1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mandarhy ơi là mandarhy !!! Thật tiếc khi tôi quay trở lại, em đã đi mất rồi. Tặng em vòng hoa gồm 80 bông hoa hồng...
    ... (80 bông đấy)
  2. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ông DGLAM đi nhà nghỉ sau khi cưới bao giờ chưa
  3. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn mình là người tốt, ai cũng tìm mọi lý do để chê đối phương. Bồ tìm cách moi những khuyết điểm vợ (ở đời ai chẳng có khuyết điểm => đúng là bới bèo ra bọ) thử hỏi mấy cô bồ này sau khi trở thành vợ liệu có dám nhận mình hòan mỹ không, có là người vợ tuyệt vời hơn người vợ cũ không????, chồng cũng tìm cách chê vợ
    Vậy người vợ biết chê ai đây? tìm nhược điểm của ai đây??
    Nhắn với những người làm người thứ ba: đừng có bới ra những khuyết điểm của người vợ, mình cũng không bằng người ta đâu, không muốn nói về đạo đức họ không đủ tư cách để so sánh(cặp bồ, phá hoại hạnh phúc nhà người khác là vi phạm đạo đức, ngồi xổm lên dư luận còn gì). hãy để những khiếm khuyết trong gia đình họ, hai vợ chồng họ sẽ tự giải quyết, chứ đừng can thiệp vào (mà người thứ ba có tư cách gì mà can thiệp cơ chứ??) Càng không nên VÔ LIÊM SỈ, VÔ LƯƠNG TÂM đến độ khuyên người chồng bỏ vợ
    To những người chồng: Nên tự giải quyết những khúc mắc trong gia đình, đừng đem kể lể với người khác, càng không nên đi kể lể với bồ, trơ trẽn lắm. Nếu không giải quyết được thì chia tay, chứ đừng hoạt động hai mang. ĐÊ TIỆN lắm
    Tôi cũng có gia đình, tôi cũng thông cảm với những bạn gái vô tình rơi vào hoàn cảnh "người thứ ba", tôi thấy quý mến những bạn đã dùng lý trí chiến thắng trái tim ngu muội của mình, NHƯNG tôi cực lực phản đối những người vẫn tiếp tục và coi đó như chiến công, và tìm mọi cách để thuyết phục rằng mình tốt đẹp hơn người vợ
    Được xyz3717 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 18/09/2006
  4. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào Mandrhy (nick bạn khó nhớ quá),
    Tự nhiên muốn viết tiếp mấy câu vớ vẩn với bạn. Thấy bạn còn trẻ con ghê, ít nhất là trong lối suy nghĩ về người đàn ông của bạn, luôn nhắc tới anh ta một cách con nít :), cứ y như anh ta là tâm điểm vũ trụ trong mắt bạn, điều này phản ánh rằng tình trạng hiện tại của bạn không kéo dài và không "thực". Bạn hăm hở với những quan niệm giống hệt mình ngày xưa, mình có cảm tình với bạn vì điều đó, và mình tin rằng cuộc sống sẽ dạy bạn thành người phụ nữ hoàn thiện hơn, qua đau buồn cũng như hạnh phúc. Nhưng nếu bạn phát ngôn rằng "Chị vợ anh ấy cần có nỗi đau đó để biết được thế nào là nỗi đau người khác gây ra cho mình." thì bạn là một người con gái không có chữ Tâm bạn ạ. Người ta có thể được yêu ghét, được chấp nhận hay không, làm điều tốt hay ác... nhưng chữ Tâm ấy là cội nguồn. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh bạn, có thể mình sẽ chiến đấu giành giật, nhưng trong lòng sẽ luôn day dứt vì đã lấy đi hạnh phúc của người khác (cho dù hạnh phúc ấy có những rạn vỡ lồi lõm...). Bạn lại rất tự hào (dùng từ này ko đúng nhưng khó có từ sát nghĩa hơn) vì chiến lợi phẩm của bạn, bạn nên xem lại chính mình. Sống là chính mình với một chút nhân hậu (chút thôi, ko cần nhiều). Đừng phụ thuộc vào anh chàng kia nhiều quá, và hãy cảnh giác một chút. Cảnh giác ko phải là ko tin yêu, mà hãy dành 1 góc nhỏ cho riêng mình, nếu bầu trời sụp đổ thì vẫn còn nơi trú ngụ.
    Hy vọng 1 lúc nào đó bạn quay lại topic này và khoe với mọi người rằng "Tôi đã đám cưới rồi, tôi đã có những đứa con, tôi hạnh phúc!", hoặc là "Tôi đã tìm được 1người đàn ông khác, hạnh phúc đích thực của mình"
    Chúc hạnh phúc, cô gái ko quen ạ.

    -------------------------------------
    Tình yêu là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông

    Được vinca81 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 18/09/2006
  5. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em không biết thế nào chứ ngay như cái khăn mặt cũng không thể dùng chung rồi nữa là dùng chung chồng vợ mà anh bảo hương hoa mọi người cùng ngửi . Cách đây ít lâu em nghe cái băng lão Đông với con học trò cưa nhau mà nói thật chứ buồn nôn cực .Nói chung các thể loại như thế ghét vật .
    Sorry nếu em không hiểu đúng ý anh .
  6. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hềhề hắt hơi niên tục
    @ các bạn,em đã pm cho tôi : những người con gái , phụ nữ tử tế thì người ta ca ngợi nhiều lắm rồi . Nào là " Mẹ hiền sinh những anh hùng thi nhân".Nào là : hoa hồng có gai , giọt sương buổi sớm, làn gió trưa hè v.v...Nhưng tớ thì cứ ví các bạn với cái nồi cơm đầu mùa , thơm tho, trắng trong, tinh khiết . Nhà quê chả biết nãng mạn thế lào.. , khổ thế, nói một hiểu mười cho tớ nhá .
    @ em gì cứ khen anh với vợ anh chung thuỷ : khen in ít thôi ,khen lắm làm anh ngượng đỏ cả ...hehehe
    @tomothichet : thông minh đấy ,cơ mà dùng thông minh này đi kiếm tinh tuý khác đỡ phí ,giống ông diamondheart khuyên ấy .
    @ despair : hôm qua định luận bàn với ông về cái tỷ lệ . Cơ mà vẫn chưa có thì giờ . Nói ngắn là gần đúng . Tức là trong các ông bồ bịch, thì ít nhất 80% không có ý định nghiêm túc với chị em . Cho các em tham khảo.
    @Tung-kenwood : Ông có nhà nghỉ hử ? Có khuyến mại tôi với mẹ đĩ vào làm quả không ?Xe ôm lấy dek (chuyển thành dek cho nó nịch xự) đâu tiền chơi ngông hở ông?Tính đắt anh em thì em xin kiếu , em cứ vườn chuối cho mát lại dek mất xu nào.
    @em Quynhle : nhân thể có em đang ở đây. Hì, anh khoái nhất chúc anh lắm khách .Cám ơn em ,khi nào có về ới anh tiếng, anh bảo đảm chỉ tính người đi Tây về gấp đôi giá thường thôi ok ?

    Công nhận làm người thứ ba tốn quá các cụ ợ . Tớ mới có thò mũi ngó cái ,chả chấm mút được dek gì mà mất mẹ bao khách rồi.Thiệt hại kinh tế quá .Thảo nào các em cứ khóc than rền rĩ om sòm . Chả thiệt hại ai khóc làm dek .Cứ sang xem ảnh đám cưới kia kìa , sướng sướng quá.
    @all ai nhắc đến tớ mà tớ sơ suất cái gì thì đánh chữ đại xá cho tớ nhá . Xánh kiuuu !
    À em khen anh chung thuỷ là em làng phong, nói móc anh ác phết .Thực ra em ạ,anh chỉ chua chát bên ngoài vậy thôi . Chứng kiến nhiều cảnh oan trái cảm thấy khá buồn , cho nạn nhân và cho những người như các em.
    Em đã là người thứ ba, lại có con với cha kia rồi.Bây giờ nó lại bỏ mẹ con em mà đi với đứa thứ tư ...sigh...Anh thực sự thương xót cho thân gái yếu mềm , nhưng không thể không trách là tại em phần nào đúng không ?Thôi bây giờ hãy vững vàng lên , cố gắng tự lực nuôi con . Mong có người tốt đến với em đàng hoàng !Mẹ con em có đi xe anh, cứ nói nick ra là bảo đảm miễn phí .
    Được dglam sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 18/09/2006
  7. tomothichet

    tomothichet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với tôi, thậm chi có ai đó còn khen tôi thông minh.
    Nhưng than ôi, thông minh mà làm gì???
    Trong chuyện này sự thông minh chỉ giống như trí khôn của Thị Nở. Bởi giữa việc ảo tưởng mù quáng mà lao vào và biết rõ mà vẫn lao vào thì biết bi kịch hơn nhiều chứ
    Tôi nói thế vì xin thưa thật là tôi cũng chưa bỏ nổi anh! Dù ngày nào cũng phải nói đi nói lại "cố lên Chiaki" nhưng bỏ 1 người đàn ông đã thân thiết đến mức "thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời'' ko hề đơn giản. Đấy là may mắn anh chưa làm tôi thích *** và tôi cũng chả có kỹ năng kỹ xảo gì để hấp dẫn anh (gần đây anh mệt và chán nên chúng tôi có đi nhà nghỉ nhưng chủ yếu là nằm ôm nhau nói chuyện chứ vụ *** chỉ mang tính thủ tục ngắn ngủi và anh hoàn toàn ko thích).
    Nếu tôi và anh mê mệt nhau về vụ xác thịt theo kiểu "hoà hợp ********" như anh nói thì khó mà "nói ko với ma tuý" lắm. Sure 100% đấy, cho dù tôi có cố thì anh chắc cũng chả buông tha đâu vì theo anh đàn ông coi trọng và thèm khát vụ này lắm.
    Về chuyện kỹ năng các bà vợ, tôi chẳng nghi ngờ nhưng vấn đề ở chỗ họ quá yêu chồng, tin chồng và tin vào bản thân mình. Thế nên, nhà có vết rạn mà các chị vẫn chủ quan ko hay, đợi khi nó rạn hẳn ra mới lo trét lại thì cũng chẳng che nổi vết thẹo còn lại. Chưa kể, lại tỏ ra yêu chồng thái quá càng phản cảm vì cảm nhận con người chính xác lắm.
    Tôi nói thế ko phải là "bới bèo ra bọ", tìm khuyết điểm của người vợ để tôn mình lên. Chỉ đơn giản tôi ở vị thế bên kia, tôi được nghe cảm giác của người đàn ông về cách xử sự của bà vợ nên tôi thấy rõ hơn. Giả sử sau này tôi may mắn lấy được chồng, là người trong cuộc rồi, ngày đi làm, tối về con khóc, gánh nặng họ hàng 2 vai.... thì dù có kinh nghiệm làm bồ chắc tôi ko tránh khỏi những phút giây sao nhãng chồng như vậy.
    Nói chung, làm người khó lắm. Làm người vướng vào chữ tình mà lại còn cố đeo thêm chữ lý lại càng khó
  8. tomothichet

    tomothichet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có cô bé nào nói "khăn mặt còn chẳng thế dùng chung nữa là chồng". tôi đồng ý hoàn toàn, vì nếu dùng chung dễ chịu thì tôi việc gì phải dằn vặt, đấu tranh với mình mỗi ngày để delete anh?
    Như tôi khẳng định từ đầu "ko ai thích làm người thứ ba" nhưng số phận trớ trêu, cả đám trai tân ngời ngời theo bạn, bạn ko rung động nổi nhưng chỉ vài chiêu kỹ xảo của thằng cha có vợ là bạn đổ xiêu đổ vẹo.
    Bạn có muốn thế ko?
    Ko ai muốn cả nhưng trong con ngưòi ta phần con tạm hiểu là đam mê mù quáng đôi khi nó trỗi dậy biểu tình, lên tiếng... Lúc đó, dù bạn có đầu óc tỉnh táo như tôi, biết rõ con đường mình đi là còn đường lao xuống vực thẳm, biết trước bạn đồng hành của mình là 1 tay họ Sở nhưng bạn ko thắng nổi bản thân thì chả cần tay họ Sở ý níu kéo bạn cũng ko thoát ra được. Thậm chí có lúc bạn còn níu kéo hắn
    Nhưng dù sao cũng phải tiên trách kỷ, là mình trước hết đã tự mua dây buộc mình. Nếu mình ko bỏ qua các cơ hội tìm hiểu những người đàn ông độc thân tử tế, nếu mình ko quá khó tính, quá lãng mạn hay quá cầu toàn thì làm sao rơi vào cái bẫy mật ngọt đầy kinh nghiệm của các chàng có vợ?
    khi biết mình rơi vào mà ko kịp thời thoát ra như tôi, lỗi lại càng nặng.
    Nhưng thôi truy lỗi của ai làm gì, đằng nào cũng phạm tội rồi. Làm sao để thoát ra?
    Tôi cần 1 người đàn ông tốt hoặc thời gian. Trong hoàn cảnh hiện nay, chỉ trông chờ thời gian sẽ làm 2 bên chán nhau, tự buông nhau ra. Nhưng bao giờ nhỉ?
    Thông minh, sắc sảo chẳng giúp gì được đâu. Cần có nghị lực thật lớn nhưng than ôi, khoản này tôi kém nhất
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Không muốn bàn thêm về chuyện này, nhưng khi đọc những dòng chữ của bạn thì mình lại không thể không viết cái gì đó.
    Thật tình là mình cảm thấy xót thương cho bạn hơn là trách cứ. Lẽ ra mình phải trách cứ, phải nói thật nặng lời như anh dqlam gì đó để mọi người tỉnh ra mới đúng (F thực sự nghĩ là anh ấy chỉ muốn dùng cách nói đó để mọi ngưởi tỉnh ngộ mà thôi chứ không hẳn là thô lỗ), nhưng, rồi F nghĩ mọi người có lẽ đã đau lòng, khổ sở lắm rồi, và chuyện trách cứ, nhiếc móc này nên dành cho bạn bè, người thân của các bạn - những người thực sự quan tâm và yêu thương các bạn - chứ không phải từ một người xa lạ không biết các bạn là ai như mình.
    Ừ, tuy bạn rất thản nhiên, rất tỉnh táo khi nói về mình, về tình yêu của bạn, về anh chàng bạn yêu (mình xin lỗi vì phải nói ra, nhưng mình nghĩ là tình yêu chỉ có từ phía bạn, còn ở phía anh chàng kia, thì cái thực sự tồn tại có lẽ chỉ có sự tham lam, dục vọng mà thôi), nhưng mình lại thấy ở đó sự thất vọng về chính bản thân bạn khi biết trước con đường mình đang đi nhưng lại không thể thoát ra. Thêm một chút suy diễn, có lẽ bạn đã trải qua một thời gian dài sống rất chỉn chu trong mắt mọi người, là một người tốt, nên đến một giai đọan nào đó, bạn chỉ muốn vứt bỏ cái vỏ người tốt này đi, nhưng, chơi với lửa rồi thì cũng đến ngày phỏng tay, cuối cùng bạn lại tự mắc vào chính cái bẫy của mình giăng ra. Đôi khi quá tự tin cũng là một khuyết điểm lớn của những người như bạn.
    Nhưng, phải nói thật là mình cảm thấy kinh tởm cái người bạn đang yêu. Một người đàn ông như vậy, không hiểu bạn yêu vì cái gì, hay đơn giản chỉ là khó từ bỏ thói quen được chăm sóc, chìu chuộng, khó từ bỏ thói quen luôn có ai đó bên cạnh để huyên thuyên những câu chuyện cỏn con không đầu không đũa? Nếu chỉ như vậy mà bạn tự buông thả bản thân mình thì thật đáng thương.
    Còn chuyện gia đình anh ta, mình cũng đồng ý với bạn gì viết ở trên, vợ hay chồng cũng chỉ là những con người bình thường, cũng có ưu khuyết điểm, cho nên nếu không vừa ý lẫn nhau, nếu có mâu thuẫn, thì hai người phải tự giải quyết với nhau, mỗi người nhường một chút, mỗi người thay đổi một chút chứ không phải là chỉ biết đòi hỏi thế này thế kia, rồi khi không như ý muốn thì đi tìm kiếm ở nơi khác điều mà mình cho rằng không có được trong gia đình. Mình nghĩ đó là vô trách nhiệm. Anh chàng bạn đang yêu rốt cục chỉ yêu bản thân anh ta mà thôi, không yêu vợ cũng chẳng yêu bạn đâu.
    Tình cảm, lòng chung thủy, sự hy sinh của mình chỉ đẹp, chỉ có ý nghĩa khi nó được trao cho một người xứng đáng, nếu không, thà giữ nó cho riêng mình.
    Một suy nghĩ riêng của F, thôi, hy vọng bạn sẽ cứng rắn hơn với anh chàng đó
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nghe ,nhìn những lời của bạn dglam có vẻ chối tai ,nhức mắt thật đấy .Nhưng mình tin ra ngoài mọi người biết tư cách của các bạn là người thứ 3 , sẽ chẳng có ai dám nói thẳng suy nghĩ của mình như trên mạng ttvnol này đâu .
    Nhưng thực sự cũng chẳng ai tôn trọng gì các bạn cả
    Cảm xúc chỉ có hai thể loại .
    Thương hại
    Coi thường

    Các bạn nam cho mình hỏi
    Các bạn có thể yêu thương , chấp nhận quá khứ của một cô gái đã từng yêu như con thiêu thân với một người đàn ông đã có gia đình không?
    Các bạn có sợ một người con gái , một bản lĩnh hơn người ( không coi lời khuyên của bố mẹ , anh chị em , bạn bè một người từng coi tình yêu là hơn hết mọi thứ , bất chấp cả lý trí .
    Khi lấy người con gái đó về cô ta sẽ luôn chạy theo tiếng gọi của con tim và sẽ cắm sừng lên đầu bạn lúc nào không biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này