1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Đọc nhiều sách mà để hợp với chị thì nguy hiểm quá. Ẹ,nếu là bác gì đó thì em chuyển sang xem video chuyển thể thôi chứ ko dám đọc nguyên bản đâu ạ. Bà chị thì chẳng sợ gì chứ em thì sợ bị giống bà chị lắm.
  2. changragi

    changragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hơ, dưng mà e cũng đọc nhiều đấy chứ nị, nhưng chả hiểu sao nó cứ thoát hết cả ra ngoài, không ngấm được vào trong như chị. Em cũng đang cố nhồi, nhét, chích, choác cho nó ngấm vào để có kiến thức, để pốt bài được nhiều người đọc như chị, để khi vừa ló mặt lên đây được mọi người biết đến và thốt lên: Oh yeah, U là một người bạn của chị ngaythu_8!
    Chị ngaythu_8 ơi, cố lên chị nhé. Chị là một phần tất yếu của Box này đấy chị có biết ko? Thiếu chị cuộc sống trên này mất vui. Mọi người và đặc biệt là em sẽ cố gắng dõi theo chị hàng ngày.
    Hey cả nhà, pờ li phô lâu mi!!!!!
    Được changragi sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 09/05/2007
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao dạo này vào HPGĐ chán thế. Topic nào có mặt NT8 là mọi người lại xoay quanh những bài viết của chị này, thế là chẳng ai viết về chủ đề topic nữa.
    Cả trang 41 này, mình vào topic nào cũng hay vào trang cuối đọc bài mới, thế mà chẳng có nội dung hợp với chủ đề gì.
    Chán thật.
  4. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hóa ra topic này vỏôn còn tiỏp tỏằƠc à? SỏằÊ thỏưt , ngày càng nhiỏằu ngặỏằi thỏằâ ba, buỏằ"n quĂ, phỏƠp phỏằng canh chỏằông chỏằ"ng thôi.......thiỏằ?n tai thiỏằ?n tai, chĂn chỏng biỏt nói gơ
    Được xyz3717 sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 10/05/2007
  5. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không vào mà vào là phải tìm gái 8. Vui đáo để em nhỉ kể ra người như em bây giờ cũng có thể coi là một ngôi sao trên ttvnol này đấy. Nhưng thú thật dù có buồn cười đến mấy anh cũng phải thừa nhận rằng chồng em đã quyết định đúng gái ah.
    Anh ta chỉ sai lầm khi làm đám cưới tử tế với em thôi
  6. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể chuyện sau đây là của một người quen của tớ. Chuyện đúng hay sai của từng người thì tớ không biết đầy đủ để đánh giá. Tớ chỉ kể hoàn cảnh hiện tại và nhờ mọi người xem có ý kiến khuyên như thế nào.
    Người quen của tớ là con gái, lấy chồng gần 10 năm, đến giờ 2 vợ chồng vẫn chưa có con. Tớ không biết nguyên nhân là do ai, nhưng theo cô này thì sức khoẻ ổn cả. Và hai vợ chồng dự định cùng nhau ra nước ngoài học tiếp và tranh thủ sinh con. Anh chồng được đi trước. Cô vợ thì săp xếp sang thăm chồng được 1 tháng sau khi xa nhau khoảng 10 tháng. Chuyện không may xảy ra là trong thời gian đầu ở nước ngoài, khi cô vợ chưa sang được thì anh chồng có bồ ở đó. Cô bồ thì còn single. Khi cô vợ sang thăm thì mọi chuyện vỡ lỡ rồi. Sau đó thì cô vợ về lại VN là chuẩn bị để sang học tiếp như dự tính ban đầu. Lần này, thì trầm trọng hơn, cô bồ kia đang mang thai. Hiện giờ thì cô bồ đã hoc xong và về VN chờ sinh con (nghe đâu là con trai). Anh chông và cô vợ giờ tuy ở cùng thành phố ở nước ngoài nhưng không ở chung vơi nhau, xem như chuyện ai người đó lo.
    Hiện tại theo tớ biết thì có vẻ như anh chồng muốn bỏ vợ để theo cô bồ, nhưng cô vợ thì không muốn và đang muốn níu kéo cuộc hôn nhân.
    Bản thân tớ thấy tình huống thật oái ăm, không nói đúng sai, lỗi của ai mà dẫn đến tình trạng này; chỉ thấy tội cô vợ, danh chính ngôn thuận thì là vợ mà giờ thì như là người thứ 3, bởi vì cô bồ kia đang mang thai. Tớ thì nghĩ nếu tớ rơi vào trường hợp này thì chắ là tớ đông ý ly hôn ngay để họ đuợc chính thức thành vợ chồng và con họ có đủ bamẹ và đoòng thời cũng tự giải phóng cho bản thân luôn. Tuy nhiên không biết là người trong cuộc với bao tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm người ta có dễ dàng chấp nhận như vậy không, hay là muốn níu kéo, không ly dị nhiều luc chỉ để trả thù chồng và cô kia thôi.
    Các bạn thấy thế nào?
    Cám ơn các bạn trước. Hy vọng có lời khuyên hợp lý hợp tình thì tớ sẽ gởi link này cho cô ấy.
  7. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Dù mục đích trả thù hay níu kéo, thì đều không đáng. Tình cảm đã không còn nữa, 2 người không còn sống chung, vợ chồng chỉ còn là danh nghĩa thôi. Tự giải phóng cho mình là tốt nhất. 1 quyết định can đảm và cần thiết.
  8. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hầy, phụ nữ được quyền yếu đuối, nhưng không nên dại dột, thế thôi.
    Mà nếu có lời khuyên hay thì cũng không cần gửi link này cho cô vợ kia đâu. Chẳng nhẽ cô ta không có những người thân, bạn bè, tràn đầy kinh nghiệm và thấu hiểu cô ta cho cô ta những lời khuyên sao??? Nếu họ khuyên cô ấy bỏ ông chồng kia đi, mà cô ấy cố chấp vẫn không chịu, chú hth2 nghĩ rằng cô ấy lại đi nghe lời của những người trời ơi khuyên cô ấy ah. Còn nếu họ khuyên cô ấy cứ níu kéo, thì chắc hẳn là còn có những nguyên do khác. Kệ chuyện của họ đi. Nếu đã giải quyết sớm được thì đã xong rồi, còn nếu mà mọi chuyện đã bị bôi ra rồi thì cứ để người trong cuộc tự nhận thức và tự giải quyết. Chúng ta chẳng là cái đinh gỉ gì mà khiến cho họ phải nghe chúng ta cả, nhất là khi chúng ta chỉ là những kẻ nói với theo mà thôi.
    Nói thật là tôi biết cả 3 người trong câu chuyện của chú, và tôi còn biết không ít người khác cũng quan hệ với cả 3 người này. Thiết nghĩ chẳng nên khơi chuyện này bởi đây là một trong số những trường hợp cá biệt, không phải là chuyện để mấy cô người thứ 3 có thể lấy làm ví dụ để làm loạn đâu. Tóm lại, làm người thứ 3 như đánh bạc, 9 phần thua cho nhà cái, chỉ có 1 phần thắng thôi, ai có gan thì cứ việc nhào vô, nhưng phải biết tự chấp nhận hậu quả và đừng có ân hận.
  9. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn bạn Tráitimkimcương. Có lẽ tớ đưa câu chuyện này ở đây kô thích hợp vì bản thân tớ không ủng hộ người thứ 3.
    Chắc tớ nghe theo lời bạn chẳng đưa link này nữa đâu. Tớ cũng quan niệm là chuyện này thật khó giải quyết, nên để người trong cuộc tự nhận thức và giải quyết lấy; chỉ có điều tớ thấy không biết bao giờ chuyện này mới giải quyết được, và trong thời gian này thì tớ thấy cô ấy khổ và có những suy nghĩ mà theo tớ là không giúp ích gì cho bản thân, nên tớ sốt ruột thôi. Lúc tớ đưa chuyện này lên tớ chỉ nghĩ biết đâu nhiều người ngòai 1 cách khách quan sẽ giúp cô ấy mạnh mẽ hơn khi quyết định.
    Thôi, tớ không nói gì đâu, chỉ mong cho cô ấy và những người liên quan sớm bình an ổn định cho mình, whatever the solution is.
    Chúc vui.
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hth2 hiểu chưa hết ý của tôi rồi. Nếu định để khuyên bảo cô vợ kia thì cái link này có thể chẳng có ý nghĩa gì nhiều cả, thế nhưng mà để cho họ tham khảo thêm về các mặt khác của cuộc sống thì họ có thể vào Box này, đọc link này để tham khảo. Tôi nói điều này bởi tôi biết cô vợ kia còn nhiều suy nghĩ hạn chế lắm.
    Trong box này có khá nhiều topic có giá trị tham khảo cho cô ấy. Ví dụ, topic này, topic chán chồng, rồi làm dâu,... Có rất nhiều gia đình hạnh phúc vào đây chia sẻ các niềm vui. Có những hanh phúc cao sang, có những hanh phúc giản đơn. Cô ấy cần tham khảo để biết cô ấy đã từng hạnh phúc chưa và hạnh phúc theo cách nào, có đúng đắn hay không,... Bên cạnh đó cũng có những ngưòi chỉ cần nói ra thôi cũng bị ngưòi khác phản đối rồi. Cứ xem như đấy là những tham chiếu để cô ấy soi lại bản thân và để cô ấy tự đánh giá về bản thân mình. Quyết định cuối cùng thuộc về cô ấy, và nếu cô ấy tự dìm mình trong những đau khổ mà ai cũng phải tìm cách thoát ra thì đó là một sự ngu dốt, đáng thương thì ít mà đáng giận thì nhiều, mà lại rất không đáng bởi 2 con người kia chẳng mảy may bận tâm đến sự đau khổ của cô ấy (theo tôi biết là như vậy).
    Và tôi hỏi hth2 thêm 1 câu. Nếu bạn phải thường xuyên tiếp xúc với người luôn thể hiện mình đang ở trong tình trạng bi đát, bạn cảm thấy ra sao? Người ta chỉ có thể tỏ ra thông cảm và an ủi một thời gian đầu thôi, và khi thấy việc của mình chẳng đem lại ích lợi gì cho con người khốn khổ đó, họ sẽ tránh găp, hy vọng khuất mắt trông coi để lương tâm không bị bản thân giày vò vì sao biết một con người khốn khổ mà không làm gì giúp đỡ họ. Mà bạn còn phải lo cho bạn nữa, hơi sức đâu mà đi lo cho cái người dưng khốn khổ đấy mãi được, đúng không? Con cái bạn, nếu nó cứ đòi một thứ mà bạn không thể cho nó được, thì bạn cũng sẽ quất nó chứ, nếu nó cứ khóc vòi mãi thì bạn có quát nó im không? Vấn đề nan giải là cô vợ kia không có ai quát, ai quất cho cả và có một suy nghĩ quá đơn giản là cứ tỏ ra đau khổ thì người khác sẽ thương mình. Đó là sai lầm lớn bởi điều đó khiến cho những người thân quen ngày càng xa cô ấy như hoàn cảnh hiện nay. Nếu hth2 muốn cô ấy có cái để giết thời gian, đọc để hiểu biết thêm thì nên gợi ý cô ấy đọc một số topic trong box này, mong là giúp được cho cô ấy trong cả hiện tại và tương lai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này