1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì khi gặp lại người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bacbaphi23, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wwwvitinhatcom

    wwwvitinhatcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    bác phải đánh vần rồi đọc cho đúng vào thì mới đc
    "choém" đồng nghĩa với "chén" nhưng đọc kiểu kia hay hơn thôi lanh thế này mời bác
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    - Alo
    - Uh
    - Ai đấy ạ?
    - Anh
    - Ah.. (im lặng)
    - Không nhận ra ah
    - Uhm, dùng số khác mà
    - Uh
    (.... 30s im lặng)
    - Sao không nói gì
    - Thì... biết nói gì.
    - Thế ah
    - Uh, dạo này thế nào
    - Vẫn thế. Thế em thế nào?
    - Bình thường
    - Bình thường là thế nào?
    - Thì anh hỏi gì mới đựoc chứ?
    - Thì... tất cả!
    - Thì tất cả bình thường
    - Uh...
    (... 1phút im lặng)
    - Sao im lặng thế?
    - Vì không biết nói gì cả
    - Uh, chiều nay anh xuống, gặp nhau được không?
    - Em bận rồi
    - Vậy ah, thế thì thôi vậy.
    - Uh, vui vẻ nhé, bye anh.
    => Hơn 5 phút nói chuyện điện thoại, chỉ có thế thôi! Bác nào lập cái topic này thiêng thật là thiêng.
  3. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    Lắm người cùng gặp cảnh này nhỉ. Mình thì khi chưa gặp lại luôn luôn tượng tượng trước kịch bản. khi gặp lại mình sẽ chửi sẽ nguyền rủa(trong lòng vẫn hận lắm). nhưng mà khi gặp lại thật thì chả nói gì cả cứ mỗi câu hỏi đưa ra thì minh trả lời một câu:" BÌNH THƯỜNG". câu chuyện cũng chả có nhiều để nói duy có điều mình cố gắng để không phải gọi lại tên cô ấy, mình cảm thấy........!
    Được baovenghiadia sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 06/11/2007
  4. login911

    login911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là rất khó nói chuyện đấy. Nhắn tin còn chẳng biết nói gì, huống chi là gặp thực sự. Nhưng cũng đừng nên mang bạn gái (nếu mới có) theo, vì chẳng giải quyết vấn đề gì ngoại trừ mang thêm rắc rối cho mình.
    Cứ nghĩ là sẽ nói thế này, sẽ nói thế kia rồi thất vọng. Ra về mà cứ thấy hình như mình vẫn còn gì đó chưa nói, nhưng thực ra là tốt nhất chẳng nên nói gì. Cứ vậy thôi.
    Hồi mới chia tay, cũng muốn và hay gặp người ta, hỏi han này nọ, xem cuộc sống thế nào? Mọi chuyện thế nào?
    Sau đó thì thưa dần, mọi chuyện càng ngày càng tệ. Nói chung là ấn tượng về người ta ngày một tệ đi. Rồi không muốn gặp nữa, rồi tránh mặt... Rồi, bây giờ thì nhất quyết không gặp!
    G/S nếu có gặp thì biết nói gì nhỉ?
    - Hi.
    - Ừ, khỏe không em?
    - Em khỏe. Còn anh
    - Anh cũng vậy.
    .......
    - Mọi người thế nào?
    - Bình thường ạ
    .........
    - Thôi, anh bận ra đằng này chút, gặp em sau nhé.
    - Vâng, gặp anh sau.
    ......
  5. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Em thì em ko chuẩn bị gì cả, giống như gặp bạn bè thui mà. Chắc cái sự chia tay của bác nó ko được ngọt ngào nên bi jờ mới lúng túng
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    - Không nên chủ động nói nhiều và gợi chuyện ngày xưa .
    - Lắng nghe người ta nhiều hơn là mình nói .
    - Chủ động không để thời gian chết khi gặp người ta .
    - Hỏi chuyện gia đình ( bố mẹ ... ) người ta .
    - Nói về công việc .
    - Nếu gặp đối tượng là Nữ đã có con nên nói về con người ta . Phụ nữ khi đã có con thì đó là mối quan tâm lớn nhất của họ .
    ..............................
    .............................
    Cứ gặp thì khắc biết
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    - Không nên chủ động nói nhiều và gợi chuyện ngày xưa .
    - Lắng nghe người ta nhiều hơn là mình nói .
    - Chủ động không để thời gian chết khi gặp người ta .
    - Hỏi chuyện gia đình ( bố mẹ ... ) người ta .
    - Nói về công việc .
    - Nếu gặp đối tượng là Nữ đã có con nên nói về con người ta . Phụ nữ khi đã có con thì đó là mối quan tâm lớn nhất của họ .
    ..............................
    .............................
    Cứ gặp thì khắc biết cần nói gì :D
  8. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ....dạo này sao rùi
    .....
    ghé đâu ngồi anh nhé.....
    ......................................
    ??????trông anh có vẻ khác trước nhỉ...
    ................
    nè anh có nói chuyện với em ko đó
    ,.................
    nhìn j mà kinh thế
    ..........................
    thui nhé ,có j nhắn tin sau ......em bận rồi.....alo sau uki
    chủ động để mình ko bị lạc lõng...chủ động để tự bản thân thấy khoảng cách......chủ động....
  9. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế nào rùi bác, gặp lại nàg chưa
    Tốt đẹp ko
  10. bacbaphi23

    bacbaphi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thanks All in one sentense: Thank U
    Chưa gặp.
    Nàng bận.
    Hôm trước hẹn buổi chiều, còn lần này hẹn buổi tối. Khó nghĩ quá

Chia sẻ trang này