1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết. Nhưng tớ không tin bạn ấy sẽ hạnh phúc khi hạnh phúc ấy được xây dựng bằng nỗi đau khổ của người khác. Nếu cả bạn ấy và anh ta muốn đến với nhau thì giải quyết chuyện gia đình của anh ta trước rồi bắt đầu chuyện của mình cũng được cơ mà, tại sao phải bắt cá mấy tay? Hay chính những người trong cuộc đều sợ rủi ro khi buông tay người kia?
  2. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khi lập topic này tôi cũng đã biết sẽ có nhiều ý kiến khác nhau nhưng tất nhiên chỉ mong những ngưòi cùng cảnh ngộ đọc và viết bài thôi. Vì đúng như bạn gì nói, ngoài đời chúng tôi sẽ ko được nghe những lời nói thật như ở trên này. Những người thứ ba sống vẫn tốt với mọi người, có người biết có người ko biết nhưng ko tỏ thái độ gì mà vẫn bình thường dù có thể trong lòng họ ko coi mình ra gì. Dù sao ko nghe, ko biết thì vẫn ko sao.
    Do đó khi nghe những lời các bạn chỉ trích mà có những bạn nói những lời quá nặng nề, tất nhiên tôi cảm thấy buồn và ''nhột nhạt'', có phải trơ trẽn đến nỗi chẳng coi lời ai ra gì đâu.
    Có lẽ tôi đã nhận được nhiều sự cảm thông nên khi bị ''chửi '' thế thì hơi sốc thật . Các bạn sẽ nói chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra việc gì mà phải nói thế.
    Vì tôi thấy rằng, từ sau khi có những bài gay gắt đăng lên đã ko còn những ngưòi thứ ba vào đây viết nữa và chỉ còn các bạn bàn luận tiếp về chuyện ấy thôi. Tôi nghe những lời các bạn nói còn chán nữa là. Chúng tôi vẫn đang cố gắng thoát ra chứ có ai hầm hổ cướp chồng người ta đâu.
    Mà thôi, dù sao cũng ko tránh được chuyện này, thê mới là diễn đàn chứ. MOng các bạn vẫn tiếp tục viết bài nhưng hãy đọc kỹ các bài trong topic này rồi hãy đưa ra ý kiến của mình.
    Xin cảm ơn!
  3. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật, tớ tin vào luật nhân quả lắm. Tuổi đời tớ cũng chưa được bao nhiêu cả đâu nhưng những gì tớ chứng kiến khiến tớ thấy sợ vì quy luật nhân quả. Những giông gió các bạn gây ra, nếu bão táp ko rơi lên đầu các bạn ngày hôm nay thì một ngày nào đó nó sẽ rơi lên đầu con đầu cháu bạn đấy. Sống sao cho có đức, đừng để người đời nguyền rủa. Ngày xưa tớ có cô bạn cũng dứt ra được một mối tình sai trái (ko phải là người thứ 3) chỉ với một câu nói tâm niệm "vì những gì mình làm là đúng nên mình sẽ làm được", mong các bạn chấm dứt cái việc làm thất đức của các bạn đi.
    Nhưng đối với tớ người mà tớ nguyền rủa là những thằng chồng vô trách nhiệm, vô nhân cách, vô đạo đức kia. Chỉ tội nghiệp cho những đứa trẻ, vì chúng bị sinh ra ko được lựa chọn bố mẹ, nếu được lựa chọn sẽ ko đứa trẻ nào lựa chọn có một ông bố đi ngoại tình cả. Tớ có biết một gia đình, ông bố thì gian dâm (xin lỗi tớ dùng từ hôi thô nhưng đúng là như thế), thấy gái là mắt sáng lên, em gái vợ cũng ko tha. Ông bố thì như thế, đẻ ra thằng con trai ngu ngu khờ khờ, tướng tá thì cao to đẹp trai mà 30 tuổi đầu ko có nổi một mảnh tình vắt vai, thỉnh thoảng đi thậm thụt với mấy con ****, kinh. Đến nỗi cô em gái của anh con trai phải thốt lên "ko khéo dòng họ ..... tuyệt tự từ đời này thôi". Đây chỉ là một trong rất nhiều ví dụ mà tớ được chứng kiến về quy luật nhân quả.
    Tớ viết đây với tư cách hiện tại là một người vợ, một người mẹ của một đứa con nhỏ, và quá khứ là một người đã từng bị người thứ 3 phá đám, chia rẽ cuộc tình (mới chỉ là yêu chứ chưa cưới). Những gì xảy ra sau này với người thứ 3 của trường hợp tớ chẳng tốt đẹp gì đâu, các bạn nên sáng suốt mà dứt bỏ những sai lầm đi, sai lầm này nó đáng gọi là tội lỗi vì nó gây tai hoạ cho quá nhiều người đấy bạn ạ.
    Mong các bạn thành công.
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tớ xoá bài của tớ ở đây để tiết kiệm tài nguyên cho diễn đàn nhé . Xin mời sang trang sau để đọc bài của tớ trong phần quote của các bạn ấy.
    Các bạn ah, tớ thấy nói với các bạn là thừa rồi. Mọi người vẫn duy ý chí trong vấn đề này rất nhiều, và cố tìm cách để cho rằng người khác như vậy sẽ không thể tốt được. Các bạn còn chưa biết họ là ai mà . Tớ không care nhiều về mấy lời chỉ trích nhẹ nhàng hay nặng nề của các bạn bởi vì tớ chẳng sống với các bạn . Anyway, chỉ là hơi buồn bởi vì các bạn lôi người yêu của tớ ra để nói xấu trong khi anh đã xử sự hoàn toàn đúng đắn trong hoàn cảnh này. Các bạn nói rằng tớ rồi sẽ trắng mắt ra, các bạn sẽ chống mắt nhìn, .... HÌ, tớ không ngại đâu. Bởi tớ biết tớ đang làm gì mà. Bạn bè tớ chỉ biết nói một câu rằng mày quen sống phức tạp rồi, không thể sống đơn giản bởi không biết thế nào là đơn giản. Tớ chỉ có thể sống đơn giản theo quan điểm của một người phức tạp, khác rất nhiều so với quan điểm của một nguời đơn giản. Thế đấy :).
    Trong cái box này, có rất nhiều bà vợ, bà mẹ, sao họ không lên tiếng nhỉ . Họ có quan điểm riêng hết đấy, những bài viết của tớ chỉ để mọi người critical hơn thôi. Chứ tớ viết ra chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc biết chắc mình sẽ bị nghe chửi. . Cái nick của tớ chắc hẳn cũng được định danh trong con mắt của không ít người trên diễn đàn đâu, vậy hỏi những người đó, họ nghĩ gì về việc làm của tớ với tư cách là người biết tớ qua các bài viết. Nếu không có ai nhớ đến mình, hìhì, chắc mình cũng hơi bị ảo tưởng nhỉ. .
    Tớ muốn biết là tớ viết bài ở đây, bị nghe chửi mà không biết được rằng các bạn rút ra được bài học gì ah. Riêng tớ tớ rút ra được bài học là việc mình mình cứ làm, lo bao đồng chuyện xã hội làm gì, viết ra bao nhiêu, mọi người chửi bấy nhiêu. Thế còn bài học mọi nguwòi rút ra từ chuyện của tớ không có ah. Hay là rút ra được bài học thì để mình biết đấy, không muốn chia sẻ cho nguwòi khác. Hay là để tớ nhờ mod một tiếng xoá đi mấy bài viết của tớ để cho dư luận bất căm phẫn nhé. Sống ngoài đời đã nhiều áp lực rồi, lên đây, các ban lại bị mấy bài viết của mình làm dư hơi tốn sức, tốn suy nghĩ viết mấy bài viết, tớ thấy thật là hao phí tài sản xã hội, bởi các bạn có ích cho xã hôi, có giống tớ nhàn cư vi bất thiện đâu,...
    Thôi, mấy lời nhắn nhủ lại các bạn, tớ cạn lời rồi. Chán chẳng buồn nói nữa. Thôi tớ đi ngủ đây, mệt người với các bạn lắm.
    PS: Giờ tớ mới chợt nhớ ra là tớ chưa từng đề cập đến việc trở thành người thứ 3 là xấu nhỉ. Mình cũng hơi một chiều quá . Giờ nhớ ra thì viết thôi. Tớ không khuyến khích mọi người cứ làm người thứ 3 đâu nhé, chẳng qua là tuỳ hoàn cảnh, trường hợp thôi. Tớ nói thế này có người sẽ nghĩ là tớ đang nghĩ đến chuyện ngăn chặn người thứ 3 tiềm tàng trong cuộc sống của tớ . Anyway, cái gì không phải của tớ thì tớ sẽ không giữ. Tớ chỉ cần sống đúng với lương tâm của tớ, cho dù trong đầu nhiều người, lương tâm đó có thể đáng bị chó tha đi . Anyway, chỉ cần tớ thấy vui vẻ, bình yên và thanh thản là được. Con cái tớ sau này, tớ cũng phải dạy dỗ nó sống được như bố mẹ nó.
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 21/09/2006
  5. YellowSubmarine

    YellowSubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói thế là không có đức đâu nhé. Dù người thứ 3 có gây sai lầm gì với bạn thì cũng đừng nên đem con cái họ ra mà nói như trù ẻo, nguyền rủa như vậy. Một trong những lý do khiến tớ quyết định chưa có con trong hoàn cảnh hiện nay là do tớ không muốn người khác nguyền rủa đứa con tớ, hay tớ dùng thủ đoạn để chiếm đoạt ai đó. Tớ không muốn nó chưa sinh ra đã bị người khác nguyền rủa như vậy. Mặc dù, sau này có thể những người ác khẩu cũng có thể đầu độc vào đầu con cái tớ rằng bố nó là người phản bội vợ, hay tớ là con đê tiện cướp chồng người khác và khiến cho nó khinh ghét bố mẹ nó. Tuy vậy, tớ chắc trong các mối quan hệ của bọn tớ, không có ai có tâm địa như vậy đâu.
    HÌ, tớ nói là tớ không vào đây viết bài nữa, nhưng mà đợt này tớ hơi bị stress, sắp phải lo cho cuộc sống chung trong tương lai, chẳng biết sẽ ra sao. Việc quán xuyến gia đình cũng là một áp lực, nhưng việc làm sao để bình thường hóa hình ảnh của bọn tớ trong con mắt bạn bè mới là vấn đề. Tớ sẽ về sống chung với anh ấy, mọi người sẽ choáng váng. Mọi người choáng bởi mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, từ khi quyết định sống chung đến khi chính thức chỉ trong vòng 1 tháng, mọi người còn chưa kịp nghĩ có chuyện gì thì mọi thứ đã an bài xong rồi. Họ shock cũng là đúng thôi.
    Tớ đang khôngbiết nên xử lý thế nào đây. Họ sẽ rất thắc mắc, tại sao mọi thứ lại như vậy, như vậy mà lại nhanh gọn đến vậy, họ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, chưa kip đánh giá thì đùng một cái . Vô vàn câu hỏi tại sao trong đầu họ, nhưng họ không dám hỏi, chưa biết cách nào để hỏi, còn tớ, tiếp xúc với họ chẳng nhẽ lại im lặng, mà không im lặng thì sao, phân bua, giải thích nỗi gì, làm thế lại bị bảo là già mồm. Thôi, chắc tớ đành ngồi nhìn họ, rồi cười khành khạch bảo: anhchị ơi, đời tréo nghoe thế đấy, chẳng ai biết trước được điều gì cả, bọn em quyết định như vậy, rồi thở dài một tiếng cho nó có kịch bản nhỉ, rằng em chẳng muốn chuyện oái oăm thế này đâu, nhưng mà đời nó thế chị ạ. Lúc đấy, các anh các chị sẽ bảo uh, đúng là đời, chẳng biết thế nào mà lần. Okie, thế có bình thường được với mọi người không nhỉ. Thử bài này trước vậy, không được thì tính bài khác sau.
    Một mặt thì mong về ở với nhau, mặt khác thì lại lo nó làm thay đổi cả cuộc đời mình. Nghĩ đến những thay đổi này lại tự hỏi liệu mình đã suy nghĩ kỹ chưa, có quyết định sai lầm không nhỉ. Bao lần mình muốn rút lui, hoặc có ý định rút lui thì anh lại tìm cách thuyết phục mình, thuyết phục bằng cả tình cảm và lý trí, thế đấy. Thế là mình lại đành thở dài, chẳng dứt đuwợc. Tình cảm này đúng là được xây dựng trên nỗi đau khổ của ngươi fkhác thật, là người vợ, nhưng mà nếu duy trì tình trạng cũ, hạnh phúc của người vợ lại được xây dựng trên nỗi đau của nhiều người khác, trong đó có cả người chồng, đáng thương là người vợ vô tâm không nhận thức được những việc làm của mình và luôn cho rằng mình đúng. Nhân quả cho tất cả mọi người thôi, không chỉ người thứ ba, người chồng, và cả người vợ nữa.
    Hai tuần nữa, tớ không còn là ngưòi tự do nữa. Với tớ, đây cũng là một buớc ngoặt lớn. Tớ vốn ưa tự do, làm mọi việc theo ý mình, giờ thi phải cân bằng với một người khác. Nhưng mà dù sao, may mắn cho tớ là đã gặp được anh, người độc đáo nhất trong những người tớ biết và một niềm tự hào cho tớ là sẽ có những người ngưỡng mộ tớ không cần lý do vì tớ là người thứ 3 đi vào được cuộc sống của anh.
    Một đôi lúc tớ cũng cảm thấy bất nhẫn cho chị vợ. Nhưng mà lại nghĩ nếu mình thương cho một người, mà lại làm khổ những người khác (nhiều hơn 1) thì mình cảm tính và bất công với nhữngngườikhác quá. Nhưng tớ vẫn được an ủi một điều là ai đó bị đau khổ do tớ, ông trời luôn đền bù cho họ cuộc sống mới tốt hơn, và thế là tớ chẳng phải ăn năn điều gì hết, tớ lúc nào cũng tâm niệm là rồi họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hì hì, chẳng phải tớ tốt đẹp gì đâu, mà là để tớ khỏi phảiphiềnlòng khi đã khiến ai đó đau khổ thôi. Tóm lại, là vì sự thanhthản của bản thân tớ thôi. Họ sống đau khổ, tớ lại thấy áy náy. .
    Đằng nào cũng vào báo tin một chút như bạn gì đó nhắn nhủ mình vậy. Mình chẳng mong sau này mình hạnh phúc gấp đôi chị vợ đâu, thế thì gấp đôi số người bị tổn thương mất. Mình chỉ cảm giác thư thái bình yên vì mình đã tìm được ngưòi vượt qua được mọi thử thách của mình khiến cho mình tin tưởng hoàn toàn bạn ạ. Từ trước đến nay, mình chưa bao giờ giành giật, trong chuyện này, cũng vậy. Thứ không phải của bạn, giành giật cũng chẳng được, còn thứ đã là của bạn, không muốn thì bạn cũng vẫn phải chấp nhận nó.
    Tớ có một lời cuối dành cho những người thứ 3. Đó là các bạn hãy thật cứng rắn trong mối quan hệ của mình, hoặc dứt bỏ, hoặc tiến tới, không chấpnhậnthoả hiệp với bất kỳ lý do gì. Lúc đó bạn sẽ biết giá trị của bạn là thế nào trong con mắt người tình của mình. Lúc đó, bạn tự biết cách quyết định. Còn các đức ông chồng, nếu sợ những cô bồ nhí ghê gớm thì hãy biết đường mà tránh tư tưởng hướng ngoại, nếu không các ông sẽ bị coi rẻ trogn con mắt của cả vợ và người tình mà thôi, đáng thương lắm, làm thân đàn ông lại bị đàn bà coi thường, đáng thương cho một đời đàn ông...
    Hôm nay, tớ nói gì có hơi quá đáng, nặng lời, gì gì đó thì mọi người bỏ quá cho tớ nhé. Tớ đang lo và hơi xì trét . Chúa ơi...
    [/quote]
    Ngụy biện, mệt!
    Đến khi lại có người thứ 3'' trong cuộc tình của bạn thì lúc đấy hy vọng bạn sẽ ngộ ra được nhiều điều!
  6. Patchouli

    Patchouli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em thật, các em, các chị cứ chửi rủa ầm ầm người thứ 3, nhưng em nghĩ, trước hết xem lại và hỏi tội chồng mình vì trên đời này:" Trâu ko uống nước ko ai ghì được đầu trâu" nhé, đừng đổ lỗi hoàn toàn cho bên thứ 3 mồi chài, quyến rũ blah blah..., tiếp đến là tự hỏi bản thân mình xem mình có góp nguyên nhân nào đưa chồng mình xa mình hơn ko?
    Các chị đừng bảo em là chưa bị rơi vào hoàn cảnh này nên chưa biết, sở dĩ em thấy câu " Trâu không uống nước không ai ghì đc đầu trâu" được chứng minh 1 số người em chơi cùng, cả nam và nữ đấy ạ .
  7. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại phân loại 3gái của ông Cigarillo:
    1.Không đau khổ -không xét.
    2.Đau khổ -đã xét .
    Còn lại các 3gái không đau khổ bầy mưu sâu kế hiểm với nhau , theo gương ông bạn nào ở trên đó , xin tặng trước các 3gái vòng hoa vĩnh biệt .Không xét nữa .
    @Patchouli : Đầu trâu thường đi với mặt ngựa, các cụ bảo thế không phải anh nhá !
    Được dglam sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 21/09/2006
  8. lamvansg

    lamvansg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là nước đổ đầu vịt thế nhỉ ? Bao nhiêu người phân tích lê thê đến thế kia mà vẫn còn cãi chày ra cối. Nhảy xổm vào cái tổ ấm của người ta ( cho dù nó đã nguội bớt ) rồi lại dạy ngược lại người ta cách giữ chồng. Toàn thấy người thứ 3, và quý ông có ý kiến chứ chẳng thấy người đàn bà nào đang có gia đình tử tế góp ý kiến nhi?( Xin lỗi nếu tôi nhầm chứ các ý kiến của quý vị phụ nữ ở topic này hình như đều là những người chưa lập gia đình, có con cái gì hết thì fải ?)
    Chữ "hạnh" của các cô đi du lịch hết rồi thì phải, nếu thế thì mau gọi nó về mà học lại cách làm người đây này :
    _ Nhân vô thập toàn, các bà vợ cũng thế,lỗi gì, tật gì thì các ông đã biết tỏng từ trước khi rước về rồi, và đã chấp nhận rồi mới rước nhau về, đừng bảo rằng bây giờ mới biết, thế thì cái của ấy là của vất đi, các cô ham gi cái thứ vất đi đấy, hay là các cô cũng chung 1 giuộc nhi ?
    _ Trường hợp lấy nhau về mới sinh ra thêm thói hư tật xấu nào đấy, hay có điểm nào mà ko hài lòng lẫn nhau thì cứ mà thẳng thắn góp ý với nhau, đợi nhau sửa đổi, vợ chồng chứ chẳng phải nhân tình nhân ngãi, ko fải ăn xổi ở thì, thế nên trong giai đoạn người ta lục đục thế này, cũng chưa đến lượt các cô, người ta vẫn là vợ chồng, ko để người ta hoàn thiện cái tổ ấm của mình mà cứ nhảy chồm chổm vào là thế nào ?
    _ Sau mọi nỗ lực mà vẫn ko đi đến đâu, tự khắc người ta giải phóng cho nhau, đưa nhau ra toà . Lúc này thì mới đến lượt các cô. Như cái nick cô gì ở trên đấy, chả ai trách gì được.
    Thế thôi, nói ít hiểu nhiều !
  9. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc topic này từ đầu đến giờ rồi nhưng các bài viết cùa bạn mandarhy thì xin lỗi tớ không thể "ngửi" nổi nữa, bữa nay bức xúc lắm tớ mới góp ý với bạn thế này. Một khi bạn đã nhảy chổm vào gia đình của người ta ít nhất trong lòng bạn cũng phải có chút gì là xấu hổ chứ nhỉ đàng này tớ chỉ thấy bạn có vẻ rất dương dương tự đắc với thành quả mình đạt được và còn ngụy biện đủ mọi điều nữa chứ.
    Tớ cũng đồng ý với Mai Hạ An về luật nhân quả, từ ông bà , cha mẹ tớ cũng đã dạy tớ về luật nhân quả rồi, mình reo nhân nào sẽ gặt quả ấy thôi bạn, ở đây bạn MHA không phải là nguyền rủa những đứa con mà ý chỉ muốn nói có thể đời này kiếp này chưa nhận được "quả đắng" đã reo đâu mà có khi lại quả đó lại rơi vào những đứa con của mình hay cháu của mình thậm chí là đến kiếp sau nữa.
    Còn đứng trên phương diện là một người vợ, một người mẹ, tớ kịch liệt phải đối người thứ ba tất nhiên là cả các đức ông chồng ham của lạ nữa, vì sao thì những người thứ ba đã được nghe các bạn trên đây phân tích quá đầy đủ, xúc tích rồi tớ có nói thêm thì cũng tai nọ lọt qua tai kia mất thôi. Nhưng tớ cũng muốn chống mắt lên coi xem liệu những người thứ ba như bạn Mandarly sẽ có được cuộc sống như thế nào ? Nhân đây cũng thành thật chúc bạn xuôi chèo mát mái trong cuộc sống sắp tới nhé, thỉnh thoảng vào đây báo tin cho mọi người biết.
    Chúc vui.
  10. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ,
    Ở đời cái gì cũng phải kĩ càng, trước khi làm gì thì nên suy nghĩ cho kĩ, nhìn tương lai thì nên nhìn cho xa, thậm chí một việc đơn giản là đọc đoạn văn của người khác cũng phải ngẫm cho sâu đọc cho kĩ bạn ạ, đừng nông nổi quá thế. Bạn chỉ cho tớ cái câu, cái từ mà tớ dùng để "nói như trù ẻo, nguyền rủa" đi. Tớ đã nói là dựa vào những gì tớ thấy, tớ cảnh báo cho các bạn, những người thứ 3 biết về hậu quả của việc các bạn đang làm đấy, và hậu quả đó rất có thể sẽ rơi vào con cái các bạn.
    Còn cái câu vàng vàng của tớ kia để cho bạn thấy tớ nguyền rủa ai nhé.
    Như bạn đã nói đấy ở đời cái gì cũng hình tròn, bạn gây ra cái gì bạn sẽ phải trả giá cho những cái bạn gây ra, tròn trịa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này