1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hơ chị ơi, phiền chị đọc lại bài em,
    Em đang nói gia đình chồng hiện giờ của chị ý, theo như chị tả thì họ ghê gớm lắm (kinh khủng thì phaỉ) mà chị vẫn lấy được con trai họ (chồng hiện tại của chị) đấy thôi.
    Trên đời này thiếu gì gái HN, gia đình gia giáo, khá giả đâu chị.
    Không biết có nên nói với chị không, nhưng mấy bài viết gần đây thấy chị luôn nhắc đến và ca ngợ người "hứa kiếp sau mãi mãi làm vợ chồng", rồi nói đến "thất vọng về chồng", "chán gia đình chồng", "nếu mà lấy chồng nữa", em có cảm tưởng chị xác định chuẩn bị chia tay chồng hiện giờ hay sao ý! Hic...
    Hôn nhân mà cứ dễ dàng bỏ lại lấy thì còn gì đạo lý, nghĩa tình nữa hả chị???
    Chị mà cứ có tư tưởng như thế sau này chị dạy con chị thế nào. COn cái là ăn theo duyên mẹ đấy chị ạh.
    Tuy là diễn đàn ảo nhưng nhiều người cũng biết chị, chồng chị đọc được những j chị viết anh ý sẽ thất vọng thế nào về người phụ nữ anh ý đã yêu và lấy...
    Đấy là ý kiến riêng của em, thừa hơi thì post mấy dòng, phải thì nghĩ không thì "BỎ QUA" chị ạh!
  2. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Bạn Ngaythu_8 có diễn biến tâm lý phức tạp nhỉ. Ngày trước mình rất thích đọc các bài thơ của bạn post lên, hay, nhưng buồn vì cứ bị vướng vào tình trạng "tình ngang trái". Xong rồi đọc tiếp các bài khác của bạn, lại thấy bạn có một người chồng quả là tốt tính (đấy là theo lời bạn đấy nhé), xong rồi lại thấy bạn cứ nhảy bổ vào các topic của người thứ 3 bênh vực họ, hoá ra, bạn đang có một người thứ ba "yêu bạn hơn chồng bạn yêu bạn", "hiểu bạn hơn chồng bạn hiểu bạn", bạn cuống cuồng bảo vệ anh ta bằng đủ mọi lời lẽ, thế rồi lại thấy bạn bên topic "nhà chồng" gì đó, bạn tuyên bố "chấp cả gia đình nhà chồng, lẫn chồng". Nói thật, mình choáng quá vì kiểu ăn nói của bạn, mà bạn lại vừa khoe ảnh cưới bên topic "ảnh cưới" mà. Mình không hiểu bạn ra sao nữa. Thế rồi, lại choáng nữa khi bạn tuyên bố bên hội LD là bạn chuẩn bị ly dị chồng, rồi đốt album, ha ha , bạn là người phức tạp nhất mà mình được biết từ trước đến nay trên 4Room này đó.
    Ngaythu_8 ơi, có một người vợ như bạn cũng xấu hổ lắm, có một người con dâu như bạn lại càng thất vọng. Mình hỏi nhỏ một câu nhé, con đường bạn đang đi có phải bị ảnh hưởng quá nhiều bởi người thứ ba không? Hẳn rồi nhỉ, chỗ nào tớ cũng thấy bóng hình của anh ta, chứ không phải chồng bạn, trong đó. Thôi thế thì cái câu "kiếp sau hứa với anh mãi mãi là vợ chồng" không phải đợi đến kiếp sau đâu.
    Cũng có thể là sẽ rất may mắn cho anh chồng và gia đình chồng của bạn .
    Nói chung là chỉ khổ cho thằng nào rước bạn về thôi. Nói thật đấy.
  3. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    ờ, đúng, mẹ mà hư, có dạy được con không?
  4. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã thấy điều đó giống HanoiGirl rồi chỉ có điều mặc kệ người ta thôi.
    Nhưng nếu mình nhớ ko lầm thì đây là nơi giải bày tâm sự người thứ 3, ngaythu_8 là người thứ 2 thôi thì vào giải bày để biện hộ cho những người làm vợ làm chồng mà có ý định or có tình cảm ngoài vợ ngoài chồng chỉ để giúp những người đang làm người thứ 3 tự an ủi họ và tiếp tục sai lầm của họ thôi sao.
    Hết ý kiến với 1 người vợ như thế, lúc thì khen chồng tốt,nói chồng yêu và hiểu mình, như những lời than vãn bên topic Li Dị, lúc thì khen người thứ 3 hiểu mình nhiều hơn chồng như trong topic này, lúc thì nói gia đình chồng này nọ---> bó tay. com với kiểu làm vợ như vậy, tội nghiệp anh chồng đó và con của họ thôi.
  5. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đợt này nghỉ lễ cả tuần mà không thấy người thứ 3 nào vào than thở nhỉ.
  6. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giang hồ hiểm ác
    CẢNH BÁO: Lòng tin vào con người đang dần đi xuống,con người chả biết lối nào mà lần
  7. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Sau đợt nghỉ lễ dài hình như các loại phở tự cảm nhận được là mình không thể thay thế được cơm nên quyết định từ bỏ cuộc đời làm phở để chuẩn bị công cuộc nâng đời thành cơm hết rồi hay sao mà chủ đề này tụt xuống sâu thế.
  8. duhoanghon

    duhoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin chao tat ca moi nguoi!
    Co ai la nguoi thu ba nhu toi khong?
    Truoc het, toi nghi rang day la mot chu de hay, boi vi no danh cho nhung nguoi ma nguoi doi nhin hoc bang anh mat khong may thien cam!
    Nguoi thu ba, toi la mot trong nhung nguoi co nguy co tro thanh nguoi thu ba! Nhung ro rang tui khong muon dieu do, tham chi con ne tranh nua!
    Cac ban biet khong, ho la mot cap rat dep doi! co gai va toi lam chung co quan, toi chi xem co ay la mot dong nghiep khong hon khong kem va toi cung rat it khi danh moi quan tam cho co ay, vi du nhu tro chuyen hay an uong chung o can-tin cong ty, vi don gian toi biet co ay co nguoi yeu va sap cuoi.
    Nhung cac ban biet khong, chang hieu vi sao va tu bao gio co ay noi rang rat quan tam den toi va rat nho toi. Troi oi! Toi het suc ne tranh thi co ay cang gian doi, va toi biet co ay rat met moi! Toi ******t moi hon khi co ay noi rang thai do lanh lung cua toi lam cho co ay buon va dau kho. Gan nhu toi bi 1 co gai sap co chong deo duoi! Neu cach xu ly cua minh khong kheo leo, so gay cho co ay ton thuong, nen minh hua se la nguoi ban tot cua co ay, ban tot dung nghia! Toi bao gio van giu vung lap truong cua minh! Nhung mot buoi sang co ay vao cong ty voi doi mat monh do, toi biet la co ay vua khoc, vi la mot nguoi ban nen toi phai hoi tham, troi a! chong sap cuoi cua co ay ghen vôi toi! Co ay nho toi di gap anh ta va giai thich rang chung toi khong co gi voi nhau. Tu hom do, co ay bao rang "Anh dung quan tam gi den em nua, nhu the phien phuc cho em lam" Troi a! Le ra toi phai la nguoi noi cau day chu! Cac ban nghi xem co dung khong?
  9. huamai

    huamai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đấy!
    Nhưng dù sao, mình vẫn ko đồng ý về người thứ ba. Cuộc sống vô vàng cám dỗ, tại sao bạn ko đi tìm một nửa cho chính mình. Bạn có đặt giả thuyết sẽ bị một người thứ ba khác phá hỏng gia cang của bạn ko? Người thứ ba có thể do hoàn cảnh xô đẩy thật, nhưng trên hết, bạn phải vững chí, vững tin vào giá trị, phẩm hạnh của chính mình. Không nên làm gì ảnh hưởng tới hạnh phúc của người khác. Người đàn ông, đàn bà đó có thật sự yêu bạn ko hay chỉ thỏa mãn nhu cầu nào đó. Sao người thứ ba ko tự tránh ngay từ đầu để ko bị dính vào chuyện tình ấy.
    Thiết nghĩ, chính bạn làm cho bạn trở thành người thứ ba thôi.
  10. lantuyet

    lantuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em đã theo dõi từ đầu chủ đề này nhưng chưa dám tham gia, theo em là rất đáng suy nghĩ, tiếp đi các bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này