1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói gì về bộ phim: "Gái nhảy"

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DrTuan, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrTuan

    DrTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nói gì về bộ phim: "Gái nhảy"

    Một sự kiện của điện ảnh Việt Nam đó là sự ra đời của bộ phim "Gái nhảy", bộ phim đã được rất nhiều người "đến rạp xem".
    Người người đi xem, nhà nhà đi xem... thế rồi khi ra khỏi rạp thì mỗi người có thái độ khác nhau...
    Nếu xét về khía cạnh xã hội thì có thể nói đây là bước đột phá trong cách mô tả khá trung thực những mặt trái của xã hội, điều này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng về một sự thật khá nổi cộm trong xã hội hiện nay.
    Nếu nhìn về khía cạnh nghệ thuật thì sao? Theo cá nhân tôi thấy rằng đây là một trong những bộ phim tệ nhất từ xưa đến nay cả về kịch bản và kỹ thuật làm phim. Kịch bản đưa ra các tình huống không theo logic, liên tục mắc lỗi tư duy... hơn nữa trong các cảnh phim nếu tinh ý một chút là ta có thể nhận thấy có nhiều lỗi ngớ ngẩn...
    Và tiếp theo là "Gái nhẩy phần hai"...
    Xây dựng được một bộ phim là cả một quá trình vất vả và tốn kém và đương nhiên nếu được khán giả đến xem đông đảo thì đã là một thành công lớn. Tuy nhiên đó không chỉ là một sản phẩm mang tính thương mại mà còn là một sản phẩm nghệ thuật và tồn tại mãi theo thời gian...
    Thật lòng mà nói sau khi xem xong "Gái nhảy phần 1" tôi chẳng còn chút hào hứng nào khi nghe có "Gái nhảy phần 2" hay là bao nhiêu đi nữa...

    Hanh phu'c da`nh cho ai bie't da'u tranh va cho` doi. Toi la` toi va` em la`..... vo. toi hehehe

Chia sẻ trang này