1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

    Tôi lập chủ đề này ko biết có được ai ủng hộ ko? Tôi chỉ muốn những người đang và sắp là người thứ ba có thể viết lên những tâm sự sâu kín của mình, những tâm sự mà ko phải ai trong cuộc đời cũng nghe được. Cuộc sống ngày càng đầy đủ, sung túc nhưng gia đình sao lai ko được như trước. Như thế hệ bố mẹ chúng ta yeu nhưng đa số là ko yeu rồi cưới nhau mà vẫn sống được mấy chục năm, bây giờ ngoại tình là một điều thấy hàng ngày. Ai có lỗi? Tất cả thế giới. tất cả mọi người trong cuộc sống xung quanh đều lên án, chừi bới, khinh miệt những ngưòi thứ ba,( Tất nhiên ko thể nói đến những người được gọi la "gái cao cấp", làm bồ những đại gia vì tiền). Những người đang sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bổng nhiên rẽ sang một hướng khác và không biết mình Hạnh Phúc tuyệt đỉnh hay chịu đau khổ vô bờ. Tôi ko bào chữa cho người thứ ba, nhưng họ chỉ có một tội là ko đủ can đảm, ko đủ lạnh lùng, ko đủ lí trí để dứt bỏ Tình Yêu mà họ coi là vĩ đại của mình, và tại sao họ lại bước chân vào con đường ấy. Còn những người đã dứt bỏ được rồi thì xin thành thật chúc mừng họ, dù họ đang chìm trong nước mắt và đau khổ. Những ngưòi thứ ba có dũng cảm để viết tiếp vào topic này ko? Có thể những người trong cuộc sẽ ko có được lời khuyên đúng đắn nhưng lại có kinh nghiệm và chia sẻ với nhau. Viết cho đỡ nặng nề các bạn ạ. Những người vợ đọc topic này đừng sốc và đừng có nhừng lời quá đáng, ko biết ai khổ hơn ai đâu.
  2. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Topic này rồi sẽ nhiều sóng gió cho coi!
  3. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tình yêu của người thứ 3 mà gây ra đau khổ chỉ là tình yêu đúng nghĩa, xuất phát từ ít nhất là một phía. Sự vĩ đại chỉ dành cho những tình yêu đi theo con đường chính của nó. Có những người đúng là dù có nghĩ sẽ không bao giờ là người thứ 3, nhưng khi sự việc xảy ra thi không thể thay đổi được. Vì vậy, có một lời góp ý với mọi người, dù là người vợ, hay là người thứ ba, là đừng quá tự tin về mình, và cũng đừng quá tự tin về người khác, chuyện gì cũng có thể xảy ra ngay cả trong trường hợp ta không ngờ nhất. Tất cả là do số phận sắp đặt, còn hạnh phúc hay buồn đau thì lại do chính bản thân ta.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Làm người thứ 3 chẳng vui vẻ gì đâu...
    Ko bao giờ chủ động gọi điện hay nhắn tin vì ko muốn phone hay mes của mình xuất hiện ko đúng lúc
    Ko biết 2 người kia tình cảm thế nào, luôn thấy bề dày tình cảm mình thua thiệt hơn người ta
    và dĩ nhiên còn nhiều cái đau đầu khác... try to get out
  5. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Người ta thành người thứ ba vì hai yếu tố:
    a. Mục đích ích kỷ của bản thân (tiền, tài, ******** ..v...v...)
    b. Hoàn cảnh xô đẩy (kiểu được giúp đỡ rồi cảm động, lửa gần rơm....)
    Đến lúc bập vào rồi thì đều...."nhân danh tình yêu", nhưng t/y đó được thử thách như thế nào thì chỉ khi nào người thứ ba đó trở thành người thứ hai mới biết được, chứ ko thì đều là "ảo vọng" hết. Khi thành người thứ hai rồi mới vỡ mộng, thấy "đối tượng" cũng đời thường và nhiều thói xấu cả thôi.
    Túm lại, nếu là người tốt, đừng để hoàn cảnh xô đẩy để trở thành người thứ ba, còn nếu đã vụ lợi thì chẳng có gì đáng thông cảm với những con người đó hết á.
  6. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp chuyện tí vậy. Bài viết của bạn này làm cho tớ nhớ đến trường hợp "hân hạnh" được biết. Đoạn đầu như một công thức chung : hai vợ chồng kia sau chục năm chung sống chợt xuất hiện người thứ ba. Nhùng nhằng một vài năm, người thứ ba trở thành người thứ hai. Và hiện nay người thứ hai và người thứ ba rất thân thiết cảm thông và cùng ái ngại cho ...người thứ tư.
    Ai rồi cũng phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình về những gì đến với mình, những gì mình có được. Topic cũng chỉ nên là nơi để giãy bày tâm trạng chứ chắc cũng chả làm nổi cái nhiệm vụ can ngăn đừng làm người thứ ba như người lập topic có nhã ý mong muốn. Đề tài tương tự như thế này đã có nhiều bài viết rất hay về nhiều tâm trạng của "bộ ba bế tắc". Tớ nhớ mang máng tên topic là "ngoại tình và bộ ba bế tắc" cũng trong box này. Bạn nào quan tâm và chăm chỉ thì lục lại xem.
    Từ đầu đến giờ tớ thấy toàn ý kiến tích cực, sáng suốt. Chắc là chưa có người thứ ba "đang là" tham gia.
  7. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với vyhuynh, tuy nhiên đã chấp nhận là người thứ 3 thì đừng cất công so sánh với người thứ 2 làm gì, tự mình làm khổ mình mà thôi...cảm thấy yêu thương thì cứ yêu thương vô tư.
    Thêm một điều quan trọng, phải biết điểm kết thúc của mối quan hệ và coi đó là một quãng đẹp đẽ của đời người. Những mối quan hệ không rõ ràng thì càng ko nên bao giờ kéo dài.
    "Try to get out"

  8. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngăn được những người sắp là người thứ ba thì tốt quá, nhưng có 1 câu ma những ngưòi thứ3 tâm đắc: Trái tim có những lí lẽ mà lí trí ko thể hiểu được, chẳng biết là tâm đắc hay tự bào chữa cho mình, nhưng đa số là toàn nghĩ thế cả. Bạn Love nói đúng, hoàn cảnh xô đẩy là chính, cũng giống như những Tình Yêu khác nhưng nó có một điều gì đó khác lắm, và có thể là một sức hút ko thể chống lại được.
    - Người thứ ba ko đuợc quyền Yêu tự do
    - Người thứ ba ko được hẹn hò tự do
    -Người thứ ba ko được điện thoại, nhắn tín tự do
    - Người thứ ba ko được thể hiện tình cảm tự do ( vì mặc cảm, vì áy náy, vì nghĩ đến những chuyện khác...)
    - Người thứ ba ko được Ghen tự do ( đây là điều đau khổ nhất) ..v..v..v
    Tự do tự do , sao ko được tự do.
  9. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Không có Nhà nghỉ thì chỉ là 2.5 thôi.
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cái làm nó khác các TY khác , cái sức hút không thể chống lại được nằm ở chỗ trái cấm "không được tự do..." đấy. Đừng quá ao ước tự do và danh chính ngôn thuận hỡi những người thứ ba.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này