1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon181

    meocon181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, phải xử lý thằng chồng của cô trước tiên, sau đấy không phải là người thứ 3 mà cô hãy nhìn lại chính bản thân mình trước đi, xem mình sống thế nào để chồng nó đi ngoại tình.
    Đây là topic để những người thứ 3 giãi bày tâm sự của họ chứ không phải là nơi để cô vào thoá mạ nguời khác như thế đâu nhé.
    Cô tưỏng chỉ mình cô được ăn học, có cha có mẹ thôi à? Cô mà lu loa lên cho cả làng cả xã người ta biết như vậy cho thấy cô mới là người ngu dốt đấy. Cứ tưởng chuyện gì cũng lu loa lên là hay lắm à? làm thế người ta nghe, người ta cười cô trước tiên đấy.
  2. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Xấu chàng hổ ai, hê hê hê, nên các cô các bà các chị cố gắng mà đậy đụm lại thì chồng nó còn quay lại, lu loa làng xóm lên thiên hạ lại được mẻ cười cả vợ cả chồng, sau đó chồng nó lại bị mất sĩ diện (vì vợ nhé, ko phải vì người thứ 3) thế là luôn, thế là chả được nước non gì cả hê hê hê, mất sạch, có ăn có học chả ai làm thế cả.
    Mình lại bi bô, chẹp chẹp, nghĩ ra càng già mình lại càng dại mới chết chứ!
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Lu loa có nghệ thuật là như người ta làm quảng cáo ấy các bác ạ. Ví dụ như biết cô A quan hệ với chồng mình thì mình điều tra địa chỉ nhà, anh em họ hàng của cô ấy, đồng thời địa chỉ cơ quan. Sau đó mình viết chi tiết cặn kẽ hành vi ngoại tình của cô ấy, cùng với tên tuổi, ngày tháng năm sinh, có vật chứng đính kèm, kèm theo ảnh của cô ấy. Sau đó mình photo ra thành mấy trăm bản nhé, bỏ phong bì gửi tới địa chỉ anh em họ hàng của cô ấy, rồi mình thuê nhân viên chuyên phát tờ rơi, dán cáo thị đứng vòng vòng quanh cơ quan của cô ấy mà phân phát tờ rơi như phát quảng cáo ấy. Thế mình chẳng phải lộ mặt ra mà người ta vẫn biết cô kia làm cái gì. Còn muốn điều tra địa chỉ nhà, cơ quan, chụp ảnh, thu thập bằng chứng thì có dịch vụ thám tử làm cái này. Tất nhiên là lúc thuê người thu thập bằng chứng các kiểu đừng có đánh rắn động cỏ, cứ âm thầm mà làm, bao giờ xong hết rồi thì mới bắt đầu nói chuyện với chồng và cô kia.
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    đúng rồi, phải xử lý thằng chồng của cô trước tiên, sau đấy không phải là người thứ 3 mà cô hãy nhìn lại chính bản thân mình trước đi, xem mình sống thế nào để chồng nó đi ngoại tình.
    Đây là topic để những người thứ 3 giãi bày tâm sự của họ chứ không phải là nơi để cô vào thoá mạ nguời khác như thế đâu nhé.
    Cô tưỏng chỉ mình cô được ăn học, có cha có mẹ thôi à? Cô mà lu loa lên cho cả làng cả xã người ta biết như vậy cho thấy cô mới là người ngu dốt đấy. Cứ tưởng chuyện gì cũng lu loa lên là hay lắm à? làm thế người ta nghe, người ta cười cô trước tiên đấy.
    Chung suy nghĩ với bạn này .Nhưng mà tớ bảo nhìn lại bản thân thì các bạn ấy đanh đá khiếp lắm cơ ..toàn trách người thứ 3 thôi , chẳng nhìn lại bản thân gì cả..hic lại còn cho rằng tớ bênh người thứ 3 vì tớ cũng là người thứ 3...
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Các chị có học là cứ ngậm đắng nuốt cay, thế mới đau .

  6. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình đã theo dõi chủ đề này ngay từ đầu và sau khi đọc xong hết tất cả câu chuyện của các bạn mình cũng xin nêu chút ý kiến của mình
    @To ngaythu_8 : trên đời người khác dành tình thương yêu cho mình thì rất nhiều, nếu quan điểm như bạn chẳng lẽ fải đáp trả lại tình cảm hết như vậy thì mới vui vẻ ah??? Nếu thế thì lấy chồng (vợ) làm gì, single để đáp hết tình cảm của những người thương yêu mình có fải là ko mang tiếng xấu hay ko?
    Chỉ nên đáp trả cho người mà mình cũng yêu thôi bạn à, mình cũng hi vọng bạn sẽ yêu chồng bạn nhiều, vì theo như bạn nói thì mình thấy hiếm có đàn ông như thế, nhưng cũng thật ko hiếu sao bạn lại kêu chồng way về với bạn gái cũ? Xin lỗi nếu việc đó có xảy ra, bạn ko fải là người mang tiếng mà ngược lại là chồng bạn sẽ thay bạn mang tiếng xấu, bạn tính toán kỹ lưỡng wá nhỉ, cái bạn nói là đem lại cho anh ấy HP chẳng wa chỉ là bạo biện cho sai lầm bạn đang mắc fải thôi, có chồng rồi mà ko toàn tâm toàn ý còn ở đó suy nghĩ tình cảm người khác dành cho mình. Chắc tại bạn free lắm nên mới có time suy nghĩ điều đó
    @ To những người thứ 3 : mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của các bạn, và hiện giờ thì mình cũng có thể sắp rơi vào hoàn cảnh người thứ 1. Nhân quả đó các bạn à. Lúc trước mình có thể dứt ra được vì mình đã yêu cầu người đàn ông đó nói rõ mối quan hệ và quyết định chỉ có thể 2 người, ko thể 3 người, và tên đó đã hiện nguyên hình là 1 kẻ Sở Khanh. Nên mình thật sự mong các bạn hãy suy nghĩ và quyết định dứt khoát đi.
    Mình cũng đã tìm được con đường riêng cho mình và cũng đã nghĩ là sẽ hạnh fúc. Nhưng như mình đã nói, mình đang chịu luật nhân quả, bây giờ có người thứ 3 xen vào tình cảm vợ chồng mình, ko fải do ox mình chủ ý mà do người bạn gái cũ đó lôi kéo, tất nhiên mình đã điều tra và biết điều đó nên mới dám nói rằng ox mình ko chủ ý, người bạn gái đó cũng đã mở miệng nói với ox mình sẽ dâng hiến hết tất cả vì tình yêu cô ấy dành cho ox mình, "mỡ treo miệng mèo thì có ngày mèo cũng ăn". Mình biết và tin ox mình, nhưng nếu cứ bị 1 người như thế tác động hằng ngày, ( gửi email, offline) mặc dù ox mình ko reply lại những thứ đó, nhưng mình biết cái gì lâu ngày và thường xuyên thì ko ít cũng bị tác động, mình cũng đang cố gắng để giữ ox mình ko bị người bạn gái đó cám dỗ.
    Mình chỉ muốn nói rằng, mình đã trải qua tâm trạng người thứ 3 nên mình thông cảm cho các bạn đang là người thứ 3, hi vọng các bạn sáng suốt để bước ra khỏi vòng luẩn quẩn đó, chỉ có bản thân bạn cứu bạn thôi.
    Những người sắp rơi vào hoàn cảnh người thứ 3 thì hãy mạnh dạn bước ra đi, đó ko fải là nơi các bạn tìm HP, vì sẽ ko thể có tình yêu dành cho 2 người, chỉ có 1 là thật, 1 còn lại là vì ham muốn nhất thời.
    Tất nhiên mình cũng ko hoàn hảo nên suy nghĩ của mình sẽ có nhiều người fản bác, mình cũng đã chuẩn bị tâm lý để nghe những lời fản bác của các bạn.
  7. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hì, em bé cigarillo này hay trêu chị nhờ! Ý chị là cái chuyện thứ 3 thứ 4 này chẳng may thì người ta bị dính phải và cũng đau chết thôi chứ có phải như cái cô Yasu82 gì đó nói là các cô khác có ăn có học có bố có mẹ mà lại đi làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu. Người tử tế chả ai muốn cái chuyện này xảy đến với mình, chẳng qua dính phải và chưa dứt ra được thì đau và lên đây mong sự chia sẻ thôi.
    Còn cái chuyện giữ chồng thì mỗi cô mỗi kiểu, chị thì chị chả giữ ai bao giờ, vì giữ cũng chả được, một khi người ta đã muốn đi rồi. Chứ cứ đâu phải như cô Yasu82 đó nói là cô ấy có ăn có học muốn làm cho con bé kia tẽn tò, mất danh dự, còn mình thì hả hê sung sướng là làm cho chồng nó phục, nó quay về với mình đâu. Chị mà là chồng thế thì chị huỵch toẹt vào!
    Chị biết rồi mà, cuộc đời này đâu có bằng phẳng gì, năm ngón tay còn ngón dài ngón ngắn, sông kia còn khi lở khi bồi, ai mà biết được ngày mai kia chuyện gì và ai có thể đến với mình. Tất cả là vô thường cả, và đón đầu sự biến đổi, coi đó là món quà cuộc sống dành tặng cho mình là điều chị muốn làm ... Những người hôm nay vênh vang nhất ngày mai có thể bẹp dí như con dán, còn những người hôm nay đang đau khổ, khi mà đã dứt ra được rồi thì sau này thấy mình thật sự mạnh mẽ và can đảm...
    Hí hí, nói nhiều quá, chồng chị lườm chết!
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi thú ba à.Chỉ nên như cánh buồm của Nguyễn Bính thôi:
    Chiều nay dưới bến xuôi đò
    Nhớ nhau ra cửa tò vò nhìn nhau
    Anh đi đấy, anh về đâu?
    Cánh buồm nâu,cánh buồm nâu,cánh buồm...
    Chút hương thoảng qua như giàn dạ lý hương bên kia phố thôi, bạn nhé.
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chị biết rồi mà, cuộc đời này đâu có bằng phẳng gì, năm ngón tay còn ngón dài ngón ngắn, sông kia còn khi lở khi bồi, ai mà biết được ngày mai kia chuyện gì và ai có thể đến với mình. Tất cả là vô thường cả, và đón đầu sự biến đổi, coi đó là món quà cuộc sống dành tặng cho mình là điều chị muốn làm ... Những người hôm nay vênh vang nhất ngày mai có thể bẹp dí như con dán, còn những người hôm nay đang đau khổ, khi mà đã dứt ra được rồi thì sau này thấy mình thật sự mạnh mẽ và can đảm
    em hợp với suy nghĩ của chị ...chẳng hiểu sao nữa , có thể nhiều người vẫn cho rằng mình đa đoan chăng
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ui, mình mới tham gi ý kiến quan điểm của mình có mấy dòng mà các chị có tật cứ ***g hết cả lên.
    Đấy, nhiều lúc cũng thương hại cho người thứ 3 lắm, bản thân thì dằn vặt, khổ sở, chẳng may hóng được 1, 2 câu nói về chỵenn gần gần giống chuyện của mình là gào lên nhưng trong lòng đau và nhục thế nào thì tự bản thân biết lấy thôi.
    Thương là thương cái giống đấy, biết là làm nhục cha mẹ đã đẻ ra mình, nuôi mình ăn học, biết là nhục với với cái phận "cướp chồng" nhưng vẫn ***g lên là ta đây oan uổng lắm, chữ tình k dứt ra được...
    Sao thấy người đã có vợ con không tránh ra đi cứ xán vào mà vân vê với mân mê. Cuối cùng thì được cái gì. Các này thì người thứ 3 biết rõ hơn cả nhỉ....
    Thương hại thế thôi, chứ các cô phải biết tự thương thân mình là chính, thương cho cái họ cái tên của mình, thương cho cha mẹ người đứt ruột đẻ ra các cô với mong hy vọng tốt đẹp....
    Tôi trước đây thấy cảnh kẻ cướp chồng bị tạt axít, bị rạch dam lao, bị túm tóc cạo đầu bôi vôi thì thương lắm, bây giờ chứng kiến bao cảnh gia đình tan nát : vợ mất chồng, con mất cha, ông bà tủi nhục, họ hàng xấu mặt thì mới thấy tởm làm sao mấy con giả nhân giả nghĩa.
    Các cô đúng là "Vừa ăn cướp vừa la làng"
    TỞM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này