1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Thế thì người đi lạc hướng là các bạn mới đúng, đây topic HPGĐ mà, người thứ ba có tạo nên hạnh phúc gia đình không?
    Hơn nữa mọ người đa phần chỉ trích những người đi cướp chồng người khác, xúi người ta bỏ vợ bỏ con, nói xấu người vợ, luôn cho mình tốt đẹp hơn. Vậy mà còn lấy dó làm tự hào hãnh diện vì "Mình đã chiến đấu để giành lấy hạnh phúc cho mình".... nhưng từ tay người tay .
    Tôi thấy hầu như mọi người cũng vẫn thông cảm với những bạn là người thứ ba nhưng đang ray rứt, và khuyên các bạn nên tỉnh táo hơn, chọn đường đi sáng sủa hơn. Chứ sợ các bạn là người thứ ba lại đọc được những kêu gọi của bạn mandrhy.. gì đấy (tên khó nhớ quá) quyết tâm giành lấy HP .....từ tay người vợ==> thì chít .
    Chúc các bạn tìm thấy hạnh phúc đích thực
  2. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dunglamgnuoithuba ơi,
    Thực ra thì mọi người cũng không ai muốn trách cứ các bạn nhiều đâu. Thực lòng chỉ là quan tâm và mong các bạn sớm giải thoát khỏi hoàn cảnh éo le hiện tại thôi. Đúng là có những lời đôi khi nặng nề thật, nhưng khi mở một topic như thế này, cũng không thể tránh được những bức xúc gây ra cho mọi người, vì điều này từ xưa đến nay vẫn luôn đi ngược lại đạo lý truyền thống mà. Khi lập topic, bạn cũng phải dũng cảm chấp nhận những chỉ trích nếu có bạn ạ.
    Vẫn biết đây là một chuyện buồn mà chẳng ai mong muốn, có người có thể thông cảm và chia sẻ được, có người không. Nếu cần một nơi để trút nỗi lòng, bạn và những người khác trong hoàn cảnh cứ viết đi. Viết cho nhau, hoặc hy vọng lớn hơn là lắng nghe được người khác sẽ giúp các bạn đủ dũng cảm để dứt khoát rõ ràng.
    Thân chào
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi, sự thông cảm từ đâu mà ra, từ ai ??? bắt ng` vợ thông cảm ??? hay là y/c ~ ng` khi mà ja đình họ chưa xuất hiện 3Gái thông cảm ??? Hay là tìm sự thông cảm, chia sẻ từ ~ 3Gái khác rồi cùng nhau bàn mưu sâu kế hiểm hòng huỷ hoại cuộc đời của ~ người vợ tội nghiệp kia ???
    Cái j` mà ko liên wan đến ~ ng` ko fải là 3Gái, ko fải là nạn nhân của 3Gái ??? 3Gái có biết rằng, 3Gái như một loại sâu mọt lăm le fá hoại hạnh fúc ja đình ng` khác ko ??? đối với ~ ja đình chưa xuất hiện 3Gái thì 3Gái như một loại bệnh tật mà họ cần tránh xa, nếu có trách nhiệm thì cần tiêu diệt 3Gái nữa ấy chứ, tại sao lại ko liên wan.
    3Gái có biết H5N1 nó có zính záng j` đến ~ nhà khoa học ko ??? nó đã nhiễm vào các nhà khoa học chưa, ko riêng j` H5N1 mà cả ung thư, cả HIV nữa. Thế tại sao họ vẫn tìm cách tiêu diệt ~ căn bệnh đó. 3Gái fải biết rằng, 3Gái cũng jống các loại virus, vi trùng, biến thái đó, ko ai muốn có sự tồn tại của 3Gái cả.
    Cái j` mà nghiêm túc với ko nghiêm túc, 3Gái có biết hành vi của 3Gái là rất trơ trẽn vào tráo trở ko ??? Tâm sự nữa ư ??? thật là lố bịch.

  4. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em này hơi bị hâm hấp rùi đó. Đã làm người thứ 3 thì hoặc phải có thái độ nhu em mandrahy, hoặc như em tomothichet. Cái em dunglanguoithuba này, đã biết là mình xấu thì chấp nhận nghe chửi, nghe cảm thông, nghe nay nghe nọ. Trăm phần trăm cảm thông với em để em đi giật chồng người ta à?
    Topic vẫn đang đi rất đúng hướng.
  5. hakoto

    hakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3 dù là nam hay nữ đều không được ai tán thành ủng hộ cả. Nhưng nếu là nam giới thì ít chịu thiệt thòi hơn nữ giới. Thực ra có quan hệ với 1 người phụ nữ đã có vợ, chàng trai dù không đựoc công khai mối tình của mình, dù bị chỉ trích nhưng cuối cùng cũng "chẳng mất gì của bọ". Còn những cô gái bồ bịch với những người đàn ông đã có vợ, chắc chắn kết cục sẽ bi thảm. Nếu vẫn giữ được trinh tiết là điều tốt nhưng tổn thương về tinh thần thì rất to lớn, vả lại chẳng may có ai biết được thì thôi rồi, đnừg hòng mà tìm được ai tử tế để yêu nữa.
    Chuyện ngoại tình bây giờ ngày càng nhiều. Tôi đã được nghe nhiều chị vợ than phiền: Biết đấy mà chẳng làm gì được, vì nói ra chỉ tổ xấu mặt chồng mà lại mang tiếng là không biết cách giữ chồng, ngu thì chết chứ bệnh tật gì... Nhưng những ông chồng cũng luôn xác định : Vợ là nhất, con là nhì, bồ là thứ 3! Bồ có thể bỏ cô này tìm cô khác, nhưng vợ con thì không. Quan hệ với bồ chỉ như chơi một ván Game thôi, chẳng hại ai cả. Cuối cùng, cả 3 người đều chấp nhận để tình trạng như vậy tiếp diễn. Thê thảm thay !
    Lại còn chuyện những đồng nghiệp, bạn bè tạo những mối quan hệ "kín" với nhau nũa chứ. Có gia đình cả rồi đấy nhưng họ vẫn đi tìm những cảm giác lạ , cả về thể xác lẫn tinh thần. Có những người nói rằng khi họ Stress, họ chỉ được giải toả khi nói chuỵen với duy nhất 1 người, mà lại không phải chồng/ vợ mình. Nhu cầu gặp gỡ tình nhân không thể chống lại được, nhưng cả 2 đều thống nhất với nhau: Vẫn duy trì mối quan hệ gia đình tốt đẹp. Cả 2 người thứ 3 trong trường hợp này đều thoải mái, không ràng buộc, họ cảm thấy họ không có lỗi nên không phải chịu bất kỳ sự dằn vặt nào.
    Phức tạp và nhiều chiều lắm! Con người bây giờ thường "đa nhân cách", thế nên rất khó nắm bắt và khó có thể nói họ là người tốt hay người xấu. Việc ngoại tình cũng vậy. Có người cho rằng nêu ngoại tình mà không làm tan vỡ gia đình, không ảnh hưởng đến ai mà chỉ để giải toả bức xức cho bản thân mình thì là phương pháp "chữa bệnh" tích cực chứ. Còn những người chuyên tâm chăm lo gia đình thì luôn cảm tháy mình bị lừa dối, rằng người kia là kẻ vô tình bạc nghĩa, tội lỗi không thể tha thứ...
    Tôi thì nghĩ rằng chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau và bàn bạc một cách có văn hoá để đưa ra 1 giải pháp thoả mãn cả 2 người (tôi nói là 2 nhân vật chính chứ không phải người thứ 3 nha). Nếu người đi ăn vụng không thể từ bỏ thói ăn vụng, vậy hãy để cho họ ăn vụng cả đời đi, nói với họ rằng khi đã ăn vụng no rồi, thì đừng tham lam nữa. Người còn lại nên dứt khoát trong cách cư xử. Nếu chấp nhâạ được thì đừng tự hành hạ mình và mọi người bằng cách đau khổ, đay nghiến... Còn nếu không chấp nhận đựoc thì "Thà 1 lần đau..." Hãy học cách tàn nhẫn một chút. Người đã có bản lĩnh thì có thể tự mình gây dựng được cuộc sống, chẳng cần phải dựa vào người đã làm mình đau khổ.
    Vậy là dần dần xã hội sẽ chia thành 2 khối tư tưởng. Một là những người coi chuyện ngoại tình là bình thường, chấp nhận sống chung với lũ, họ lấy nhau và chấp nhận việc người kia sẽ có những tình nhân. Hai là những người tôn thờ sự chung thuỷ, họ lấy nhau và coi chung thuỷ là nền tảng của hạnh phúc. Thế là tốt đẹp cả nhà , chẳng ai thắc mắc gì nữa nhá!
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì nói gay gắt quá. Đành rằng người thứ 3 chẳng có gì tốt đẹp nhưng không thể đổ hết tội vạ cho họ được. Nếu người thứ nhất và thứ 2 mà không có tơ tưởng gì thì chẳng bao giờ có đến khái niệm "người thứ 3". Giải quyết tận gốc rễ thì phải từ nội bộ trong nhà cơ. Nếu bạn dunglanguoithuba rút lui mà ông kia vẫn ham hố thì sẽ có một người khác thế chân bạn ấy cơ mà. Tớ nghĩ topic này là nơi động viên các bạn thứ 3 có lương tri dũng cảm rũ bỏ thân phận, làm lại từ đầu thôi chứ chẳng mong giải quyết nổi vấn đề xã hội to lớn đó đâu. Nhiều người chửi mãi mà bạn man... gì gì đấy có thay đổi đâu, có khi càng chửi bạn ấy lại càng cố phải chứng tỏ cho mọi người bạn ấy đúng đấy.
    Còn topic này tớ nghĩ cũng không đi ngược lại mấy chữ HPGĐ đâu. Những người thứ 2, sắp làm người thứ 2 có thể tham khảo để biết cách giữ chồng và HPGĐ mình.
  7. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai đúng hoặc sai hoàn toàn. Vì thế khen che chửi bới tâng bốc luôn cùng tồn tại.
    Mandrahy chưa hẳn đã sai hoàn toàn. Có thể cô ấy đúng và sẽ hp thì sao.
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Câu truyện có thực nổi tiếng về Công nương Diana Thái tư? Charles với Camilla Parker Bowles .
    Trên thế giới còn phân ra nhiều phe phái ủng hộ khác nhau/
    Nói hơi dài dòng một chút nhưng đúng là
    Tất cả mọi đau khổ có lẽ đều bắt đầu từ một chỗ tình
    Bao nhiêu người thứ 3 ao ứơc mình là Camilla , cả người bạn của mình cũng vậy .Cô ấy luôn lấy mẫu hình này để so sánh để tưởng tượng .NHưng sự thực thì sao , hoàn cảnh khác nhau
    Thái tử Charles và Camilia đã quen và yêu nhau , nhưng không thể lấy được nhau vì Camilia đã có một đời chồng .Hoàng gia Anh không chấp nhận truyện công nương của họ không còn trong trắng như thế sẽ làm mất danh tiếng .Kết quả là thái tử lấy một cô gái trong trắng như Diana làm vợ và mọi đau khổ cô ấy phải gánh chịu .Ngay đêm tân hôn bỏ đi theo người tình
    Mình nói có vẻ quá dài dòng nhỉ ?
    Tình cảm giữa Thái tử và Camilia là điều gì mà kinh khủng nhỉ nhỉ ????
    Đó là tình yêu chăng
    Yêu là như vậy sao
    Hay đó chỉ là sự mù quáng của những con người ích kỷ coi hạnh phúc của mình là hơn hết , không nghĩ đến cảm xúc của người khác .
    Tại sao mình nói đến câu truyện đó vì nó giống câu truyện của bạn mình
    Trước đây hai người cũng yêu nhau , nhưng gia đình anh ấy phản đối .Họ đã vì những ly do cá nhân trẻ con mà giận dỗi nhau .Cuối cùng khi gặp lại nhau tình cảm vẫn còn .Nhưng anh ấy đã có vợ
    Cũng vẫn điệp khúc không yêu nhưng vẫn lấy và họ lại bắt đầu hẹn hò .
    Bạn mình cũng tự ví cô ấy như Camelila và anh ấy thực lòng yêu , chứ không chơi bời chán cơm thèm phở , quen cô ấy sau khi đã lấy vợ .
    Nhưng vợ anh ấy sao nhỉ ????????
    Cho dù có như thế nào ..việc mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ có hậu .Nhưng người ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự Mình nói với bạn mình như thế đấy .Cho dù nó có dỗi , có giận mình thì đó cũng là suy nghĩ thực của mình
    Bạn có thể hạnh phúc được như thế không
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0

    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 20/09/2006
  10. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hichic. ... ......dã man , hung ác , bỉ ổi ,đê tiện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này