1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bài báo mà Hoa_mua_ha post công nhận là rất hay! Mấy lời phát biểu của Vinca thì rất chuẩn!
    Mà chính ra em là em rất đồng tình với ý kiến của bác Cigarllo nhá! Vợ bác là một người rất may mắn đó!
    Được Blue_ericka sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 21/09/2006
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641

    Xin đọc kỹ các bài despair đã viết !!!
    Cần khách quan và tránh dập khuôn, định kiến..
    Trên giả thiết các thông tin mới nhất mà mandarhy cung cấp là đúng, bạn đó và anh nhà sắp chính thức với nhau ( chả biết đã bắt đầu thủ tục li dị chưa, hay ngộ nhận ), mình đưa ra nhận định như trên, Anh kia nhất định muốn dứt khoát rồi. Phụ nữ ai cũng có tự trọng chứ..
    .... trong trường hợp đó, .... nên như thế !!!
    ---
    1 bạn ở trên nói phụ nữ sau li dị khó khăn hơn nam giới, ừ chẳng sai, nhưng ko phải vì thế mà phải hạ mình bằng mọi giá giữ anh ta ở lại, trong khi gia đình trong mắt anh ta chẳng còn là điều gì để phải quyến luyến.
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn, để thực hiện đc cái đánh dấu vàng thì bạn cũng nên làm tương tự.
    Cái ý vàng thứ 2 là để tránh chứ ko fải chống.

  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chẳng hiểu các bạn tránh / chống được cái gì.. Tránh hay ko là do chủ thể.
    Tất cả ý kiến ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, cần hết sức khách quan và tránh can thiệp vào công việc nội bộ của nhau..
    Chỉ là tình huống và giả thiết, nên không quyết định hộ được...
    Hô hào khẩu hiệu chả làm thay cái đầu 1 anh đã được giáo dục và sống trên đời 30-40 năm.. Cái đầu anh phải mở, tai anh phải lắng nghe ..
    Vì bạn góp ý bài viết của tôi và không hiểu nó lắm nên mới phải nhắn cái bôi vàng đầu. bài viết của bạn tôi ko có ý kiến !!!
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nhờ bài của bạn coi như là một dẫn chứng.
    Việc tránh/chống ko zành cho các chủ thể là các đôi jan fu zâm nữ ở trên mà để cảnh báo đến các bạn trẻ đang sắp zấn thân vào cuộc sống vợ chồng.

  6. lonely_in_gorgeous

    lonely_in_gorgeous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng hiểu mấy người ở đây nghĩ mình là ai mà có quyền dùng những từ ngữ nào là gian phu dâm phụ...để nói người khác. Đúng là miệng lưỡi thế gian. Sai hay đúng, khi lâm vào tình trạng như vậy thật mới biết được, chứ cứ như mấy người ở đây, chỉ rình lúc nào người ta lộ ra cái gì mà mấy người cho là đi ngược lại với đạo đức, truyền thống...để thốt ra những câu nói chẳng hề có chứ TÂM như mấy người vẫn tưởng. Chuyện của mấy người thứ 3, họ có quyền sống theo cách họ lựa chọn có điều phải tự chịu trách nhiệm thôi. Ai cũng thế và chuyện gì cũng thế. Mấy người nói về luật nhân quả phải không? Có quả thì phải có nhân. Thế tại sao chị vợ lại có QUẢ như vậy? NHÂN là từ đâu?? Đấy là nói khách quan. Suy cho cùng, cả 3 người trong cái tam giác này đều phải tự nghĩ lại và lựa chọn cách sống cho mình. Dám chơi dám chịu, còn đừng có nửa mùa để rồi kết cục là tất cả đều khổ. Luôn luôn là thằng đàn ông ít chịu thiệt thòi nhất, ít chịu điều tiếng nhất trong khi tội lội lại lớn nhất. Từ đầu topic đến h cũng chẳng có mấy người chửi thằng đàn ông, nhất là các anh con trai thì lại càng không? Các anh không thấy như vậy là không công bằng sao??Các anh đòi hỏi cuộc sống của mình phải được thoả mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, các anh không thoả mãn 1 trong 2 hoặc cả 2 thì lại tự cho mình cái quyền đi ngoại tình, đi lăng nhăng rồi bào chữa rằng đàn ông ai cũng thế, rồi tại vợ thế này thế kia. Chán. Tôi thấy mấy anh dglam rồi cái anh gì gì hay nhắc đến 3gái#1,2 gì gì đó quả là miệng lưỡi, nhưng sao lại dùng cái tài đó để tấn công gái thế, chân tay đã lã một nhẽ, còn miệng lưỡi nữa thì...Các anh nếu khẳng định được rằng kể cả có bất mãn với cs gia đình, khẳng định được sẽ không bao giờ ngủ với ai khác ngoài vợ ngay cả khi vợ các anh không làm cho các anh thoả mãn, khi các anh không hạnh phúc với vợ, không còn yêu vợ thì hẵng lên tiếng.
    TÔi chẳng ủng hộ việc làm ng thứ 3, chẳng qua thấy cái kiểu mấy người mượn cái gọi là đạo đức để lên tiếng nói người khác theo kiểu vô đạo đức thì vào góp chút ý kiến thôi.
    Chung qui tất cả cũng chỉ là sự lựa chọn. Chị bồ có quyền lựa chọn tiếp tục hay ko. Anh chồng có quyền lựa chọn bồ hay vợ. Chị vợ có quyền lựa chọn chồng hay không chồng. Nhưng sự lựa chọn lại bị chi phối bởi cả lý trí và tình cảm kèm theo cả trách nhiệm. Ai rạch ròi được??
    Xét cho cùng con người ai cũng có quyền được hạnh phúc. Tim` được hạnh phúc thực sự và bảo vệ lấy nó không phải là tội. Không dễ chút nào. Đã là hạnh phúc thực sự thì không ai dẫm đạp được, không ai phá hoại được.
  7. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này bắt đầu trở thành nơi để 1 số người vào chửi rủa cho sướng miệng rồi thì phải. Dẫu biết rằng trên mạng chẳng ai biết ai, nhưng liệu có cần phải cay độc đến như thế với nhau không. Hay là các bạn nghĩ rằng phải như thế mới gọi là để cho bên kia "trắng mắt" ra, cho họ "biết điều"?
    Có ai chắc rằng trong cuộc đời con người sẽ không gặp phải lỗi lầm không. Tôi nghĩ rằng chủ topic và 1 số bạn là người thứ 3 tham gia cũng hiểu việc làm của mình là không đúng, và cũng sẽ lường trước sẽ bị mắng mỏ, kết tội. Tuy nhiên họ cũng là con người với những nỗi đau, với những sự yếu đuối của chính mình. Họ đi tìm 1 nơi để được an ủi, để được thú tội, và nếu được thì tiếp thêm bản lĩnh để dứt bỏ khỏi những gì mình đang làm.
    Vậy chúng ta có cần phải lên tiếng xúc phạm họ, hay dùng từ gái nọ gái kia, hay phải chì chiết cho thật cay độc thì mới cảm thấy hả hê như ta đây là đàng hoàng lắm, ta đây đang bảo vệ giá trị gia đình cho xã hội, rằng họ chỉ là những con sâu mọt.
    Cuộc đời còn dài, không ai nắm tay được từ sáng đến tối, cũng không ai biết chắc điều gì đang chờ mình phía trước. Nếu các bạn thật sự muốn giúp họ tốt hơn, hãy chia xẻ những ý kiến tích cực, hãy giúp họ nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc cạnh. Đừng chỉ vì sự mất hài lòng với 1 cá nhân nào đó mà xúc phạm đến tư cách của nhiều người.
    Tôi đọc topic này mà nhiều lúc còn cảm thấy đau lòng vì hình như có nhiều người cho mình cái quyền được xúc phạm, được chửi bới người khác mà thậm chí còn không hề cảm thấy 1 chút áy náy nào.
    Xin hãy dừng những lời lẽ thiếu tôn trọng nhau lại. Các bạn đang chỉ trích và xúc phạm những con người chứ không chỉ đơn giản là những nick ảo nữa.
  8. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái lưng nhớ ra cô giáo đã dạy anh phải chạy bằng ...3 chân ...hehehe....l,nay lại khen anh miệng lưỡi ...lúc nào đến nhà cô thực tập cái nhẩy ? Cả 3 chân lẫn miệng lưỡi thì mệt lắm đây ( hehê ... trong sạch , không ai được nghĩ bậy bạ )
    Hôm nay cô lại ban phát nhiều lời vàng ngọc ...hehe...mời bà con xơi cho bổ óc...
    Hỏi cô giáo : Gian phu dâm phụ là những loại người nào ? Ai có quyền dùng từ ngữ ấy ? Anh thì anh hiểu như bác Xì Gà , không thấu được cao ý của cô nên phải hỏi.
    @Em Man ...: Anh có hỏi em là em có dám save lại topic này sau làm tài liệu dạy con không ? Chỉ cần yes or no ,thực tâm !

    @ Các em cho những người góp ý ở đây là đạo đức giả : Hiện tựợng người thứ ba ngoài xã hội không xử lý lịch sự như trên 4rum này đâu .Chắc 3gái thừa biết và cầu Trời khấn Phật để 3gái không bị túm tóc xé quần áo , xát muối ớt ...nơi công cộng hoặc nhà riêng, hơn nữa là bị chọc mắt ,cắt tai, tạt axit , ...nặng hơn nữa , nếu 3gái là gái có chồng muốn cắm sừng lên đầu nó , thì là những ca giết chóc tập thể v.v và v.v...Hê , đừng mong là vợ ông nào cũng hiền từ cả nhá các 3gái !
    @Em 1u29 : Em phải thấy bên trong những lời nói khó nghe là một chân tình . Bên trong lớp vỏ xù xì là những ...múi mít ngọt ngào chứ .
    Được dglam sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 22/09/2006
  9. lonely_in_gorgeous

    lonely_in_gorgeous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao anh có vẻ hào hứng với những câu chuyện gian phu dâm phụ thế nhỉ? Nếu gian phu dâm phụ được hiểu như cái đầu óc đạo đức của mấy anh ở đây thì xã hội này đầy rẫy. Chỉ cần nói đến đời ông bà của anh thôi, thời đó, các cụ ông ai chả 1 vợ chính và vài ba vợ bé. Đấy có gọi là gian phu dâm phụ không??Người vợ lúc đó, thời đó có cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận chia sẻ, phải chung sống với nó? Mà cũng chẳng tự dưng mà có dâm phụ đâu, các anh xin đừng làm gian phu nữa thì tự khắc các anh sẽ không phải bức xúc với chuyện thiên hạ như thế này nữa đâu. Tôi tự hỏi anh dglam sao anh lại bức xúc với cái lưng của tôi thế?Tôi tự hỏi tại sao anh có nhu cầu đến nhà tôi, tôi với anh chẳng quen biết, anh thực tập cái kém của anh ở chỗ khác, tôi đâu có làm từ thiện, với lại nhỡ mang tiếng gian phu dâm phụ thì oan cho tôi.
    Xã hội này còn ti tỉ những chuyện thị phi, những chuyện đi ngược lại cái gọi là chuẩn mực đạo đức, sao không thấy mấy anh lên tiếng?? Đã đóng vai người bảo vệ đức hạnh thì phải đóng cho trót, thật thật vào, kẻo sau này lại là kẻ đi phá đức hạnh thì ôi thôi...
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Topic này sắp thành chỗ cãi nhau rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này