1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diem21

    diem21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
  2. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cố lên các bạn đã, đang và sắp làm người thứ 3. Tôi đã dõi theo topic này từ rất lâu, vì cố muốn cảm thông được với các bạn. Vì đã có lúc, nếu cứ nhắc đến người thứ 3 là tôi cảm thấy căm thù. ( xin lỗi vì nói thật). Có quá nhiều người trong gia đình tôi đã khổ vì người thứ 3. Giờ đây, với các bạn, tôi vừa thương, vừa giận. Nhưng các bạn hãy vững bước lên, hãy đứng lên để có quyền sống, quyền yêu, và quyền được làm người đàng hoàng khi không phải chịu cái tiếng là cướp chồng người khác. Những người đàn ông đó không xứng đáng với ai hết, cả vợ của họ và các bạn. Nhưng những người đã "trót " trở thành vợ, thì họ đánh "đâm lao phải theo lao". Còn các bạn, các bạn có quyền lựa chọn cho mình một cs thoải mái ngoài ánh sáng, chứ không phải cái tình yêu ban phát trong bóng tối. Không lẽ bạn không muốn một ngày, có bên mình một người chồng thân yêu, chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống, có những đứa con, có họ hàng bạn bè, và quan trọng nhất, những lúc bạn cần anh ấy nhất, anh ấy luôn bên bạn chứ không phải ở bên vợ và nhắn tin động viên bạn. Cố lên bạn nhé!
  3. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như meo_bong82,các bạn ơi!làm người thứ 3 là bạn đang có lỗi với chính mình và vợ người ta nữa đấy!Bạ có hạnh phuc không khi hạnh phúc bạn có được lại là niềm đau của người khác!Là vợ thì trót cưới rồi,đành chịu,còn vì bố mẹ 2 bên,con cái,Còn các bạn,thử nghĩ xem anh ta có sẵn sàng bỏ vợ để theo bạn không?Hãy làm người tốt bạn nhé!Đàn ông đã sai rồi bạn cũng lại cùng anh ta sai lầm nối tiếp sai lầm sao?
  4. xueomoc

    xueomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn muốn tìm đọc những topic như thế này để lắng nghe những lời khuyên dù chẳng giúp được gì. Để nhận những lời chê trách, dè bỉu, để tự hắt hủi và lên án bản thân, để cảm thấy mình đang đứng ở đâu và cảm nhận hạnh phúc nhỏ bé của mình.
    Làm người thứ 3 thật chẳng dễ dàng gì. Không phải ai cũng có thể làm người thứ 3 và cũng chẳng phải chỉ riêng phụ nữ mới là người thứ 3. Với phụ nữ nói riêng thì có muôn ngàn lý do xô đẩy thành người thứ 3, muôn ngàn lý do khiến người ta muốn thành người thứ 3. Bỏ qua tất cả những lý do thì tất cả mọi cô gái đều có mong muốn được một lần lên xe hoa;tất cả đàn bà đều mong ước được làm mẹ; tất cả người vợ đều mong muốn không phải chia sẻ chồng với ai ( kể cả với mẹ chồng). Đàn ông hay đàn bà thì đều có người tốt người xấu, người ích kỷ người không và họ đến với nhau bằng tình yêu nhưng họ sống với nhau bằng tình thương và nghĩa vụ. Chợ Hôm - HN có hai Dì - Con cùng bán hoa quả trong sự giễu cợt của mọi người vì ai biết chuyện cũng hỏi : " thế hai bà nằm hai bên ông thật đấy à?". Hầu hết bi kịch của những cô gái không muốn lao động mà vẫn kiêu ngạo trên những chiếc xe sang trọng thường là sự khinh khi của số đông.Nhưng cũng không ít những ông chồng nghiêm túc lặng lẽ về nhà viết đơn ly dị khi vợ xé tan quần áo của tình địch trên đường phố.
  5. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Gớm khổ, nhọc thế. Cứ biện minh này nọ thì cũng bắt đầu từ sự ích kỉ của những ng trg cuộc thôi.
    Ờ thì chán vợ, vợ xấu xa, vợ thế này thế nọ. Thế thì mấy ông bỏ vợ đi rồi hẵng đong con khác. Cứ thích 2 tay 2 kiếm cơ, cứ thích fải có ng hầu ở nhà, kẻ hầu ở ngoài cơ. Chung quy là 1 chữ tham thôi.Mấy ông chồng thì có hơn ai đâu mà cứ đòi ng vợ fải đáp ứng mọi yêu cầu về 1 ng phụ nữ hoàn hảo đối với họ. Nhìn lại bản thân đi.
    Còn mấy chị đc gọi là ng thứ 3 ý, sao phải tự làm khổ mình, làm nhục danh dự của mình, làm ng yêu , làm vợ đàng hoàng k suớng hơn à?? Cứ fải yêu chui yêu lủi, tự đâm đầu vào rồi than thở j nữa? Sao khi mấy thằng sở khanh đấy nó mật nó ngọt nó dỗ nó dành nó đong nó đưa thì bảo là nó là:"Muốn đến với em thì anh độc thân đi, k yêu vợ nữa anh li dị vợ đi, già mồm ở đây làm j, hành động nói lên tất cả, nhá. Còn anh coi em là đồ chơi cho vui nhà vui cửa thì luớt."
    Nói thật chứ, cứ nhân danh tình yêu cao cả thế này thế nọ, em đảm bảo chẳng ai có thể yêu say yêu đắm ngay lần đầu tiên gặp cả. PHải có cả 1 qua trình cưa cẩm yêu đương thắm thiết nó mới khó dứt nổi thôi. Nếu k muốn làm kẻ thứ 3 thì tốt nhất đừng có cho thằng kia cơ hội đong mình.
    Đấu tranh cho tình yêu của mình là đúng, nhưng chỉ đấu tranh khi mà mình đang đứng ở lẽ phải. Đấu tranh k fải cặp kè với chồng ng khác để rồi ali mơi mơi ng ta bỏ vợ bỏ con. Đấu tranh là để cái thằng đấy nó biết giá trị của mình, ừ, yêu, yêu thì anh là thằng độc thân tôi sẽ yêu anh. Con anh có vợ thì nghỉ cho khoẻ. Đưng biện minh, nhọc.
    @ bác tomothichet: Cái anh của bác nói cứ bảo vợ anh ý giỏi quá, tuyệt vời quá nên k biết nũng nịu. Thế hỏi bác ý xem đã lần nào bác ý nói lên suỹ nghĩ đấy cho bác gái chưa?? Vợ chồng la 2 cá thể riêng biệt, làm sao đọc đc suy nghĩ của nhau?? Tại sao bác ý fải tốn công đi cưa 1 ng con gái khác trg khi 1 lần tâm sự với vợ lại dễ dàng hơn nhiều?? CHung quy là lòng tham k đáy, có núi này trông núi nọ.
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thì cho dù ở hoàn cảnh naò đi nữa thì những người đã và đang là người thứ 3 luôn luôn là những người đáng trách, đáng bị ghét bỏ, đáng bị khinh thường hơn là đáng thương và nhất là với những người biết mình đang trong hoàn cảnh này mà ko tự vượt qua.
    Tôi chưa thấy người thứ 3 naò có được hạnh phúc thực sự đến hết cuộc đời vì nhảy ngang vào hạnh phúc người khác thì làm sao mà có trọn vên cho mình được.
    Người đàn ông khi ra làm việc ngoài xã thi thoảng họ có chút xao lòng, có chút nghiêng ngã nhưng với họ vợ con vẫn luôn là trên hết vì thế bây giờ vẫn có nhiều em gái đứng đợi anh ấy ly dị vợ nhưng hết năm này đến năm khác anh ấy vẫn ậm ừ, chị nhà sắp sinh thêm con còn người thứ 3 thì bắt đầu quá tuổi thanh xuân. Mấy kiểu thế này bây giờ thấy đầy rẫy ngoài đường.
    Có khi nào những người thứ 3 nghĩ đến cảnh hạnh phúc của mình có người khác nhảy vaò ko? Thử đặt mình vaò hoàn cảnh đó.
    Chúc những nguời đã và đang là người thứ 3 sớm tìm ra lối thoát và có hạnh phúc của riêng mình chứ ko phải niềm hạnh phúc đánh cắp từ người khác.

  7. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này được cày đi xới lại không biết bao nhiêu lần rồi. Tớ có ý kiến như thế này, người đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài cuộc sống gia đình trước hết là không tôn trọng người vợ/ chồng của mình, không tôn trọng con cái mình, không tôn trọng chính bản thân mình. Vậy làm sao có thể tôn trọng được bạn gái/ bạn trai của mình?
    Còn nếu hôn nhân không thể níu kéo được, vậy hãy giải quyết nó trước khi đi tìm hạnh phúc mới.
    Làm gì thì làm, hãy tôn trọng bản thân mình trước rồi mới có thể tôn trọng được người khác, có như vậy thì mối QH mới có giá trị. Nếu không thì mối QH cũng chỉ là lừa dối thôi, biện minh cũng bằng thừa.
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, em k biết các bác thế nào, nhưng em thì em thấy: cái j cũng qua được hết ạ,chẳng có cái j là vĩnh cửu, kể cả những cái tinh yêu dang dở các bác đang mang nữa !!! Sau này nhìn lại sẽ k hiểu sao mình lại cuồng si thế cho mà xem
  9. dolyvnn

    dolyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    " Sẽ chẳng bao giờ có tình yêu vĩnh cửu giữa ng đàn ông và ng đàn bà ko cùng huyết thống"
    Được dolyvnn sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 11/04/2007
  10. dolyvnn

    dolyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn phép hỏi cả nhà câu này.
    Yêu âm thầm 1 ng đã có gia đình có " bị" coi là ng thứ 3 ko ạ??
    Được dolyvnn sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 11/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này