1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. saobang_hoathuytien

    saobang_hoathuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hichic, thấy làm người thứ 3 khổ thật. Mình đây chỉ gọi là có nhu cầu chat chit thôi mà sms ko thấy delivered report đã đứng ngồi không yên rùi, không dám gọi vì khuya mà. Chịu những người chấp nhận làm người thứ 3 quá trời à, mong các bạn sớm dứt ra được, không thì khổ cả đời đấy.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bỏ ra nửa ngày để tìm lại một vài topic về người thứ 3 và ngoại tinh- để gửi cho bạn chủ topic này. Vì có vẻ bạn cũng chưa biết về quá nhiều câu chuyện mọi người từng nói. Với bạn mandarhy, hoàn toàn chả có gì để nói cả.
    http://5nam.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/111510/trang-1.ttvn
    ( tâm sự của những người đã và đang ngoại tình- 41 trang)
    http://www3.ttvnol.com/tamsu/686734/trang-1.ttvn
    ( Viết cho một người em không được quyền yêu- 12 trang)
    -Một chuyện mà tôi không muốn nhắc lại của chị ( gần 3X) ở box Tâm sự- Mong chị bình an và hạnh phúc rồi.
    - Chúc despair hạnh phúc nhé.
  3. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết chuyện cá nhân cái đã.
    Anh giai chữ màu, tôi thật sự đặt dấu hỏi về anh đấy, nhỏ lớn không biết nói đùa là gì hay EQ thấp vậy hả? Tôi đã viết rõ ràng là đùa, và cũng đã nói rõ là viết về cái ý tưởng đưa tội danh "phá vỡ hạnh phúc gia đình" ra để xét xử, thế mà anh vẫn càu nhàu với vặn vẹo là thế nào hử? Tự nhiên đi, tôi chả muốn đôi co với anh nữa, nhá.
    Trở lại chủ đề.
    Đầu tiên là, một chuyện có liên quan. Hôm nay tôi vừa chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục: 1 chị vợ ôm đứa con dẫn theo 4 người phụ nữ bặm trợn và giang hồ đến nơi làm việc của tình địch vừa chửi rủa mắng nhiếc vừa sấn sổ đến đòi đánh, gây huyên náo cả lên, cuối cùng phải gọi bảo vệ đẩy cả bọn ra ngoài (sau khi dân tình đã được nghe đầy tai những lời khó nghe ). Chị vợ và đồng minh trước khi đi ra còn hăm dọa: mày mà ra khỏi chỗ này tao lột quần mày giữa đường cho mày biết mặt, đồ... (gì đó, toàn tiền 500 nghìn ).
    Qua lời bên thứ ba thì rõ là anh chồng bảo với cô là chưa làm hôn thú với vợ, và chuyện giữa hai người (chồng và vợ) chỉ là "chơi qua đường" (nhưng mà có 1 đứa con 1 tuổi ), cho nên cứ yên tâm. Tiếc là thiếu mất nhân vật chồng nên cũng chưa ngã ngũ được, chắc là vài hôm nữa rỗi rãi chị vợ sẽ lại tiến công nữa thôi, vì theo lời chị ấy thì nhà cửa lẫn ba mẹ lẫn chỗ làm việc của cô thứ ba đã được chị ấy điều nghiên cả rồi....
    Sau khi về, kể lại cho người nhà thì tôi càng được mở rộng tầm mắt hơn về những chiêu đánh ghen của chị em, kể các em gái rút kinh nghiệm nhá. Một trong những biện pháp hay được sử dụng là dao lam rạch mặt, vì vết sẹo sẽ không bao giờ lành. Ngoài ra còn có chiêu cắt tóc và lột áo quần nơi công cộng, bởi vì dù sau đó có xử phạt hay xin lỗi thế nào thì tình địch cũng đã nhục nhã rồi.
    Kể thì hơi ác, nhưng có lẽ cũng cần thiết, để nhắc các cô đã, đang và sẽ định làm người thứ ba, rằng đó cũng là "một phần của cuộc chơi", dấn thân vào thì phải biết nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy đến với mình.
    Tóm lại, thân ai nấy lo, dù là ba mẹ, anh chị em cũng không thể bảo vệ mình suốt đời được, huống gì những người xa lạ, cho nên, ai nói gì thì nói, cứ nghĩ kỹ rồi làm, và tự chịu trách nhiệm thôi, chả trách được ai. Thế nhé. Các em gái bảo trọng .
    Mà, chỉ có mấy cô cừu non nên mấy thằng già đó mới lộng hành như vậy. Em tôi mà yêu thằng có vợ, tôi cứ táng cho 2 bạt tai, rồi bảo thằng đấy "hoặc là mày cưới, không thì mày biến, còn lằng nhằng tao đến cơ quan với nhà vợ mày tao nói, đời em tao không ra gì thì đời mày cũng chả có ra sao đâu, cùng lắm tao đổi vài năm tù tao cắt mẹ cái đó của mày đi, xem ai thiệt thòi hơn", xem thằng nào dám lằng nhằng.
    Chiêu này mới nghĩ thôi, chưa xài. Có cơ hội bác nào thử xem, rồi cho tôi biết có hiệu quả hay không để tôi còn tính. Tôi chỉ đoán mấy thằng già này chỉ quý mỗi cái của đó, hăm cut của nó đi chắc là nó sợ để ra chiêu thôi
    Sau nữa, nói chuyện các bác mạnh mồm rủa xả mắng nhiếc người khác. Nghe các đấng khả kính ở đây phun châu nhả ngọc mà tôi cứ ngỡ đang ở trong cái sân làng ở thế kỷ mười mấy, thời đó gian phu dâm phụ bị làng xử ném đá đến chết nhỉ, hay là cạo đầu bôi vôi để làng đi qua đi lại phun nước bọt, hay là bỏ vào rọ thả trôi sông? Mình thời đại văn minh, không ném đá, chỉ ném vào nhau những lời cay nghiệt, chửi rủa thôi nhỉ? Sau khi ném được rồi có hỉ hả cười, "mình cao sang, thánh thiện xế còn giề", rồi "phải làm mạnh tay cho chúng nó chừa"... không nhỉ .
    Dù là đá tảng, nước bọt hay lời nói thì bản chất cũng như nhau thôi: hạ nhục, xúc phạm nhân phẩm của người khác. Xin lỗi nếu tôi nói khó nghe, nhưng thật sự, những hình phạt mang tính hạ nhục người khác như thế chỉ thể hiện sự man rợ và thiếu tính người mà thôi, chứ hoàn toàn không thể hiện được tí gì sự quan tâm giữa người với người như những người đưa ra nó đang cố thể hiện, cho nên đâm ra phản tác dụng .
    Dù là người phạm tội thì họ cũng là con người cơ mà? Đã thế, ngoại tình là 2 đứa, sao không ai chửi mấy thằng già có sạn trong đầu lại cứ đè cổ các em gái đang mê muội là cớ gì?
    Hay là mấy thằng già đó làm đếch gì có lương tâm nên giờ này chúng nó đang tụm lại với nhau chia sẻ bí kíp để săn cừu non, khoe thành tích, chỉ có mấy em gái tội nghiệp bị cắn rứt vào đây cho các bác trút đủ thứ lên đầu hử? Thật là....
    Kế, đừng bảo tôi "chắc cũng lại bọn gái đĩ già mồm...", hay vì chưa lập gia đình... nên không biết nhá, đầy các cô em chưa lập gia đình mà cũng vào đấu tố chị em đấy, còn các chị có gia đình lại chỉ ôn tồn mà phân tích thiệt hơn sao không ai nói. Chuyện người thứ ba thì XH nào không có, thời nào không có, chỉ những XH còn đặt nặng sĩ diện kiểu cố chết cũng phải giữ lại mái ấm cho các con (kể cả nát bét cả rồi, có là mái nhà dột nát thì có, mà cũng cố sức giữ) với trọng nam khinh nữ thì mới ngồi mà chửi rủa người thứ ba thay vì trị tiệt nọc cái thói trăng hoa của thằng đàn ông chồng mình. Có nhỏ nhít đâu mà hở ra lại bảo "tại nó quyến rũ anh", ai tin? Mk, vợ chồng chứ có phải cai ngục hay thủ kho đâu mà suốt ngày đi theo tò tò để giữ nhau
    Thôi mệt người, không nói nữa. Em nào ngoại tình các bác cứ gửi vài cái link ở đây cho các em í nghiền ngẫm rồi tự xử, khuyên can làm qué gì, chỉ bực mình.
    Tôi té đây, bái bai
  4. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tớ nói thật, tớ tin vào luật nhân quả lắm. Tuổi đời tớ cũng chưa được bao nhiêu cả đâu nhưng những gì tớ chứng kiến khiến tớ thấy sợ vì quy luật nhân quả. Những giông gió các bạn gây ra, nếu bão táp ko rơi lên đầu các bạn ngày hôm nay thì một ngày nào đó nó sẽ rơi lên đầu con đầu cháu bạn đấy. Sống sao cho có đức, đừng để người đời nguyền rủa. Ngày xưa tớ có cô bạn cũng dứt ra được một mối tình sai trái (ko phải là người thứ 3) chỉ với một câu nói tâm niệm "vì những gì mình làm là đúng nên mình sẽ làm được", mong các bạn chấm dứt cái việc làm thất đức của các bạn đi.
    Nhưng đối với tớ người mà tớ nguyền rủa là những thằng chồng vô trách nhiệm, vô nhân cách, vô đạo đức kia. Chỉ tội nghiệp cho những đứa trẻ, vì chúng bị sinh ra ko được lựa chọn bố mẹ, nếu được lựa chọn sẽ ko đứa trẻ nào lựa chọn có một ông bố đi ngoại tình cả. Tớ có biết một gia đình, ông bố thì gian dâm (xin lỗi tớ dùng từ hôi thô nhưng đúng là như thế), thấy gái là mắt sáng lên, em gái vợ cũng ko tha. Ông bố thì như thế, đẻ ra thằng con trai ngu ngu khờ khờ, tướng tá thì cao to đẹp trai mà 30 tuổi đầu ko có nổi một mảnh tình vắt vai, thỉnh thoảng đi thậm thụt với mấy con ****, kinh. Đến nỗi cô em gái của anh con trai phải thốt lên "ko khéo dòng họ ..... tuyệt tự từ đời này thôi". Đây chỉ là một trong rất nhiều ví dụ mà tớ được chứng kiến về quy luật nhân quả.
    Tớ viết đây với tư cách hiện tại là một người vợ, một người mẹ của một đứa con nhỏ, và quá khứ là một người đã từng bị người thứ 3 phá đám, chia rẽ cuộc tình (mới chỉ là yêu chứ chưa cưới). Những gì xảy ra sau này với người thứ 3 của trường hợp tớ chẳng tốt đẹp gì đâu, các bạn nên sáng suốt mà dứt bỏ những sai lầm đi, sai lầm này nó đáng gọi là tội lỗi vì nó gây tai hoạ cho quá nhiều người đấy bạn ạ.
    Mong các bạn thành công.
    [/quote]
    Hơi phiến diện và đậm màu sắc thù hằn cá nhân quá ! Chuyện nhân quả theo mình chẳng liên quan gì ở đây. Biết đâu đó là do những nghiệp chướng khác chứ không phải xuất phát từ chuyện người ta là người thứ 3 xen vào hạnh phúc người khác ? Lạnh lùng quy hết những bất hạnh của người ta cho cái lỗi trót làm người thứ 3, e rằng có hồ đồ và nhẫn tâm không ?
    Đọc ý kiến của bạn này mình chỉ mỉm cười, vì thấy rõ ngay trong đó những nguyên nhân khiến cho bạn có những nhận xét cay độc và đắc thắng như vậy. Thứ nhất, bạn còn trẻ, thứ hai bạn đã từng có kinh nghiệm thương đau bởi người thứ 3. Tuy nhiên, trước khi phán xét người ta, lẽ ra bạn nên tập cách nghĩ hai chiều. Xét lại mình xem, có khi trong quá khứ bạn đã sai lầm khiến cho người thứ 3 xuất hiện thì sao ? Ngoài ra, đàn ông đa dâm, hoặc đi quan hệ với **** ngoài đời bạn chưa gặp nhiều sao ? Có gì xa lạ lắm đâu. Hình như bạn sống ở nước ngoài, vậy mà suy nghĩ về những vấn đề này vẫn còn ... Việt Nam thời phong kiến quá !
    Mình chưa bao giờ là người thứ 3, song đã chứng kiến nhiều câu chuyện tương tự, và quan điểm của mình là nhìn nhận vấn đề này theo chiều hướng "lắng nghe và thấu hiểu", bởi trong mỗi một con người, mỗi một cuộc đời có nhiều những uẩn khúc riêng. Bản thân trái tim và tình cảm không có tội.
    Đời còn dài bạn ạ, ai nói trước được sau đây 5 năm, 10 năm nữa bạn có chắc chắn mình sẽ không mắc phải hoàn cảnh éo le như nhiều người thứ 3 đang dày vò, khổ sở ? Vì thế, hãy nhìn nhận vấn đề một cách bao dung hơn.
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 23/09/2006
  5. deepgirl0106

    deepgirl0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bạn luôn nghĩ người thứ 3 là kẻ đi phá hoại hp, nhưng NT3 có những khổ tâm mà không được chia sẻ, tôi không bao giờ có ý định phá hoại gia đình anh, còn an ủi, khuyên can những khi anh buồn bực.
    Tôi và anh quen nhau trên mạng, khi đó tôi vừa chia tay với mối tình đầu. Anh và tôi hợp nhau vô cùng, chúng tôi gặp gỡ?, rồi tôi biết là anh đã có vợ. Anh và tôi né tránh đề cập đến gia đình của anh, và duy trì quan hệ?
    Rồi tôi có người yêu, giữa chúng tôi có những mâu thuẫn không dễ giải quyết, khi đó anh và vợ cũng liên tục bất hoà, anh nói với tôi muốn buông xuôi, rằng đã hối hận vì đã lấy vợ, tôi đã khuyên giải và an ủi anh rất nhiều, chúng tôi đã nâng đỡ tinh thần cho nhau?
    Nhưng rồi vợ anh và chồng chưa cưới của tôi cũng biết, nhưng mức độ khác nhau. Tôi cảm thấy bất an, dằn vặt, nhiều đêm tôi thức trắng, tuy nhiên không bao giờ tôi có ý định giành lấy anh từ gia đình. Tôi vốn là một cô gái thẳng thắn, coi trọng gia đình. Quan hệ của chúng tôi chỉ thuần tuý là tình cảm tinh thần, chúng tôi không đi quá giới hạn, anh luôn tôn trọng tôi.
    Vợ anh buộc anh gọi điện cho tôi yêu cầu không liên lạc, tôi thương anh vô cùng, anh khi làm thế chắc đau lòng lắm?
    Hiện giờ tôi đã lấy chồng và đang sắp sinh em bé, nhưng chúng tôi luôn nhớ và trân trọng nhau, chúng tôi không chỉ là hai người yêu nhau, còn là hai tri kỷ.
    Tôi không nghĩ là ai cũng tìm được những người yêu tuyệt vời như tôi và anh tìm thấy nhau, nhưng chúng tôi cũng luôn giữ gìn gia đình cho nhau. Chúng tôi đã hy sinh bản thân mình?
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ko fải là fá cái topic này, cô ạ. Thậm chí a cũng chẳng muốn fá cô, cũng xin lỗi cô như cô mandarly khi dùng các trường hợp của các cô làm dẫn chứng cũng như đối tượng để a viết.
    A đã công nhận rằng đàn ông sẽ ít khó khăn hơn so với fụ nữ trong cái mớ tuồng này, fụ nữ bao gồm vợ thằng chồng kia và cả các cô nữa.
    A thì a rất ko hy vọng j` cô, ~ ng` cùng cảnh ngộ với cô, ~ ng` ủng hộ các cô, ~ ng` thông cảm cho các cô hiểu đc ~ thông điệp trong các bài viết của a, a chỉ muốn rằng ~ ai còn chưa rơi vào hoàn cảnh như các cô (chồng/vợ/ 3Gái) hiểu rằng hiện tượng này là cần tránh, vì nó sẽ bị lên án. ~ hiện tượng ko đc fép tồn tại thì fải làm cho nó ko có đất jung thân.
    Có lẽ tất cả các chủng tộc ng` trên trái đất này đều jạy con cái họ rằng ko nên làm ~ điều xấu, ~ chuyện bị xã hội lên án. ~ chuyện bị fáp luật ngăn cấm. Tuy nhiên, ~ chuyện đó vẫn xảy ra, một fần cũng bởi cái gọi là thông cảm cho ~ tiền lệ.
    Sẽ có ~ ng` a quý mến lên đọc cái topic này, và tất nhiên trong số họ, a ko thể gặp từng ng` để nói với họ rằng đó là sâu mọt là ung dịch cần tránh, vì gặp họ a còn nhiều chuyện vui vẻ hay ho hơn để nói. Như a đã nói, a dùng trường hơp của các cô là đối tượng để a chuyển đến họ ~ thông điệp cần thiết. ~ ai ủng hộ, thông cảm, a ko wan tâm, a cũng chỉ muốn chuyển muốn họ (ko fải ~ ng` ủng hộ) hiểu rằng mặt tiêu cực của sự thông cảm đó.
    Nói tóm lại, a vẫn jữ đúng lập trường của mình.
    Hiện tượng này có thể xem là một căn bệnh, một ung dịch fải tránh. Ko thể có sự thông cảm, chia sẻ nào cả, mọi sự thông cảm chia sẻ fần nào đó là sự bao che nuôi nấng cho chúng fát triển.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 23/09/2006
  7. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cám ơn kẻ chiến bại nhé. Bao nhiêu lần bảo đặt topic này sai chỗ rồi mà ko nghe. Có lẽ tôi nên biến sabôxbox Tâm sự thật. Giá mang được topic này sang luôn thì tôt quá, ko ngưòi ta lại bảo tôi lập topic nhầm, phá box, đọc mấy bài bên đó thấy tôt hơn là nghe mấy ngưới " chân chính" bên này chửi rủa, nhưng hình như bên ấy cũng đóng rồi thì phải. Chán thật
  8. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chúc hạnh phúc sao thè lưỡi xanh lè thế kia !!!
    Mình có 1 ý như thế này :
    Chúng ta vẫn đang là những người thứ 3, có lúc mang khía cạnh tích cực nữa.
    Anh có chị là vợ chính thức rồi, tình cờ trong công tác anh gặp Cô, bằng kinh nghiệm và sự hào hoa của mình, Anh biến Cô thành Cô3, rồi Cô3 cũng dần dần nhận ra anh đã yên tâm với gia đình của mình và cảm xúc với mình chỉ là sự bồng bột, những lời tâm sự về sự không đồng cảm với vợ anh là 1 điều rất thông thường, mà với cặp vợ chồng nào rồi cũng sẽ gặp... Cô3 quyết định tránh mặt anh, đó là 1 quyết định dũng cảm vì trong lòng cô vẫn mong nhớ và yêu anh..Có lẽ cô3 vẫn sẽ sống mãi với quá khứ quên đi hiện tại nếu sau 1 năm cô không gặp chàng3... Chàng3 khiến cô3 hiểu thế nào là tình cảm chân thành và ko ích kỷ, cô3 quyết định từ bỏ mối tương tư với anh và biến chàng3 thành chàng, còn mình trở về thành Cô/. Bây giờ Cô và chàng đang rất hạnh phúc, chàng biết về nỗi đau khổ của Cô và tự nguyện trở thành bờ vai đáng tin cậy dành cho 1 mình cô..
    Về Anh, vì tư duy khó thay đổi, anh lại tiếp tục biến các cô gái khác thành Cô3, Cô4, Cô5... Vợ anh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, dù rất đau khổ và thương con, chị vẫn phải nói lời chia tay với anh - người chồng đã nhiễm thói trăng hoa vào máu/.
  10. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng thương các chị thứ ba (không phải chị nào cháu cũng thương) ....., sao cùng sinh ra là con người mà những người con gái khác được sung sướng , tôn trọng , còn các chị ấy thì không , mà còn phải sống trong bao nhiêu cái gớm ghiếc như thế...........kinh không thể tả ..........rùng hết cả mình.
    Nhưng chắc thương thế ko zúp đc zì mà còn làm các chị rối trí "tơ vò " hơn . Và làm cho những ng sắp là ng thứ ba tưởng xã hội ủng hộ việc này mà lao vào việc sai trái.
    You are right , Cigarillo !
    Được quynhnle sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 23/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này