1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Quái, nhìn mấy bác có vợ là cảm hứng của mình nó tụt cbn đến âm vô cực, thế mà chị em lại vẫn cứ đổ ào ào à thía nèo?
    Hờ hờ, đôi lúc nhìn anh này, anh kia thấy giỏi giang, đẹp trai, dịu dàng... cũng cố gắng nghĩ ngợi để , nhưng cuối cùng
    Chưa kể nghĩ đến cái cảnh chị vợ đầu tóc bờm xơm vác theo đứa con đến tìm mình, hoặc túm cái đầu mình mà cắt trụi tóc, nói thật là có cho vàng cho bạc, cho nhẫn kim cương em cũng chạy xa 10 ki lô mếch không dám đứng gần chứ nói gì làm người thứ 3 . Ngẫm lại, các chị người thứ ba quả thật là "anh hùng"
  2. linhalcohol

    linhalcohol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Có người thứ 3 nào có tâm trạng giống người đàn bà này không???
    Mình nghĩ chắc là có chứ nhỉ ???
    Trách gì nhau đời mình con gái
    Chị ấy
    Dư Thị Hoàn
    Anh đến thăm em
    Có gặp dáng chị ấy thẫn thờ đợi cửa
    Anh ngắm nhìn em
    Có thấy hình chị ấy ôm gối thở dài
    Anh ca tụng em
    Mà em ớn lạnh
    Như giọt nước mắt chị ấy tuôn chảy
    Anh ơi
    Anh mãi mãi là mặt trời
    Của người vợ đáng thương ấy
    Lẽ ra trên thế gian này
    Đừng nên có em.
  5. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    mình có một người yêu thương mình, chiều chuộng mình. Thế mà sao mình vẫn ngã vào tay người khác. người nay đã có gia đình. Mình không đòi hỏi, không cần người đó hứa hẹn gì. chỉ gặp nhau, ở bên nhau. Mình thấy có lỗi với người yêu, muốn dừng lại với người kia nhưng sao không làm được. có tin nhắn lại gặp gỡ lại ........ Mình lăng nhăng quá fải không nhỉ?
  6. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thích thơ thật, suốt ngày thơ! Còn tớ, mỗi lần nghĩ đến người thứ ba là nhớ đến bài thơ này (tuy nhiên, người thứ ba ở đây còn hạnh phúc chán, đã đi đến được một happy ending chứ không dang dở như đa phần các trường hợp khác!). Lần nào tớ đọc cũng thấy xót xa ...
    CHỒNG CHỊ, CHỒNG EM
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Xưa thì chị, nay thì em
    Phải duyên chồng vợ, nối thêm tơ hồng
    Được lúa, lúa đã gặt bông
    Được cải, cải đã chặt ngồng muối dưa
    Mặn mà cũng khác ngày xưa
    Bâng khuâng như chửa bao giờ bén duyên
    Gần được ấm, xa được êm
    Biết thì ruộng hoá cũng nên mùa màng
    Cái dần vục phải cái sàng
    Xui cho hai đứa nhỡ nhàng gặp nhau
    Lá bùa từ thuở Mỵ Châu
    Lá bài Trọng Thuỷ còn đau đến giờ
    Tình yêu một mất mười ngờ
    Khiến cho biển cứ khuất bờ trong nhau
    Cái phận trước, cái duyên sau
    Nào ai tính được dài lâu với trời?
    Khi vui muốn có một người
    Khi buồn muốn cả đất trời hoà chung.
    Đã từ hai mảnh tay không
    Kể chi mẹ ghẻ, con chung, chồng người
    Dở dang suốt nửa cuộc đời
    Bỗng dưng hiện một mặt trời trong nhau
    Chị thản nhiên mối tình đầu
    Thản nhiên em nhận bã trầu về têm.
    Còn đây là ý kiến của mình này: Chị gái mình đã là nạn nhân của một chuyện tình tương tự như vậy, và cái giá chị phải trả là cả một thời xuân sắc, thậm chí có lẽ, cả hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ. Mình không trách người thứ ba nhiều lắm đâu, là phụ nữ, họ phải hy sinh nhiều quá, nhiều khi hy sinh một cách vô nghĩa. Tất nhiên, giả thiết ở đây là họ không phải vì tiền, mà chỉ vì tình yêu thực sự. Mà tình yêu thì có cần lý do lắm đâu ... Giàu, hay nghèo, hay tuổi tác, hình thức hay thậm chí, cả hoàn cảnh gia đình... đều chẳng có nghĩa lý gì mấy trước một tình yêu đích thực. Cái mình trách là người đàn ông trong cuộc. Đặc biệt là về vụ have *** kia, nếu yêu thực sự, thì phải biết giữ và hy sinh cho tình yêu chứ? Hay tại mình vẫn còn ngây thơ và lý tưởng hoá tình yêu quá?
    Hồi đầu tiên mới biết chuyện, mình chỉ có cảm giác kinh tởm và khinh thường, thậm chí với cả người chị ruột đồng thời cũng là người bạn gái thân nhất của mình. Mình đã từng hai chị em ở cùng nhà, cùng phòng, ngủ cùng giường mà không nói chuyện với nhau suốt mấy tháng trời. Bây giờ ... mình chỉ thấy thương chị thôi ... Chị mình đã tự nguyện lùi lại và hy sinh tất cả, chắc chỉ vì những lời hứa hẹn của gã đàn ông kia.
    Tại sao mọi người cứ trách móc những người thứ ba? Tại sao không nhìn thấy nguyên nhân đầu tiên chính là người chồng ngoại tình? Đa phần các cô gái trong cuộc đều còn rất trẻ, mơ mộng và hơi nhẹ dạ, lao đầu vào như con thiêu thân, đôi khi họ chỉ là những con bài trong tay bọn đàn ông, những chiến tích để khoe khoang khi trà dư tửu hậu. Rốt cuộc họ được cái gì và mất cái gì, khi mà thậm chí cả gia đình cũng không đứng về phía họ? Cách đây mấy năm mình đã post một bài tâm sự lên diễn đàn này, vừa post vừa khóc, vừa thầm hy vọng cho một kết cục tươi sáng hơn, rốt cuộc bây giờ ... vẫn thế ...
    Mình chỉ mong những ai đang rơi vào hoàn cảnh này ở đây hãy nghĩ lại. Hoặc dũng cảm chia tay dứt điểm, hoặc đề nghị người mình yêu phải có câu trả lời rõ ràng. Nếu thật sự cuộc sống gia đình của anh ta bế tắc, không có tình yêu, không nên kéo dài, đầu độc cuộc sống của chính những thành viên trong gia đình, đặc biệt là con cái, thì hãy ly dị và giải phóng cho nhau. Cuộc sống bây giờ không phụ thuộc quá nhiều vào dư luận, chúng ta có thể sống cho bản thân mình mà không phải huyễn hoặc là hy sinh vì con. Còn nếu anh ta chỉ là kẻ phiêu lưu trong chốc lát, nếu có ai đó đọc bài này, thì với tư cách cá nhân, của một người em gái, tôi xin anh hãy buông tha cho họ. Hãy nghĩ về em gái, chị gái, và con gái mình.
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hehe
    Có người đàn bà nào nói với người tình của mình được như thế này không nhỉ???
    Về đi anh
    Về đi anh với người ta
    Mình em cam chịu chẳng thà không quen
    Với anh em chẳng có quyền
    Giữ anh ở lại giành riêng cho mình
    Với em anh có chút tình
    Không duyên không nơ chúng mình thế thôi
    Dẫu sao phận cũng an rồi
    Anh về đi nhé thôi ngày đã qua
    Về đi anh với người ta
    Mình em ở lại chẳng thà không quen.
    Tớ thì vì yêu thơ ..mà thơ thì nỗi lòng người phụ nữ nào đọc cũng cảm thương hết
    Từ người thứ 3 đến người vợ
    Hihi nên thành thử ra là tớ trung lập không phản đối cũng không đồng ý với những chuyện nhạy cảm như thế này
    Chỉ mong các bạn sáng suốt nhìn nhận chính mối quan hệ đó sẽ đưa các bạn đi đến đâu , các bạn có trao đúng trái tim cho người đàn ông xứng đáng không ..hay anh ta chỉ là một người đàn ông ích kỷ ..hèn nhát không hơn không kém..nói tóm lại là (Bẩn ) ( loại đàn ông như thế này một cái đấm thì thừa mà một cái đá thì thiếu )
  8. djxo

    djxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ôi người thứ 3 tôi đang làm 1 người thứ 3
  9. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi LỚN đấy.Tớ vợ rồi,không đơn giản để có thể nói gì,thỉnh thoảng cũng mơ về nơi xa lắm...nhưng xét cho cùng thì....
    .....nên thoảng qua thôi bạn ạ.More details nhá.SMS tớ sẽ cho lời khuyên
  10. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn thân mến.
    Mình hiểu suy nghĩ và cảm xúc của bạn lúc này. Bạn đã yêu anh ấy 7 năm. Một mối tình thật là lãng mạn và cuồng say. Bạn chắc là người lãng mạn và hiểu biết. Anh ấy cũng vậy, và từng trải. Bạn hãy tiếp tục yêu anh ấy đi. Hãy tiếp tục gặp mặt. Hãy đợi anh ấy li dị vợ là các bạn có thể đến được với nhau. Xây dựng một gia đình. Bạn sẽ được chăm sóc anh ấy, được nấu cơm anh ấy ăn, được dọn dẹp nhà cửa khi bạn đi làm về. Được chăm sóc cho người mình yêu thật hạnh phúc. Bạn hãy đợi nhé. Bạn chắc chưa đến 30 và vẫn còn trẻ. Hãy đợi anh ấy li dị, hãy cho anh ấy một thời gian, vì dù sao không có cuộc ly dị nào diễn ra chóng vánh, ít nhất phải ba lần hòa giải và chị ta cũng sẽ ngăn cản nì nèo khóc lóc. Vì hạnh phúc bạn có thể đợi mà, hãy cho anh ấy thời gian khoảng 2 3 năm để anh ấy quyết tâm dứt bỏ chị vợ. Lúc đấy sẽ ngọt ngào biết bao. Càng đâu khổ bao nhiêu bây giờ thì bạn sẽ càng hạnh phúc hơn bấy nhiêu khi đó. Vậy nhé. Hãy cho anh ấy thêm thời gian để anh ấy quyết tâm dứt bỏ nhé.
    Thân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này