1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Với tôi đó là sự thật-bởi đó là những gì tôi chứng kiến trong cuộc của những người bạn tôi.
    Như chuyện CHỊ THẠC SĨ-không phải vô tình mà tôi lại chọn những câu chuyện của những người có trình độ học vấn cao trong xã hội để kể với các bạn. Bởi tôi thấy hầu hết các bạn ở đây đều có trình độ tương đối - thậm chí có thể là cao nữa về văn hóa, suy luận, hiểu biết... Vì thế mới thấy những éo le trong cuộc sống chẳng chừa một ai - và có thể nói: xã hội, cuộc sống càng hiện đại, văn minh thì mức độ rắc rối của nó càng nhiều. Con người ta dường như chẳng thể làm chủ được chính mình: mất đi cái tâm tịnh vốn hằng sẵn có. Thay vào đó thì nó đang bị biết bao nhiêu thứ khác nữa che lấp...
    Nếu thường xuyên theo dõi báo chí, chắc hẳn các bạn cũng thấy tình trạng cặp bồ, sống chung -hay cuộc sống của những người thứ ba - của các cô/anh công nhân từ quê lên làm việc trong các Khu Công Nghiệp. Một thực tế đau lòng trong xã hội...
  2. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình thấy nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn chỉ có một điều là tất cả mọi chuyện với mình bây giờ ko còn ý nghĩa gì nữa.
    Nhưng phải đối mặt với nó thoi, chạy trốn ko giải quyết được vấn đề gì cả có khi lại xa nhau ngọn lửa lại bùng cháy lên. Cứ gặp anh ấy đi để biết rằng dù thế nào anh cũng chẳng bỏ vợ đâu và mình thì KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẠN LÀM VỢ LẼ CỦA ANH SUỐT ĐỜI ĐƯỢC.
    Đấy là suy nghĩ của tôi, nhưng nhiều lúc tôi cũng buồn vì mình đã ko ko yêu được mãnh liệt, ko có một Tình YÊu có thể vượt qua mọi thứ, Rất nhiều người phụ nữ vì yêu mà có thể chấp nhận sống trong bóng tối suốt đời hoặc làm vợ lẽ chỉ để được ở bên người mình yêu.
    Tôi thì ko làm thế được, tôi sẽ ko Hạnh Phúc dù thế nào đi nữa.
    Tôi vẫn đang rất khó khăn vì anh ấy vẫn liên lạc và tôi cũng đang đối mặt để anh hiểu rằng có liên lạc thì cũng ko thay đổi được vấn đề gì.
    Tôi có quá lạnh lùng và lí trí ko? Liệu có phải tôi đã yêu ko? Tôi đã yêu anh 7 năm rồi.
  3. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    dunglanguoithuba ơi, cố gắng lên nào. Đừng phân vân nữa. Bạn không lạnh lùng đâu, vì bạn đã yêu 7 năm rồi cơ mà. Bạn cũng không lí trí, vì bạn đã mù quáng yêu một người có vợ suốt 7 năm trời. Hiện giờ chỉ là thái độ dứt khoát của bạn thôi. Cố gắng lên. Có kết thúc được mọi chuyện với anh ta thì bạn mới có thể tìm được hạnh phúc thực sự cho mình được. Còn hiện giờ có lẽ sẽ cảm thấy rất trống rỗng. Nhưng sau này khi lòng đã bình yên, mình tin là bạn sẽ tìm được người đàn ông thực sự của đời mình, người đàn ông chỉ thuộc về một mình bạn, chỉ yêu mình bạn và bạn không phải chia sẻ anh ấy với bất cứ ai, có thể đàng hoàng công khai sánh bước cùng anh ấy suốt cuộc đời. Cố gắng nhé!
  4. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ui nào dunglamnguoithuba cố gắng lên nào, cố lên để làm người thứ ...hai chứ đừng thèm làm người thứ 3 nhé :)
    Nếu chẳng thể làm người thứ hai của chính người mình đang yêu (vì anh ta có vợ ) vì anh ta không thể bỏ vợ, và vì bạn không có dũng trí , thủ đoạn để cướp đoạt chồng của người bạn gái kia thì thôi hãy buông ra để đi tìm đối tượng khác .
    Làm người vợ chính thức cho danh chính ngôn thuận thênh thang sống cuộc đời mình đáng được sống với 1 người mình gọi làm chồng chứ .
    Chúc bạn sớm cắt đứt được hết tơ lòng với người đàn ông có vợ rồi kia .
  5. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn dunglanguoithuba ơi, mình thành tâm chúc bạn vượt qua được thời gian này.
  6. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ùm, nếu ox tớ mà có người khác thì tớ cũng bắt chước chị của meobong là nói với ox đi đến ở hẳn đời vợ chồng với người bạn gái kia, nếu có thể tớ cũng sẽ liên hệ thẳng với cô ấy và hẹn cho buổi gặp mặt cùng có sự hiện diện của ox, để ...đề nghị bàn giao ông xã cho cô ấy, nói cho cô ấy biết cô ấy dám làm vợ toàn thời gian của 1 chàng như chàng nhà tớ thì hãy nhào vô thay tớ cho tới khi nào ....ca bài tôi đã lầm thì thôi ...Còn tớ thì tớ đề nghị ...ngược, xin cô ấy cho tớ được làm ...người tình trăm năm bán thời gian củA ox mình ( thử lòng cô ấy tí ) trong thời gian cô ấy làm vai vợ xem cô ấy nghĩ sao :) Giả vờ đề nghị thay vai, đổi vai trò với cả hai (ox và người tình của ox) xem họ phản ứng thế nào hhihihi
    Tớ nghĩ nếu mình là người vợ tốt từ đầu tới cuối thì ox sẽ giãy lên từ chối ngay, vì đàn ông họ cũng khôn lắm, họ biết họ cần vợ nhiều hơn cần tình nhân nếu phải chọn lựa . Còn như mình là người vợ không tốt thì mình phải xét lại bản thân . Hãy soi mình qua ông xã mình để biết mình và biết chồng mình mặt tốt và mặt xấu ảnh hưởng bởi tính nết của nhau ra sao . Còn người thứ ba họ cũng là 1 con người có trái tim và nhân cách của họ thôi, nên dùng lý trí ,lẽ phải, sự công bằng và tình cảm xử sự với nhau thay vì mạnh ai người ấy đau khổ dằn vặt và cắn xé lẫn nhau .
  7. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ hai tay hai chân việc này
    em biết có ông sau một tuần như thế này đã quay về bên "vợ xã" xịn và đến tận bây h ko dám ngó thêm cô nào luôn
  8. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Up, đang muốn đọc tiếp chuyện của các bạn để rút kinh nghiệm
  9. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ủng hộ bạn lun. Có hai câu chuyện, tớ không nhớ xem ở đâu, kể ra đây để mọi người tham khảo nhé! Tớ không sure đó là cách tốt, nhưng tớ thấy nó hay.
    Câu chuyện thứ nhất: Đôi vợ chồng này đã ở lứa tuổi trung niên, bất chợt người đàn ông thích một cô gái trẻ. Người vợ đã bao năm chung sống nên có thể cảm nhận được ngay sự khác biệt trong tình cảm vợ chồng. Người chồng dành cho vợ sự tôn trọng, nhưng không còn cái nồng nàn của tuổi xuân. Thỉnh thoảng ông lại hò hẹn đi chơi với cô gái trẻ. Người vợ rất buồn, nhưng bà chỉ lặng lẽ choàng cho chồng tấm khăn ấm khi chồng đi ra khỏi nhà vào buổi tối. Rồi một lần, bà gọi người con gái kia đến gặp riêng, dặn dò tỷ mỷ về tính cách của ông, sở thích cũng như những bệnh tật của ông, với mỗi vấn để bà đều dặn cô phải làm thế nào để ông khỏe khoắn và vui vẻ sống, còn bà sẽ ra đi. Kết quả ra sao mọi người biết không? Cô gái đã gặp người chồng và nói rõ với ông ấy rằng cô không thể tiếp tục, rằng vợ của ông mới là người yêu ông hết lòng và xứng đáng với ông.
    Câu chuyện thứ 2 : Hai vợ chồng trẻ sống bên nhau chưa được bao lâu, chồng chợt phát hiện vợ có bồ. Thậm chí người vợ còn nhất quyết đòi ly hôn để sống bên người đàn ông kia. Anh chồng chỉ ra một điều kiện: Em hãy cho anh gặp mặt bạn trai em trước khi anh đặt bút ký vào đơn ly hôn. Ban đầu người vợ rất sợ, song nghĩ tới chuyện được sống trọn đời bên người kia, cô đã thuyết phục chàng trai đến gặp chồng mình. Ngược với tưởng tượng của cô, anh chồng đã đón người bạn trai kia thật nồng hậu, hai người ngồi nói chuyện riêng với nhau rất lâu, sau đó bắt tay để tạm biệt, người vợ đón sẵn bạn trai ở ngoài, hỏi chuyện, người bạn trai chỉ nói một câu rằng : Cô hãy biết giữ lấy những gì cô đang có, tôi không yêu cô được như anh ấy đâu. Rút cục, người chồng đã nói những gì? Thật đơn giản, anh ấy đã kể về những thói quen sinh hoạt không có lợi cho sức khoẻ của cô vợ, và mong người bạn trai sẽ tác động để cô ấy sống tốt hơn. Anh dặn cẩn thận từ việc cô ấy hay ăn đồ cay nóng, rất có hại cho bệnh dạ dày của cô ấy. ..
    Vậy đấy, thế này gọi là "lạt mềm buộc chặt" phải không mọi người?
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lạt mềm buộc chặt cái gì. Cái đấy gọi là vẽ đường cho hươu chạy. Tớ nghĩ đơn giản nhất là các bà vợ thống nhất cho ông chồng 2 lọ axit (1 vào mặt, 1 vào chỗ mà ai cũng biết rùi ý) và khuyến mại người thứ 3 một lọ axit vào mặt. Thử xem xem còn ông nào dám lăng nhăng và còn mấy đứa dám làm người thứ 3 không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này