1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Chúng ta '' xương là xương xương cá'',à quên thương quá người thứ ba hay thứ 4,5,....vô tận. Mà người thứ 3 cũng chả vừa đâu nhá. Cứ nhớ lại Ca dao Việt nam thì biết ,ngày xưa không mấy chuyện lòng thòng,mà người thứ 3 cũng đã thể hiện bản lĩnh rồi :
    Năm quan* tiền tốt bó mo
    Làm tờ ký chỉ,chị cho chuộc chồng
    Măng non nấu với gà đồng
    Chơi nhau một trận,xem chồng về ai
    Già gan cướp được chồng người
    Non gan hết via rụng rời chân tay

    ----
    1 quan = 10 tiền, 1 tiền =10 đồng
  2. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3 là kẻ chọc gậy bánh xe - là người phá thối - là nguyên nhân của mọi rắc rối...
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3 là kẻ chọc gậy bánh xe - là người phá thối - là nguyên nhân của mọi rắc rối...
    [/quote]
    Một mình người thứ 3 đâu tạo nên kỳ tích. Nguyên nhân sâu xa từ 2 người kia cơ, chứ nếu không làm gì có cơ hội làm người thứ 3.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    xin lỗi nếu có j đó mạo phạm, nhưng nếu bài viết trước của bạn cũng chỉ ở mức của bài này của bạn thì tôi chẳng hơi đâu phì ra mấy ngôn từ chợ búa đó với bạn, bạn ạ. Tôi cũng chẳng tranh cãi với bạn thêm làm j để loãng topic của mọi người. Như ai đó đã nói đấy, nếu chưa từng trải qua thì đừng buông những lời thoá mạ họ. Đó cũng là lí do tôi k kìm chế nổi khi đọc mấy dòng bạn viết. Dù sao tôi cũng k care nữa đâu. Dừng ở đây là đủ.
    Còn trình độ thì chắc sang năm là cố gắng lấy đc cái giấy thạc sĩ thôi, cũng chả hơn đc j ai nên ăn nói hơi vô duyên, mong thông cảm.
  5. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    May quá, cuối cùng thì cũng cõ những người lên tiếng, tôi cứ sợ các bạn sẽ ko dám và thấy khó khăn khi viết chuyện của mình lên. Nhưng ở đây sẽ ko ai biết bạn là ai, nơi mà các bạn có thể viết tâm sự của mình chỉ là để trút thôi chứ những ngưòi thứ ba thì có ai khuyên được trừ tự mình ra và những người cùng cảnh như mình có đúng ko?
    Chuyện nào cũng vậy, những người thứ ba khi bwớc chân vào đây dù vì lí do gì đi nữa đều biết là mình đang làm việc ko đúng, biết hơn ai hết nhưng lại ko thể làm gì đuwọc. Có khi những người yêu nhau bình thường khi chia tay còn dễ hơn những ngưòi thứ ba vì họ chia tay khi ko còn yêu nhau nữa, còn chúng ta chia tay là lúc tỉnh táo nhất rồi, lúc các điều ko nên ko phải hiện ra nhưng chỉ mấy ngày sau thì trái tim lại ko chịu được và...
    Dù ai cũng biết rằng Người kia sẽ ko bỏ vợ để lấy mình đâu, mà dù có lấy thì cũng sẽ bị mọi người chỉ trích, nói chung là mờ mịt Nhưng tình cảm thì biết đến khi nào hết để ra đi ko hối hận gì. Tôi đã yêu anh 5 năm rồi, từ khi còn chưa rõ Tình Yêu là gì và bay giờ thì lại thấy chả ai bằng anh được (câu này quen quá phải ko?). Mình biết tất cả mọi việc đang diễn ra và nó sẽ diễn ra như thế nào nhưng bây giờ thi chưa được. Chi một câu thôi ĐẾN ĐÂU THÌ ĐẾN.
    Chua xót lắm, đau khổ lắm, nỗi ghen tuông hàng ngày mà ko đuợc thể hiện, ko được giãi bày mà lại ko được ghen nữa, sao mình lại phải như thế này, mình cũng đàng hoàng như bao người khác, chả gây tổn hại cho ai bao giờ, từ chuyện nhỏ nhất. Mà bây giờ đang là nguwòi phá hoại, người gây đau khổ cho một người phụ nữ khác ko liên quan gì đến mình, một đứa bé vô tội và còn nhiều người khác nữa. Bố mẹ mình cũng đau khổ khi mình bị như vậy sao mình vân ko đủ lí trí để từ bỏ dù đã gần chục lần rồi mà đâu lại vào đấy mà lại còn sâu đậm hơn trước mới chết chứ
    Tôi cũng đã biết trước là sẽ có những người vào đây để chửi bới, thoá mạ nhưng các bạn hãy cố mà quan tâm đến những người khác hơn là nhìn theo phía của mình.
    Cám ơn các bạn. Được chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ với mình cũng đỡ được bao nhiêu phần. Các bạn có thấy vậy ko?
    À, tôi có thể nhờ bạn nào biét về bài viết của bạn biển mênh mông o box những người... ngoại tìnhpost lại vào trang này được ko? Tôi ko tìm được
  6. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Anh thì anh đếch phân biệt nhiều lắm các em người thứ ba với gái làng chơi, nhưng bọn làng chơi nó "hành nghề" rõ ràng , còn các em cứ loanh quanh tình yêu tình báo , không vì tiền thì cũng vì *** , tóm lại là tham lam tàn ác dâm ô ... cứ thẳng toẹt mẹ nó ra cho rồi . Tiền chao cháo múc , ăn vụng lo mà khéo chùi miệng, không nhịn được thì vậy thôi.Cái cục c...làm gì tô vẽ hoa lá,sơn son thếp vàng ... như là trinh bạch lắm vậy ,hehe tức cười quá

    Thôi kết luận, chúc các em thứ ba nghe mắng thật nhiều cho tỉnh ra nhé ! Còn bây giờ anh chạy không các em hội đồng đánh anh chết Sau có tỉnh được nhớ cám ơn anh
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tán thành ý tưởng là người thứ 3 chỉ vì *** đâu nhé. Nếu chỉ đơn thuần vì *** thì cứ yêu đại 1 người thích mình là được, việc gì phải dính vào một ông có gia đình cho khổ. Còn topic này ngay từ đầu chúng ta đã loại trừ những trường hợp vì tiền rồi cơ mà.
  8. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có những người số may mắn thì dù làm người thứ 3 cũng vẫn may mắn vậy. Nói chung, cái này còn tuỳ người tuỳ trời.
    Một điều nữa là ở đây nói đến ngưòi thứ 3, nhưng lại chỉ xoay quanh nữ giới thôi, chẳng thấy đề cập anh nam giới nào đóng vai người thứ 3 nhỉ . Mấy anh này đã là người thứ 3 thì chơi tàn bạo luôn, có xá ai đâu, có xá đạo đức xã hội đâu, mà cũng chẳng ai thèm lên án thằng đàn ông cướp vợ người khác, cướp được thì giỏi thôi, hehê, người bị lên án vẫn là con đàn bà mất nết, phản bội chồng, theo giai . Anh là anh thấy chuối cả các cậu, các mợ ở trong này lắm. Đừng để lúc sau này bị người thứ 3 nó cười vào mặt thì mới trắng mắt ra.
  9. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ah, có thêm cái trăcnghiệm nữa mua vui cho mọi người nèo.
    Đàn ông khi bị vợ phản bội, bỏ vợ vì những lý do gì?
    1. Vì yêu (để cô nàng tìm được hạnh phúc đích thực của mình)
    2. Vì tự trọng (không thể bao dung kẻ phản bội nữa)
    3. Vì con cái (con mẹ mất nết ko thể nuôi dạy con cái tốt đưọc, bỏ để khỏi làm hư đứa con)
    4. Vì dư luận xã hội.
    5. Vì lý do khác.
    Kể ra đời cũng thú vị nhỉ, cùng một lý do nhưng hành xử của ông chồng và bà vợ chẳng giống nhau chút nào . Đàn bà khó hiểu, đàn ông cũng có kém cạnh gì đâu. Các bà vợ hiểu được ông chồng đến đâu mà quy rằng tất cả các mối quan hệ với người thứ 3 đều là không nghiêm túc. Ngay cả khi đồng chí vợ là người rất chỉn chu, không có gì đáng phàn nàn, cũng không có nghĩa là phù hợp vói đồng chí chồng để sống đưọc suốt đời. Sống mà ràng buộc và kìm kẹp lẫn nhau thật là địa ngục. Nếu sớm muộn gì cũng bùng phát thì có phải để cho nó bùng phát sớm hơn thì sẽ tốt cho moi người hơn không là phải chịu đựng nhau 10-20 năm nữa cùng với những nỗi đau giày xéo tâm can khi có sự xuất hiện của người thú 3, 4, 5, 6 hả. Đúng là đời có những kẻ ngu muội không thể thức tỉnh được. Xã hội khi đã đổi mới rồi, vẫn bám theo cái cũ thì là lạc hậu. Chẳng thà như em tò mò thì chết còn thông minh hơn ngàn vạn lần cái người định trói buộc cả đời với cái người không thể đem lại hạnh phúc cho mình.
    Tán dưong em tò mò thì chết.
  10. ldairyman

    ldairyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chị bienmenhmong cho em trích lại bài viết của chị cho những người thứ 3 ở đây đọc. Bởi cho đến thời điểm bây giờ thì những lời này của chị đã phần nào giúp được em vượt qua được những lúc yếu lòng.

    ?.tôi cũng đã từng cảm động và tán đồng với bluroseinblue. nhân đây tôi cũng muốn nói vài điều với những người thứ 3 với mong muốn là nhân tình của chồng cũ cũng đọc được thay cho câu trả lời ( vì trước đây tôi đã từ chối cô ta khi cô ấy đến hỏi )
    cô gái ạ, cô có chắc là cô rất yêu chồng tôi ? cô có chắc là thực sự hiểu hết con người thật của anh ấy ? cô có chắc sẽ cùng anh ấy vượt qua mọi khắc nghiệt của cuộc sống ? tôi đoán là cô bảo có . bởi vì tất cả những điều đó mới chỉ đến với cô ở thì tương lai, ở trong tưởng tượng. còn tôi, tôi biết mình đã rất yêu anh ấy , đã cùng anh ấy từ những bước đầu tiên hàn vi vào đời, cùng tìm cho anh ấy 1 lối đi cho sự nghiệp , cùng nắm tay với niềm tin yêu mãnh liệt để vượt qua trọng bệnh . tôi đã thay anh chu toàn mọi mối quan hệ gia đình 2 bên, đã nuôi dạy con cái nên người và vì yêu nên thông cảm cho người chồng về đến nhà chỉ có sự mệt mỏi chỉ biết đọc báo và nghỉ ngơi, chỉ biết nhận sự quan tâm của vợ mà chưa bao giờ tặng vợ 1 bông hoa mòn quà và nhưng ngày kỷ niệm. những tin nhắn tôi hận được chỉ là cụt lủn. vậy đấy cô có hình dung ra được vợ và người tình khác nhau thế nào không ? và cô có thể yêu anh ấy khi biết anh ấy si mê người phụ nữ khác không ? cô và anh ấy đã chia sẻ với nhau những gì hơn là những cuộc hẹn hò, những tin nhắn hoa mỹ, những ái ân đam mê vụng trộm ? cô đã giúp gì cho anh ấy bằng tình yêu của mình ? hay chỉ biến anh ấy thành 1 người chồng phản bội, một người cha vô trách nhiệm, một người xấu trong mắt bạn bè đồng nghiệp , cuối cùng đã làm cho anh ấy xuống dốc trong sự nghiệp vì thiếu tập trung, làm cho gia đình anh ấy ly tán. tôi không nghĩ TY lại khiến cho con ngừơi xấu xa va làm cho mọi việc trở nên tồi tệ như vậy.
    cô gái ạ thật sự những cảm xúc đẹp cô và chồng tôi có được là do ăn cắp từ niềm tin tình yêu của tôi, do được xây dựng trên công sức mồ hôi nước mắt của tôi, từ sự bình yên của các con tôi.
    đương nhiên tôi nói những điều này vì biết cô cũng thuộc con nhà tử tế không phải hạng hoang đàng chơi bời gì và quan trọng là tôi hiểu người có lỗi chính là người đàn ông chính anh ấy đã tự đánh mất mình và không còn xứng đáng với tôi nữa. nhưng tại sao cô lại cho phép mình làm những điều sai trái chỉ vì có 1người sai trái rủ rê? nếu quả thật cô chấp nhận làm một kẻ xấu xa để tiếp tục cuộc chơi, thì tôi không còn gi để nói. bây giờ 2 người đã có thể tự do đến với nhau , nhưng tôi tin hôn nhân của 2 người ( nếu có ) chỉ là hình phạt mà thôi. tôi không còn quá cay đắng để nói ra dự báo đó như sự "trù ẻo" mà chính vì quan hệ của 2 người đã xây trên ngộ nhận và ảo tưởng , nó chỉ như lâu đài trên cát mà thôi. cuộc sống kia như biển cả sẽ nhanh chóng cuốn trôi nó. ..

    Đã hơn tuần rồi hằng ngày nhìn nhau mà không nói chuyện với anh. Nhiều lần tranh thủ lúc anh ra ngoài để cài lại cái chương trình chát lên chỉ để nhìn thấy nick anh sáng rồi lại remove đi. Không biết không nói chuyện thế này có tốt hơn không, chắc phải chờ thêm thời gian trả lời, nhưng thấy ngày sao dài quá...
    Được ldairyman sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 11/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này