1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairanh2011

    hairanh2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    minixinhdep oi, văn hoá của bạn đến lớp mấy mà có thể nói những lời thô thiển đó nhỉ. Nói để cho họ biết mình là ai. Quyền tự do ngôn luận, suy nghĩ của tôi khi bước chân vào diễn đàn này thôi. Đâu có cần nổi máu anh hùng lên thế nhỉ.
    Mấy câu ngu xuẩn này mà vẫn nói đc nhỉ ? Nếu đã đọc bài viết ở ngay phía trên thì làm ơn đừng tuôn ra những ngôn từ rẻ tiền đó Người ta đã nói đây là nơi để người thứ 3 giãi bày tâm sự, k phải là nơi để chửi bới họ, hiểu chứ ?
    Được mimixinhdep sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 06/09/2006
    [/quote]
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với một người, lại nhớ sự cố ngày hôm đó. Tớ vốn dĩ không quá khắt khe với người thứ 3 nhưng tớ không hề tán thành chuyện đó mặc dù sau lần đó tớ thực sự khâm phục sức chịu đựng của người thứ 3. Tình cảm phải mãnh liệt lắm mới có thể át cả lý trí, chịu đựng sự soi mói, coi thường của người khác, chịu đựng cảm giác chia sẻ người mình yêu thương, chịu làm kẻ đứng sau bóng tối, hy sinh bản thân vì người mình yêu. Nhưng nói thật, dù khâm phục nhưng tớ cũng phải nói là tình yêu ấy thật ấu trĩ. Ấu trĩ khi hy sinh cho một người mà người đó dù yêu bạn nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để anh ta hy sinh bản thân hay chấp nhận bất cứ sự thiệt thòi nào. Hy sinh tương lai vì một người như vậy có đáng không?
  3. congtuvd

    congtuvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài của ng thứ 3 viết trong topic này tôi chẳng biết phải thông cảm hay ko đ/v họ. Họ nói rất hay, biện minh rất có tình cho hành động của mình và tôi đã thật sự cảm động với n lời lẽ đó. Nhưng tôi là người đã phải chứng kiến và là bờ vai,chỗ dựa cho chị họ tôi- 1 ng phụ nữ bị cướp chồng bởi 1 ng thứ 3- nên tôi hiểu ng thứ 3 đau khổ một thì ng vợ, ng mẹ đau khổ gấp 2,3 lần. Tại sao? Vì người thứ 3 vẫn còn 1 con đường "thoát", họ vẫn có thể tự giải cứu mình khỏi cái vòng luẩn quẩn nếu họ thật sự quyết tâm và nhận thức đầy đủ hơn hành động ko đúng của mình. Và khi đã thoát được, đã để lại được quá khứ đau khổ ở phía sau thì ngoài 1 phần trái tim,tâm hồn bị tổn thương thì họ vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu, có thể xd 1 gđ mới với ng đàn ông thật sự là của mình dù ko quá dễ dàng. Còn người vợ, ng mẹ, họ thì sao? Ly dị ư? Thế thì cuộc đời của con cái họ sau này sẽ ntn? Liệu chúng có thể phát triển 1 cách đầy đủ về tâm hồn ko? Một ng bạn mà tôi biết đã phải chịu sự nhục nhã như thế nào khi đến nhà bạn gái chơi đã bị mẹ của bạn gái mát mẻ rằng :" Cái giống cha bỏ con, chồng bỏ vợ thì có tốt đẹp gì?" Thế đấy! Rồi cuộc sống của bản thân những ng vợ-người mẹ sẽ ra sao? Với những người phụ nữ đã khá đứng tuổi, có con cái và bị gắn cái mác " 1 đời chồng", "đã 1 lần li dị chồng" thì họ có bao nhiêu cơ hội để làm lại cuộc đời, có bao nhiêu cơ hội để xd lại 1 gđ mới đây? Chỉ biết cơ hội đó là rất nhỏ!
    Những gì tôi nói ở trên chỉ là 1 phần trong mối QH tay 3 phức tạp này vì thế hiển nhiên nó ko thể bao quát hết mọi khía cạnh, mọi ngóc ngách, mọi trường hợp nhưng tôi vẫn muốn nói 1 chút ý kiến của mình với tư cách là 1 ng ngoài cuộc. Các bạn- những ng thứ 3- ạ, các bạn vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời nếu các bạn thật sự muốn thế. Hãy dành t/y của mình cho ng đàn ông xứng đáng với các bạn. Sẽ khó, vâng, chắc chắn sẽ rất khó khăn cho các bạn nhưng các bạn vẫn có thể làm được.Tôi chỉ khuyên các bạn là đừng chịu đựng hay vượt qua 1 mình mà hãy nhờ đến sự giúp đỡ của những ng xung quanh bạn. Cụ thể thì có thể là bạn bè bạn, các chuyên gia tư vấn về tình cảm v.v. Chúc các bạn có đủ nghị lực và sự dũng cảm để chấm dứt tất cả và bắt đầu 1 cuộc sống mới!
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân ... vậy mà đọc topic này thấy buồn nhiều ..nhiều ...
    Tự dưng mình lại nhớ đến một bài thơ
    Chẳng biết tương lai mình có đáng thương như người vợ này không?
    Chẩng biết tương lai mình có đáng giận như Người đàn bà đến sau này không
    Nếu có hoàn cảnh đó xảy ra ..chắc trái tim và tình cảm của mình bị đóng băng trước chồng .
    Không thù oán ..không hận sâu ...không cần gì ra đi một cách bình thản ...Nhường
    NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẾN VỚI ĐỜI ANH SAU EM
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc phải hơn em về mọi mặt
    ]Vì có thế anh mới đánh đổi
    Những hạnh phúc - khổ đau từng cóp nhặt - chúng mình.
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc hẳn có tình yêu mãnh liệt
    Vì thế " tiếng sét ái tình"
    Mới phá vỡ bao năm mình chung sống
    Anh của em ơi
    Em biết không thể níu giữ nữa rồi
    Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
    Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
    Không đâu, lời oán trách
    Dù anh đi, mang của em hạnh phúc theo mình
    Chút hi vọng vỡ tan thành đau nhức
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm.
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
    Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
    Đừng làm đau khổ người đàn bà đến với đời anh sau em!
    Nói thế thôi ...dăm ba suy nghĩ lung tung thế thôi ..
    Tập 1 Ước gì cuộc sống của tớ ..cùng các đôi vợ chồng khác được như những dòng thơ này .
    ...
    Tay trong tay tôi đã ở bên người
    Tôi không nói điều chi về vĩnh viễn
    .....
    Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay
    Ta đã có những ngày vui sướng nhất
    Đã uống cả men nồng và rượu chát
    Đã đi qua cùng tận của con đường
    Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên
    Buồm đã tớ và lúa đồng đã gặt........
    ttvnol...còn tồn tại hy vọng mình và các bạn trẻ đang bước vào ngưỡng cửa hôn nhân ..không phải viết tiếp
    Tập 2. Thôi đừng chiêm bao
    Chúng ta cùng thảo luận về vấn đề này , hãy cùng nhìn thẳng vào sự thật , điều đó tớ nghĩ sẽ giúp ích rất nhiều để chúng ta có thêm lòng tinđể bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, có đủ tự trọng để không phá hoại gia đình người khác , và có đủ tỉnh táo nhìn nhận thực tế ngườiđó có xứng đáng để bạn yêu ,để hy sinh, để đánh đổi .
  5. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

  6. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Toi da tung la nguoi thu 2 nen toi rat hieu cai cam giac ma nguoi thu 3 mang lai. Nhung nguoi dan ong sau moi quan he voi nhung nguoi thu 3, thu 4 vv roi cung se quay ve voi mai am gia dinh cua minh tru nhung nguoi qua nhan tam hoac qua ngu muoi. Va nhung nguoi vo thong thuong se tha thu vi con cai ho. Nhung trai tim, tam hon, cam xuc cua ho da la cua mot nguoi khac va nguoi chong cung phai ta gia cho HD cua minh duoi mot hinh thuc nao do, nhung toi cam doan voi ban rang hoj cos phai tra gia. Truong hop tot nhat toi biet la nguoi vo cung ko dong gi toi ke thu ba, don gian vi chi khinh miet va thuong hai. Va nhu the tat ca moi nguoi deu bi ton thuong du muc do co khac nhau. Vi vay cac ban gai dung nen to mo, thu cam giac nhu bai viet cua ban Tomo..., dung tao ra hoan canh de minh tu vuong vao luoi. Trong tat ca moi truong hop, ban luon la nguoi bi len an du co bien minh the nao di chang nua.
  7. ldairyman

    ldairyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa, có em gái hỏi tôi rằng: Người đàn ông khi vợ họ ngoại tình, họ sẽ đánh ai. Tôi trả lời: Đánh vợ - Thế người phụ nữ khi chồng họ ngoại tình họ đánh ai? Tôi trả lời: đánh cái đứa nào dám quyến rũ chồng bà.
    Nó cười phá lên: Đấy, chị thấy chưa, thấy bản chất của phụ nữ và đàn ông khác nhau thế nào chưa? Nếu người vợ ngoại tình, người đàn ông sẽ nghĩ ngay rằng là tại vợ họ hư hỏng và cần phải dạy vợ. Còn người chồng ngoại tình, người vợ sẽ nghĩ là chồng mình thì chẳng có tội gì cả và chỉ là tại cái con mất dạy kia đi quyến rũ chồng mình Bản chất hai giới khác nhau như vậy nên người phụ nữ bao giờ cũng là người thiệt thòi, lỗi bao giờ cũng thuộc về người phụ nữ.
    Khi chồng ngoại tình thì thiên hạ phán xét rằng, tại vợ họ không biết giữ để chồng chán, và đổ con mắt xem thường vào người thứ 3 với cái tội là phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác.
    Nhưng bỏ qua những kẻ thứ 3 chỉ là người lợi dụng vì tiền, vì mục đích gì đó, thì tất cả những cô gái tử tế có học thức, có ai dám chủ động lôi kéo những người đàn ông có vợ nhỉ? Bản thân tôi, đến cả tôi thích một người con trai nào đó tự do hoàn toàn, tôi cũng chỉ dám bật đèn xanh một cách e dè, nữa là đi lôi kéo một người đàn ông có vợ?
    Anh hỏi tôi có trách anh không? Anh thấy anh ích kỷ, xấu xa và tham lam quá! Tôi không trách anh và tôi cũng không bao biện cho mình, nhưng thấy cuộc đời thật kỳ lạ và những người phụ nữ luôn tự làm khổ mình, cả tôi - kẻ thứ 3 và cả người vợ đáng thương kia nữa.
    Tôi và họ đều đáng thương nhưng đúng là chị ấy đáng thương hơn tôi- nhưng tại sao tôi lại vẫn không quên được anh. Những lúc khó khăn để chiến đấu với tình cảm của mình, tôi thường nghĩ đến chị ấy, nghĩ đến con anh ấy, nghĩ đến những lời mà chị bienmenhmong viết cho người thứ 3 ấy. Cái lúc ấy nghĩ được thế rồi nó cũng vượt qua được chỉ lúc ấy thôi, nhưng rồi cái lúc phải nhìn thấy anh thì thấy sao nó khó khăn quá...
  8. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các bà vợ, các bà tha thứ cho các ông chồng ngoại tình của mình, ngoài lý do con cái ra thì lý do thực sự là gì nhỉ?
    1. Vì yêu?
    2. Vì muốn giữ thể diện?
    3. Vì mất đi một chỗ dựa mà thiếu nó cuộc sống sẽ vất vả?
    4. Vì muốn tỏ ra mình là một người vợ tốt?
    5. Muốn chồng phải trả giá cho sai lầm của mình? (Khi tha thứ có điều kiện khi người chồng muốn níu giữ gia đình đó).
    6. Những lý do khác?
    Tình cảm của các bà sẽ ra sao sau khi tha thứ cho chồng???
    1. Yêu như cũ (nghi ngờ lắm, nhưng cũng có thể đúng khi người vợ trước sau cũng không yêu chồng, chỉ cần một gia đình mang tính hình thức).
    2. Yêu chồng hơn trước (để giữ chồng)
    3. Thay đổi hoàn toàn tình cảm, nhưng giữ hoà khí gia đình, giữ gìn thể diện cho mọi người.
    4. Trả thù để hả giận. Nếu vậy, trả thù như thế nào, tâm lý hay thể xác (x away) hay về mặt tinh thần?
    5. Kiếm cho chồng một người khác để chồng thử tiếp và để chồng thấy lũ đấy chẳng con nào bằng con này hết .
    6. Thái độ khác.
    Hè, một chút trắc nghiệm, các bà vợ giúp tôi làm cái social survey này cái nhé. Thanks nhìu nhìu.
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    Bạn trái tim kim cương ..buổi tối ngày thứ 6 này tớ đột nhiên rảnh rang trả lời bạn luôn
    Đàn ông cứ mải khám phá những châu lục mới , lên mặt trăng , chinh phục những đỉnh núi cao ..khám phá những điều bí ẩn dưới đáy đại đưong ...phát minh ra rất nhiều thứ ..
    Vậy mà đàn ông luôn luôn than thở không bao giờ hiểu phụ nữ
    Thực sự tâm hồn phụ nữ là một sự bí ẩn nhất trên thế giới này
    Bản thân tớ là phụ nữ tớ cũng đôi khi cảm thấy không kiểm soát nổi suy nghĩ , ý nghĩ của mình .
    Tại sao tớ căm ghét sự ngoại tình trong cuộc sống .
    Vậy mà tớ khóc hết nước mắt cho những bộ phim , cho những đôi nhân tình đáng bị xã hội lên án
    ...
    Bệnh nhân người Anh
    Những chiếc cầu ở quận Mađisơn ..từ truyện đến phim
    Dưong cầm
    Còn để trả lời cho câu hỏi trắc nghiệm của bạn . Tớ nghĩ lý do gì bạn đưa ra cũng đều có cả ( chua, cay ,mặn , ngọt, chát , đắng , cả nhạt nữa ) mỗi thứ đều có một chút , thật đấy ..
    Nói tóm lại là ..Vì tất cả ..và đó là vì cả bản thân mình nữa
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chị bienmenhmong, em từng đọc tâm sự của chị trên này, từ rất lâu rồi chị nhỉ, và cũng về đề tài này... Hy vọng chị đã vượt qua và hạnh phúc
    Quay về chủ đề, hình như mình không đủ tiêu chuẩn để viết vào topic này, vì chưa từng và cũng không có ý định làm người thứ ba, nhưng hy vọng là sẽ được châm chước (để ti toe ý kiến ở đây), vì ít nhất đã từng có cơ hội để nghiền ngẫm việc này
    Cần khẳng định là mình luôn có khuynh hướng bênh vực chị em, nên trăm dâu đổ đầu tằm, cứ ngoại tình thì mình lôi đầu đàn ông ra "xử" trước, rồi nói chuyện sau .
    Mình nghĩ, anh đàn ông đàng hoàng thì phải lựa chọn: hoặc làm người yêu vĩ đại, nghĩa là ly hôn để cưới cô người iu, hoặc làm người cha vĩ đại, hy sinh tình yêu vì đàn con thân iu. Còn hèn nhát, chỉ muốn chân đi hai xuồng, vừa đạo đức giả làm người chồng/cha tốt, vừa muốn có tình yêu ngoài luồng, thì đáng tùng xẻo
    Hê hê, thật tình là mình không tin tưởng mấy ông đàn ông ngoại tình, vợ con tình nghĩa hắn còn bỏ được thì nói gì đến mình, gặp nhau ba bữa nửa tháng... Mí lại, đàn ông thì cái đáng nể nhất, đáng phục nhất chỉ là trách nhiệm, ngoại tình là vô trách nhiệm với gia đình, không dám ly hôn để cưới người mà mình luôn miệng nói yêu là vô trách nhiệm với tình yêu, đàn ông như vậy thì phải nói là tệ...
    Ờ, nói thêm là mình hoàn toàn ủng hộ chuyện ly hôn khi không còn yêu nhau nữa, mặc dù tội bọn trẻ, không thể có một mái ấm toàn vẹn, nhưng dẫu sao cũng còn hơn cái cảnh ba thì ngoại tình mẹ thì đau khổ suốt quãng đời còn lại
    Với chị em đang phải làm người thứ ba, đừng nghe lời đàn ông. Ông nào muốn ngoại tình cũng giở chiêu khóc lóc rằng thì là không hạnh phúc với gia đình..., chỉ nhờ em mà anh sống đến hôm nay . Cứ bảo anh í: muốn nói yêu em thì anh hãy là người độc thân cái đã, nhưng nếu anh độc thân rồi thì em cũng không chắc là em sẽ yêu anh..., xong rồi cố nén đau thương, dang hắn ra một thời gian xem, sẽ thấy anh í vẫn sống khỏe, sống vui và biết đâu lại đang khóc lóc với một cô khác ngay í mà. Lúc đó mới thấy mình may mắn
    Gì thì gì, dính dấp vào mấy chuyện tình tay 3 tay 4 chỉ có khổ chị em, nên mọi người can đảm lên, "đời còn dài, giai còn đầy", việc đếch gì phải đi giành giật với chị em khác, nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này