1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko mở topic này sớm hơn nhỉ, có khi sẽ dứt được sớm hơn và may mắn thì cũng giúp những ngưòi khác có quyết định đúng đắn. Ảo tưởng quá, mình đang tự giúp mình đây, có ai giúp được mình đâu.
    Tôi cũng đang cố gắng đây, đã quyết định dứt khoát rồi nhưng vẫn chưa làm được. Nghe giọng anh, gặp mặt anh một cái là lại quyên hết sạch va ko mở mồm được gì nữa.
    Nhơ lại những lần chia tay trước, anh nhắn tin gọi điện liên tục. Vứt máy điện thoại đi thì anh gọi về nhà, nói chuyện cả với bố luôn, ko biết có say ko " cháu sẽ làm con gái chú hạnh phục'' thế thì nói làm gi nữa.
    Rôi đi đến đau cũng thấy anh lù lù hiện ra trước mặt rồi.
    Bảo chia tay, bảo ko gặp mặt nhưng anh bỏ hết việc đi rình như thế thì bỏ làm sao?
    Ngày nào cũng thế trong 2 tuần và thế là trái tim bị vò nát lại quay về bên anh.
    Mà lần chia tay nào cũng thề, cứ tỉnh ra một chút đòi chia tay thì lại lặp lại y hệt như thế, lân nào lý trí cũng thua cả
    Hỡi những người đã thoát ra khỏi cảnh này hãy chỉ giúp một cách để ko phải gặp mặt ko liên lac, thế mới bỏ được chứ
    Bỏ đi xa ư, đi đến đâu anh cũng tìm được hết, thế mới tài thử nhiều lần rồi. BÓ Tay
    Đấy, chia tay có phải đơn giản đâu dù muốn đi lắm rồi
    Sao lại phải khổ thế này hả trời.
  2. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không tự quyết được thì phải nhờ đến :
    1. Cha mẹ anh chị ( chà , nếu có cô chị như em giacalamcam nhẩy ),cô dì chú bác v.v...
    2. Bạn thân
    Thằng bạn anh : Có con em 20 xinh mơn mởn ,thế chó nào rơi vào mõm thằng 4 bó . Thằng anh phát hiện . Con em định đi tự tử vì sợ không lắy được "hoàng tử trong mơ " . Túm về , cho một chưởng sưng mồm . Cử người canh kẻo nó lại tự tử tiếp.Hộ tống cô nàng đi thành phố khác.
    Gặp thằng lợn kia. Đặt dao ra bàn .Thằng kia mặt xanh như đít nhái xin tha, xin chừa .Tha , sau một quả táng giữa mặt . Thằng lợn ôm d...về với vợ con.
    Kết quả sau vài năm : một đám cưới của cô em và sau đó , 1 thằng cu !
  3. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hơi phiến diện và đậm màu sắc thù hằn cá nhân quá ! Chuyện nhân quả theo mình chẳng liên quan gì ở đây. Biết đâu đó là do những nghiệp chướng khác chứ không phải xuất phát từ chuyện người ta là người thứ 3 xen vào hạnh phúc người khác ? Lạnh lùng quy hết những bất hạnh của người ta cho cái lỗi trót làm người thứ 3, e rằng có hồ đồ và nhẫn tâm không ?
    Đọc ý kiến của bạn này mình chỉ mỉm cười, vì thấy rõ ngay trong đó những nguyên nhân khiến cho bạn có những nhận xét cay độc và đắc thắng như vậy. Thứ nhất, bạn còn trẻ, thứ hai bạn đã từng có kinh nghiệm thương đau bởi người thứ 3. Tuy nhiên, trước khi phán xét người ta, lẽ ra bạn nên tập cách nghĩ hai chiều. Xét lại mình xem, có khi trong quá khứ bạn đã sai lầm khiến cho người thứ 3 xuất hiện thì sao ? Ngoài ra, đàn ông đa dâm, hoặc đi quan hệ với **** ngoài đời bạn chưa gặp nhiều sao ? Có gì xa lạ lắm đâu. Hình như bạn sống ở nước ngoài, vậy mà suy nghĩ về những vấn đề này vẫn còn ... Việt Nam thời phong kiến quá !
    Mình chưa bao giờ là người thứ 3, song đã chứng kiến nhiều câu chuyện tương tự, và quan điểm của mình là nhìn nhận vấn đề này theo chiều hướng "lắng nghe và thấu hiểu", bởi trong mỗi một con người, mỗi một cuộc đời có nhiều những uẩn khúc riêng. Bản thân trái tim và tình cảm không có tội.
    Đời còn dài bạn ạ, ai nói trước được sau đây 5 năm, 10 năm nữa bạn có chắc chắn mình sẽ không mắc phải hoàn cảnh éo le như nhiều người thứ 3 đang dày vò, khổ sở ? Vì thế, hãy nhìn nhận vấn đề một cách bao dung hơn.
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 23/09/2006
    [/quote]
    Bạn ơi cho tớ "phiến diện" một lần nữa nhé: thứ nhất chắc chắn bạn chưa có gia đình, thứ hai bạn sang Pháp mới chỉ chưa đầy 3 năm thôi, bạn nhỉ?! Nếu tớ sai thì chỉnh sửa lại giùm nhé.
    Tất cả những gì bạn viết tớ chỉ thấy có 2 từ đúng đó là "đắc thắng". Bài viết của tớ đã có nhiều người nhận xét, ko phải chỉ mình bạn, vì thế ý của tớ là gì mọi người hiểu và duy nhất có bạn là nhận xét thế thôi nhé. Tớ cũng chẳng mong thuyết phục ai tin vào cái quy luật nhân quả, vì có thuyết phục cũng ko được, chỉ khi nào chứng kiến tận mắt thì mới thấy sợ thôi, trước đây tớ cũng chẳng tin. Vì thế nếu bạn cho là vì nguyên nhân khác thì cứ như vậy đi.
    Cái chỗ vàng vàng ấy, chả lẽ tớ ở nước ngoài thì tớ phải tôn vinh "đàn ông đa dâm, hoặc đi quan hệ với ****" hả bạn, ko được phong kiến trong chuyện này hả bạn? Còn nếu ý bạn là lỗi ở người đàn ông chứ ko phải ở người thứ ba thì làm ơn đọc lại bài của tớ lần nữa nhé, tớ viết rất rõ ràng là trong chuyện 3 người tớ khinh ai và nguyền rủa ai mà.
    Cuối cùng tớ xin hỏi bạn một điều này, nếu trả lời được thực tâm hãy trả lời, còn phải căng mình ra bảo vệ những cái ý kiến sĩ diện của mình thì ko cần bạn nhé. Bây giờ bố bạn đi ngoại tình, bạn bắt gặp bố bạn cùng một cô gái đi từ nhà nghỉ ra (xin lỗi vì phải lấy ví dụ là bố mẹ bạn nhé, vì bạn chưa có gia đình nên ko hiểu được đâu). Bạn đã gặp cô gái kia khuyên can cảnh báo, nhưng chứng nào vẫn tật ấy, chả biết vì lí do gì bố bạn và cô gái ấy vẫn quan hệ với nhau. Mẹ bạn biết chuyện, gia đình bạn, nhẹ thì sóng gió đau khổ, nặng thì tan nát gia đình. Vậy xin lỗi chứ bạn nghĩ gì về cô gái kia? Bạn sẽ "lắng nghe và thấu hiểu" người thứ 3 kia chứ? Bạn sẽ ko nguyền rủa và trách móc cô gái kia chứ? Bạn trả lời thực tâm cho tớ đi.
    @ dunglanguoithuba : anh dglam nói đúng đấy bạn ạ, nếu bạn ko tự giải quyết nổi thì nhờ bố mẹ gia đình họ hàng giải quyết cho. Căn bản là bạn có thực lòng muốn giải quyết vấn đề này hay ko thôi, bạn có đủ ý muốn để nhờ những người tin cậy giải quyết cho bạn ko thôi.
  4. Renault

    Renault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng topic này là một nơi tranh luận sôi nổi. Nhưng nay thì bạn Man... đã im hơi và cậu Hairscary ,ủng hộ viên cho trường phái đó cũng lặn mất tiêu.Bạn dglam như một Donkihote xông vào đánh cối xay gió và cuối cùng thì cối xay cũng chậm lại đôi chút vì tệ nạn bồ bịch lòng thòng vẫn đang lan tràn.
  5. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện về người thứ 3 - họ đều là những người bạn của tôi và cách mà họ đã hành động ở vị trí đó...
    VỢ CHỒNG ANH TIẾN SĨ
    Anh là PGĐ đồng thời là trưởng phòng của một công ty, cao to, đẹp trai, ăn nói có duyên... Nhưng anh đã có vợ và 2 con. H. một nhân viên nữ của công ty cũng không nằm ngoài số những fan hâm mộ anh...
    Công việc đã kéo anh và H ngày càng gần nhau hơn. Anh thú thật là cũng có tình cảm với H, nhưng 2 người chưa bao giờ có quan hệ gì vượt ngưỡng. Trong công việc H. là người có năng lực nên cũng được anh cất nhắc nhiều. Cơ quan cũng có những lời dị nghị, bàn tán... Rồi anh bị kỷ luật Đáng.
    Anh chuyển sang nơi khác làm việc, H. cũng tình nguyện bỏ việc để theo sang cùng anh.
    Cuộc săn đuổi, trốn chạy của cả 2 cứ thế tiếp diễn được gần 4 năm. Anh mệt mỏi lắm và cũng đã từng hỏi chúng tôi: "Có nên lấy vợ 2 không?" Bọn tôi chỉ cười và nói: " Nước sạch chỉ có một, nước không sạch thì có vô vàn loại. Chỉ có người trong cuộc qua tịnh tâm sẽ tự thích ứng. Vậy vấn đề không phải là nghe lời khuyên của người ngoài cuộc chưa chắc đúng. Mà là luôn nhận biết tỉnh giác, tịnh tâm, tự phản ảnh và thích ứng".
    Về phần H., cô lảng tránh những cuộc tiếp xúc, chuyện trò với chúng tôi. Từ một cô gái hoạt bát, hay cười nói thì chỉ sau 1 năm trong mối quan hệ ấy cô trở nên lầm lầm lì lì. Với những cuộc vui chơi của anh và chúng tôi, cô chỉ lẳng lặng ra ngồi 1 chỗ kín nhất...
    Trẻ trung, xinh đẹp, đã 28 tuổi song chưa có một người con trai nào dám đến với H.
    ...
    Rồi cho đến một ngày đẹp trời anh bạn tôi thở một cái dài, cười rất tươi: "Ôi, xong. Bây giờ chẳng có gì phải lăn tăn vì "con bé" đấy nữa". Và chúng tôi hiểu H. đã dừng lại!
  6. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Đúng là bạn khổ thật vì gặp phải người đàn ông không ra gì. Có thể anh ta yêu bạn thật, nhưng anh ta không có quyền bám theo bạn như thế. Anh ta là người đàn ông tồi tệ nên mới làm khổ bạn như vậy, cả khi bạn quyết định rời xa anh ta đi rồi mà anh ta cứ bám theo nhằng nhẵng như vậy. Lẽ ra chính anh ta phải chủ động rời xa bạn.
    Bạn chỉ cần báo cho anh ta biết bạn sẽ báo với vợ anh ta xem. Có lẽ anh ta sẽ "xanh như đít nhái" như bạn nào ở trên đã miêu tả. Khi vợ anh ta biết chuyện, anh ta sẽ lộ ngay bộ mặt thật của mình và sẽ rời xa bạn ngay dù cho bạn níu kéo!
    Chúc sáng suốt.
  7. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà, cả họ hàng của cả anh và em đều biết chuyện này từ cách đây 4 năm rồi. Còn đòi từ anh ra khỏi họ, bố mẹ em thì biết bao lần nói chuyện, chửi mắng và bao nhiêu việc nữa nhưng hồi đấy thì ko tỉnh táo như bây giờ, hồi ấy yêu anh điên cuồng, anh lo mọi việc có phải nghĩ gì đâu.
    Giờ đây khi mọi người đã chán ko thèm quan tâm, vợ anh cũng kệ anh luôn, anh muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, chẳng bao giờ ăn cơm hay nói chuyện với nhau, cũng chăng đi đâu với nhau bao giờ. Thành ra lại càng khó hơn, anh chẳng thể bỏ chị ý khi chị ý đã như thế, chỉ toàn làm việc tốt cho anh, chăm sóc gia đình anh.
    Anh thì lại chẳng bỏ được em vì giờ chỉ còn em bên anh.
    Chỉ còn em ở bên anh, lúc nào cũng biết anh ở đâu nhưng lại ko thể ở bên anh cả ngày được. Em phải về nhà chứ còn bố mẹ, bố mẹ cũng biết thừa rồi nhưng cũng ko thể như thế được.
    Bao giờ nhỉ, bao giờ em bỏ được anh.
    Em lại cứ huyễn hoặc là chờ chị ý có bầu đứa nữa thì sẽ có cớ bỏ anh. Nhưng có ngủ với nhau đâu mà đòi có con, lại còn nghĩ chị ý sẽ "lừa'' anh khi anh say rượu thì... Thế cũng được, làm thế nào cũng được, thà em bị đau một lần như thế để rời bỏ anh còn hơn lại bị đau khổ hàng ngày thế này ANH ƠI!
    Em sợ :
    - SỢ khi anh nhìn em với ánh mắt ấy và bảo "em bỏ anh thật à, anh biết sống thế nào nếu sáng dậy ko có em......................."
    - SỢ những cái tin nhắn tràn đầy yêu thương và đau khổ, đã vứt điện thoại đi rồi, tắt máy rồi nhưng ko chịu được, bảo chỉ xem một tí thôi rồi tắt đi ngay rồi lại lo anh đang ở đâu, có an toàn ko? có say rượu mà đâm vào đâu ko? Thế là lại phải nhắn tin "động viên " anh, và anhlại vồ lấy, lại xin em, cám ơn em. ZỜI ƠI. nhiều nhiều lắm, như những lần trước anh đã làm và em biết đó ko phải là '' chiêu'' của anh để ''dụ'' em. Em đau lắm khi nhìn vào mắt anh và lại ngả vào vòng tay anh, tự nhủ sẽ ko có lần nào nữa nhưng rồi lại có và lại thế.........
    Luẩn quẩn luẩn quẩn luẩn quẩn, đi ra thôi.
  8. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Bạn làm mình nhớ đến một truyện ngắn, cũng về một tình yêu mòn mỏi của một cô gái từ lúc cô là một sinh viên. Bạn ơi nếu anh ta không đủ dũng cảm để sống thực với tình cảm của mình thì anh ta chẳng phải là một người đàn ông xứng đáng đâu!
    Bạn chuyển nơi ở đi, xin đi công tác nơi xa đi, du học đi. Hay sang box Du lịch xin đi du lịch bụi một chuyến. Làm một việc gì đó thật khó khăn mới mẻ, để công việc đó cuốn hết tâm trí của mình.
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đã tệ đến thế sao anh ta không ly dị vậy? Ít ra cũng để tạo cơ hội cho vợ anh ta làm lại từ đầu. Anh ta làm vậy khổ cho vợ, khổ cho bạn. Nhưng nói thật, bạn của bạn trơ tráo thật. Dám nói với bố bạn sẽ làm cho bạn hạnh phúc khi mà anh ta đang biến tương lai bạn thành một màu xám xịt. Hình như anh ta không mảy may nghĩ đến hạnh phúc của bạn thì chính xác hơn, chỉ nghĩ đến bạn như một vật đang sở hữu mà không để nó thoát ra khỏi tầm tay.
  10. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hơi phiến diện và đậm màu sắc thù hằn cá nhân quá ! Chuyện nhân quả theo mình chẳng liên quan gì ở đây. Biết đâu đó là do những nghiệp chướng khác chứ không phải xuất phát từ chuyện người ta là người thứ 3 xen vào hạnh phúc người khác ? Lạnh lùng quy hết những bất hạnh của người ta cho cái lỗi trót làm người thứ 3, e rằng có hồ đồ và nhẫn tâm không ?
    Đọc ý kiến của bạn này mình chỉ mỉm cười, vì thấy rõ ngay trong đó những nguyên nhân khiến cho bạn có những nhận xét cay độc và đắc thắng như vậy. Thứ nhất, bạn còn trẻ, thứ hai bạn đã từng có kinh nghiệm thương đau bởi người thứ 3. Tuy nhiên, trước khi phán xét người ta, lẽ ra bạn nên tập cách nghĩ hai chiều. Xét lại mình xem, có khi trong quá khứ bạn đã sai lầm khiến cho người thứ 3 xuất hiện thì sao ? Ngoài ra, đàn ông đa dâm, hoặc đi quan hệ với **** ngoài đời bạn chưa gặp nhiều sao ? Có gì xa lạ lắm đâu. Hình như bạn sống ở nước ngoài, vậy mà suy nghĩ về những vấn đề này vẫn còn ... Việt Nam thời phong kiến quá !
    Mình chưa bao giờ là người thứ 3, song đã chứng kiến nhiều câu chuyện tương tự, và quan điểm của mình là nhìn nhận vấn đề này theo chiều hướng "lắng nghe và thấu hiểu", bởi trong mỗi một con người, mỗi một cuộc đời có nhiều những uẩn khúc riêng. Bản thân trái tim và tình cảm không có tội.
    Đời còn dài bạn ạ, ai nói trước được sau đây 5 năm, 10 năm nữa bạn có chắc chắn mình sẽ không mắc phải hoàn cảnh éo le như nhiều người thứ 3 đang dày vò, khổ sở ? Vì thế, hãy nhìn nhận vấn đề một cách bao dung hơn.
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 23/09/2006
    [/quote]
    Bạn ơi cho tớ "phiến diện" một lần nữa nhé: thứ nhất chắc chắn bạn chưa có gia đình, thứ hai bạn sang Pháp mới chỉ chưa đầy 3 năm thôi, bạn nhỉ?! Nếu tớ sai thì chỉnh sửa lại giùm nhé.
    Tất cả những gì bạn viết tớ chỉ thấy có 2 từ đúng đó là "đắc thắng". Bài viết của tớ đã có nhiều người nhận xét, ko phải chỉ mình bạn, vì thế ý của tớ là gì mọi người hiểu và duy nhất có bạn là nhận xét thế thôi nhé. Tớ cũng chẳng mong thuyết phục ai tin vào cái quy luật nhân quả, vì có thuyết phục cũng ko được, chỉ khi nào chứng kiến tận mắt thì mới thấy sợ thôi, trước đây tớ cũng chẳng tin. Vì thế nếu bạn cho là vì nguyên nhân khác thì cứ như vậy đi.
    Cái chỗ vàng vàng ấy, chả lẽ tớ ở nước ngoài thì tớ phải tôn vinh "đàn ông đa dâm, hoặc đi quan hệ với ****" hả bạn, ko được phong kiến trong chuyện này hả bạn? Còn nếu ý bạn là lỗi ở người đàn ông chứ ko phải ở người thứ ba thì làm ơn đọc lại bài của tớ lần nữa nhé, tớ viết rất rõ ràng là trong chuyện 3 người tớ khinh ai và nguyền rủa ai mà.
    Cuối cùng tớ xin hỏi bạn một điều này, nếu trả lời được thực tâm hãy trả lời, còn phải căng mình ra bảo vệ những cái ý kiến sĩ diện của mình thì ko cần bạn nhé. Bây giờ bố bạn đi ngoại tình, bạn bắt gặp bố bạn cùng một cô gái đi từ nhà nghỉ ra (xin lỗi vì phải lấy ví dụ là bố mẹ bạn nhé, vì bạn chưa có gia đình nên ko hiểu được đâu). Bạn đã gặp cô gái kia khuyên can cảnh báo, nhưng chứng nào vẫn tật ấy, chả biết vì lí do gì bố bạn và cô gái ấy vẫn quan hệ với nhau. Mẹ bạn biết chuyện, gia đình bạn, nhẹ thì sóng gió đau khổ, nặng thì tan nát gia đình. Vậy xin lỗi chứ bạn nghĩ gì về cô gái kia? Bạn sẽ "lắng nghe và thấu hiểu" người thứ 3 kia chứ? Bạn sẽ ko nguyền rủa và trách móc cô gái kia chứ? Bạn trả lời thực tâm cho tớ đi.
    @ dunglanguoithuba : anh dglam nói đúng đấy bạn ạ, nếu bạn ko tự giải quyết nổi thì nhờ bố mẹ gia đình họ hàng giải quyết cho. Căn bản là bạn có thực lòng muốn giải quyết vấn đề này hay ko thôi, bạn có đủ ý muốn để nhờ những người tin cậy giải quyết cho bạn ko thôi.
    [/quote]
    Bạn lại làm mình buồn cười nữa rồi. Thứ nhất, đúng là mình chưa có gia đình. Song chính vì thế mà mình thấy buồn cười và ngạc nhiên là tại sao một người đã có gia đình như bạn lại có những suy nghĩ ít giống với một người từng trải mà mình vẫn quan niệm về những người có gia đình, chí ít là đối với những vấn đề kiểu "người thứ 3" thế này. Vậy có thể suy ra, khái niệm "có gia đình" không nhất thiết đồng nghĩa với khái niệm "từng trải", "hiểu đời".
    Ngoài ra, mình không nói là bạn ở nước ngoài thì bạn phải tôn vinh "đàn ông đa dâm, hoặc đi quan hệ với ****". Cái mình muốn nói là về sự nhận thức, thái độ với những hiện tượng xã hội như thế này kia. Suy nghĩ của bạn không giống với suy nghĩ của một người đã có gia đình, và càng không giống với những người đã sống, học tập và làm việc ở nước ngoài chút nào. Bạn lý giải thế nào về một nước Hà Lan từ lâu nay đã cấp thẻ môn bài cho các cô gái điếm, coi đó là thật sự là một nghề như bao nghề khác ? Tại sao mại dâm lại là một trong số những nghề có mặt lâu đời nhất trên thế giới này ? Và tại sao nước Đức văn minh năm 2002 đã nối gót Hà Lan hợp pháp hoá nghề mại dâm ? Không phải vì quy luật "có cầu thì mới có cung" đó sao ? Những người đàn ông yêu quý của chúng ta, mà rất có thể trong đó có cả anh chồng của bạn nữa, ngoài tình yêu và trách nhiệm với vợ con, cũng chỉ là con người với những nhu cầu rất "người" mà thôi. Tôi chắc rằng các anh tham gia diễn đàn này sẽ đồng ý với điều này, dù lên tiếng hay không lên tiếng đi nữa. Bạn ở Pháp chắc được hơn 3 năm rồi nhỉ ? Thế lại càng làm mình ngạc nhiên hơn đấy. Vậy nên cũng có thể suy ra là, việc được ra nước ngoài, tiếp xúc với nền văn minh phương Tây không đồng nghĩa với sự tiến bộ về mặt nhận thức.
    Còn về ví dụ bạn lấy (với bố mẹ, gia đình mình) thì mình cũng chỉ cười mỉm mà nói với bạn rằng trong hoàn cảnh đó, mình sẽ có cách xử sự thấu tình đạt lý hơn là nguyền rủa trách móc người thứ 3. Kể cả đối với người đàn ông, trong nhiều trường hợp, cũng khó có thể khinh bỉ, phán xét họ được, dẫu rằng bản chất của họ là tham lam, thích của lạ. Cái này, chắc phải một số năm tháng "có gia đình" nữa, may ra bạn mới đồng ý với quan điểm của mình được. Theo mình thì khi người đàn ông có dấu hiệu ngoại tình, trước hết người vợ hãy xem lại chính mình đã. Cô ta có thật sự đã làm tốt vai trò của một người vợ, một người bạn và một người tình đối với chồng hay chưa. Còn nếu thật sự nếu như tình cảm đã hết, không còn gì, thì người đàn ông phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình, với cuộc đời của anh ta. Níu kéo cũng chẳng để làm gì. Vậy thôi bạn ạ.
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 23/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này