1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chí lý!
  2. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Làm người thứ ba , phá tổ chim non ! Hê hê ! Bạn nữ nào dám làm người thứ ba, tôi đây rất là "bái phục"
  3. ldairyman

    ldairyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin làm người thứ 3 giãi bày tâm sự trong topic của bạn. Cảm ơn vì bạn mở ra thật đúng lúc.
    Nhớ lại một thời lúc còn tỉnh táo và sáng suốt như các bạn ở đây, tôi theo dõi topic Tâm sự của những người đã và đang ngoại tình, đặc biệt cảm động với bài viết của chị bienmenhmong, bài đó làm tôi nhớ mãi và còn send cho những đứa bạn trai thân của mình với hy vọng sau này lập gia đình đừng làm đau khổ những người phụ nữ. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thuộc lòng từng câu chữ trong bài viết cho người tình của chồng cũ của chị ấy . Lúc đó chỉ thấy thương cho những người vợ, cũng thương cho những kẻ thứ 3 nhưng thực sự thì không thấy cảm thông lắm.
    Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc bước vào con đường lầm lạc thế này, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận những chuyện mà mình xem là không thể ấy.
    Rồi chẳng biết nữa, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại vướng vào anh - một người đàn ông đã có vợ và một đứa con mấy tháng. Tôi thấy nó như là số phận - bởi trước đấy rất lâu, lúc tôi chưa để ý gì đến anh cả, trong mơ tôi thấy tôi và anh yêu nhau... giấc mơ kỳ lạ, với những cảm xúc kỳ lạ đó diễn ra lần thứ 2 thì tôi thấy hoảng hốt. Vì cái lần thứ 2 tôi cảm nhận thấy mọi chuyện hình như sắp diễn ra đúng như giấc mơ của tôi.
    Công việc và hoàn cảnh làm tôi với anh gần nhau hơn, tôi cảm thấy mình hình như có một cảm xúc khác lạ hơn với anh, nhưng tôi luôn giữ khoảng cách và nó cũng chỉ là một chút gợn nhỏ trong lòng, tôi không để nó lớn lên và cũng ko suy nghĩ nhiều.
    Thế rồi đến một ngày, trong một tối chỉ có hai người, anh đã chủ động ôm hôn tôi - nụ hôn nồng nhiệt như trong giấc mơ của tôi trước đó.
    Ngay hôm sau tôi bảo anh hãy quên hết mọi chuyện đi, em không nhớ gì cả đâu, nhưng rồi chúng tôi lại không làm được như thế. Khống chế tình cảm thật khó khăn. Tôi không thể nào thoát ra khỏi những ý nghĩ về anh, nỗi nhớ anh...và anh cũng không thể quên được tôi. Tôi chỉ đủ sức để khống chế hành động của mình, nhưng không đủ bản lĩnh để nói không khi anh muốn gặp tôi. Thời gian chúng tôi hẹn hò nhau không nhiều, tính trên 5 đầu ngón tay - đó là những lần tôi buông trôi với cảm xúc của mình.
    Sau một vài lần như vậy thì có những điều đánh thức tôi. Một lần vô tình ngang qua nhà anh trong đêm và thấy anh trong bộ đồ ngủ bước xuống cầu thang. Tôi đã nói với anh rằng: em thấy góc sống của anh rất bình yên và ở đó không có chỗ cho em. Em sẽ phải rời xa anh thôi...Anh rất đau khổ và tôi không vượt qua được cảm giác đó, chúng tôi lại nói những lời nhớ thương với nhau, và chỉ thế chứ không hẹn hò.
    Tôi chưa một lần dám nhắn tin, gọi điện cho anh ngoài giờ làm việc. Ngay cả khi anh nhắn tin tôi cũng ko dám reply vì không chắc anh đang ở đâu. Một lần anh đi công tác 3 ngày, tôi nói với anh rằng thế là em được thoải mái nhắn tin cho anh trong 3 ngày đấy nhỉ, em sẽ nhắn cho bõ tức. Anh bảo rằng em chỉ nhắn được cho anh đến hết ngày mai thôi, tôi hỏi vì sao thì anh bảo tôi đừng hỏi nữa. Cảm giác lúc đó thấy mình thật đáng thương, một dấu hỏi to đùng nhưng chưa mường tượng ra được điều gì. Tôi giận dỗi và không muốn nhắn cho anh, nhưng anh nhắn tin và gọi điện cho tôi suốt cả ngày, ngón tay tê dại vì phải tranh thủ vì sắp hết ngày tự do. Sau đó tôi mới biết rằng hai ngày hôm sau vợ con anh cùng xuống nơi anh công tác để kết hợp nghỉ ngơi. Lúc mọi người về, tôi được nhìn thấy những bức ảnh rất dễ thương của thằng bé con và nét mặt rạng rỡ của anh lúc bế nó. Tôi thấy tim mình nhói đau, một cảm giác tủi hờn, thấy thật là tủi nhục ho những kẻ ngoài cuộc như tôi. Rồi tôi quyết định không, không và không... Không nói chuyện, không nhắn tin, không gọi điện, không, không và không....
    Tôi đang làm được cái điều là không hẹn hò từ lâu, nhưng không nói chuyện với anh sao khó khăn quá. Đã remove hết các chương trình chat chit trên máy tính đi rồi nhưng suốt ngày phải nhìn thấy nhau sao mệt mỏi quá. Tôi không sure được mình có dứt ra được không nữa. Tôi đang điều khiển được hành động nhưng không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Và không chắc là có thể chịu đựng được trong bao lâu ...
    Sao tôi mù quáng quá, tôi biết mọi người biết chuyện và đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Không hiểu sao lại ra nông nỗi này, tôi biết đó là điều không thể đi đến đâu và không hay ho gì vậy mà sao vẫn không thoát ra được...
    Cảm giác những kẻ thứ 3 thật đáng thương, đáng thương cho những lúc anh và tôi đi cùng đường về nhà và chia tay ở lối về nhà anh. Đáng thương cho những lúc ngồi cùng đồng nghiệp, mọi người vô tình và cố ý kể chuyện vợ con anh.. đáng thương cho những nỗi nhớ đến phát điên nhưng không thể nào nhắn tin cho anh được. ...
    Nói chung thấy mình tủi nhục lắm, biết mình đang là người xấu, biết mình đang đi lầm đường lạc lối mà vẫn không thể nào thoát ra....
    Được ldairyman sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 07/09/2006
  4. hairanh2011

    hairanh2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy người thứ 3 thật độc ác. thời buổi này còn có kiểu người thứ 3 đi ghen ngược với người thứ 2. Đúng thật là phi lý. Có nhiều người sống ko để đức cho con cháu, can tâm tình nguyện làm người thứ 3 để đạt được mục đích của mình(với bất ký lý do gì). Tình yêu ư? Chỉ là nhất thời khi thấy người khác hạnh phúc. Tiền bạc ư? Ko phải ai cũng có thể đem đến được điều đó? Còn ********? Chỉ là để thoả mãn nhu cầu cá nhân. Người thứ ba có thể đạt được những điều mìnhmuốn nhưng đã cứa một vết dao rất sâu vào cuộc sống gia đình người khác. Không phải ai cũng có thể thay thế được cái tên trong tờ giấy hôn thú, và cũng ko thể sống mãi cuộc sống như vậy. Ông trời luôn có mắt.
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm người thứ 3 không tồn tại nếu không có sự khiếm khuyết nặng nề ở người thứ 1 hoặc người thứ 2. Người thứ 3 có thể được cảm thông bởi cảm giác cô đơn thường trực cứ luôn bám đuổi họ. Đáng trách là cái người đang ở trong tổ ấm của mình mà lại muốn bứt ra đó. Không phải cái gì mình có được cũng đều là avàng mà phải giữ đâu. Không có lửa sẽ không có khói...
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 06/09/2006
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu ngu xuẩn này mà vẫn nói đc nhỉ ? Nếu đã đọc bài viết ở ngay phía trên thì làm ơn đừng tuôn ra những ngôn từ rẻ tiền đó Người ta đã nói đây là nơi để người thứ 3 giãi bày tâm sự, k phải là nơi để chửi bới họ, hiểu chứ ?
    Được mimixinhdep sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 06/09/2006
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa là người thứ 3 nhưng đã phải nếm trải một chút đau khổ của người thứ 3. Đấy là khi vợ anh ta nhắn vào máy tớ những lời vô văn hoá chỉ vì 2 lý do cùng xảy ra vào 1 thời điểm: Thứ nhất chị ta nghi chồng chị ta có bồ. Thứ 2 là chắc chị ta đọc được tin nhắn tớ gửi cho anh ta (một tin nhắn hoàn toàn nghiêm túc và lịch sự). Tất nhiên sau đó tớ gọi điện lại và yêu cầu chị ta xin lỗi tớ. Dù thế đến bây giờ vẫn không quên cảm giác cay đắng đấy. Chưa bao giờ tớ phải đọc những lời lẽ vô văn hóa đến thế.
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Làm người thứ 3.Chao ôi là khổ. Có khi bị người thứ tư chặn đánh cho sứt đầu mẻ trán,đành đến cầu cứu người thứ hai cùng đi đánh ghen.
    Lạ gì cảnh mấy bà vợ chán quá cái cảnh lẹo tẹo cuả chồng,thả rông cho ổng đi đâu thì đi,lúc nào mỏi gối lại về.Thế là có cô bé xinh xắn đến rủ cô..à cháu quên,em rủ chị đi chần cho cái con ngựa đó một trận.
    -Sao cô không tự đi ? Bà vợ ngạc nhiên
    -Em có tư cách gì làm việc đó ! Nhưng con đĩ này nó kinh lắm chị ạ,lúc nào nó cũng vòi tiền anh ấy. Hôm anh ấy viện lý do họp ở dưới Viện,em theo,bắt quả tang đi sắm dây chuyền cùng với nó,em chỉ mắng anh ấy mấy câu,không động gì đến nó,mà nó dám lấy ô chọc thảng vào mắt em. Nói thật với chị,em tuy có tình cảm mà chưa bao giờ vòi vĩnh anh ấy,có khi ngược lại,em chi tiền.Chị mà không làm ra lẽ ,cứ để tiếp tục thế,con chị đi ăn mày.
    Đấy,cái lời đối thoại cuả phu nhân một đấng đáng kính.
    Cũng có khi,người thứ tư hay thứ hai mươi tư thương chị em phụ nữ bị người Don Juan làm hại đời hoa.
    Ông già tôi kể,ngày trước Trung tâm Nấm-Vi sinh cuả Đại học Quốc gia Hà nội có ông giám đốc T .T. K (tên thật)tuyển toàn cô xinh,và chưa có chồng.Ông này chắc cứ tưởng mình là con gà trống nên thả sức hoành hành giưã đám mái tơ. Chẳng may cho ông,có cô nhân viên thấy ông lăng nhăng với các cô mới đến thì hành động.Quá thương các em gái bị lợi dụng,cô đánh ông K thẳng cánh.Một hôm ông mời Bộ trưởng đến thăm Trung tâm,lịch lên sẵn mà lúc thư ký gọi điện xuống,thì dưới Trung tâm bảo anh K bị mệt đột xuất,đang nằm trong Y tế cuả Trường Đại học Tổng hợp Hà nội ạ. Lại nghe tiếng cười hinh hích. Thư ký gọi xuống y tế Trường,thì dưới đó họ nói thật. Anh K bị cô nhân viên lấy ghế đẩu nện bất thình lình ,ngã lăn ngất đi .Nguyên nhân,'''' con bé nó ghen anh K đang để ý đến đưá khác.Mà con này rất tệ,hôm vợ anh ấy lên thăm mà nó dám lấy guốc cao gót bổ vỡ đầu anh ta,cũng vì hôm ấy nó bắt quả tang anh K lòng thòng với con khác,
    Bộ trưởng biết chuyện,lầm bầm :
    -Ai bảo nó hay nhầm nấm ,cho nó chết
    Bây giờ giáo sư TTK vẫn hiển hách ở đó.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 07/09/2006
  9. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em này đúng là tò mò thì chết . Kiếp sau con lại tiếp tục xin được làm đàn ông. Sướng thế không biết .
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Làm người thứ 3 thích chứ em. Tình cảm luôn bị kìm nén, đến khi có điều kiện nó mới ồ ra . Sướng thế còn gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này