Cũng nên cạn chén đẻ chia sẻ với bạn bè
    Mà không buồn không vui thì cũng nên làm 1 tợp

    Tui nói thế có đúng ko bà con
  5. YTYKYTL

    YTYKYTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chả đúng chút xíu nào !!!! Nếu lúc nào cũng mang rượu ra uống như thế thì còn lâu em mới cưa được bạn gái em trai ạ !! Rượu chỉ dùng khi nào có chuyện buồn hoặc vui thôi !!
    à thêm 1 lúc r ượu nên dùng là : khi nào gặp phải 1 con bé nào ngổ ngáo quá thì nên dùng cái này để thử xem trình của nó đến mức nào
  6. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Híc... thôi, bây giờ thấy rượu là y như mình gặp quỷ giữa đêm khuya, hic ... sau một hôm say nhừ, không biết trời, không biết đất... hờ anh dũng thốt lên một lời thề: Không uống rượu trừ những ngày mình tổ chức rượu, chỉ uống beer ...
    Mà cũng đúng, bây giờ uống rượu hút thuốc lá, uống nước chè là chìm đắm trong suy tư... trầm mặc, không thể cưa gái được... ....
    Vì vậy... mấy bà đó ...bày đặt ra chuyện này ...cũng đúng đấy chứ ..
    ( * Ko biết mình có cái lối suy nghĩ như thế này từ bao giờ nữa, bố mẹ mừng phải biết ...*)

Chia sẻ trang này