1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    [mandarhy viết lúc 00:13 ngày 21/09/2006-]
    ... Con cái tớ sau này, tớ cũng phải dạy dỗ nó sống được như bố mẹ nó....

    ******************
    Khá khen cho cô này, chỉ hy vọng con cô nó ko fải fân vân rằng:
    Cái ông nó vẫn đang gọi là bố kia có thật sự là bố đẻ của nó ko.
    Còn chắc là nó sẽ jống mẹ nó thôi, mà thế thì cũng mong cho lớp trẻ sau này jàu lòng bị tha hơn để có thể ko bối rối khi biết về wá khứ của mẹ nó.
    ******************
    Đầu tiên a đã bỏ wa ko xét loại 3Gái#1, chỉ đơn jản loại đó ko kêu gào như loại 3Gái#2 về sự chia sẻ, thông cảm.
    Thật nực cười, 3Gái#2 thì y/c được chia sẻ, hiểu và thông cảm còn loại 3Gái#1 lại y/c đc nói tốt về 3Gái#1, chồng và cả con của 3Gái#1.
    Thưa 3Gái#1, nếu thằng chồng kia nó tốt thì nó đã fải chín chắn suy nghĩ khi ngỏ lời đời cưới con gái ng` ta và khi đặt bút ký vào cái jấy kết hôn cũng như fải hoàn thành các trách nhiệm là chồng là cha tiếp đó nữa. Tất nhiên ai cũng có sai lầm, bởi thế đừng có y/c ng` khác chỉ đc fép nói tốt về mình.
    Còn về 3Gái#1, thì đã nói rồi, 3Gái#1 cũng tốt đó chứ, jang tay cứu vớt thằng chồng kia khỏi đống nhầy nhụa của sự sai lầm. Thế 3Gái#1 còn muốn nói tốt thế nào nữa ??? cứ thế mà cứu rỗi nốt cuộc đời còn lại của thằng chồng kia đi. Và 3Gái#1 cũng nên an tâm một điều sẽ chẳng fải bất hạnh chứng kiến cảnh 3Gái#2,thậm chí là 3Gái#1, xuất hiện trong cuộc sống hạnh fúc và may mắn của 3Gái#1 đâu.
    Còn về hậu dệu của 3Gái#1 ư, có ai nói xấu j` chúng nó đâu, thậm chí còn cầu mong cho chúng nó gặp may mắn nữa.

    [sign]
    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 21/09/2006
  2. meouot231

    meouot231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tôi đọc bài của các bạn, chẳng biết nên buồn hay vui khi thấy có bạn dùng nhừng từ đao to búa lớn để phê phán. người ta nói, sống trên đời cần có một tấm lòng... trái tim của những người trong cuộc rất đau đớn, không cần những phỉ nhổ của xã hội, người ta cũng đã đủ khổ rồi.
    khi nhìn một vấn đề, ai cũng nhanh chóng tìm ra những thứ không hay. nhưng theo tôi, suy nghĩ đó, phát biểu đó, nhận xét đó, là mục đích thể hiện cái tôi của họ, chứ xã hội không nhờ vào đó mà tốt lên hay xấu đi, những quan hệ tay ba không nhiếu hơn hay ít đi, vì xuất phát của những quan hệ này, loại trừ những mục đích cơ hội, đều từ một nhịp đập trái khoáy của trái tim con người.
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bài này là bài đáng thất vọng nhất trong cái topic này đấy. Tớ vẫn đánh giá cao cái tiếp cận của bạn trong topic này, nhưng bài này xứng đáng để tớ cho rằng bạn là một người... miễn bàn. Thế mới biết tại sao báo lá cải ở VN có lắm nguồn thế.
    Thôi coi như tớ thất bại, đầu hàng thôi. Tớ đầu hàng bọn ấy rồi nhé, miễn bình luận tiếp cho tớ nhờ. Chứ còn tớ, nói cướp chồng ngưòi ta thì cũng cướp rồi, xấu xa thì cũng xấu xa rồi, hay là có ai đó khuyên tớ trả lại chồng cho chị vợ thì vào khuyên đi nhé. Tớ giữ anh của tớ lại thôi, tớ không thể làm theo lời khuyên đó đưọc. Chứ tớ mà mang anh nhà tớ đến trước mặt chị vợ mà nói, em bị moi người noi snhiều quá, trwả lại chồng cho chị này, chị nhận đi cho em yên tâm . Tớ sẽ cười vỡ bụng mất... Chuyện này sẽ thành chuyện tấu hài lên Gặp nhau cuối tuần mất.
    Còn trường hợp của tớ, mọi người có thể lôi ra để mổ xẻ, để biết tại sao người trong cuộc lại có quyết định như vậy. Không phải tớ không nghĩ đến những trường hợp xấu, các bạn nghĩ hết rồi, tớ chỉ nghĩ them những mặt tốt của nó để các bạn nghĩ nó toàn diện hơn thôi. Nghĩ đi, nghĩ đi, case study nào...
    Tớ thất bại tạm thời trước miệng lưỡi thiên hạ, hihì, hy vọng sau này trong số các bạn, không ai bị cấm khẩu vì sự đời diễn ra không như những gì mình nghĩ. Tớ thì chỉ cười thôi, bởi sẽ không phải nói thêm gì nữa hết. Bái bai
  4. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ,
    Tớ chẳng hiểu đầu óc bạn có vấn đề hay là cố tình ko chịu hiểu!!! Nếu con cái khổ vì cuộc sống vợ chồng thì hãy khuyên nó LI DỊ đi chứ ko ai khuyên nó đi NGOẠI TÌNH cả. Li dị đi rồi hãy tính đến chuyện tìm người mới. Li dị là một điều đáng thông cảm, còn NGOẠI TÌNH là tội lỗi, là thất đức.
    Yêu một người đã li dị vợ chẳng có gì là xấu xa cả, còn nhảy vào tổ ấm của người ta (ko cần biết cái tổ ấm đấy đang ở giai đoạn nào, miễn là chưa li dị) cướp chồng người ta thì cả xã hội này, dù hiện đại về vật chất như Mỹ, hay hiện đại về văn hoá như Pháp, đều lên án cả. Cái tư tưởng mà bạn cho là hiện đại ấy, có một chữ ngộ thôi mà hiểu mãi ko ra. Đúng như bạn gì nói, mong rằng xã hội ngày nay ko có nhiều loại người như bạn. Riêng để cho bản thân mình bị người đời trên cái diễn đàn này nguyền rủa cũng đủ để con cháu mình ko ngóc mặt lên tự hào nổi rồi.
    CHÁN !!!
  5. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Bó tay. com luôn, kiểu người kiên định này thì chắc mọi người càng nói , bạn này sẽ càng tự hào hơn.
    Thôi hy vọng sau này con bạn sẽ tự hào về bạn, nhất là khi biết được chuyện bạn đi xúi bố nó bỏ vợ cũ
    Không biết sau này bạn sẽ nói với con bạn như thế nào nhi? Con phải chiến đấu vì hạnh phúc của mình, dù có phải cướp giật của người khác, con yên tâm cả XH lên con thì vẫn có mẹở bên ủng hộ con
    Được xyz3717 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 21/09/2006
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Đầu tiên cho fép a cám ơn cô mandarhy vì sự đánh já cao của cô, tuy nhiên cái mục đích a tham ja topic này lại ko fù hợp với cái tiêu chí đánh já của cô, a rất tiếc.
    Nhân đây, cô cũng cho a đính chính một cái: anh ko có ý định mổ xẻ trường hợp cụ thể của cô mà chỉ đơn jản là lấy trường hợp của cô để dẫn chúng, minh hoạ cho ~ j` a viết, tuy nhiên cũng vì việc này mà a xin lỗi cô.

    Thưa cô meouot231, cái j` mà tấm lòng hả cô, tấm lòng của cô đâu, a nghe có mùi khó ngửi ở đây rồi.
    Thế này cô ạ, cho fép a tưởng tượng tí nhé.
    Cô đang hớn hở tung tăng trên đường, bỗng cái điện thoại cầm tay của cô nó bị quấy rối rung bần bật rồi kêu lên những jai điệu êm tai. Cô tạt vào vệ đường, rút điện thoại mà mừng rỡ accept cuộc gọi của bồ, bỗng nhiên một thằng trời đánh nào đó vụt wa và cái điện thoại xinh xắn, sành điệu cũng vụt theo cùng nó. Chắc lúc đó cô vui vẻ và hớn hở rằng: Cái điện thoại của mình xinh xắn và sành điệu thế, nó ko cầm lòng đc, thôi thì để cho nó dùng. Ôi, cô thật là vĩ đại (đuôi dài).
    Tội cướp jật vật chất đã đc đưa vào các văn bản luật của hầu hết các nc từ rất lâu rồi. Tội ăn cắp các sản fẩm tinh thần cũng đang đc đưa vào các văn bản luật của các nc. Có lẽ đến một thời điểm nào đó, tội danh cướp chồng/vợ, fá vỡ hạnh fúc ja đình ng` khác cũng sẽ được luận tội. Có như thế này thì xã hội mới tốt lên hoặc xấu đi như mong mỏi của cô meouot231.

  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ sắp lấy chồng , bài thơ này tớ rất thích ....thơ thẩn tý vậy cho mọi người hạ hoả
    Biết"
    i Võ Thị Kim Liên

    Biết là em yêu chồng tôi
    Trầu cay, cau chát và vôi thì nồng
    Biết là em cũng có chồng
    Cơm canh không ngọt nên lòng vẩn vơ
    Biết là tôi vốn dại khờ
    Nhìn đời như thể bài thơ không vần
    Tôi không yêu được hai lần
    Nên thương em lỡ bước chân khó về
    Biết là sau phút đam mê
    Mộng mơ tan để não nề xót xa!
    Em thất vọng với người ta
    Tôi thất vọng với cỏ hoa? một thời
    Biết chồng vẫn chồng của tôi
    Chiều ngâu nhặt lá trầu rơi se lòng
    Eo ôi con người như tớ chắc tương lai nhường chồng mất thôi , chịu thua phất cờ trắng trước đầu hàng . Tớ không thuộc mẫu người luỵ vì tình chắc sống trọn kiếp với chứ nghĩa vậy
  8. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mọi người, tớ bảo khí không phải, có phải mọi người đang cố chấp quá khi nghe chuyện của em Mandarhy không? Em nó làm thế cũng chả gọi là sai được. Sau khi kết hôn, thằng giai thấy không còn yêu vợ nữa, sống không hạnh phúc, sau đó nhận ra em ấy là người thích hợp, thế thì thằng giai về ly hôn vợ để cưới em ấy, sai gì ở đây nào? Ở đây giả thiết là chúng nó yêu nhau là thật, cuộc sống gia đình thằng giai không hạnh phúc + thằng giai không muốn cố gắng sửa chữa nữa cũng là thật, thế thì kết quả thế này là chuẩn rồi. Không lẽ mọi người lại mong muốn thằng giai vẫn đóng vai người chồng tốt và người tình tốt, còn em gái đóng vai người thứ ba để nghe chửi á? Hay là bảo thằng giai "ai bẩu mày lỡ cưới vợ, không hạnh phúc thì ráng mà chịu" à? Xin lỗi cho tớ cười cái logic này một tẹo .
    À, còn anh giai nào vui tính bảo có vụ "cướp tình", rồi "cướp chồng, cướp vợ", xin lỗi, tớ lại buồn cười
    Mọi người khách quan tí đi, tình cảm thì làm sao cướp được? Ai biết chỉ tôi đi cướp với nào, ra đường nhìn chú nào vừa xinh giai, vừa có cá tính, vừa thông minh, vừa nam tính, vừa giàu có, tớ vào cướp một phát
    Tớ nghĩ, tình cảm không thể níu kéo. Không yêu nhau nữa thì chia tay, chả hơn lừa dối lẫn nhau à? Bị lừa dối trong tình cảm thì đau hơn nhiều so với chia tay chứ nhể? Hay là các bác lại vẫn thích cái câu "tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi, cho tôi còn một chút niềm vui.... tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi", chết cười
    Nói chung em Mandarhy (bố khỉ, tên em khó nhớ quá), dân VN mình thì vẫn cứ hay thương người yếu đuối, thấy chị vợ thế này mọi người nổi máu nhân hậu thôi mà, em cứ sống cho tốt, chả việc gì phải giải thích cho mệt người. Đám cưới vui nhá, nuôi dạy con cho tốt, việc gì cũng phải dũng cảm, dứt khoát (như bố mẹ nó là được rồi, chả cần hơn đâu ).
    À, còn cô tomothichet, tí nữa quên. Có một câu đúng với cô đấy: "Ngx thì chết chứ bệnh tật gì", cố gắng nhá, rõ là tôi cố gắng lắm nhưng chỉ nghĩ được đến đấy thôi, nhưng, tôi tin là cô sẽ có ngày tỉnh ngộ, bớt ngx đi, nhỉ. Hy vọng cái giá đừng đắt quá
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dính vào cái topic này và cứ phải tò mò theo dõi. Tính tớ cực kỳ tò mò và tự nhiên tớ lại tự hỏi. Liệu cái mà bạn Man kia gọi là "anh nhà tớ" bao giờ sẽ trở thành "anh nhà tớ" của một cô nương xinh đẹp và cao tay hơn nưa nhỉ????
    Ở cái chỗ vàng vàng kia, tớ nghĩ với cách suy nghĩ của bạn Ma, chắc cả topic này và những ai biết về bạn phải đâu hàng bạn, chứ không phai bạn đầu hàng mọi người đâu ạ.
    Ở cái chữ đỏ đỏ, tớ thì nghĩ rằng con của bạn Man sẽ tự hào vì bạn ấy "dám'' đấu tranh, giám giựt "bố của con" bạn ấy từ tay người vợ cả để ngày nay con bạn ấy mới được gọi tiếng bố thân thương chứ ạ.
    Cái chữ xanh xanh, .
  10. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, mới bỏ cái tật viết lung tung mấy tháng mà thao tác sai be bét cả
    Được GIACALAMCAM sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 21/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này