1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì khi chia tay tình đầu trong tình huống này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phantom85, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phantom85

    phantom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nói gì khi chia tay tình đầu trong tình huống này

    Em xin nhờ các bác tư vấn cho một chút. Tình hình là em với bạn gái em yêu nhau 4 năm và là mối tình đầu của nhau. Cách đây hơn 1 tháng có 1 thằng nó xen vào, và nó loại em ra khỏi cuộc chiến. Em chính thức bị đá khi ra tết cô bé kia nói rằng 4 năm vừa qua tình cảm của chúng em không phải là tình yêu và em không tạo đưọc lòng tin cho người ta. Trong khi đó thằng kia trong thời gian khoảng 15 ngày tấn công dữ dội, hỏi han về gia đình bạn gái em rồi hứa hẹn gì đó. Tóm lại là thời điểm này em bị đá một cách đau đớn. Nói qua 1 chút em và bạn gái em cùng học BK sắp ra trường.
    Về tình cảm của em hiện tại thì em vẫn yêu bạn gái em, cũng chả hận gì cả, đôi chút buồn thôi. Vì thực ra chuyện của bọn em không đưọc gia đình lựa chọn và em có ý định đi du học. Thằng kia thì cũng bằng tuổi và có ý định ở nhà. Bạn gái em đã không tin rằng em có thể thuyết phục gia đình rồi chờ đợi em. Cái này thì em hiểu nên em chả thê giận gì bạn em cả. Vẫn yêu mới là lạ
    Em muốn nhờ các bác tư vấn cho cái chuyện sau. Tuần sau bọn em sẽ có 1 cuộc nói chuyện chính thức gọi là chia tay. Thực ra em đã yếu mềm van xin rồi, nhưng không đc. Giờ cảm thấy sao lúc đấy mình lại yếu đuối đến thế. Em muốn hỏi là thái độ trong buổi nói chuyện này sẽ là như thế nào. Để tình cảm lán át buồn bã hay là sẽ tỏ ra mình không sao, theo kiểu em bỏ anh là 1 sai lầm, gì đó. Em vẫn nghĩ chỉ 1 thời gian sau là em ý sẽ chán tình mới.Em vẫn muốn em đó quay lại với em nhưng chắc là khó rồi, để tình cảm lấn át thì mềm yếu gái nó khinh cho, mà cứng rắn quá nó đi mất hẳn luôn, chả thèm nhớ nhung gì nữa cả, đi hẳn với tình mới luôn
    Các bác tư vấn nhanh lên nhé tuần sau em phải đi rồi
    thanks
  2. nganhduc

    nganhduc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    Được nganhduc sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 24/02/2008
  3. slash_88

    slash_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    khi tôi viết những dòng này,cũng là lúc tôi vừa đi chia tay bạn gái về,giống hệt ông,khác là chúng tôi mới yêu nhau 1,5 năm thôi,và tôi bây giờ cũng chỉ muốn tập trung học để 1 năm nữa đi du học.
    Nói chung í,chỗ cùng cảnh ngộ,tôi cũng vẫn còn yêu,nhưng tôi khuyên ông 1 câu chân tình,dù tiếc cũng phải bỏ thôi ông ạ,ông có muốn sau này,anh em mình lại phải đau thêm 1 lần nữa ko?mà tôi nghĩ,về sau này sâu đậm hơn thì chắc cũng đau hơn đấy,con gái,đã có tiền sự cái bệnh thích giai này rồi í,khó bỏ lắm(kinh nghiệm của rất nhiều người như tôi với ông rồi).
    Bây giờ,nhiệm vụ của anh em mình là học,học để sau này,có sự nghiệp rồi,về nhìn lại chúng nó bằng nửa con mắt,cái cuộc đời này phũ lắm,phải chà đạp lên mà sống thôi.
    Sau này,giả sử anh em mình thành đại gia rồi,đi lexus,nhà biệt thự,gái theo hàng đàn,lo gì.
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở,em là em cũng cú cho bác lắm,mà tình yêu của bác và em ý chăc nhạt lắm hay sao mà ra nông nỗi thế chứ....mà con gái thì hay thay đổi....việc nó đã vậy rùi thì bác hãy ngẩng cao đầu mà sống...bác càng van xin nó càng muốn xa bác......em là em đồng ý với bác kia....phũ lắm.....đối với con zai bọn mình đôi khi sự nghiệp là trên hết...dính vào gái dễ bị hỏng đời trai lắm....Biết trước thì đã không quen không yêu....hix....
  5. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi:
    - Nếu bạn vẫn còn nghĩ đến lúc quay lại:
    thì tuyệt đối không nên bi luỵ. Khi con gái đã quay đi, mà con trai còn van xin thì chỉ mất hình ảnh và bị yếu thế thôi.
    Cũng đừng tỏ ra rằng "em bỏ anh là một sai lầm", rằng "với anh, em cũng chỉ thường thôi". Tỏ ra rằng vẫn còn yêu cô ấy nhiều (ánh mắt, cử chỉ, ko chỉ bằng lời nói), nhưng ko bao giờ van xin tình cảm.
    Cố gắng điềm đạm, tôn trọng bản thân và cô ấy.
    Cố gắng tỏ ra cao thượng (đừng giả tạo ).
    Cố gắng tỏ ra thông cảm với những nỗi khổ của cô ấy, mặc dù bạn bị tổn thương sâu sắc (cũng thể hiện đôi chút ).
    Bạn yêu, chắc sâu trong lòng bạn mong cô ấy hạnh phúc, vậy thì cố gắng thể hiện điều đó.
    Nếu cô ấy là người có lòng tự trong cao, thì để cho cô ấy một cánh cửa mở để quay lại.
    Biết rằng rất khó, nên tôi dùng từ "Cố Gắng"
    - Nếu không nghĩ đến lúc quay lại
    Làm gì cũng được )
  6. xocubidu

    xocubidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Đã, đang và sẽ yêu một người... nhưng muốn và sẽ lấy nhiều người"
    cái title này thì đúng là làm người ta thiếu tin tưởng là phải
    22 tuổi rồi, lại là dân BK, bản lĩnh tý đi, uỷ mị làm gì
    Chia tay vì không hợp thì níu kéo làm gì đâu, cao đầu mà sống
  7. goIdenboy_xxx

    goIdenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    bác cho địa chỉ con bé đó, cả box này sẽ lần lượt đến tán nó để thằng kia chùn chân sẽ ù té chạy. , jống topic "cưa ngoạn mục", sau đó thì bọn e sẽ rút hết, để bác ung dung cướp lại những gì đã mất
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu này, trước khi muốn làm một việc để gây cho đối phương lao tâm suy nghĩ về mình kiểu thứ 1 là làm mặt đau khổ, để em nó thương tâm. 2 là làm mặt lạnh lùng để em nó tiếc nuối. trong cả 2 phương cách đó, cậu có biết cậu thật sự chỉ nghĩ đến bản thân cậu không, tình yêu có phải đến được với nhau mới là tình đâu hả cậu, nếu ở bên mình mà người ta còn không hạnh phúc thì níu kéo chỉ làm khổ người ta, vậy em nó đã nói đúng khi nói 4 năm quen nhau chưa phải tình yêu.
    Hơn nữa, hầu hết mối tình đầu không xuất phát từ tình cảm chân thực, nó là một thứ tình cảm bồng bột tuổi trẻ cộng với sự thiếu hiểu biết trong phép cư sử trong tình cảm, nên người ta mới nói tình đầu khó đến với nhau được là vậy. Anh xin cậu nghĩ lại xem, 4 năm quen với em, cậu với em được mấy ngày thực sự vui vẻ, nói năm đầu là thần tiên thì anh đồng ý, năm 2 thì nhạt dần, năm 3 thì vô vị, năm 4 chỉ là chịu đựng lẫn nhau, thực ra đến lúc đó chỉ còn hữu danh mà vô thực.
    Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi, đến ngày chia tay thay vì làm cho đôi bên tổn thương sâu sắc, tại sao cậu không làm cho cả 2 thanh thản mà tìm con đường sống mới, tại điều kiện cho cả 2 phát triển một bước mới trong cuộc đời. Để mà sau này gập lại nhau còn nhìn nhau được nữa. Đau sót hơn là xây một bức tường cao giữa 2 người, để rồi sau khi trải qua một chặng đường, 2 người không thể gọi chào nhau một tiếng, có phải buồn không em.
  9. phantom85

    phantom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn , khi cô ấy ra đi mình cũng đã cầu mong cô ấy được hạnh phúc, nhưng con người ai cũng ích kỷ mà thôi và mình cũng muốn nắm giữ cái gọi là hạnh phúc. Mình và cô ấy chỉ đều làm theo trái tim của bản thân thôi. Mình yêu cô ấy nhưng cô ấy đã hết yêu mình, níu kéo chắc chắn chả được rồi vì tình yêu đâu phải là lòng thương hại.
    Còn về trong 4 năm thì chúng mình vẫn yêu nhau có thể gọi là say đắm, có lúc thăng trầm có lúc khó khăn nhưng vẫn vượt qua. Ngay cả khi cô ấy quen bạn trai mới thì vẫn đi với mình, mình vẫn quan tâm đến cô ấy.
    Mình không phải là loại người khi yêu thì dành lời lẽ ngon ngọt, khi bỏ rồi thì lôi hết lỗi lầm của nhau ra mà nói. Mình chẳng muốn làm tổn thương cô ấy và bàn thân mình nữa, chỉ muốn cho ấy biết là tình cảm của mình vẫn còn, vẫn muốn chờ đợi cô. Để cảm xúc chi phối nhiều quá thì lại không đựoc rồi. Mình sẽ cố gắng làm theo lời bạn pinochiôhp
  10. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác vì cái câu này nó đúng với em dù em mới chỉ đến năm 2 mà thôi .
    Còn chủ topic, nếu bạn vẫn còn yêu thì cũng đừng van xin, mà lạnh lùng thì lại càng không. Hãy cứ quan tâm đến cô ấy. Biết đâu đến lúc cô ấy sẽ nhận ra chính bạn chứ ko phải cái anh kia là người cô ấy cần. Good luck!

Chia sẻ trang này