1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hic,
    bác ạ, kể cả không phải là nạn nhân thì cũng hiểu và khó thông cảm được. nói chung là em phản đối. làm gì cũng phải dứt khoát với gia đình vợ con rồi hãy tính tiếp.
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này, mấy người đàn ông có người thứ ba đó thì làm gì cũng phải dứt khoát với vợ rồi hãy tính tiếp, đừng có ích kỷ và độc ác làm hao mòn tuổi xuân của người khác. Nếu nói yêu thì phải làm cho người mình yêu hạnh phúc chứ có đâu cứ chăm chăm bắt người ta làm cho mình hạnh phúc mà không nghĩ đến cuộc đời của người ta sẽ đau đớn, dằn vặt, khổ sở thế nào?
    Bạn gì trên đây @ MaiHaAn là @ sai rồi nhé, cái vàng vàng đó không phải là ý của bạn MaiHaAn đâu.
    Riêng RQ thì thấy những người thứ 3 thật là vĩ đại, có tấm lòng vô cùng bao dung. RQ thì rạch ròi và ích kỷ lắm, sẽ chẳng thể nào chịu nổi nếu mình là người thứ 3, chỉ muốn mình là người duy nhất thôi, nhất là nghĩ đến cảnh chàng của mình cứ bỏ mình lủi thủi một mình dằn vặt, đau khổ, để về nhà vui vẻ cùng vợ con, chăm lo cho vợ con hay nhận sự chăm sóc của vợ con thì chẳng thể nào chịu nổi đâu.
    Còn chuyện mấy bạn trên đây nói gì đó về người vợ chuẩn bị bao cao su cho chồng khi đi xa đó, RQ thấy cũng hay lắm, cũng bắt chước làm tương tự rồi nhưng kết quả thì ngoài dự đoán. Chậc, chuyện riêng tư, nói ra hơi kỳ nhưng chỉ là đóng góp chút minh hoạ người thật việc thật để các bạn cùng suy ngẫm. Chả là hồi tháng 4 đính hôn xong thì fiancé của RQ về nước (anh ấy là người Mỹ), từ hôm đó ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với nhau và anh ấy cứ than thở rằng nhớ RQ đến không chịu nổi, một ngày làm việc 10, 12 tiếng thấy qua nhanh chứ tối về nhà có 4, 5 tiếng mà sao thấy dài quá. RQ hỏi mother-in-law thì được biết anh ấy đi làm xong là về thẳng nhà chăm chỉ lên skype gặp RQ chứ chẳng đi chơi đâu, thậm chí cũng không thèm gặp mặt bạn bè nên chán sống ở Mỹ, cứ muốn quay lại VN làm việc, đôi khi lại còn bị stress. Thấy vậy RQ bèn bảo anh ấy cứ đi chơi, cứ gặp mặt bạn bè đàn đúm cho bớt buồn, thích thì cứ have *** với ai đó 19stay cũng được nhưng nhớ là phải dùng OK để cho an toàn, kẻo sau lại lây bệnh cho vợ con. Trời đất thánh thần ơi, anh ấy nổi giận điên người, phân tích cho RQ nghe đủ thứ về tình yêu là chỉ có 1, thà là trước đây chưa gặp RQ, chưa có ý định lập gia đình thì ăn bánh trả tiền hay have *** với mấy em tự nguyện hay ex gf chứ bây giờ sắp cưới RQ rồi thì chỉ sẽ có mỗi RQ mà thôi. Nói xong bèn vứt luôn điện thoại, cả tuần không thèm nói chuyện với RQ làm RQ một phen năn nỉ ỉ ôi thì mới nguôi giận và giao hẹn là từ đó về sau không được nói đến những vấn đề như thế nữa vì nó làm tổn thương anh ấy. Cũng nói thêm là anh ấy chỉ mới 26 và từ khi ra trường là đi công tác ở một số nước rồi mới đến VN, không hề ''phong kiến, cổ hủ'' đâu nhé.
    À, RQ kể thêm chuyện người thật việc thật này nữa. RQ có 1 người chị họ, cách đây gần 17 năm đã vô tình là người thứ 3 của anh công an phản gián hay điều tra gì đó, rất tài ba, đặc biệt là có tài ăn nói. Anh này cưng chiều, lo lắng và chăm sóc chị đến mức tìm mua từng quyển sách giáo khoa cho RQ luôn. Cả họ nhà RQ ai cũng quý anh này và anh em nhà RQ thì ngưỡng mộ lắm. Đùng cái biết anh ta đã có gia đình ở Cần Thơ nên bên nhà chị cấm chị tiếp tục quen anh này và cấm cửa anh này. Thế mà anh ta mặt trơ mày tráo vẫn tiếp tục đến nhà chị hàng ngày và hùng hồn tuyên bố với ba mẹ chị là anh ta sẽ mang đến hạnh phúc cho chị (sao giống chàng của dunglanguoithuba thế). Không biết anh ta có hứa bỏ vợ cưới chị hay không nhưng đến ngày bà ngoại xách chổi chà ra đuổi anh ta thì tối đó chị cũng biến mất theo anh ta. Nhà chị đi tìm mãi không được nên ba mẹ chị giận quá, bỏ mặc luôn thì mấy tháng sau chị về với thân thể tiều tụy như người mất hồn. Lúc đó RQ nhỏ lắm nhưng cũng thấy giận run người khi nghe chị kể là anh ta đã bắt chị đi phá thai khi cái thai đã rõ là trai hay gái và đểu giả hơn là phá thai với tên của vợ anh ta. Quãng thời gian dại dột này, theo lời chị, đã cướp mất hạnh phúc cả đời của chị. Chị đã lập gia đình hơn 10 năm nay mà vẫn chưa có con, chắc tại di chứng của việc phá thai đó; hỏi thì chị chỉ cười, lắc đầu buồn bã, biểu RQ sau này sinh cho chị 1 đứa chị nuôi cho. Giờ đây tuy chị cũng là người có danh phận trong xã hội nhưng đang và sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn vì chị cũng đã gần 40 tuổi rồi. Còn anh kia, lúc đầu nhà chị cũng nghĩ chắc chẳng phải công an chìm công an nổi gì đâu thì cách đây vài năm nghe nói anh ta đã lên tới chức tá và được viết bài khen ngợi vì là chiến sĩ dũng cảm trên mặt trận thầm lặng mà luôn giữ vững niềm tin và hạnh phúc gia đình Kinh tởm cho những tên đàn ông đạo đức giả mà vẫn được xã hội trọng vọng này.
    Thôi, RQ không nói nữa vì RQ thấy giận mấy tên đàn ông tham lam ích kỷ và độc ác đó quá. RQ không thích nguyền rủa ai hết nhưng mấy tên đó là mấy tên đáng đem ra làm món tùng xẻo chứ không phải là những người thứ 3 đâu. Người thứ 3 như chị họ của RQ cũng đáng thương lắm mà. Có điều nếu chị còn tiếp tục sa lầy với tên đó, không tỉnh táo dứt khoát làm lại từ đầu thì vô cùng đáng trách và chắc đời chị sẽ toàn là cảnh địa ngục và chắc chắn gia đình RQ sẽ không thể nào yêu và tự hào về chị được như bây giờ đâu.
    Các bạn đã là người thứ 3 thì hãy tự hào vì mình đã dũng cảm dứt khoát và làm lại từ đầu, các bạn đang là người thứ 3 thì hãy thương và mau mau cứu lấy bản thân mình, đừng để phí hoài tuổi trẻ vì những kẻ không đáng đó nhé. Còn những người sẽ là người thứ 3 ư? Nếu biết mình sắp mà còn lao vào thì các bạn sẽ đáng trách hơn nhiều lần nữa đó.
    Chúc tất cả đều có được tình yêu và hạnh phúc đích thực cho riêng bản thân mình nhé!
  3. Renault

    Renault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Úi chà,cậu Tóc tai lại thò ra đây. Cái kiểu tạo sự mới mẻ bằng cách nói ngược lại những quan niệm mang tính général của cậu chẳng hấp dẫn ai đọc cả.Vấn đề là ở đây,cũng như vài nơi khác,cậu thường chày bửa biện luận,cuối cùng không chứng minh được thì spam,đả kích người nào đấy như một con mụ lèm bèm . Trong topic này,cậu muốn chứng minh cho sự opportun của việc ngọai tình hay còn gọi là bồ bịch .Nhưng lý lẽ quá bầy hầy như đã thấy ở vài nơi chẳng tạo được sự đồng tình của ai.Cái mà tôi nói,cậu sẽ trở nên nổi tiếng là theo dòng lý luận créer của cậu,vợ cậu trong tương lai cũng trở thành người thứ 3 vì cậu rất OK với loại người này,và chính thằng cu cho cậu đội một đống sừng hươu sẽ làm cậu lừng danh vì quan niệm của mình.
  4. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị 2 ông pm cho nhau để trao đổi những bất đồng không liên quan topic ok ?. Khen chê tôi cóc care đâu , vấn đề tham gia là bày tỏ quan điểm thôi.Nếu giúp được ai đó thì càng tốt.
  5. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Tôi không tin là có bà vợ nào còn yêu chồng mà lại lén bỏ BCS vào vali khi chồng đi công tác cả. Như trường hợp của RoseQueen ấy, mới đúng là thực tế của hai vợ chồng yêu nhau (Hihi, RQ vì ở xa mới có thể nói với chồng như thế thôi, chứ ở gần và đi công tác một thời gian ngắn thì không vậy đâu!) Khi bỏ BCS vào vali cho chồng là đã mất lòng tin vào chồng rồi.Và khi đã mất làng tin là đã không còn yêu nữa. Và tôi không tin người đàn ông nào yêu vợ lại có thể dùng nó được.
  6. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi có lẽ sắp rơi vào trường hợp này ở tuổi 30! Tôi đã cố níu giữ mấy năm nay & kiên quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình; dù rằng, thực tế không hề đơn giản.
    Tôi không hiểu mình sẽ chống chọi được bao lâu nữa trước cái ranh giới mỏng manh vô cùng này. Và, người thứ ba không chỉ có một: bạn gái cũ, bạn quen biết...
    Thực tôi biết rằng bất kỳ kinh nghiệm của ai cũng không thể làm bài học cho đúng mình cả. Tuy nhiên tôi cũng mong rằng mình có một giải pháp tốt cho các vấn đề mình sẽ gặp qua tâm sự của các bạn ở đây.
  7. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tôi đã lặng lẽ theo dõi Topic này, không phải tất cả, song cũng phần nào hiểu được tâm trạng của các bạn, dù là người thứ nhất hay thứ 3 đi chăng nữa.
    Tôi không phải là người thứ 3, cũng chưa phải là người thứ nhất, vì chúng tôi chưa làm đám cưới. Song tôi đã từng trải qua cảm giác đau khổ tột cùng khi anh có người khác ở bên. Những ngày tháng ấy, với tôi cuộc sống giống như địa ngục vậy. Bờ vai tôi cũng đã từng thấm không biết bao nhiêu nước mắt của chị tôi, khi chồng chị ấy vương vào bước đường lầm lạc. Khi đã quá đau khổ, chị ấy đã nói với anh rằng: Em đồng ý để anh đến với người con gái ấy, nhưng không phải theo kiểu anh rảnh rang việc nhà, mọi chuyện có vợ con lo, rồi chỉ việc hẹn hò lãng mạn với nhau, anh hãy cùng người đó, hoặc bất kể ai mà anh thích, sống một cuộc sống gia đình như chúng mình đang có. Lo cơm ăn áo mặc, lo con cái, lo mọi việc lớn việc nhỏ trong gia đình, nếu sau một thời gian sống với người đó như vậy, anh cảm thấy họ hơn em, lúc đó anh hãy nói với em một câu, em sẽ tình nguyện làm mọi điều cho hạnh phúc của anh và người ấy. Phải nói thêm với các bạn, chị mình là người đẹp người đẹp nết, chu toàn mọi việc, họ mạc không ai trách cứ được lời nào. Thế đấy bạn ạ, cuộc sống của người thứ nhất không có nhiều thời gian để dành cho những cử chỉ lãng mạn như người thứ 3. Song đó lại là người đã từng chia ngọt sẻ bùi, nên khi phải lựa chọn, đa phần đàn ông chọn vợ chứ không phải là bồ. Khi có bồ, người đàn ông đối với cô gái đó là sự đam mê, song họ lại tôn trọng vợ hơn bởi sự đoan trang. Vậy mới nói đàn ông rất cực đoan, họ thích nhìn những cô gái ăn mặc mát mẻ ngoài đường, nhưng lại không bao giờ muốn vợ mình như vậy, hay khắc nghiệt hơn khi họ phát biểu, không bao giờ cưới những người đó làm vợ. Cuộc sống là một chuỗi những mâu thuẫn, hay bởi vì nó vốn đã là như vậy. Nhưng tôi chỉ mong rằng, những bạn đã, đang và sắp là người thứ 3, hãy một phút thôi, các bạn đặt mình vào vị trí của người thứ nhất, để cảm thông, chia sẻ và để nhìn rõ hơn con đường mình đang đi. Có một câu nói mà tôi rất thích : " Những gì mình không muốn xảy đến với mình, thì cũng đừng làm với người khác".
    Chúc các bạn tìm thấy hạnh phúc với một nửa của chính mình!
    Được meobong_82 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 26/09/2006
  8. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chia tay tưởng là việc mình ko biết bao giờ xảy ra nhưng sao lại xảy ra chóng vánh thế này, Tự nhiên là chia tay. Chẳng biết sẽ đi đến đâu, bây giờ thì vẫn chưa ngấm, anh vẫn gọi điên nhắn tin nhiều, mình chẳng nhắn lại nhưng anh hiểu mình đã nói là làm và anh đau khổ, anh uống rượu gọi điện liên tục.... MÌnh chẳng biết làm gì ko thể cắt đứt phựt được cũng ko thể dây dưa nhưng biết làm gì đây. Để dần dần anh sẽ nguôi và biết mình muốn chia tay thật ư. Mình lại chăng thể đi xa được, đang nhiều việc và đi đến đâu anh cũng tìm ra và lúc ấy có khi lại bùng cháy lên tình cảm thì thôi rồi. Thà cứ như thế này thôi,ko gặp anh nữa, dần dần ANH ƠI!
  9. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    dũng cảm lên, k quá khó đâu.
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó bạn, nói những lời đó với chồng sắp cưới mà RQ cũng đau lòng lắm, cứ thầm cầu mong anh từ chối. Lại nữa, bị anh la rầy, bị anh giận hờn mà RQ cảm thấy vui và hạnh phúc không thể tả RQ thấy người thứ 3 cũng đáng thương đó, có khi còn rơi vào những trường hợp đáng được thông cảm nữa (đó là theo suy nghĩ của RQ, xin các bạn thuộc trường phái ''chính nghĩa'' đừng ném đá RQ nhé! ). Theo dõi topic này, RQ chợt nghĩ nếu rủi một lúc nào đó có người thứ 3 (3gái theo phân loại của bạn Ci.) xuất hiện trong cuộc sống vợ chồng của RQ sau này thì chắc là RQ đau đớn lắm, chắc phải xa rời để anh ấy đi theo người ta. RQ sẽ không giận hờn gì để có thể tha thứ nhưng chắc chắn RQ sẽ không chấp nhận sự quay trở lại của anh ấy (có ích kỷ chăng?). RQ đã thẳng thắn nói rõ quan điểm này với fiancé và anh ấy coi đó là điều đương nhiên vì anh cũng nói rõ rằng ''nếu một người đàn ông có người thứ 3 thì có nghĩa là anh ta không tôn trọng vợ và cả chính bản thân mình, nghĩa là anh ta không còn yêu vợ đúng nghĩa và cũng chẳng yêu gì người thứ 3 kia. Tốt hơn hết là nên chia tay để tĩnh tâm suy nghĩ, quyết định và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình ...''
    => dunglanguoithuba: chúc bạn can đảm và có thêm nghị lực để cứu lấy chính mình, sau cơn mưa trời lại sáng, bạn sẽ cảm thấy thanh thản chứ không còn là một mớ tơ vò nữa đâu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này