1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì khi gặp lại người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bacbaphi23, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Thanks All in one sentense: Thank U
    Chưa gặp.
    Nàng bận.
    Hôm trước hẹn buổi chiều, còn lần này hẹn buổi tối. Khó nghĩ quá
    [/quote]
    Hẹn gặp mà bận thì thôi nếu không có chuyện gì nghiêm trọng , gấp .
    Ông này cứ hẹn lên hẹn xuống thế này chắc nợ xiền nên hẹn đòi
  2. bacbaphi23

    bacbaphi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... Có nợ, nhưng không phải xiền
    Biết làm sao được, người ta chủ động hẹn chứ có phải mình muốn thế đâu? Muốn tránh chả được, gặp làm chi?
  3. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã nhiều lần gặp và nói chuyện với mấy X của mình. Thấy cũng chỉ bình thường như gặp bạn cũ. Có thể vì lúc chia tay cả 2 đều hiểu là đã đến lúc phải chia tay nhau rồi nên lúc gặp lại rất thoả mái. Mà dù có trong lòng hơi quyến luyến 1 tý thì với tớ gương vỡ thì không lành lại được nên cứ bình thường thôi. Nếu mà khó xử thì cứ từ chối thẳng, còn không thì nói chuyện như bạn bè cũ thôi. Take it easy
  4. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn "Y-DI" lắm, nhưng đâu có dễ. Ai cũng vô tư được như em Na thì tốt quá nhỉ
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ là bình thường, mặc dù mình chả biết có phải là EX hay chưa? Nhưng mà trong mọi trường hợp, mình vẫn cười toe toét và nói chuyện bình thường.
    Đơn giản chỉ bởi vì, nếu có gì đó đáng để nói về chuyện tình cảm nữa thì đã ko chia tay nhau.
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Từ tình bạn có thể tiến đến Tình yêu !!! Nhưng mà từ TY mà đến tình bạn thì ko bao giờ.Chia tay rồi thì thôi ko gặp lại nữa.Mà có gặp nhau thì chỉ cười rồi đi thôi......
  7. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi chuyện đến rất tự nhiên.Hồi mới chia tay thì ko gặp.Được 1 thời gian thì gặp thường xuyên ....Xem nói chuyện gì nhỉ? Cũng chẳng thể nhớ hết được.Quan trọng là cả 2 người vẫn tôn trọng nhau. Đỉnh thật, mình mà buôn điện thoại lần nào với anh cũng ngót nghét cả tiếng đồng hồ. Cơ mà, buôn giỏi thật ...... Ngày còn iu nhau, ( cái thời Vinaphone còn đang khuyến mại 90% cước nếu gọi vào buổi đêm ý ) buôn những 4 - 6 tiếng đồng hồ ... Nóng máy......... he he.
    Còn nếu ko có ấn tượng tốt về nhau, thì gặp làm gì .......... hả bác ?
    P/ S: Anh iu bi h có đi công tác xa cũng chả bao giờ buôn nổi 30 phút ....... thế mới lạ chứ !
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    đồng sàng dị mộng!
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu. Em đã khóc hết một thời thơ dại. Nước mắt của một thời con gái. Từ khi mình xa nhau....
  10. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đúng la? quá điêu, khiếp thía, sao giơ? cháu nói phét ác thế. Học ha?nh thế na?o rô?i nhi?, lâu quá không gặp cháu, có nhớ bác không, kekekeke

Chia sẻ trang này