1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì khi chia tay tình đầu trong tình huống này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phantom85, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ đi UK được 2 năm và anh nhà nó vẫn chung thuỷ đợi chờ , mặc dù cũng có lúc thú nhận là đã từng bị nghiêm 23,5 độ
    hơi bị phục í
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh thật tình chia sẻ với chú, thật sự lúc đó anh cũng chả hơn gì chú cả, chả nghĩ được gì cho ra hồn, chỉ biết rằng tránh làm điều quá đáng để hối hận muôn đời thôi, cảm giác bất lực trước sự việc làm anh hụt hẫng, trống rỗng và vô vọng, cuộc sống trở nên chả ý nghĩa gì cả, đi học đi làm cứ như người vô hồn, anh vẫn còn nhớ những ngày chán nản đó, nó giờ vừa là kỷ niệm vừa là vết thương, nó nhắc nhở anh nhớ về sự ngu dốt của mình, nhắc anh luôn phải bản lĩnh hơn, để còn lo lắng cho những người sau này, để những người thân yêu mình không phải lận đận vì trót yêu một thằng vô dụng.
    Chú cứ để tình cảm tuôn hết trong lòng, đừng kềm chế, nếu yếu đuối thì cứ yếu đuối, chỉ nhắc chú, đừng bao giờ quên những gì sảy ra hôm nay, và hãy tìm câu trả lời tại sao mọi việc lại sảy ra không theo ý mình, hi vọng 2 năm nữa chú sẽ thành người đàn ông thực sự.
    Chúc chú sớm vượt qua.
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh thì giờ bỏ bia rượu rồi . Cám ơn cô đã ưu ái mà mời anh đi . Anh giờ chỉ thích bia ôm thôi. Hị hị
    Thế chú chủ topic đã giẫy đc em ý chưa nhể . Kệ mẹ đời đi em ơi !
  4. phantom85

    phantom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Lại quay trở lại topic này hỏi các bác vài câu. Sau 1 tháng chúng em chia tay, ko gặp gỡ ko sms, em để cho cô ấy thả lỏng vào cảm xúc. Và cô ấy có và thằng kia dẫn đi giới thiệu bạn bè, và giới thiệu cả cấp gia đình họ hàng nhà thằng kia.
    Ngày hôm qua bạn gái em có gửi cho em 1 tin nhắn qua blog rằng cảm thấy bản thân thật xấu xa nhưng ko dừng lại được nữa rồi, sướng khổ thì cô ấy sẽ chịu. Em đau quá, cô ấy ko dứt ra đưọc vì thăng kia trói = những mối quan hệ gia đình mất rồi. Em cũng chả thể làm gì bây h, níu kéo gặp gỡ thì lại thêm đau đớn vì cô ấy đã quyết tâm đi đã quyết tâm chứng minh sự đúng đắn, sướng khổ thì tự chịu mà. Em cảm tưởng cô ấy đã bắt đầu cảm thấy sai nhưng vẫn quyết tâm đi. Nhờ bạn bè tác động kiểu gì đây ?
  5. tuanbn610

    tuanbn610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thôi xong vì chú ủy mị hèn hạ nên bạn gái chú đã bị 1 thằng họ Sở lừa .. nhẽ ra chú phải gặp thằng kia oánh cho nó 1 trận
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ cần xác định triệt để trong tư tuởng là không bao giờ quay lại,chẳng ai có thể dúp ai điểu gì nếu nguời đó không tự lo cho bản thân mình.Còn việc gì phải đến sẽ đến
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tác động gì cho mệt. Kệ cha nhà nó. Cửa sáng không đi , đi cửa tử, cho chết. Lúc nó sướng với thằng kia nó có nhớ đến chú không ? Chán chê lại quay sang trách bản thân mình xấu xa.
    Loại này cứ phải làm bạn tốt, sau khi chia tay, đợi cơ hội đến rồi đưa đi nhà nghỉ cho nhanh, gỡ gạc 4 năm yêu đương chả được cái cóc khô gì.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: c, chuyện tình 4 năm của chú, chia tay cũng ko thể trách cô ấy hoàn toàn -> sao gọi là xấu xa được. Bảo em nó thế cho tâm lí thoải mái (trừ khi chính chú muốn em nó cảm thấy hối hận
    Vàng 2: Em nó đã nói sướng khổ em nó chịu, chú cứ dây dưa tự làm khổ mình làm cái giề?
    Vàng 3: trói = mối quan hệ gia đình là kiểu gì? Nói rõ hơn được ko? Chả nhé đã cưới roài? Mà có cưới rồi thì nếu muốn vưỡn tự giải phóng được cơ mà
    Vàng 4: giống vàng 2: em nó đã quyết thế chú đi mà lo việc của chú đi. Lo mà đi làm việc của chú đê . Lo phấn đấu, đi làm, kiếm tiền đê. Biết đâu sau này chú lại chả cám ơn em nó đã bỏ chú ngày ấy (cho chú cơ hội gặp em khác ngon hơn )
    Vàng 5: chú lại lắm chuyện. Chỉ là cảm tưởng của chú thôi, em nó nói thế chứ chú chắc chắn thế quái nào được
    Vàng 6: chú đừng có dây vào, em nó lại quy kết chú là thằng lắm chuyện, ăn ko được lại muốn phá. Mà cái sự đời, cái gì càng bị cấm cản lại càng mạnh mẽ

Chia sẻ trang này