1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bác dẹp từ "hy sinh" qua 1 bên nhé. Cái gì có sẵn của mình rồi mà mình từ bỏ vì một lý do cao đẹp thì mới gọi là hi sinh, ví dụ "hi sinh cho tổ quốc" là khi mà người ta từ bỏ mạng sống của người ta để mà chết cho đất nước. Còn bác nghĩ lại xem chị bác có cái gì, từ bỏ cái gì, vì lý do gì mà bác gọi là hi sinh? Chị bác bị như thế là do chị bác thiếu suy nghĩ, thiếu suy nghĩ thì chịu thế là phải rồi. Còn anh chồng kia thì nếu mà vợ con anh kia biết thì họ cũng coi anh ta chẳng ra gì, cuộc sống gia đình cũng chẳng ra gì, thậm chí là tan vỡ, thế là công bằng với anh ta. Riêng bác nghĩ xem bà vợ ở nhà có thể là do tất tả lo cho con cái để cho ông chồng có thời gian đi lăng nhăng, thì cuối cùng cũng phải chịu hậu quả đấy, bác thấy có công bằng chưa? Con cái của anh chồng đấy nếu mà nó biết bố nó thế thì nó cũng không sống yên ổn đựơc đâu, sau này gia đình nó cũng không hạnh phúc đâu, thế bác thấy công bằng chưa? Bác thấy chị bác bị vậy cũng là công bằng không? Em thấy cuộc đời quá công bằng luôn chứ còn gì nữa nào?
    Thế quá công bằng rồi, đừng có lên giọng mà bênh vực hay thương xót gì chị của bạn hết. Tớ thấy chẳng có gì đáng thương cả, mỗi người đều có phần rồi nhé.
    Em nói lại 1 lần nữa là tất cả những người thứ 3, thứ 4 gì đấy đừng có mà tơ vò tơ véo cái gì cả, mình làm gì thì mình gánh lấy thế thôi.
    Thế nhé. Chúc vui.
    [/quote]
    Thật sự tôi băn khoăn không hiểu bạn có phải là phụ nữ không mà có thể nói ra những điều như vậy và với một thái độ như vậy? Bạn có biết hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là gì không mà nói là chị tôi không mất gì? Tôi nghĩ là bạn chưa từng trải hoặc quá khăng khăng theo ý mình. Trái tim thì có nhiều lý lẽ, bạn không thế nhưng làm sao có thể nói người khác với những từ "ngu thì chết" hay thế này thế khác? Bạn đã bao giờ đặt mình vào vị trí đó là chị của bạn, em của bạn hay ai đó mà bị mạt sát đại loại như vậy của một người chưa từng biết gì về họ chưa? Tôi chẳng thích cãi nhau trên các diễn đàn online, điều tôi muốn ở đây chẳng phải là bênh vực cho những ai "cướp chồng" hay chen vào cuộc hôn nhân của người khác mà chỉ là muốn tâm sự lên cảm giác của một người em khi chị mình như thế, cảm giác thông cảm của một người phụ nữ với một người phụ nữ khác, và sự bất bình của mình với những người chồng, người đàn ông ích kỷ, có tính trăng hoa. Tôi chưa bao giờ cãi nhau trên này, và tôi cũng chẳng có ý định đó nên tôi sẽ không nói chuyện ở đây nữa. Tự cảm thấy ân hận vì đã post vào đây!!!
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thế thì các chị giãi bày đi ạ. Ai bảo các chị ngu? Ngu thì chịu chứ làm sao nữa mà đòi cảm thông? Có tình yêu nào mà gặp nhau 1 lần đã bặp vào yêu ngay không biết trời trăng mây đất gì không? Bao giờ có chị nào bị sét đánh như thế thì còn có chút gì thông cảm đựơc. Còn phần lớn phụ nữ là yêu từ từ, thế cái lúc mới bắt đầu có tình cảm sao không biết dừng lại, tự mình buông thả bản thân mình, đến lúc rút ra không đựơc thì đòi người khác thông cảm.
    Thông cảm, tình thương người nó phải đựơc đặt đúng nơi đúng chỗ, còn đặt không đúng chỗ thì nó tạo điều kiện cho người chung quanh sống vô trách nhiệm. Cuộc đời nó sòng phẳng vậy phá gia đình người khác thì bản thân họ có gia đình rồi cũng không đựơc hưởng hạnh phúc trọn vẹn, không đẻ đựơc con, không làm mẹ đựơc thì đấy là kết quả của những việc họ làm thôi. Không đáng thương hại, không đáng đựơc cảm thông gì cả.
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thế chị bạn "mất khả năng làm mẹ" thì bạn gọi là hi sinh hả? Có 1 người phụ nữ "hi sinh khả năng làm mẹ của mình cho quan hệ bất chính với 1 người đàn ông đã có gia đình. Cuối cùng cô ta phá thai, bỏ ông này, đi lấy chồng và không có khả năng sinh con nữa". Nghe buồn cười không? Bạn thấy bạn dùng từ "hi sinh" ở đây không hợp không?
    Còn đừng có sống vô trách nhiệm với bản thân như thế. Mỗi người sống trên đời này phải biết điều khiển cuộc đời mình, cảm xúc của mình, biết lúc nào thì dừng lại, nếu không làm đựơc thì phải gánh chịu hậu quả thế thôi. Bởi vì cuộc đời nó sòng phẳng, tàn nhẫn như thế, nên người ta phải sống có suy nghĩ, biết dùng đầu mà sống, còn không biết sống bằng đầu thì đừng có trách ai cả hiểu không? Thử hỏi đi, giả sử vợ con anh kia biết thì sao? Gia đình họ có tan nát không? Chị bạn đi phá gia đình người khác thì có đáng bị quả báo là không thể có 1 gia đình hạnh phúc đựơc không? Nói nhé, chị bạn có thể bị anh kia quyến rũ gì đó, nhưng sao lúc mới quen không tìm hiểu xem người ta có gia đình chưa, lúc biết có gia đình rồi sao không biết dừng lại? Lúc biết có con sao không dám sinh con ra mà phá thai? Sông ngu muội, bạc nhược, hèn như thế thì bị như thế là phải rồi. Không hiểu à?
  4. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em này nên chọn chữ "ĐỨC" thay chữ "NHẪN"
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ em không khoan nhượng với những người sống vô trách nhiệm bác ạ. Em nói thật bác em trước giờ không bao giờ làm việc không tốt với người tốt cả. Trẻ con không nhà em thương. Con cái sống thiếu bố mẹ em thương. Vợ bị chồng phản bội thì em thương. Nhưng chồng mà đi ngoại tình là em khinh. Biết người khác có gia đình mà không biết dừng lại thì đừng mong em thông cảm.
  6. phuongthuyhpt

    phuongthuyhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3. Em thấy trên diễn đàn này ai cũng có lý lẽ của mình và em thấy ai nói cũng có cái đúng. Riêng em, thật sự em không thể thông cảm được cho người thứ 3. Mặc dù trước đây em có trái tim đa cảm, theo dõi diễn đàn này đã lâu, nhưng đến bây giờ khi chuyện này vướng vào mình rồi em mới biết được cảm giác của người trong cuộc.
    Anh là mối tình đầu của em, khi yêu anh, đã có một vài cô gái vì thích anh mà cố tình chọc gậy bánh xe, những cô gái đó em không hề thấy ghét họ, mà thấy đáng thương cho họ, thậm chí là coi thường họ.
    Sau 6 năm yêu thương, 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân. 2 bên gia đình rất vui khi 2 đứa thông báo quyết định này. 6 tháng chuẩn bị cho đám cưới. Tất cả gần hoàn tất rồi, chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày cưới.
    Em đang rất hạnh phúc, đột nhiên em có cảm giác rất không tốt trong thái độ của anh. rồi em gặng hỏi, anh nói là hay mình hoãn đám cưới thêm mấy tháng nữa!
    Em là người nhạy cảm, ngay lúc đó em đã nghĩ đến việc anh có người thứ 3. Và quả đúng như thế, chỉ cần 1 vài cuộc điện thoại, em đã hiểu hết. Anh quen cô ta chưa đầy 1 tháng, vậy mà...
    Em đang tưởng mình là người hạnh phúc nhất thì lại trở thành người bất hạnh nhất.
    Các chị biết không, em không biết phải làm sao nữa, em không biết phải nghĩ thế nào nữa. Cái cảm giác đau này cả đời chắc không nguôi được trong em.
    Em biết phải làm gì đây? cả 2 gia đình đều chuẩn bị hết rồi, thông báo, mời họ hàng ở xa...... tất cả đã gần hoàn thành rồi.
    Nếu em hoãn đám cưới (Chắc là huỷ luôn cứ hoãn gì), 2 gia đình sẽ thế nào đây, Em nhìn bạn bè, người thân thế nào. Tình yêu của 2 đứa được rất nhiều người ca ngợi, khi biết chuyện này họ sẽ thương hại em thế nào đây.
    Em đã suy sụp hoàn toàn, thế rồi em quyết định không đồng ý huỷ đám cưới. Mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch.
    Anh cũng đồng ý cắt đứt quan hệ với cô gái kia. Nhưng sau đám cưới, em phát hiện ra cô ta mua 1 cái sim ĐT khác và liên lạc với anh.
    Em luôn luôn bị ám ảnh trong suốt thời gian qua. Trong đầu lúc nào cũng mệt mỏi với nhiều ý nghĩ.
    Em thấy chắc mình là người bất hạnh nhất.
    Các chị còn có khoảng thời gian hạnh phúc sau đám cưới. Chứ em thì những ngày đáng lẽ là hạnh phúc nhất của đời người đang trôi theo đau khổ.
  7. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không ai bắt em phải tôn trọng và thông cảm với họ cả, ý của anh là muốn mọi người để cho họ được giãi bày.
    Em thuộc loại khẩu xà tâm phật à? Nói chung thì muốn người khác gặp chuyện bất hạnh là không tốt rồi đằng này em còn nói ra thành lời.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thôi em post bài chót nhé. Em chẳng xà phật, phật xà cái gì cả.
    Bác không nhận ra à? Khi mà họ đâm đầu vào yêu người có gia đình rồi là họ đã tự chuốt lấy bất hạnh rồi, đồng thời đã mang bất hạnh đến cho người khác(bao gồm vợ, con, bố mẹ vợ, bố mẹ của anh kia) rồi, bác hiểu chửa? Bác muốn biết đàn bà bị phản bội như thế nào thì bác làm đàn bà đi. Đàn ông đi lăng nhăng bị vợ phát hiện thì họ nói rất nhẹ nhàng "quên đi", rồi 1-2 năm sau họ quên thật. Vợ họ thì không quên đựơc đâu, đau lắm bác hiểu không? Yêu nhau mấy năm, về ở với nhau, đẻ ra 2-3 đứa con để mà phát hiện ra chồng mình như thế thì đau lắm. Con bồ kia nó có đau gì thì cũng không thể đau bằng bà vợ vì nó có gắn bó với anh chồng nhiều bằng bà vợ già xấu ở nhà đâu, nó còn trẻ nó còn có cái an ủi là nó bỏ ông kia rồi thì nó có thể tìm người khác. Chứ bà vợ già xấu với mấy đứa con ở nhà mà tan nát gia đình thì đành phải ở vậy nuôi con, phải sống phần đời còn lại một mình. Thế nên nhiều người chẳng ly dị đâu, cứ phải sống thế vì con, mà lòng thì ê chề, buồn tủi. Con kia đau 1 thì bà vợ đau 10. Mà vợ họ không thể nói ra được, vì đã chấp nhận tha thứ thì không thể nhắc lại chuyện cũ được, nên họ cứ phải ngậm đắng nuốt cay, khóc thầm. Thằng chồng đâu có hiểu, nó làm xong thì 1-2 năm sau nó quên mất tiêu rồi.
    Những thằng đàn ông mà đi ra ngoài lăng nhăng thì cũng là những thằng không ra gì.
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @ phuongthuy
    Chia sẻ nỗi buồn của bạn.. mình đã không muốn dùng từ bất hạnh ,đôi lúc mình tự hỏi tình yêu là cái chi ???
    Mình biết một đôi tình nhân sống hạnh phúc chung thuỷ với nhau nhưng họ quen nhau vào đúng ngày ăn hỏi của người con trai ..cô gái kia là phù dâu ( bạn của cô dâu tương lai ) Vậy mà họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên , vượt qua mọi định kiến từ bỏ hôn ước để đến với nhau .
    Anh ấy đã muốn hoãn đám cưới với bạn rồi ...trong khi thiệp đã đưa đi chứng tỏ tình cảm anh ấy dành cho người con gái kia không phải là tình cảm bồng bột ...bạn cũng biết mà
    Nhưng sai lầm sao bạn và anh ấy lại kết hôn
    Giữ sao được một con người chỉ bằng pháp luật .
    Rồi những đêm buồn bạn khóc một mình ai biết , ngay cả trong chuyện thầm kín vẫn có hình bóng của cô ấy trên giường của vợ chồng bạn .
    Anh ấy có thể nhắm mắt và tượng tượng ra mình đang ân ái với người đàn bà đó .
    Anh ấy có thể nằm mơ gọi tên người đàn bà đó .
    Một câu nói đơn thuần của anh ấy ,một cái nhìn thờ ơ cũng làm bạn nghĩ đủ mọi chuyện linh tinh ...
    Bạn sẽ chịu đựng được bao lâu nữa
    Đừng sống những ngày tháng đó nữa khi một ngày niềm tin vào chồng mình đã không còn
    Đừng sống những ngày tháng này khi thấy tình yêu chồng mình dành cho mình đã hết
  10. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    To critical_section:
    Mỗi người khi làm việc gì đều có những lý do riêng của họ mà bản thân chúng ta khi không là người trong cuộc thì không thể hiểu nổi và cũng chả có đáp án chuẩn trong mỗi trường hợp này ấy ạ. Tớ cũng như ấy thôi, tớ không đồng cảm, không thông cảm và lại càng không cổ suý cho cái chuyện ngoại tình này. Trong một cuộc tình, đã là người thứ ba thì là thừa rồi, mà cái gì thừa ra thì có là tốt bao giờ. Không thể nói họ không dằn vặt, không đau khổ, nhưng mà họ "mù quáng" bạn ạ, thế nên, chỉ lao đầu vào mà không biết đường ra.
    "Gieo gì gặt nấy" thôi ấy ơi. Họ - người thứ ba - sẽ chịu những tổn thất trong cuộc sống. Đời sòng phẳng lắm, họ lấy của người khác cái gì, thì họ cũng sẽ mất đi một cái gì đó trong cuộc sống. Chẳng hạn như: mất đi tuổi xuân, nếu có gia đình rồi và bại lộ thì gia đình đó sẽ gặp nhiều sóng gió, danh dự và đạo đức cũng đi tong, ..., nhiều lắm, nhưng mà đã bảo là "mù" rồi, nên họ chả coi đó là cái gì đâu, họ không để tâm đến hậu quả của trò chơi. Đối với họ, đạo đức truyền thống là con số 0, tóm lại họ muốn hưởng lạc thú cuộc đời nhưng ....đời có vay thì có trả.
    Vay - Trả đây là tớ muốn nói đến người thứ 3 phải gánh chịu những hậu quả mà chuyện của họ gây ra đối với bản thân họ . Nhưng............., người ta nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước cũng có phần đúng. Thường thì những đứa con sẽ bị ảnh hưởng về mặt tinh thần vì chuyện ngoại tình của bố mẹ chúng. Lớn lên một chút, nó sẽ mất lòng tin vào người cha hoặc người mẹ mà bấy lâu nay chúng vẫn thường "ngước nhìn lên". Lớn lên chút nữa, đến tuổi yêu đương, chúng thường không có lòng tin trọn vẹn vào đối tượng của chúng. Và nhất là khi có người nói "bố (mẹ) nó thế, tránh sao được nó cũng như thế (di truyền đấy ạ)" thì thật là khổ cho nó.
    Vậy, tốt nhất là nên sống vì cái tôi của mình vừa phải thôi, sống vì mình nhiều quá, đâm ích kỷ và vô tránh nhiệm với những người xung quanh, kể cả đối tượng mình "yêu trong bóng tối".
    Sống tốt khó thật đấy - Tốt với mình và Tốt với người xung quanh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này