1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Em đồng tình với bác này, tât nhiên thằng chồng bội bạc cũng khốn nạn, nhưng ở đời k có lửa thì sẽ k có khói. Tại sao thấy nó có vợ mà cứ đâm đầu vào, tại sao nghe những lời ngon ngọt của nó mà k tự hỏi bản thân xem tại sao nó nói nó yêu mình thế, nó ghét vợ nó thế mà nó cứ ở với vợ nó làm chó j?? Chốt hạ 1 câu, ngu thì chết, bệnh tật j, nhưng chết 1 minh đi, sao lôi vợ con hang hốc ng ta chết chung?
  2. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đang định phá nhà mình và phá nhà người, vào đây đọc xong thấy sợ, chắc lại quay về với cái máng lợn thôi.
  3. oliver_yourlove

    oliver_yourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đồng tình với quan điểm của bạn này. Giữa lý thuyết và thực tế nó khác xa nhau. Nếu như trường hợp đó rơi đúng vào đầu ai thì người đó sẽ có cách xử sự khác nhau, đều có những lý lẽ biện minh cho mình là đúng.
    Hihi...nhưng tớ thấy hay nhất là cái đoạn chữ to ở trên ý.
    Lý thuyết vẫn là lý thuyết mà thôi. Mà cái câu tình chỉ đẹp khi tình dang dở hay con cá mất là con cá to ý. Như bạn ngay_thu8 nói thì cực kỳ hay, thậm chí nhìn đời màu hồng lắm, bây giờ bạn khuyên anh chồng của bạn trở lại với người xưa của anh ấy, đó cũng chẳng khác gì việc bạn cũng đang cảm thấy chán với chính anh chồng của mình và dành cơ hội cho cái người thứ 3 mà bạn cho là lý tưởng, nhưng đến lúc anh chàng đó trở thành chồng bạn ý rồi, liệu rằng có lại giống như...anh trước không? Còn ai đó nói rằng người yêu mình hay cái người thứ 3 hay ai đó luôn coi hạnh phúc của người yêu là hạnh phúc của mình thì xin thưa rằng điều đó chỉ là một đống LÝ THUYẾT mà thôi ạ.
    Chỉ có bố mẹ mới có thể luôn coi hạnh phúc của con cái chính là hạnh phúc của đời mình. Chứ còn không hả, mồm thì vẫn luôn nói thế chứ trong thâm tâm thế nào chả nghĩ ty tỷ thứ nọ thứ kia ấy.
    Anyway thì mỗi người có một quan niệm sống, cách nhìn nhận cũng như khái quát mọi thứ theo cách khác nhau, ai cũng có lý lẽ của mình cả.
    Được oliver_yourlove sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 20/04/2007
  4. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    ờ, mình đoán đúng là bạn mà. Không biết cuộc sống gia đình bạn sẽ kéo dài được bao lâu khi anh chàng thứ ba kia cứ luẩn quẩn quanh nhà bạn nhỉ. Thế từ chồng thì không học được "tình yêu" hả bạn. Mình cảm tưởng bạn yêu bản thân nhiều quá, yêu chồng chả được là bao nhiêu.
    Cái kiểu sống với chồng mà hứa với một anh nào đó "kiếp sau mãi mãi là vợ chồng" chắc cũng không bền lâu được đâu. Làm chó gì có thằng chồng nào chịu được cái cảnh vợ mình tơ tưởng thằng khác, nói rằng thằng khác yêu vợ mình hơn mình, hiểu vợ mình hơn mình. Mình chả hiểu cái gia đình của bạn sống theo chuẩn mực gì nữa. Vợ thì NT tư tưởng, khuyên chồng trở lại với ng yêu cũ. Hay nhỉ.
    Nếu là cảm giác có lỗi thì đó là cảm giác có lỗi với người chồng tốt và đường hoàng kia kìa. Anh kia ngu thì chết thôi, việc gì mà phải thương anh ta, cứ nuôi mãi mối tình đơn phương, chả được gì.
    Đàn bà thời nay cũng nhiều loại thật.
    A, còn chuyện bạn không bao giờ đánh trẻ con. Mình chưa hiểu lắm. Có con đi nhé, người ta nói thương cho roi cho vọt, rồi bạn sẽ phải giơ tay đánh nó khi nó hư (cái này đúng đến 95% đấy bạn ạ). Đúng là chỉ nói suông.

    Còn cái bạn nói là mình HP khi người yêu mình HP ấy mà, chỉ đúng một phần thôi. Chồng bạn sống với bạn mà tâm tưởng để hết ở ng yêu cũ, anh ta HP, bạn có HP được không? Anh ta XXX với bạn mà tưởng là XXX với ng yêu cũ, he he he, bạn có vui và cảm thấy HP không?
    Chồng bạn nghĩ về bạn cũng giống những gì mình biết về bạn qua lời kể về cuộc sống của bạn: [hl]có phần điên điên và không yêu chồng thực lòng.
    Cái dòng vàng vàng ấy, nghe lý thuyết cực kỳ lun!!!!!!!!!!!!! HP, niềm vui và nỗi buồn của bạn phục thuộc hết vào người khác thế sao???????? Bạn có gì là của bạn nữa? Bạn có còn là bạn nữa không khi tâm trạng và tính khí của bạn như dây tầm gửi thế bạn ơi?[/hl]
    Được HaNoiGirl07 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 20/04/2007
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    ..Mình chẳng nhìn đời màu hồng đâu ..mình chỉ nhìn vào thực tế là tình cảm của người thứ 3 nếu mạnh hơn, người thứ 3 mà tốt hơn ..thì sự lựa chọn sẽ đảo lộn giá trị trật tự đấy, nhưng tất cả đều do người thứ nhất quyết định .
    Thế nên mới có nhiều người chồng bỏ vợ để lấy người thứ 3 và có nhiều người vợ bỏ chồng để lấy người thứ 3...Cuộc đời không ai nói trước được điều gì .Còn trong tất cả mọi việc người trong cuộc phải nhìn nhận lại chính bản thân mình đã khi vợ ( chồng ) có người thứ 3.
  6. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn có những khoảng sáng, và những khoảng sáng đó dành cho những ai biết hy vọng và chờ đợi lúc trời sáng sau cơn mưa. Suy nghĩ hồng hào hay đen tối là do kinh nghiệm cuộc đời đem lại cho họ thôi. Cô 8 kia nghĩ đuwọc như vậy cũng có khi là nhờ đã bị bầm dập vài lần trước khi lập gia đình rồi, cứ bị bầm dập vài lần đi rồi đầu óc nó khắc sáng ra, biết ngay cái thuộc tính sở hữu cao nó hại mình thế nào.
    Còn cô 8, cái vụ cô nói về quan điểm của cô khi xuất hiện người thứ 3 có thể chấp nhận được, nhưng cái vụ đánh con thì tôi đành phải cho rằng cô lý thuyết, nếu không thì quá bạc nhược, không thể vung roi đánh con mình khi nó hư. Lúc nó hư, nói nó không nghe, việc đánh con hay chấp nhận để con bị đánh nó thể hiện bản năng làm mẹ, phải bảo vệ con mình trước những nguy hiểm tiềm tàng mà nó có khả năng gây ra. Cô không đánh cũng được, cứ để chồng cô đánh, đừng có cản chồng cô là được.
    Còn cô Hanoi nao đó, thích lý luận thì suy nghĩ một chút rằng hẵng nói nhé, viết xong thì cũng nên đọc lại nhé, đừng có để câu trước nó đá câu sau như thế, the hoá ra cô 8 thể hiện thế nào cũng không được ah. Mà cô có một số nhầm lẫn về khái niệm NT tư tưởng, rồi những đe doạ gì về ấn tượng nguwòi thứ 3 của cô chỉ đánh được vào nhwũng kẻ yếu bóng vía thôi chứ đừng đem ra đe mấy người họ kinh nghiệm rùi. Họ sẽ thấy cô trẻ con và lý thuyết lắm, đúng là doạ mấy đứa bé dễ thật, chưa biết gì thì cứ việc đem những chuyện nó sợ ra mà doạ thôi.
    Mà cũng hay, topic này là của mấy người thứ 3 vào giãi bày hay biện hộ, hay tâm sự gì gì đó, không dưng có những người dang yên đang lành vào ỉ ôi, tranh cãi làm gì nhỉ. Khi nào mấy cô/cậu thứ 3 lại vào ỉ ôi thì hãy chửi mắng họ, chứ như thế này thì những người thứ 3 đó bị quy tội nặng lắm, không chỉ phá hoai sự bình yên của ngưòi ta mà còn phá hoại sự bình yên trong tâm hồn của những người có đạo đức (xã hội đấy).
    Hầy, mà cô HN07 gi do nói cô 8 thậm tệ thế, rồi bảo gia đinh cô ta không biết duy trì được bao lâu, nếu có người đàn bà thứ 3 xuất hiện trg gia đình cô ấy, cô HN có tuơng cho một câu là "cho đáng đời" không nhỉ, dạng như người khác nói mà ko chịu nghe ấy, cô 8 đang là vợ nguwòi đấy, nhưng mà néu có bị như vậy thì "ngu thì chết chứ bệnh tật gì nhỉ". Cô em bình tĩnh rồi hẵng nói nhé, đứng có mà háu lên nói nhăng cuội nữa, cẩn thận không cũng lại gặ phải người cũng nhăng cuội như vậy kết làm bạn đời, choảng nhau suốt ngày mất thôi.
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Khi nào các bạn có được một người yêu mình như ..người thứ 3 đó với mình các bạn sẽ hiểu được .Có khi các bạn có đấy ( một người yêu đơn phương các bạn ) nhưng các bạn không thấy có lỗi với người ta như mình thôi .Đối với mình tình cảm của ai dành cho mình , mình luôn trân trọng hết và cảm giác có lỗi
    Chẳng biết các bạn đã đọc bài thơ này chưa
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Tâm trạng của mình đối với người ..mình Hứa kiếp sau sẽ là vợ chồng ..y như tâm trạng người viết bài thơ này đấy .
    Các bạn tưởng được một người khác yêu mà mình không yêu là vui lắm à
  8. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Do`ng y voi y kien cua diamondheart. Day la noi de nhung nguoi co ta^m su giai~ bay`, ho cu~ng co noi~ dau rieng cua ho. Du`ng cao vao day si va? nhau, mat van hoa qua''. Thich thi` cu pm private di.
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bà vợ khác thế nào chứ tớ là tớ ghét cay ghét đắng cái loại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
    Tớ tuyên bố với chồng tớ rồi, anh mà lằng nhằng vớ vẩn, em xử lý anh đầu tiên, sau đó là cái đứa thứ 3, chắc chắn là k thể để yên.
    Nhẹ thì ngọt nhạt cho nhục nhã, nặng thì hô cho cả làng cả xã nó biết. Nói chung là về tinh thần, tuyệt đối không dùng bạo lực, dễ ảnh hưởng đến bản thân mình.
    Chả hiểu mấy cái con đấy có cha có mẹ, có học có hành, mà sao vừa dã man vừa ngu thế hả giời.
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thứ 1, em ngaythu_8 là 3Gái, thảm nào bênh 3Gái(s) khiếp quá.
    Cái vàng vàng thứ 2 thì quả thật, như anh nói ở một bài nào đó, em (***)

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 20/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này