1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cateyes04

    cateyes04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  2. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống tương lai của em hạnh phúc(như em hoang tưởng) thì đấy mới là điều nực cười nhất trong cuộc đời anh.
    Có những người đàn bà sinh ra để làm lẽ, số phận của họ không thể tránh khỏi. Chỉ mong họ bớt ấu trĩ cho số phận đỡ khổ hơn, ở đời mình phải biết mình là ai chứ.
    Đọc những bài ở trên thấy quá buồn nôn cho trí tuệ của mấy em, buồn cười nhất là em dunglamngthu3(đổi tên là haylamngthu3 hợp hơn) lại chê lão DGLam(dê già Lâm) là thật bất hạnh khi làm vợ cha nội đấy. Em về em hỏi 100 bé trên đời này xem bao người mong có chông như thế. chắc chỉ trừ gái bao-****-người thứ 3.
    Chết chết, anh lại xếp các em vào 2 loại kia rồi, sorry nhé, thôi anh ngại xoá lắm coi như anh viết nhầm nghe
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này mãi không chết, dzui nhỉ . Không ai còn ý kiến gì hay ho hơn nữa ah
  4. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    có em ạ. anh nghĩ trong box hạnh phúc gia đình có bài người thứ 3 cũng hay đấy.
    anh đang suy nghĩ lập dự án xây khu đô thị người thứ 3( hoan nghênh cả ****-gái bao), ở đấy sẽ toàn các em gái xinh tươi mơn mởn và rất tự hào về việc làm và cách sống của mình. Và ở đó các em tha hồ chia sẻ cho nhau.
    Nó giống như cái làng Me tây thời pháp thuộc ý, em nào đọc VTP chắc biết.
    Lập cái làng đấy cũng hay ở điểm này nữa. Thường thì các mối quan hệ này sẽ không khéo dài lâu, nên các bé gái sẽ thỉnh thoảng rơi vào cảnh cô đơn. Chính vì thế, cái khu đô thị này cũng như là cái siêu thị , ai lắm tiền hay dẻo mồm thì tha hồ vào chọn đồ à quên chọn vợ bé.
    ý tưởng có rùi, có bác nào góp vốn cùng em không nhỉ
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Để về bàn với vợ đã .

  6. HKBT

    HKBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    oài không thích làm người thứ 3.chỉ thích làm thứ 4 hoăc thứ 5 trở đi thui hihihi
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, ai lại về bàn với vợ. Anh có lắm tiền, dẻo mỏ, vợ anh mới lấy anh chứ. Lập cái làng đấy để anh lại đến đấy với mấy cô thứ 3, ca ve, với gái bao ah, vợ anh có phải là con ngu đâu. Mà có khi vợ anh lại sợ đối diện với anh trong cái làng ấy ấy chứ. Không biết là ko lập cái làng đó là để bảo vệ anh hay vợ anh nhỉ
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 14/12/2006
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ôi Gái.

  9. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    xong khu đô thị đấy thì đến ở nhé em, em làm khách đâut tiên hạp lăm đấy
  10. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh có lời mời, ít nhất cũng vẫn chính danh hơn mấy vị không mời mà cũng đến nhỉ . Nhưng anh có tư cách chủ nhân để mời em không, không em đến nơi chẳng ai biết anh là ai thì vô duyên cho em lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này