1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì khi chia tay tình đầu trong tình huống này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phantom85, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Phải cho nó thấy nó bỏ mình là nó dại, nó thiệt, nó ngu, mình fải đứng lên tầm cao hơn nó. Đi du học về, là lúc mà để cho nó thấy rằng mình là đàn ông có giá hơn người yêu nó chứ.
    Chốt 1 câu: fải cho nó hối tiếc vì đã bỏ mình thì mới là zai BK ( tui cũng zai BK nè he he )
  2. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, trong trường hợp này thì đó là sự phản bội.
    Tại sao cô ta ko chia tay cậu chủ topic ngay khi cảm thấy cậu ko tạo đc lòng tin ở cô ta ? Để đến khi có chú khác nhảy vào rồi mới đổ xiêu đổ vẹo và lấy cái lí do đó ra để chia tay. 4 năm trời và 15 ngày. Thật nực cười.
    Sự phải bội không đáng được tôn trọng và không cần phải níu kéo gì cả. Cứ ngẩng cao đầu và ra đi, sống sao cho tốt để có ngày cô ta phải nuối tiếc. Mình chắc chắn sẽ có ngày đó :)). Nói chuyện trước khi chính thức chia tay thì vẫn nên, nhưng đừng quị lụy, tuyệt đối ko van xin gì, bình tĩnh, lạnh lùng. Cứ nói chuyện thẳng thắn, giải quyết nốt những vấn đề còn khúc mắc để sau này khỏi phải băn khoăn gì.
    Lời khuyên của một người cùng cảnh ngộ. Sau khi chia tay mình cắt đứt hẳn, coi như chưa từng quen biết. Bên kia vẫn muốn giữ quan hệ bạn bè bthg v..v.. nhưng mình makeno, chẳng còn chỗ cho cái gọi là tình bạn. Đến bây h mình vẫn cảm thấy đó là quyết định đúng đắn :))
  3. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn!Chia tay là phải cắt đứt hoàn toàn
  4. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này đại gia mới chịu đc ... Phát ngôn câu này chuối !
  5. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    up
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác hành động thế nào tiếp theo là tùy bác,ý em cũng giống đa số anh em ở đây thôi nhưng chỉ có dọng văn là khác nhau.Khi một tấm gương đã vỡ bác thick nhìn hình ảnh chắp hay là vứt nó đi.Tùy
    Ps:bác hiểu nhầm đạo Phật rồi,cái dúp con người hướng thiện như thánh nhân thì đạo nào cũng muốn thế,có thể mình không đú được để như thánh nhân,nhưng để từ bỏ cái gì đó trong Tâm thì đạo Phật là nhất.Em không muốn động chạm đến cái phản bội nên em nói đến Juda Icarus thôi.Em chẳng lý thuyết xuông đâu mà nói bóng nói gió tý cho bác sau này đỡ phải nghĩ ngợi nhiều vì em biết cảm giác bắt buộc phải từ bỏ một người mình rất yêu đau đớn như nào
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hoàn toàn chính xác
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mục đích chính của Phật giáo và những người tu hành là "tiêu diêu tự tại", là vô lo vô nghĩ, sống mà đạt được vô lo thì thành thánh nhân, ít ai thành thánh nhân, nhưng mọi người đều hướng đến sự vô lo (tức là càng ít lo càng tốt), cạo trọc đi tu để tìm đến vô lo là một con đường sống, nhưng những kẻ không ngộ hết đạo lý thì đi tu lại mạng nặng thêm nhiều nỗi lo, vì vậy trụ trì không nhận những người còn vướng chuyện trần tục.
    Ngày nay, chuyện lo nhiều hơn cả là cơm áo gao tiền, vì vậy hầu hết chúng ta đều đi tìm sự "tự do tài chính" (trính trong "cha giàu, cha ngèo"), đó cũng con đường tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Trong Phật thì chuyệt tình cảm là tuyệt đối cấm, vì Phật nhận thấy tình cảm yêu đương chỉ làm tăng mối lo của con người thôi.
    Dông dài như thế vì bây giờ tớ cũng nhật ra rằng tình yêu chỉ còn là một vấn đề nhỏ nhoi trong cuộc sống thôi, vậy tại sao phải đau đớn vật vã, tại sao phải lo tâm khổ tứ đến mất ăn mất ngủ. hai người được biết đến nhau trên cái cõi triệu người này đã là may mắn, quay qua ôm được nhau là hạnh phúc, hôn được nhau là vui vẻ, xxx nhau là sung sướng rồi , vậy thì làm gì phải đắn đo khi người ta ra đi chứ, tớ thấy cậu chủ chỉ cần ra nói với em nó "Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta quen biết nhau", vậy là đủ rồi.
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Mục đích chính của Phật giáo và những người tu hành là "tiêu diêu tự tại", là vô lo vô nghĩ, sống mà đạt được vô lo thì thành thánh nhân, ít ai thành thánh nhân, nhưng mọi người đều hướng đến sự vô lo (tức là càng ít lo càng tốt), cạo trọc đi tu để tìm đến vô lo là một con đường sống, nhưng những kẻ không ngộ hết đạo lý thì đi tu lại mạng nặng thêm nhiều nỗi lo, vì vậy trụ trì không nhận những người còn vướng chuyện trần tục.
    Ngày nay, chuyện lo nhiều hơn cả là cơm áo gao tiền, vì vậy hầu hết chúng ta đều đi tìm sự "tự do tài chính" (trính trong "cha giàu, cha ngèo"), đó cũng con đường tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Trong Phật thì chuyệt tình cảm là tuyệt đối cấm, vì Phật nhận thấy tình cảm yêu đương chỉ làm tăng mối lo của con người thôi.
    -------------------------------
    "Muốn có sức khỏe tốt,muốn mang hạnh phúc thật sự đến cho gia đình,mang sự bình an đến tất cả mọi người,trước tiên con người phải rèn luyện và kiểm soát tâm trí của mình.Nếu một người kiểm soát được tâm trí của mình anh ta có thể tìm ra con đường dẫn đến sự Giác Ngộ,tất cả trí tuệ và đức hạnh tự nhiên đến với anh ta.
    Cũng giống như châu báu được phát hiện từ lòng đất,đức hạnh cũng thế xuất hiện từ làm việc tốt,và trí tuệ xuất hiện từ tâm bình an,thanh tịnh.Muốn an toàn vượt qua mê trận đời người,con người cần phải có ánh sáng trí tuệ và sự dẫn dắt của đức hạnh.
    Lời dạy của Đức Phật,cho mọi người biết cách loại trừ tham,sân,si,là lời dạy hay và những ai nghe theo lời dạy này đều có được hạnh phúc trong cuộc sống thiện."
    Trích Lời Phật dạy.
    Ha ha phật pháp vô biên bao la như biển,ai mới sinh ra đã là thánh nhân luôn đâu,những con người tuy nhỏ bé có thể chỉ làm những việc nhỏ bé nhưng đều có thể làm theo một cách thức cao cả như những vĩ nhân luyên thuyên tí lung tung,Xin lỗi bác nhưng em thấy cái Phật pháp này nó có công dụng công hiệu quá trog cái vứt nỗi ưu phiền nên em chép ra vài câu cho mọi người ngắm nghía nghẫm nghĩ ngâm cứu.
    -------------------------------------------------------
    Dông dài như thế vì bây giờ tớ cũng nhật ra rằng tình yêu chỉ còn là một vấn đề nhỏ nhoi trong cuộc sống thôi, vậy tại sao phải đau đớn vật vã, tại sao phải lo tâm khổ tứ đến mất ăn mất ngủ. hai người được biết đến nhau trên cái cõi triệu người này đã là may mắn, quay qua ôm được nhau là hạnh phúc, hôn được nhau là vui vẻ, xxx nhau là sung sướng rồi , vậy thì làm gì phải đắn đo khi người ta ra đi chứ, tớ thấy cậu chủ chỉ cần ra nói với em nó "Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta quen biết nhau", vậy là đủ rồi.

    Cái này bác lại làm em đồng ý cả hai tay rồi.
    Ps bác công :Bác là tà đạo thì cũng vừa vừa thôi nhá,cẩn thận tẩu hỏa nhập ma thì anh em giang hồ vắng mất cao nhân.Lại phải mất mấy ngày sì pam về tin bác tẩu hỏa nhập ma nổ cái box này mất.Thôi em luợn cho cái topic này đỡ loãng.Bác có ở Hà nội không?hi vọng có dịp được đàm đạo với bác cho mở rộng tầm mắt.Em là em xếp bác vào năm đại cao thủ giang hồ rồi đấy,bác xem Ngũ Long Tranh Bá của Kim Dung chửa,bác rất rất là giống Tây độc rồi hahhâhhhâ

Chia sẻ trang này