1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì khi chia tay tình đầu trong tình huống này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phantom85, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi cũng ná ná kiểu của bạn(cũng liên quan tới du học) chỉ khác điều là chúng tôi có tình cảm với nhau lâu hơn tí chút từ khi học cấp 2 , tính đến thời điểm chia tay cũng 8 năm . Cô ấy hệt như là một cô "công chúa " (đấy là bạn bè nói vậy chứ ngoài học cực kỳ tanh tưởi ra tôi thấy cô ấy cũng bình thường thôi) . Yêu nhau khoảng thời gian lâu như vậy mà chúng tôi cũng không vượt qua được khoảng cách địa lý . Phụ nữ về chuyện này thường nghĩ xa hơn cánh đàn ông chúng ta ,âu cũng là điều dễ hiểu . Thứ nhất họ có khả năng tưởng tượng rất phong phú . Thứ 2 họ thường không tin tưởng cánh đán ông (những người đi nước ngoài thì lại càng không - âu cũng là do những người thế hệ đi trước để lại tiếng xấu cho con cháu ) . Mà tớ nói thật cánh mày râu đi nước ngoài phụ nữ lo 1 còn phái nữ ra nước ngoài thì phải lo 10, bạn cứ chuẩn bị tâm lý cho một kết quả xấu nhất . Không tin bạn cứ hỏi những người khác xem cánh tóc dài ra nước ngoài như thế nào . Tớ thì kiếu . Nên cô ấy nói chia tay thì bạn cũng đừng tiếc làm gì (cũng không thể không buồn ) . Và tốt nhất buổi gặp cuối cùng đó nên hủy đi là tốt nhất . Đã không còn gì thì gặp nhau để làm chi . Để xin xỏ ư ? tuyệt đối không nhé !
    1 câu chân thành của tớ là " HỦY "
    Được thienco sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 25/02/2008
  2. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Hỏi bác một câu là trong 4 năm đó, tình cảmcó mặn nồng không hay liên tục xung đột và sự tồn tại trong 4 năm chỉ là níu kéo? Nếu mặn nồng mà nó đá như vậy thì nên chia tay chả có gì tiếc cả. Nó chả trân trọng thì thôi. Còn nếu tình trạng bi đát kéo dài thì khôg nên níu kéo. Đây là một dịp để cô ấy tự giải thoát.
  3. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ko hieu j ca
    Được final_rows sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 25/02/2008
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác công thật cao thụ.Bác phân tích đánh giá quá hay chắc là đúng theo em là đúng.Thôi bác kia là theo lời phật dạy đi đừng tham lam nuối tiếc gỡ gạc hình ảnh làm gì nữa,chấm hết.Như trong kinh thánh ý bác thấy Je su có nói gì với Juda câu nào hay có thể hiện hành động tình cảm gì đâu,mặc dù Juda có "tặng " một nụ hôn "tiễn biệt" Je su lên cây thánh giá,vì Juda là Juda không hơn.Chẳng nói gì cả.Tạm biệt khi tất cả đã hết.
    P/s bác cong050:đọc nhiều bài của bác thấy bác thật cao thủ,chỉ xếp dưới chiếu các cao thủ đỉnh chóp chính phái ttvn này,vậy mà sao bác có có Topic người xấu người ác ji ji ý,vậy bác là tà môn hả?
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Anh đã xác định được thế thì còn tình cảm hay không cũng chỉ ở là phía anh
    cho người ta biết làm gì , muốn người ta biết mình vẫn chờ làm gì
    Tình yêu ra đi dễ dàng chỉ vì yêu thương là không đủ.
  6. songtrendoii

    songtrendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em cam đoan với bác là mấy năm nữa, khi bác đã có người yêu khác, bác sẽ hối hận và tức mình vì "hồi ấy" đã van xin cô nàng này...
    Em là con gái ạ, đã từng bị hay đc mối tình đầu quỳ xuống xin đừng chia tay. Vào thời điểm ấy, em thấy chút tình cảm còn lại bay đánh vèo ạ... Con gái thường thích những người đàn ông mạnh mẽ làm chỗ dựa bác ạ, uỷ mị quá dễ chán lắm. (Những trường hợp người con gái yêu vì giúp đỡ, cứu rỗi đc người con trai theo em chỉ là ngộ nhận lòng thương với tình yêu thôi)
    Em thấy bác gì bảo bác nên cố gắng thành đạt là chuẩn đấy. Vì con gái 70% có tính so sánh người mình yêu với người khác. 90% chỉ dám so sánh ngầm trong bụng ạ Sau này mà bác thành đạt trở về thì cô người yêu cũ kiểu gì cũng tiếc một ít...
    Nói phiếm thì thế, đi vào mục đích chính của cuộc nói chuyện - chia tay của bác: Em nghĩ là ko nên huỷ đâu, phải nói chuyện đàng hoàng cho nó thoải mái cả hai bác ạ. Lý tưởng nhất là bác nói chuyện một cách chân thành. Sao cho cô bạn kia hiểu là bác nói từ tâm can, từ suy nghĩ của bác....
    Bác nên bắt đầu bằng câu: Thời gian qua anh đã suy nghĩ kỹ... cho thấy bác là người chín chắn, ko sốc nổi...
    Nội dung chính:
    Em nói rằng em đã ngộ nhận, rằng 4 năm qua ko phải là tình yêu... Anh luôn tôn trọng quyết định của em, tình cảm của em. Nhưng anh cũng muốn nói những điều này ra để em hiểu anh... Có lẽ không chỉ em, mà chính anh cũng đã nhầm. Anh đã nghĩ rằng cô gái mình yêu đủ thông minh, đủ chín chắn để không bỏ phí 4 năm trời phiêu lưu tình cảm với một người mà mình không yêu... Có lẽ anh đã đánh giá nhầm về em... Bây giờ, anh nghĩ quyết định chia tay của chúng mình là hoàn toàn sáng suốt và đúng đắn. Bản thân anh cũng không thể phiêu lưu tình cảm với một người không (hay không còn) yêu anh. Anh tin rằng anh và em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
    (Em chưa biết tính cách của bạn gái bác nên nói ví dụ thế thôi, bác phải tuỳ thuộc vào tính cô bạn ý : cá tính hay tình cảm mà nói cho phù hợp)
    Thái độ: Hết sức mềm mỏng nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng xen vào một nụ cười mỉm thật nhẹ nhàng. Và một điều phải tuyệt đối lưu ý là nhìn thẳng vào đối phương. Nhìn thẳng đc vào mắt là tuyệt nhất, nếu không thể thì bác nhìn vào phần giữa trán. Như vậy đối phương ko thể đánh giá là bác dối lòng đc. Bác đừng tỏ vẻ buồn bã nhé, như thế chỉ làm cuộc nói chuyện tẻ ngắt và cô kia nắm đằng đuôi bác rồi. Một điều nữa xin bác chú ý là con gái khi biết đối phương rất rất yêu mình thì "thường" hay không xem trọng (một khi cô ta ko yêu) - nói thế để bác điều chỉnh cảm xúc cho phù hợp.
    Buổi nói chuyện cuối cùng này bác mà nói cho hay thì em cam đoan cô bạn của bác sẽ nhớ mãi những lời nói ấy thậm chí cả khi sau này cô ấy không còn yêu bác nữa. Chỉ còn lại sự nể trọng và kính phục thôi...
    Còn gì nữa bác cứ hỏi. Em nắm tâm lý con gái cũng khá vững vì hay đc nghe các bạn gái tâm sự mà. Tất nhiên mỗi một kiểu con gái có tâm lý khác nhau tuỳ thuộc tính cách.
    Chúc bác thành công!
  7. songtrendoii

    songtrendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ơ sao bài của mình ko hiện ra nhỉ, lại :

    Em cam đoan với bác là mấy năm nữa, khi bác đã có người yêu khác, bác sẽ hối hận và tức mình vì "hồi ấy" đã van xin cô nàng này...
    Em là con gái ạ, đã từng bị hay đc mối tình đầu quỳ xuống xin đừng chia tay. Vào thời điểm ấy, em thấy chút tình cảm còn lại bay đánh vèo ạ... Con gái thường thích những người đàn ông mạnh mẽ làm chỗ dựa bác ạ, uỷ mị quá dễ chán lắm. (Những trường hợp người con gái yêu vì giúp đỡ, cứu rỗi đc người con trai theo em chỉ là ngộ nhận lòng thương với tình yêu thôi)
    Em thấy bác gì bảo bác nên cố gắng thành đạt là chuẩn đấy. Vì con gái 70% có tính so sánh người mình yêu với người khác. 90% chỉ dám so sánh ngầm trong bụng ạ Sau này mà bác thành đạt trở về thì cô người yêu cũ kiểu gì cũng tiếc một ít...
    Nói phiếm thì thế, đi vào mục đích chính của cuộc nói chuyện - chia tay của bác: Em nghĩ là ko nên huỷ đâu, phải nói chuyện đàng hoàng cho nó thoải mái cả hai bác ạ. Lý tưởng nhất là bác nói chuyện một cách chân thành. Sao cho cô bạn kia hiểu là bác nói từ tâm can, từ suy nghĩ của bác....
    Bác nên bắt đầu bằng câu: Thời gian qua anh đã suy nghĩ kỹ... cho thấy bác là người chín chắn, ko sốc nổi...
  8. songtrendoii

    songtrendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ah hiện ra rồi, nhờ mod xoá dùm bài này và bài trên nhé
  9. phantom85

    phantom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều. Mình sẽ bình tĩnh và sẽ cười thật tươi. Ngày xưa ban gái mình rất thích nhìn mình cười, mình sẽ tận dụng lợi thế này. Thực ra mục đích như mình đã nói từ đầu là vẫn muốn níu kéo, nhưng không thể van xin, thể hiện thái độ tôn trọng và muốn cô ấy nhớ rằng mình vẫn yêu cô ấy. Việc nói rằng tình cảm của cô ấy với bạn trai mới là đúng là sai, là sốc nổi chắc là không nên vì cô ấy có cảm nhận riêng. Bạn gái mình là người giầu tình cảm nhưng dễ bị ngoại cảnh tác động, không chỉ trong chuyện tình yêu mà tình bạn ...cũng như thế .Kiểu như giầu tình cảm nhưng ham vui. Mình muốn hỏi là nên chọn địa điểm thế nào ? Một nơi 2 đứa hay đến để gợi lại cảm xúc hay là một quán cafe lãng mạn ? ở đâu chỉ cho mình với.
  10. phantom85

    phantom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng phải là Phật, chẳng phải là thánh nhân chỉ là 1 con người bình thường, có đẩy đủ hỉ nộ ái ố và lòng ích kỷ. bạn cũng vậy, bạn gái của mình cũng vậy, ai cũng muốn đc hạnh phúc. quan niệm từ bi hỉ xả trong ty của đạo phật rất hay nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi, khi yêu nhau người ta sẽ không dễ dàng đánh mất nhau.

Chia sẻ trang này