1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì khi chia tay để không làm người mình yêu đau khổ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kexaladondoc, 17/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chia tay có mấy ai không đau khổ, nếu nói chia tay làm người khác không đau khổ thì chỉ có thể nói xạo.Nó sẽ làm đối phương đau đấy nhưng sau này khi người ta biết sự thật thì người ấy sẽ đau đến cỡ nào?Nếu không còn yêu nhau nữa thì hãy nói sự thật, đau đớn lắm đấy nhưng đau một lần rồi thôi...Hơi tàn nhẫn thật nhưng làm người khác đau nhiều lần càng tàn nhẫn hơn.
  2. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    bài này chị em còn lạ gì nữa mà bác giấu, Nhưng em vẫn chả thích cái kiểu này, nếu như ko còn yêu nữa thì nói thẳng 1 câu cho xong, có đau khổ thì cũng chỉ 1 lúc thôi, vì chẳng ai muốn níu kéo cái gì ko thuộc về mình. Chứ còn cái kiểu dày vò làm cho người ta chán đến nỗi fải nói chia tay trước thế thì mệt lắm, mất thời gian. Yêu thì cùng xây dựng, ko thì thôi, giải tán
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Trừ các chị em yếu đuối, Nhi thấy hay nhất vẫn là
    1. Thẳng thắn
    2. Thẳng thắn
    3. Thẳng thắn
    Kexaladondoc cứ bảo thẳng với người ta là anh hết yêu em rồi đi. Bạn nói thế thì người ta nhiều khi ngây ngô đợi bạn quay lại.
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi ! Cứ thẳng thắn cho xong, đỡ hi vọng này nọ. Mà đằng nào người con gái chẳng đau khổ, chán chường ( nếu yêu thực sự ). Dứt khoát ngay một thời điểm nào đó còn hơn dây dưa, à ơi, kéo dài...làm cho người ta suy nghĩ, héo hon gầy mòn...hic hic chết mất . Nhưng mà cũng khổ, những nàng yếu đuối quá thì đúng là khó xử đấy !
  5. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất là kiểu con trai muốn chia tay mà cứ lòng vòng như gà mắc tóc.
    Anh chàng thì fát chán rồi. Còn cô nàng chuea hay biết gì nên vẫn yêu tha thiết và chăm sóc cho chàng, mà ko hay biết rằng chàng đang nhận sụ chăm sóc của mình 1 cách miễn cưỡng và thưong hại.
    Nếu trên đời này có thứ tình cảm gì mà mình ghét cay ghét đắng thì đó là SỰ THƯƠNG HẠI.
    ĐÃ ko yêu nữa thì gặp nhau trong 1 bối cảnh yên tĩnh. Nhìn thẳng vào mắt nàng, nói 1 cách bình tĩnh và chân thành: anh ko muốn chúng mình hẹn hò nữa. Anh ko yêu em nữa. Em ko còn hấp dẫn anh nữa.. (hay đại loại cái gì thế)
    Quan trọng là khi nói, vẫn fải tỏ thái độ tôn trọng cô gái đó.
    Nghe cái này chắc là đau lắm, Nhưng mà dù sao cũng còn đỡ hơn là khi phát hiện ra rằng bấy lâu nay mình bị hắn ta thương hại. Thương hại quá bằng sỉ nhục còn gì
  6. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Con gái ai chả yếu đuối hả bác, nhưng tớ dám chắc 99% chị em tán thành ý kiến nói thẳng, nói thật, ko vòng vo, à ơi, chỉ càng làm đau khổ thêm dai dẳng.
  7. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Theo EM á .

    KHÔNG GIỮ KẺ RA ĐI - HẢY GIỮ NGƯỜI Ở LẠI
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chả nói gì sất
    Cho nó một cái email (mà mình dày công suy nghĩ vài ngày). Thế rồi thôi, đi làm cốc cho đỡ nhức đầu.
  9. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào thì chứng tỏ được là cô ấy hiểu tâm trạng của bạn? Mà là tâm trạng gì chứ>
    ....chúng ta quen nhau cũng đã lâu
    ....anh vẫn chưa giúp gì được cho cuộc sống của em tốt hơn
    ..... anh cần thời gian suy nghĩ thêm
    ......chúng ta tạm thời chia tay em nhé
    mấy câu này nghe đều thấy.....MỆT Chia tay thì nói ra chứ nói như thế này thì biết trả lời gì
  10. 83_84_85_MetQua

    83_84_85_MetQua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này khôn thật.Ko yêu thì nói là ko yêu cho xong lại còn nói theo kiểu nửa mùa.Nói như thế người ta nghĩ vẫn còn hi vọng thi lam sao mà bỏ nhau dc?Lại còn bắt "Em sao thế?Em phải nói j đi chứ."Thế thì người con gái chắc phải nói "Cảm ơn vì anh đã nói ra những điều em đang định noi.":D quá dã man....

Chia sẻ trang này