1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bạn lonely.. và bạn 1u29 đã lên tiếng hộ tôi. Tôi cũng đã nói như thế nhưng lại còn bị chửi nhiều hơn. Thật sự tôi cảm thấy quá thất vọng vì những ngưòi đó, chẳng hiểu họ đã gặp phải những bất hạnh gì trong chuyện này mà có thể tuôn ra những lời cay nghiệt như thế. Nếu là những chị vợ đã bị rơi vào hoàn cảnh này thì tôi sẵn lòng nghe và xấu hổ.
    Còn đây là những "ngưòi đàn ông chân chính" , chẳng biết đang chửi hộ ai, ko biết ai già mồm hơn ai. Chúng tôi biết thân biết phận có dám nói gi nhiều đâu nhưng các vị thì nói dai. nói dài, nói mãi.
    Dũng những từ ngữ cay độc nhất để xoáy vào nỗi đau của ngưòi khác. Bạn bảo sau những cỏ xù xì thì có múi mít ngọt ngào, thật là buồn cười, bạn chỉ chửi cho sướng miệng và dùng đó để ngụy biện cho mình.
    Cóđúng là sau khi có những bài của các bạn thì ko còn những người cần vào đây đã ko vào đây nữa. Nếu các bạn chỉ viết 1,2 bài nói lên suy nghĩ của mình như vậy, tôi hoàn toàn hoan nghênh. Nhưng hình như các ban đang muốn PHÁ TOPIC NÀY. Chắc là do ngứa mắt các bạn quá phải ko? Tôi xin lỗi, cũng chẳng còn dám nói gì nữa. CHúng tôi đáng nhận những điều đó nhưng ko đáng để phải nghe nhiều như vậy.
    Các bạn đã quá độc ác rồi.
    Xin lỗi nói dại, mai sau bạn lâm vào cảnh này ko biết sẽ như thế nào. Nhưng là đàn ông thì có chịu thiệt thòi gì đâu, có lẽ thế nên các bạn mới nói nhiều như vậy.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Quan điểm của mình là .. chẳng ai muốn câu chuyện nhùng nhằng bao gồm cả 3 người cả....
    Nên dù là muốn cướp chồng người khác cũng là để còn ít hơn 3 người... và không muốn có người thứ 4, 5 chen vào sau đó.
    Chúng ta đều thống nhất là chỉ nên có tối đa là 2 người thôi nhỉ?
    Có 3 lựa chọn - để dàn xếp số lượng xuống dưới 3 người:
    1 - Anh về với Vợ - ( ai cũng khen, người thứ 3 thì tiếc, xót... )
    2 - Anh bỏ hẳn theo Bồ ( hầu hết phản đối, lên án, nhưng cũng chẳng chống được hết, tỷ lệ ước tính 3-5% số gia đình trong xã hội ? )
    3 - 3 người 3 ngả ( vợ chê, bồ tự trọng cao )
    P.S: Mình cũng chỉ tạm chấp nhận chuyện rơi vào tình trạng 3 người do lý do bất khả kháng thôi. Như Mandarhy thì đã rơi vào và tự ru ngủ bằng sự trùng hợp, số phận, ... và lại open đến mức chấp nhận để cơ hội cho người thứ 4, thứ 5 ... nếu anh ko thoả mãn với bạn ( trường hợp này hiếm nhé... chắc vạn người có 1 )
  3. bergfluss28

    bergfluss28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng cãi nhau nữa các bác. Người thứ ba không phải ai cũng tệ cả. Cũng có những người khổ tâm lắm chứ. Chỗ này là chỗ để người thứ ba giãi bày mối tơ vò của họ mà. Các bác cứ làm thế sao họ dám vào chia sẻ tâm tư nữa.
    Các bác đọc cái này đi cho hạ hoả. Trong này thấy người thứ ba (cả trai cả gái nhé) đáng trách thật, nhưng cái kẻ đi ngoại tình thì còn đáng trách hơn.
    "Phở" ghen với "cơm"
    Thứ sáu, 18/8/2006, 14:15 GMT+7
    Giờ đây, người ta không còn lạ lẫm khi nghe chỗ này, chỗ kia bồ ghen vợ. Chưa bàn đến chuyện lỗi này thuộc về tính trăng hoa của các ông chồng hay sự nhẫn nhịn đến nhu nhược của các bà vợ?, chỉ biết không ít người rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khi trở thành nhân vật chính của những trò ghen ngược nơi công sở?
    ?oPhở? ghen với ?ocơm?
    Đường đường là phu nhân của một giám đốc có tiếng trên thương trường, chị Hằng là ước mơ của bao nhiêu chị em cùng phòng. Lấy chồng cùng cơ quan kể ra cũng có thuận lợi vì là đồng nghiệp dễ chia sẻ khó khăn công việc và hiểu nhau hơn.
    Có với nhau hai mặt con, một trai, một gái, kinh tế gia đình vững chắc, công việc ổn định, nhưng chị luôn cảm thấy như sống trong địa ngục. Chị biết anh Huy có bồ, một cô gái trẻ, kém anh gần chục tuổi, cách phòng làm việc của chị không xa. Nhưng chị cũng làm ngơ vì cho đó là chuyện qua đường nên đành nhịn cho êm cửa êm nhà và giữ danh tiếng cho chồng.
    Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi anh đã bí mật mua cho cô bồ nhí một căn hộ chung cư để thỉnh thoảng đi? ?ocông tác?. Không hiểu anh Huy đã hứa hẹn gì với cô bồ mà cô ta đến gặp thằng chị Hằng yêu cầu chị ?obuông? anh Huy ra, ly dị để họ được đàng hoàng sống hạnh phúc bên nhau.
    Hàng ngày, đụng mặt nhau ở cơ quan hay gọi điện đến nhà, cô bồ nhí đều gào lên rằng chị có chồng mà không biết giữ, rằng anh Huy chỉ yêu mỗi mình cô ta, rằng chỉ có cô ta mới đem lại hạnh phúc đích thực cho anh. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đấy. Khi đã chán chê mê mệt, anh Huy lại thấy cô bồ cũ không còn hấp dẫn như trước, anh thậm thụt đi lại với cô bồ khác xinh hơn, trẻ hơn. Biết chuyện, cô bồ thứ nhất tức tốc gặp chị Hằng để bàn chuyện? cùng đi đánh ghen.
    Khi bồ nổi máu hoạn thư
    Cô bồ mới cùng cơ quan của Dương tên Linh là ?otay? điêu luyện trong chuyện cướp chồng. Thời gian đầu, hai người cũng thấy áy náy và chỉ tranh thủ gặp gỡ nhau cơm văn phòng buổi trưa để tránh cái nhìn soi mói của đồng nghiệp.
    Nhưng dần dần, khi đã có anh Dương thường xuyên, cảm giác tự trọng trong Linh biến đi đâu mất. Đi lại với nhau một thời gian, cô nàng muốn Dương dành cho mình tất cả tình và tiền.
    Sau mỗi ngày Dương về với vợ, Linh nghĩ đến cảnh người tình từng chăm sóc cô, về nhà lại yêu chiều vợ như thế thì lòng dạ nóng như lửa đốt. Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt. Linh cho rằng anh Dương chỉ được hạnh phúc khi ở bên cô, và như vậy cô mới xứng đáng là vợ anh.
    Thời gian trôi đi, quan hệ tay ba vẫn tiếp tục. Linh có một con trai với anh Dương nên càng vênh váo. Biết rõ cơ quan chị Thảo ?" vợ anh Dương làm, chọn đúng giờ tan tầm, Linh bắt anh Dương chở cô õng ẹo để chị Thảo nhìn thấy. Rồi cái gì đến cũng phải đến, chị Thảo gọi Linh đến nói chuyện phải trái. Thế nhưng khi mặt chạm mặt, Linh nổi máu Hoạn Thư, đã gào lên như thể chính cô mới là người bị người khác cướp chồng và không tiếc lời mắng mỏ, chửi bới chị Thảo. Anh Dương chỉ biết đứng ?onhư trời trồng? vì không biết nên bênh cơm hay bênh phở?
    Ghen mình là kẻ đến sau?
    Anh Lâm là một người đàn ông thành đạt, chẳng bù cho cô vợ làm nhân viên bàn giấy cho cơ quan chồng cũng không xong. Nhưng có lẽ vì chồng thường xuyên bận bịu với công việc mà lâu dần chị có tính trăng hoa, hết giờ làm thường đi mua sắm với anh này anh khác.
    Anh Lâm biết, nhưng một phần do vợ kín đáo, vẫn sống biết điều với gia đình, vả lại anh không muốn con cái xấu hổ vì bố mẹ bất hoà nên cố nhẫn nhịn sống vì con.
    Những tưởng nỗi khổ ấy chỉ có vợ chồng biết, ai dè một hôm, đúng lúc anh đang ngồi họp với nhân viên, thì nhận được một loạt tin nhắn. Đọc những tin nhắn chửi bới, châm chọc của một anh chàng tự xưng là ?ongười yêu thật sự của vợ anh?, anh bị sốc đến độ phải hoãn cuộc họp.
    Không thể nào chiếm được người phụ nữ cho riêng mình, đồng nghiệp giấu mặt đã dội bom tin nhắn không chỉ cho anh mà còn cho cả những người thân trong gia đình (anh cũng không biết làm cách nào anh ta có số điện thoại?!).
    Trong những tin nhắn đó, anh hiện lên như một người đàn ông độc đoán, chỉ biết kiếm tiền mà không biết yêu thương vợ con, là người giam hãm cuộc đời một người phụ nữ tuyệt vời?
    Thấy anh không ?ophản pháo?, anh ta gọi điện hẳn đến cơ quan, nói nhăng cuội về tư cách đạo đức của anh? Biết thừa lý lịch nhân tình giấu mặt của vợ cũng là người quen cùng cơ quan, nhưng đến nước này thì quá mệt mỏi, anh nói chuyện với gia đình và yêu cầu vợ tự giải quyết.
    Ghen ngược nơi công sở và những kết cục bi hài
    Nếu gọi ghen vì nghi ngờ vợ mình (hay chồng mình) là ghen xuôi thì ghen với vợ người (hay chồng người) chính là "ghen ngược". Cái sự ghen tuông trớ trêu này thường đưa đến nhiều chuyện khôi hài hơn là nước mắt: chồng trả giá bằng chuyện lỡ dở công danh còn vợ thì bị người ra người vào bàn tán.
    Nhưng cũng có những cái kết đau lòng khi cô bồ nhí ghen tuông mù quáng. Chuyện ?obồ ghen với vợ? giờ đây không còn là chuyện hiếm gặp, nhưng có lẽ phần lớn nạn nhân trong chuyện này là những người vợ hiền lành, có phần cam chịu.
    Họ không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình, không muốn làm ảnh hưởng đến vị trí công tác của chồng nên cắn răng chịu đựng. Nhưng những cô bồ đáo để không chịu để họ yên, đúng kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Có một sao nổi tiếng trong thế giới chân dài đã không giấu nổi cảm xúc của mình: ?oNhững lúc tôi không kiềm chế tôi hoá thành người ghen ngược dù biết mình là người đến sau không được phép ghen??.
    Ngẫm đi ngẫm lại, gốc rễ vẫn là do người đã tạo nên sóng gió trong gia đình. Nhiều khi đức ông ?otrị quốc, bình thiên hạ? thì tốt, nhưng ?otề gia? lại lúng túng. Khi rơi vào hoàn cảnh đó, vợ (hay chồng) cần bình tĩnh, khôn khéo, tế nhị để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Xin lấy đoạn thơ sau làm cái kết cho những người rơi vào tâm trạng phải ghen ngược: "Dẫu rằng chẳng phải vợ anh. Mà sao em vẫn ghen thầm với ai. Ghen người giặt áo cho người. Ghen người trái gió trở trời có nhau. Ghen mình là kẻ đến sau. Đêm nghe gió lạnh thổi đau ngọn đèn. Ghen mình không có quyền ghen?".
    Đối phó với ghen ngược nơi công sở
    - Bình tĩnh nghe người khác nói về mối quan hệ của chồng (vợ) mình
    - Trực tiếp hỏi chồng (vợ) xem câu chuyện kia thực hư thế nào
    - Không làm to chuyện làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của vợ (chồng)
    - Giữ mối quan hệ khác giới đúng mực nơi công sở, không làm vợ hay đồng nghiệp hiểu nhầm
    - Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng căng thẳng kéo dài
    - Khi rơi vào tình huống bị ghen ngược, vợ (chồng) tránh tỏ thái độ cam chịu.

  4. saobang_hoathuytien

    saobang_hoathuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hichic, khổ thân mình quá, dạo này cũng đang trên mây suy nghĩ về một anh. Mình biết chẳng đi đến đâu, và cũng chẳng vượt qua một giới hạn nào cả vì ở 2 đầu nỗi nhớ mà, nhưng gặp phải một anh siêu tán thì hehe... Lãng mạn một tẹo nhẩy.
  5. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    thôi chị ơi... ...chỉ cần chịu đựng 1/1000 những khổ kia đã ung thủ chết rồi .... ........biển rất nhiều cá mà
  6. saobang_hoathuytien

    saobang_hoathuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhưng mình biết giới hạn mừ. Với lại một người ở Hà Nội, một người ở Sài Gòn, mần ăn được gì đâu, mà anh chồng tớ thì trên cả tuyệt vời (tất nhiên xét một cách tương đối thôi) nhưng thiếu lãng mạn. Nói chung là giai SG thì style nó khác, mơ mộng lãng mạn một tẹo thui. Tớ là người thực tế và điều kiện cũng ko cho phép.
    Nhưng theo kinh nghiệm bản thân thì trong cuộc đời ai cũng có một thời kỳ ... có người khác ngoài vợ/chồng, chỉ có điều mức độ thế nào thôi.
  7. Meoyeuca

    Meoyeuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều thành phần u mê thế này thì nhẽ nào....Kiểu này iem cũng cần fải có "một tấm nòng",thấy nghiện hay **** cũng phải an ủi "khi nó thiếu thuốc hay thiếu zai cũng rất đau đớn rồi, không cần những phỉ nhổ của xã hội, nó cũng đã đủ khổ rồi" Có "tấm nòng" là mình phải yết yêu thương an ủi và cảm thông cả với những thành phấn rác rưởi nhất
    Được Meoyeuca sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 22/09/2006
  8. nguoixau

    nguoixau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To Meuyeuca: Có cần phải dùng những từ ngữ và cách so sánh mạnh để thể hiện quan điểm của mình không bạn? Tự bản thân những người trong cuộc cũng đã khổ rồi, cần gì phải làm đau lòng họ thêm nữa.
    To những bạn phản đối mạnh mẽ: Các bạn là ai nhỉ? Là các bạn trẻ chưa/mới lập gia đình, những bà vợ/ông chồng đã từng bị người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình, hay các bạn rất có kinh nghiệm và muốn giúp người thứ 3 vượt qua tình trạng hiện tại? Có bao giờ các bạn tự hỏi sẽ làm gì/nghĩ gì khi chính mình là người thứ 3 hay là người có tình cảm ngoài vợ/chồng mình không? Đừng nói là không bao giờ có khả năng ấy nhé vì khả năng thì nó chẳng chừa ai đâu
    To người thứ ba: Tốt nhất thì như bạn despair đã nói "chỉ nên có tối đa là 2 người thôi" nhưng còn phụ thuộc vào điều kiện thực tế yêu quá, không đủ mạnh để dứt khoát ... thì tuỳ thôi
    To all: Mấy ai thành công trong việc bảo bản thân dừng yêu một ai đó!?
    Tớ là ai: Người thứ hai có lỗi!
    Được nguoixau sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 22/09/2006
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Thế ấy nghĩ những người phản đối mạnh mẽ chưa bao giờ trải qua cám dỗ làm người thứ 3 chắc? Tớ tin là nhiều người đã từng trải cảm giác bị người khác hấp dẫn, chỉ có điều họ biết đâu là điểm dừng và không để mình bị lôi kéo vào mối quan hệ đó thôi. Trong thời đại hiện nay, trở thành người thứ 3 chẳng khó đâu, khó là đừng để mình thành người thứ 3 cơ.
  10. nguoixau

    nguoixau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thế ấy nghĩ những người phản đối mạnh mẽ chưa bao giờ trải qua cám dỗ làm người thứ 3 chắc? Tớ tin là nhiều người đã từng trải cảm giác bị người khác hấp dẫn, chỉ có điều họ biết đâu là điểm dừng và không để mình bị lôi kéo vào mối quan hệ đó thôi. Trong thời đại hiện nay, trở thành người thứ 3 chẳng khó đâu, khó là đừng để mình thành người thứ 3 cơ.
    [/quote]
    Người phản đối mạnh mẽ ở đây định đề cập đến những người có phản ứng/lời lẽ tới mức cực đoan thôi, chứ bản thân mình cũng không ủng hộ chuyện 3 người vì thực ra đâu có giải pháp nào ổn thoả trong trường hợp này.
    Còn làm sao đừng là người thứ ba hay đừng tìm cách biến ai đó mình yêu thương thành người thứ ba thì đúng là khó thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này