1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bài này bên Vnexpress rất hay, của 1 người vợ viết gửi những người là chồng và gửi những người thứ 3.
    post lại 1 lần nữa để mọi người cùng đọc và suy ngẫm..
    ===============================================
    Chào anh Đức và cô bạn gái tốt bụng,
    Tôi cũng hay vào mục tâm sự đọc, nhưng chưa bao giờ tôi viết thư góp ý cho ai cả. Nhưng những câu chuyện của anh, và của anh Kiên làm tôi không thể nào dửng dưng không viết vài lời.
    Tôi cũng chạc tuổi của bạn gái anh và đang có một gia đình hạnh phúc. Sau những câu chuyện như vậy tôi càng cảm thấy trân trọng hạnh phúc bé nhỏ của mình và giúp tôi tăng thêm tinh thần cảnh giác trước cái "đại dịch" mà người ta vẫn gọi là ?ođại dịch ngoại tình? hiện nay.
    Tôi xin nói về các anh trước: Các anh là những con người tham lam và nhu nhược, không dám sống hết mình và đúng trách nhiệm. Khi lấy vợ các anh phải hiểu rằng cuộc sống hôn nhân nó sẽ ngày một nhàm chán bởi sự thường xuyên và đơn điệu. Đàn bà chúng tôi cũng cảm thấy vậy thôi, nhưng chúng tôi có qua nhiều ràng buộc, tuổi tác và chúng tôi không có tính ong **** thích mèo mỡ như một số các anh.
    Các anh luôn miệng trách vợ rằng không còn hấp dẫn, nhưng chưa bao giờ tự hỏi mình cần làm gì để giữ gìn và vun vén hạnh phúc của mình. Cuộc sống gia đình cứ một người xây, một người phá thì làm sao thành gia đình hạnh phúc được? Ngoài ra hơi một tý là các anh lại nhìn ngó, tìm kiếm ở bên ngoài? Hãy sống có trách nhiệm hơn: Khi đã lấy vợ thì phải có trách nhiệm với gia đình, không chỉ khía cạnh tiền bạc mà cả tình cảm, hãy cân nhắc kỹ càng, bởi họ không lấy anh mà lấy một người chồng khác họ sẽ hạnh phúc hơn.
    Khi cảm thấy hết tình yêu với vợ, hãy dũng cảm ly dị. Hãy ly dị trước khi tìm kiếm một cuộc tình khác, còn nếu vô tình bị hấp dẫn bởi ai đó thì hãy tránh đi, bởi nếu không các anh sẽ gây bi kịch cho bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình như anh Đức, anh Kiên. Các anh tự hào là mình không ruồng rẫy vợ con, nhưng sự thờ ơ của các anh còn tệ hơn sự ruồng rẫy. Chúng tôi không lấy các anh vì tiền, chúng tôi cần tình, tình cảm yêu thương chăm sóc của chồng. Hãy sống có trách nhiệm từ khi lựa chọn, chung sống và tránh cám dỗ.
    Anh Đức ca ngợi ?oEm của anh? đã ở bên cạnh vì sự yên ấm của gia đình anh trong 4 năm qua. Đúng thật nực cười, khi cô ấy có lòng tốt ở bên anh thì gia đình anh đã không yên ấm rồi. Cô ấy đã độc ác lấy đi tình yêu của chồng đối với người vợ và của người cha đối với người con. Cô ấy ngây thơ không cảm nhận ra rằng việc ấy còn hơn giết cả vợ anh. Kể cả sự nghiệp của anh thất bại, kể cả là anh nghèo hèn thì vợ anh không muốn đánh đổi cái đống tiền đấy lấy tình yêu của người chồng.
    Mà thời gian, sự gần gũi, sự thông minh, sự cao thượng giả vờ (nếu thực sự cao thượng và có lòng tự trọng người ta nên tránh xa những người có vợ) sẽ gây lên những ngọn lửa oan nghiệt. Nếu các cô thích tuýp người có kinh nghiệm thì hãy đi tìm những người đàn ông đã ly di vợ. Đừng gia ơn cho những người đã có vợ, đừng giả vờ không nhận ra cảm xúc của người đàn ông. Các anh có bao giờ đặt hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của vợ các anh chưa? Các anh sẽ có cảm xúc như thế nào nếu vợ các anh cũng đặt bàn cân giữa anh và người tình của vợ anh? Và cũng có một người đàn ông nhân hậu tốt bụng làm cho vợ các anh chết mê chết mệt? Các anh thật là ích kỷ và nhu nhược.
    Còn các cô gái tốt bụng: chẳng có hạnh phúc nào thực sự nếu nó không là sự thanh thản, dù các cô có lấy được người đàn ông ấy cô cũng không hạnh phúc. Các cô cảm phục người đàn ông, các cô yêu, bởi vì người đàn ông ấy không thuộc các cô. Cái cảm giác mạo hiểm nó kích thích thêm. Ngay từ đầu các cô đã cảm nhận được sự không bình thường trong quan hệ này. Các cô tự lừa dối mình, tự cho rằng mình cao thượng chỉ giúp người đàn ông ấy hạnh phúc, giúp công việc chứ không có ý định cướp chồng người khác. Đũng là ngụy quân tử. Nực cười phải không các cô.

    Nếu các cô thực sự muốn giúp chúng tôi, muốn giúp chồng chúng tôi, hãy tránh xa chồng chúng tôi, đừng can hệ quá sâu về công việc gia đình cũng như công tác của chồng chúng tôi. Chúng tôi không mượn các cô an ủi chồng chúng tôi. Bởi vì tình cảm không thể chia sẻ. Bởi vì mỗi người đi qua cuộc đời này để học được cách sống, cách yêu và các hy sinh. Nếu sự nghiệp thất bại, người chồng cũng sẽ cảm nhận được sự hy sinh của vợ, tấm lòng chung thủy, sự chịu đựng.
    Có khi chúng tôi lại hạnh phúc hơn nhiều khi sự nghiệp thành đạt mà cô lại cướp mất trái tim của anh ấy. Các cô tỏ vẻ cao thượng khuyên bảo chồng chúng tôi có trách nhiệm với vợ con. Khi cô quyến rũ anh ấy thì tình cảm của anh ấy có còn dành cho chúng tôi đâu mà trách với nhiệm. Chúng tôi không cần tiền. Cô có đặt mình vào vị trí chúng tôi không? Cuộc sống đời thường là dưa cà mắm muối. Nếu các cô có lấy được chồng người khác cũng không hạnh phúc. Vì hạnh phúc sẽ không đến với cả 2 kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Tôi thực sự cảm phục những cô gái biết giữ khoảng cách với đàn ông, nhất là những người có vợ. Họ thực sự là người có nhân cách.

    Chúng ta hãy là tấm gương sáng cho con cái. Chúng ta chỉ có một cuộc đời. Hãy sống cho đáng sống, đáng tự hào
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 23/04/2007
  2. cuc_cu_emday

    cuc_cu_emday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các cô đúng là "Vừa ăn cướp vừa la làng"
    Thấy mỗi câu này là hay nhất...
  3. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ thế nào lại cưới nhỉ?
  4. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0

    Được cutet sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 23/04/2007
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic ..xét về một khía cạnh nào đó tớ cũng là người thứ 3 đấy ạ .Người thứ 3 xen vào tình cảm giữa mẹ con...Dì cháu..chị em
    Nên số phận cuối cùng người thứ 3 phải ra đi thôi
    Các bạn nào đã rơi vào tình cảnh làm người thứ 3 một cách bất đắc dĩ như tớ sẽ hiểu thôi ..hicvà hiểu được nỗi khổ của người thứ 3 như tớ
  6. liuchiu

    liuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chị này chắc có bênh thần kinh, từ cái topic có nên đánh trẻ con không cơ. Nhất quyết chị ý không bỏ cái trò nói những câu chả ăn nhập, xuống dòng vô tội vạ và cho icon "lấy được".
    Về người thứ 3: Khinh!
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Híc em nói chẳng sai đâu ..chị mà làm tiếp tục cứng đầu làm người thứ 3 nữa chị có khi còn bị điên thật vì 4 mẹ chồng ấy chứ
  8. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế những người đã có vợ và có chồng mà vẫn cặp kè với nhau thì sao nhỉ?
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đồng ý với bạn này về bà chị ngaythu_8.
    May phước cho cái nhà ông kia không lấy được chị ý. Nhà đấy có phúc lớn đấy, chắc kiếp trước tu nhân tích đức....
    Mà cái nhà chồng hiện giờ của chị ý cũng hiền lành và thoáng đấy chứ. Ghê gớm mà cũng đồng ý cho thằng con giai duy nhất lấy đứa đã 1 đời chồng. Sao chị ngaythu cứ chê bôi, ì èo họ thế nhỉ. Tội nghiệp họ!
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đúng là mình viết tiếng Việt ..mà có những người như mắt bị đui vậy
    Khiếp mẹ chồng cũ , chị gái chồng cũ ..mà thấy mình có một đời chồng vẫn cho con trai lấy thì đã tốt
    Hic con gái lấy con trai họ ..thứ nhất người Hà nội , có học thưức, gia cảnh không nghèo họ mới cho lấy em ạ
    chứ ...Mẹ chồng , gì chồng , chị gái chồng cũ của chị lại chấp nhận một cô con dâu đã qua một đời chồng sao ????
    Họ mà tốt được như thế chị đã không thể bỏ chồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này