1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hết ý kiến với 1 người vợ như thế, lúc thì khen chồng tốt,nói chồng yêu và hiểu mình, như những lời than vãn bên topic Li Dị, lúc thì khen người thứ 3 hiểu mình nhiều hơn chồng như trong topic này, lúc thì nói gia đình chồng này nọ---> bó tay. com với kiểu làm vợ như vậy, tội nghiệp anh chồng đó và con của họ thôi.
    Lời nói mâu thuẫn đến như thế đã bao giờ bạn nghĩ là có bao nhiêu người viết chưa ?
  2. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai "tưởng" như thế đâu chỉ có ngaythu8 bị hoang tưởng thôi. Điều này càng cho thấy bạn thật kém thông minh. Một cô gái thông minh thừa biết làm thế nào để giải quyết những " mối tình đơn phương" như thế. Làm như bạn chẳng khác nào cố níu kéo người ta và làm cho người ta đau khổ thêm mà ko dứt ra được. Trên đời ghét nhất những người phụ nữ không yêu mà cứ lửng lơ con cá vàng.
    Ích kỷ.
  3. oliver_yourlove

    oliver_yourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang là mùa dưa bở mà, cứ để ai thích chén thì chén cậu ạ. Đồng ý với quan điểm trên của cậu.
    Nói thật mấy hôm vào HPGĐ thấy bình yên lạ, tự dưng bây giờ lại có người vào thanh minh thanh nga là một nick vài người dùng, rõ là rách chuyện. Chả nói thì mọi người cũng thừa hiểu ai là ai.
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hầu như những người bạn của mình đều cho rằng , chồng mình không yêu mình bằng người kia .Phần lớn họ khuyên bỏ chồng để đến với người đó .Nên có một sự mâu thuẫn rất lớn trong các bài viết .Chỉ vì với họ mình có kể ra một số việc của chồng cũ và gia đình chồng cũ kể sự thật. Họ đã đi đến một kết luận là ... Chỉ căn cứ vào một vài hành động một vài lời nói của mình có thể hiểu được một con người ,một gia đình hay sao .Còn bản thân mình sống với chồng, gia đình chồng phải hiểu hơn ai hết .Con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu chỉ có điều nên tỉnh táo nhìn nhận nó với con mắt như thế nào .
    Nếu mình hoang mang , hoang tưởng như kết luận vội vàng như rất nhiều người nói .Chắc mình chẳng đủ tỉnh táo minh mẫn để làm việc học hành và sống .
    Còn mình bây giờ với mọi người đàn ông > Chồng cũ , Người thứ ba ..xin dừng lại một từ BẠN.
  5. changragi

    changragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái chị lày quả thật là hay. Đúng là Thủ thư, đọc nhiều sách quá nên....Đường một chiều mà chị cứ đi cả cái xe lu ngược chiều mồm lại còn kêu: Đi thế à?
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cứ đọc nhiều sách bằng chị đi rồi em nói chuyện với chị sẽ hợp hơn đấy .
    Nhiều người cho là mình có vấn đề khi người thứ ba cũng lên tiếng bênh vực thông cảm , khi người đồng tính cũng kết bạn , khi tiếp xúc với người điên cũng không sợ , khi gặp người HIV cũng chẳng ghê .
    Chị nhờ đọc nhiều lại ham đi nhiều nên chẳng sợ cái gì , nhưng sợ nhất căn bệnh của con người thôi em ạ
    Đó là ghen tỵ,đố kị , tham lam, ích kỷ ..còn nhiều bệnh lắm các bạn đưa ra cả một topic dài 5-6 trang rồi
  7. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @ngay thu 8
    Tôi cảm thấy có nhũng con ng chả có tý tự trọng nào cả.
    Bị ng ta nói ( chính xác là chửi mà là chửi đúng) mà không biết nhục, lại còn nhảy đi nhảy lại như con choi choi trong các topic mà post bài linh tinh làm cho nhiều ng đọc cảm thấy khó chịu ( Tôi thấy nhưng ng phê bình và chửi nhiều hơn rất nhiều ng thông cảm và chia sẻ). Nhưng có vẻ như cái loại ng này càng bị chửi thì càng khoái, ko biết rút kinh nghiệm mà lại càng post nhiều hơn (Toàn thấy sự ngu ngốc, dối trá...)làm cho diễn đàn mất đi ít nhiều sự cuốn hút của nó.
    Có thể bạn là ng có quan điểm rất riêng nhưng ít ra khi ng ta góp ý chân thành thì cũng phải rút kinh nghiệm, đằng này lại còn càng già mồm quang quác đổi tại ng khác và tại ngoại cảnh.
    Nếu muốn sự góp ý, thông cảm hay chia sẻ thì hãy suy nghĩ lại trước khi post bài. Còn nếu mục đích chính là muốn chửi nhà chồng(mẹ, anh chị... ) thì gặp hay gửi mail mà nói .
    CÒn nếu không thì chỉ đọc bài ng khác viết thôi
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thế các bạn có khuyên đúng không?
    Hãy tự nhìn lại chính mình đi nhé ?
  9. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...đã định ko thèm nói lại với cái chị NT8 này rồi nhưng vẫn phải ngoi lên nói nốt.Chị ạ,chị đừng nói liên thiên nữa,mọi người chả hiểu chị bị làm sao đâu,và bản thân chị có khi nói ra mà cũng chẳng hiểu mình nói cái gì,thành ra mọi người càng góp ý,chị càng gạt phắt và tửng từng tưng bon bon tiếp.
    Chị kêu bạn gì trên kia đọc thêm nhiều sách như chị rồi mới đủ trình để hầu chuyện và hiểu chị à?Nực cười,có nhiều người nhiều chữ thì thành đạt,chín chắn,được mọi người quý trọng,nhưng cũng có người ra vẻ ta đây lắm chữ nhưng thật ra chả hiểu sách nó viết cái của khỉ gì cả,hoặc hiểu sai lệch quá nhiều.Chị có lẽ thuộc loại thứ 2 đấy nhỉ
    1 người phụ nữ gần 30 tuổi đầu mà ko biết sống sao cho phải đạo làm vợ,coi thường người khác,chồng bỏ thì đi khắp nơi bêu rếu nhà chồng,trong khi bản thân mình chả ra gì hết mà cũng lôi sách vở ra dạy người khác.Nói thật tôi khinh
    Thêm 1 trò trẻ con dở hơi,sau khi mọi chuyện lanh tanh bành ra thì giở trò kêu có nhiều người khác nhau dùng nick của chịNhảm nhí,chị là cái thá gì mà có nhiều người muốn lăng xê thân thế hộ chị vậy,họ dở hơi thừa thời gian hay sao
    Phúc 1 đời cho anh chồng cũ của chị.Anh ấy thật may mắn khi dứt bỏ được 1 người vợ thần kinh ko bình thường
  10. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thú thật đọc bài viết của bà chị và những lời phản hồi rất quấn hút, vì bà chị viết thì nhiều màu sắc lắm, 1 mình 1 chiều, logic ko ăn nhập, làm những cái lạ đời...như mọi người đã nói đấy, lại pha thêm chút yếu tố tâm thần, hehe. Đi làm về mệt mỏi đọc, cười phá lên cũng thấy thư giãn phết. Có lẽ phải cảm ơn chị mới đúng.
    Trước đây tôi từng nghĩ cứ mặc kệ chị, ko cần quan tâm nhưng bây giờ có lẽ thay đổi một chút. Những câu chuyện về chị mỗi ngày như một mẩu hài trong mục thư giãn. Nếu bà chị ko viết bài nữa chắc nhiều người mất đi cái thú vui này.
    Sorry mọi người em hơi lạc đề tí.

    Được 10102006 sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 08/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này