1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì khi chia tay tình đầu trong tình huống này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phantom85, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Phục cái sự hiểu biết của bác
  2. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Còn Where Did You Sleep Last Night ? sao ko chơi nốt ?
  3. soihoangleo

    soihoangleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhân gian lắm kẻ giống mình .
    Luyến tiếc làm gì,đừng bao biện cho người ta,mình có thể hiểu ng ta rất nhiều,yêu rất nhiều...dù là bao lâu,những cũng không thể biết ng ta nghĩ gì đâu.Tôi biết cậu có thể rất đau lòng yếu đuối,nhưng càng yếu đuối và níu kéo,thì càng chuốc lấy thất bại thôi.Hãy ngẩng cao đầu mà sống...
    Đã là thằng đàn ông,sống trên đời ngạo nghễ và hiên ngang.
  4. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    4 năm vẫn thua ....hơn 1 tháng ? thế thì bít nói gì khi tim dễ đổi thay đây ? Nói 1 câu : " Xin lỗi, sai lầm vẫn là anh ! "...thế thui !
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cái chuyện này vẫn chưa có kết quả gì à. Để đoán nhé:
    Cậu em hẹn cô em tại một quán cafe (đừng để tớ đoán đúng, là quán mà 2 đứa hôn nhau lâu nhất), cậu ngồi xuống, đợi một chặp em nó mới tới, em nó ngồi xuống, mặt quay chỗ khác, không nhìn thẳng cậu, rồi cậu bắt đầu huyên thuyên, tớ cá là cậu nói hết tất cả những gì cậu nghĩ ra từ khi cô em quyết định chia tay với cậu, nói cả những gì những người trên này bày cho cậu,,,,,,,,,,,,,,,chả ăn thua gì. hehe.
    Biết sao tớ đoán thế không, vì tớ không nghĩ cậu bản lĩnh hơn tớ. hehe
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác thiếu hình ảnh trân thực nhất của đoạn này rồi."mặt cô ấy lạnh như tiền..."
  7. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    E thì xác định nếu zai đi du học e cũng sẽ vẫn đợi
    5,6 năm cũng dc
    Chỉ cần zai còn yêu e
    Cơ mà zai bảo rồi, nếu đi du học zai sẽ quên e & đú đởn ngay với con khác
    Tại sao e vẫn yêu cơ chứ
  8. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    he he,thêm tẹo gia vị là " ánh mắt nhìn bạn với cái kiểu thương hại "
    Lượn đi,4 năm tình nghĩa hok bằng 1 tháng thì bạn đi du học là nó đi với jai khác ngay.
  9. phantom85

    phantom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em không hẹn bạn gái ở quán cafe nào cả, chúng em ra công viên ngồi để nói chuyện được lâu. Đúng như bác nói em chả có bản lĩnh gì cả, nói hết những gì những suy nghĩ và cũng chả nhớ anh chị em trên này bày cho những câu gì nữa. Cứ nói thôi, bạn em cũng nói tâm sự lại. Qua thái độ của bạn em thì em hiểu nó không còn dành một chút tình cảm gì cho em nữa. Từ lúc quên thằng kia vẫn còn yêu em, từ lúc em níu kéo là vẫn còn tình cảm. H thì chả còn 1 tí gì nữa, con gái thay đổi nhanh thật. H thì chúng em đã không liên lạc với nhau nữa rồi. Những gì cần nói thì đã nói.
    Những ngày qua quả thật là khó khăn cho em, mỗi ngày đến trường làm đò án tốt nghiệp là không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về em nó vể bao kỷ niệm trong 4 năm. H này chắc em nó với thằng người iêu mới đang vui vẻ ở chỗ thực tập, chỉ có mình là khổ. Chỉ còn mấy tháng nữa là ra trường vậy mà đã tan đàn xẻ nghé rồi. Có thể các bác cho em là luỵ tình, nhưng thật khó để quên 1 người, nhất là lúc nào cũng nhìn thấy hình bóng với kỷ niệm ở xung quanh. Sáng đến trường, chiều về tập thể hình, tối đi uống nước với bạn vậy mà đêm về vẫn nhớ, vẫn trằn trọc tỉnh dâyj.Cần 1 lời khuyên để thoát khỏi tình trạng này.
    Được phantom85 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 06/03/2008
  10. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Làm đồ án 1 cách cật lực, đến khi xong đồ án là quên em ý ngay thôi. Cần phải nhìn việc này theo khía cạnh lạc quan hơn, giả dụ: "may thế, cuối cùng sau 4 năm mình đã được ra tù", hoặc "lần đầu tiên trong 4 năm nay mình dám công khai nhìn 1 em mà ko sợ bị Cáo ăn thịt"
    Vì dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, bạn cũng đã nói với bạn gái mình về tình cảm của mình, the là không còn gì phải ân hận nữa. Vậy sao không sống 1 cách vui vẻ và yêu đời hơn.

Chia sẻ trang này