1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì khi gặp lại người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bacbaphi23, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacbaphi23

    bacbaphi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nói gì khi gặp lại người yêu cũ?

    Tớ chuẩn bị có cái hẹn - không thể không gặp, mặc dù chẳng muốn gặp tí nào. Biết nói chuyện gì bây giờ?
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết bác thế nào, nhưng em thì chỉ quanh quẩn mấy câu: Dạo này thế nào, khỏe không, công việc vẫn thế ah, vui hơn không, hạnh phúc hơn không....
    Sau đó chuyển sang nhận xét: Có vẻ gầy hơn, có vẻ... hơn
    Sau đó tự kể bản thân.
    Tùy mức độ của tình cảm cũ và sự kiện chia tay diễn ra thế nào mờ có động chạm đến chuyện người yêu người đương hiện tại của họ không. Cơ mờ, nhân tính không bằng trời tính. Tự nhiên lúc ấy tình tiết nó thay đổi, dòng đời nó xô đẩy... thì cứ nghĩ j nói đấy.
    Hị, trên là kinh nghiệm của em ạ!
  3. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Hỏi han một chút về cuộc sống hiện tại của em như thế nào? Những người thân của em ấy, rồi bạn bè thân thiết của em ấy nữa. Gọi là có quan tâm, lấy chuyện làm quà. Em ấy mà thích nói chuyện thì sẽ kể, còn nếu không thì chắc là sẽ nhận được câu trả lời: Bình thường cho mọi câu hỏi. Lúc ấy thì đi vào chủ đề chính, hẹn gặp nhau có việc gì, nếu tiện thì giải quyết luôn cho xong.
    Rồi đường ai nấy đi.
    Tùy thuộc vào hoàn cảnh hiện tại nữa. Cái này hơi trừu tượng
    Không nên hỏi: Có vui không? Có buồn không? Cũng như không nên xen vào cuộc sống riêng của em ấy nữa.
    Mình cũng chẳng thích gặp, nếu có nhìn thấy thì cũng lờ lớ lơ là tốt nhất.
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Nói gì bây giờ nhỉ? Mình cũng nghĩ 1 khi gặp lại thì sẽ nói gì đây?
    Chắc câu đầu tiên sẽ là "cuộc sống ra sao?".
  5. bacbaphi23

    bacbaphi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tớ với người ta chia tay lâu rồi, cũng chẳng còn tình cảm gì nữa. 6 tháng -quá đủ để quên rồi mà. Nhưng ấn tượng em ấy để lại thì không tốt lắm. Thế nên mới khó xử
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------
    Chủ đề này thú vị nhỉ?
    Tớ cũng vừa mới gặp lại người cũ. Hi!!! Nói chung, cảm xúc hơi khó tả. Nhưng dù gì thì cứ coi mọi chuyện cũng chỉ BÌNH THƯỜNG thôi. Coi như đi gặp lại 1 người bạn cũ (mặc dù, với 1 số người thì không hẳn điều này đã dễ, hì).
    Tuỳ mức độ tình cảm, sự quan tâm của mình khi đó với người ta ra sao. Nhưng mình nghĩ, dù sao, những gì đã qua, hãy để cho nó ngủ yên trong quá khứ. Chúng ta sống ở hiện tại, và những điều đang chờ đợi trong tương lai. Đừng nên làm những điều gây tổn thương lẫn nhau... Đôi khi, cuộc sống không như mình mong muốn, nhưng hãy biết chấp nhận, và học cách tha thứ...
    Có lẽ, đó cũng là một cách để tìm lại cho mình sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn...
    -----------------------------------
  7. wwwvitinhatcom

    wwwvitinhatcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là cả 2 đã choém nhau chưa . Choém rồi đơn giản lắm gặp nhau chỉ cần nói "anh nhớ em"thế là đủ roài​
  8. bacbaphi23

    bacbaphi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thật như cục đất thế này? Quý bác lắm nhá
    Choém hay chưa đâu có ảnh hưởng gì?
  9. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    "choém nhau" là j thế bác
  10. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Topic này được nhiều người quan tâm quá, mình cũng chẳng phải ngoại lệ.
    Dẫu một phút bên nhau cũng nên tình, chỉ có điều tình nghĩa đến mức nào mà thôi?Có thể quên đi nhiều kỷ niệm nhưng sao có thể quên đi một con người, quên sao được một mối tình đã qua.
    Bacbaphi23 : Xa em rồi ta gặp lại, thiếu gì câu có thể hỏi nhau chứ ạ?Cs của em khi này? Công việc, học tập của em ra sao ?Thành viên của gia đình em giờ này có còn nhớ anh không nhỉ ? Xin lỗi vì lâu rồi chẳng ngó ngàng được tới ai..vô tình hay phải vô tình thôi em ạ ? Đại loại là đừng nói gì về quá khứ, quá khứ còn tốt đẹp thì chẳng sao...còn nếu nó đã như tờ giấy với vài vết vẩy mực..lôi ra một câu là kéo theo cả một dây đấy . Quá khứ lại quá tình củm thì càng gần ngày cưới của người ta thì đừng mò đến nhé...không cận thận sau này thằng bé sinh ra lại giống hệt mình thì "Há miệng lại nhớ cháu nó chưa được ăn"( thằng bạn em đấy).
    Được kiensanmoi9 sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 05/11/2007

Chia sẻ trang này