1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chờ đến tết mùng tơi à??Chấp nhận vứt đi cả 1 cuộc đời vì 1 thằng đàn ông có vợ á? Li dị thì nó đã li dị rồi, còn chờ để nó quyết tâm thì mút chỉ nhé, có khi chưa bao h nó có cái ý định bỏ vợ cả.
    Còn li dị ý mà, thời buổi này nếu muốn li dị nó đơn giản lắm, hôm trc hôm sau là k ở với nhau đc rồi, thủ tuc cũng chỉ 1 năm là xong xuôi, lí do cả thôi.
  2. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thưa những người vẫn còn nhận thức mình là và sắp là người thứ ba.
    Khổng Tử: Biết thì sống:.......many many......trong đó có..
    Biết là biết thiên nhiên xung quanh,rét thì mặc thêm áo, nóng thì cởi ra,thì quạt, nắng thì che đầu....
    Biết xã hội, đối nhân xử thế:không chống lại kẻ mạnh hơn ta, không chống lại kẻ có tiền,quyền và không chống lại sưc mạnh tập thể....
    Biết là không tham lam ...của cải người ta, VỢ<CHỒNG người ta....
    ....nghiêm túc đấy:
    "Không đươc tơ hào,lấy từ cái kim sợi chỉ của nhân dân.Chỉ được phép lấy...con của nhân dân thôi các bạn nhé...
    Regards!!!!!!
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thơ Đối thoai Chị & EM
    Chị
    Chị cũng từng yêu anh ấy như Em
    Chỉ có khác Chị là người đến trước
    Khóc làm gì Em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
    Có một thời Chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần Chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua - Em là hôm nay, hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình Em
    Em sẽ có cái bấy lâu Chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình Chị đi bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
    Chị ấy kia kìa, Chị ấy cũng đến xem
    EM
    Có thể Anh ấy yêu Chị nhiều hơn Em
    Bởi tình yêu đầu nhiều dại khờ nông nổi
    Bởi rung động đầu đời thường khó nói
    Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau
    Có thể suốt đời Anh chẳng quên đựơc Chị đâu
    Dù bây giờ Anh đã thuộc về Em mãi
    Xong vẫn còn chút gì đọng lại
    Một chút ngày xưa như nhớ thương
    Trách làm sao những phút Em giận hờn
    Khi Anh nói về những tháng ngày yêu Chị
    Xin đừng trách Em là người ích kỉ
    Cũng chỉ vì Em yêu quá đấy thôi
    Rồi mai đây trên khắp nẻo đường đời
    Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn Anh ấy
    Quá khứ kia xin đừng làm sống dậy
    Để Anh sống với mình và sống với Em thôi!!!
    Còn nhiều nhiều bài thơ về Chị Và em lắm ..
    Để khuyên các bạn, mình sẽ nói như Hồ Xuân Hương đã nói
    Lấy chồng chung
    Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
    Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
    Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
    Một tháng đôi lần có cũng không.
    Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm
    Cầm bằng làm mướn, mướn không công
    Thân này ví biết dường này nhỉ
    Thà trước thôi đành ở vậy xong.
    ..Tất cả chỉ vì một chữ Tình mà thành ra Vô Tình
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật nhé, em gọi những đứa đi giật chồng người khác là bọn khốn nạn, có lần em còn gọi 1 con là con điếm nữa kia. Cuộc đời rất là công bằng: ngu thì chết, đứa nào đi phá gia đình người khác thì đứa đó sống không yên, chồng nào mà bạc bẽo với vợ mình thì sẽ bị con nó khinh bỉ, con nào mà có cha không ra gì thì con đó sau này sẽ có vấn đề gì đó trục trặc trong hôn nhân hay suy nghĩ của nó(đời cha ăn mặn đời con khát nước mà). Thế nhé.
  5. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, tỉnh lại đi, các cô này cứ vớ va vớ vẩn, tơ vò và tơ vèo cái gì Các cô nhìn thẳng vào vấn đề xem như thế nào, người đàn ông ấy có đáng để các cô yêu tiếp ko, còn ko thì thôi, vào đây thơ văn làm gì cho tâm hồn uỷ mị ra. Cùng là con gái nên chị nói thật nhé, thà mình dành thời gian vào đây kêu than đi học trang điểm hay chơi thể thao để cho người mình khoẻ ra, xinh ra, giỏi ra còn hơn vào đây than vãn vì bọn đàn ông Bọn nó đọc xong không thương mình đâu, mà ngược lại người viết còn bị người ta đánh giá này nọ, còn bọn phe bên kia thì cười khẩy! Đểu thế đấy! Mình không thương mình thì lấy ai ra mà thương mình đây các cô bé dại khờ ơi!
  6. Hiepsi1975x1

    Hiepsi1975x1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã trở thành người thứ ba khi vợ sinh con đầu lòng.
    Ức lắm mà chả làm gì được, đành chấp nhận số phận.
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    ..Đây là nơi để các bạn ..những người thứ ba chia sẻ tâm sự của mình ..là người ngoài cuộc mình nên lắng nghe để thấu hiểu tình cảm buồn vui lẫn lộn của họ ..không nên nặng lời như thế mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi .
    Mình có một cô bạn thân ..bố cô ấy đã từng bỏ mẹ con cô ấy chạy theo người đàn bà khác , nhưng cũng chính cô ấy đã yêu phải một người đàn ông đã có vợ ,mình có khuyên can cũng không được ,phải chăng tình yêu là mù quáng
    Có bài thơ up lên tặng các bạn
    THÊM MỘT CHỮ TÌNH
    Tình yêu là tiếng thở dài
    Khi nhìn người ấy... cùng ai ngoài đường
    Tình yêu là nỗi sầu vương
    Đêm nghe lạnh gía - mù sương - một mình
    Tình yêu là phải hy sinh
    Để cho tim của riêng mình vỡ tan
    Tình yêu là những nấc thang
    Mình ta leo mãi...nấc thang vẫn còn
    Tình yêu - khi vệt môi son
    Vương áo ai đó ... người vui ... ta buồn
    Tình yêu là phải luôn luôn
    Đợi chờ người ấy - như mong cánh cò
    Tình yêu là những hẹn hò...
    Hẹn từ kiếp trước - mà lo kiếp này
    Tình yêu gío thoảng mây bay
    Mây tan trong gío - gío hay đổi chiều
    Tình yêu là để cô liêu
    Ngàn năm tim vẫn buồn hiu một mình
    Tình yêu như chất men tình
    Uống hoài không cạn chỉ mình với ta
    Tình yêu tưởng đến thật thà
    Mà điều dối trá là ba - bốn lần
    Tình yêu - là tự thương thân
    Đừng mong ai sẽ mười phân vẹn mười
  8. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé, tớ cũng thế!
  9. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nếu chị mình phá được gia đình người khác đã không phải khổ và mình đã chẳng lên bán than ở đây! Có rất nhiều người thứ ba đã phải nghe cái câu: Gia đình anh không hạnh phúc, đang ly thân, chỉ chờ bọn trẻ con cứng cáp hơn ... Rồi cái giá phải trả là cả một thời tuổi trẻ. Mà sao bạn nặng lời thế nhỉ, mỗi người một hoàn cảnh, sao có thể nghĩ ai cũng giống ai, ai cũng là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Bạn có biết chị tôi đã hy sinh đến thế nào không để không ảnh hưởng gì đến người đàn ông của mình? Tôi cũng là một người vợ, tôi cũng có gia đình riêng của mình, và tôi nhắc lại, tôi đã từng mất rất nhiều thời gian để có thể biết được chính xác vị trí mà chị gái tôi đang đứng. Tôi chẳng bênh người thứ ba nếu họ là ... như bạn nói, tôi chỉ lên án người chồng có tính lăng nhăng ở đây thôi. Vả lại trong cuộc sống, tôi đã từng gặp rất nhiều trường hợp rổ rá cạp lại, đâu phải bao giờ người phụ nữ trong đó cũng là cái gì đó như bạn nói đâu. Chả lẽ đã chọn lựa sai lầm thì luôn luôn phải duy trì một cuộc sống gia đình không tình yêu và đầy hận thù à?
    Đời còn dài lắm, bạn ạ! Còn nhiều cảnh đời, nhiều hoàn cảnh mà mình không biết hết được đâu...
    Được ngay_moi sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 18/04/2007
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác dẹp từ "hy sinh" qua 1 bên nhé. Cái gì có sẵn của mình rồi mà mình từ bỏ vì một lý do cao đẹp thì mới gọi là hi sinh, ví dụ "hi sinh cho tổ quốc" là khi mà người ta từ bỏ mạng sống của người ta để mà chết cho đất nước. Còn bác nghĩ lại xem chị bác có cái gì, từ bỏ cái gì, vì lý do gì mà bác gọi là hi sinh? Chị bác bị như thế là do chị bác thiếu suy nghĩ, thiếu suy nghĩ thì chịu thế là phải rồi. Còn anh chồng kia thì nếu mà vợ con anh kia biết thì họ cũng coi anh ta chẳng ra gì, cuộc sống gia đình cũng chẳng ra gì, thậm chí là tan vỡ, thế là công bằng với anh ta. Riêng bác nghĩ xem bà vợ ở nhà có thể là do tất tả lo cho con cái để cho ông chồng có thời gian đi lăng nhăng, thì cuối cùng cũng phải chịu hậu quả đấy, bác thấy có công bằng chưa? Con cái của anh chồng đấy nếu mà nó biết bố nó thế thì nó cũng không sống yên ổn đựơc đâu, sau này gia đình nó cũng không hạnh phúc đâu, thế bác thấy công bằng chưa? Bác thấy chị bác bị vậy cũng là công bằng không? Em thấy cuộc đời quá công bằng luôn chứ còn gì nữa nào?
    Thế quá công bằng rồi, đừng có lên giọng mà bênh vực hay thương xót gì chị của bạn hết. Tớ thấy chẳng có gì đáng thương cả, mỗi người đều có phần rồi nhé.
    Em nói lại 1 lần nữa là tất cả những người thứ 3, thứ 4 gì đấy đừng có mà tơ vò tơ véo cái gì cả, mình làm gì thì mình gánh lấy thế thôi.
    Thế nhé. Chúc vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này