1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doimatbuon06

    doimatbuon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói là những người thứ 3 họ chả bao giờ vào đọc mục này vì họ còn ngập tràn hạnh fúc với người ( chồng )mà họ đánh cắp được và họ luôn tự tin họ là kẻ chiến thắng , tìm mọi cách và nghĩ mọi thủ đoạn dần dần đánh bật hẳn vợ của ( chồng ) họ ra, họ ngồi vào chỗ chính thất đó và vẫn được tiếng thơm với ( chồng ) là tôi vẫn tốt với vợ anh,không bắt anh ly dị...Vì tôi đã và đang ở cảnh đó, nỗi đau gặm nhắm con tim. Họ có biết hạnh fúc của họ là đau khổ của người khác không .?Từ chỗ hết lòng vì vợ con,bao người ganh tỵ với hạnh fúc anh đang có,anh đã vứt dần và lao vào hạnh fúc mới của đời anh.Anh đã quên đi tất cả những năm tháng bao cấp tuy chỉ đủ ăn nhưng hạnh fúc biết bao...Ông xã ơi có fút giây nào anh nhớ lại những ngày qua chắc lúc đó đã quá muộn để nói lời ân hận...Vì lúc đó tôi đâu còn để được nghe lời anh nói...
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng chị sẽ không làm điều gì dại dột. Cuộc sống vốn khó khăn hơn người ta tưởng mà chị.
    Em nghĩ mọi chuyện đều có thể giải quyết, chỉ cần thời gian thôi. Mong chị vững vàng.
  3. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
  4. moonyoung

    moonyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang là người thứ ba!
    Có quá nhiều lúc mình nhận thấy rằng anh ấy ích kỷ, nhu nhược, hèn kém,....khi anh ấy không thể dứt bỏ mọi cái để đến với mình. Người mà anh ấy vẫn nói yêu hàng ngày. Mình không xui anh ấy bỏ vợ bỏ con nhưng mình với anh ấy cũng có con. Mình muốn rằng con của mình có cha.
    Khi đến với mình, anh ấy chắc đang bị thất vọng vì cuộc sống gia đình không đẹp như tưởng tượng. Anh ấy không yêu vợ như trước nữa. Bây giờ với mình, as time goes by, anh ấy cũng không còn yêu mình như xưa nữa, anh ấy nói thật lòng như thế. Mình làm anh ấy mệt mỏi vì những đau đớn, giằt vặt, hành hạ nhau. Mình nhảy chồm chồm lên mỗi khi tức giận vì không đủ kiên nhẫn,.....
    Chắc rằng anh ấy đang giằng xé là có nên từ bỏ những cái đang có để đến với những cái tương tự hay không?
    Nhiều đêm mình khóc vì thương con mình, thương con anh. Mình hình dung những đôi mắt ngác ngơ khi chúng phải xa lìa nhau mỗi đứa một nhà. Chúng còn quá nhỏ để hiểu tại sao lại như thế??? Còn nếu anh ấy ra đi và bỏ những đứa con, để cho một đứa còn lại, là con của mình với anh ấy hạnh phúc, anh ấy chắc sẽ đau lòng vô cùng. Mình không đành lòng cho những điều đó xảy ra. Mình cũng là một người mẹ, mình không đang tâm phá một tổ chim khác để xây cái tổ của mình. Chỉ có 2 điều an ủi kéo dài mình trong mối tình ngang trái này là con mình và suy nghĩ "có lẽ trong cái tổ đó anh ấy đã không hạnh phúc. Chỉ có mình là người mang lại hạnh phúc cho anh ấy" Thật ngây thơ có đúng không? Mình đã luôn ngây thơ và khờ dại.
    Đêm đêm còn lại một mình sau khi con đã ngủ, mình nghĩ họ đang làm gì? Anh có giống như khi ở bên mình không? Cảm giác ấy có giống nhau không? Anh sẽ bắt đầu bằng nụ hôn à?Cô ấy có nấu ăn cho anh hợp khẩu vị không? Anh thích những chăm sóc của cô ấy không?,.....
    Mình hành hạ mình trong nỗi đau khổ giằng xé. Thế nhưng sao lại cứ yêu điên cuồng, cứ lại lao đầu vào bụi mận gai,.....ĐỂ LÀM GÌ???
    Mình cảm nhận nỗi tủi thân khủng khiếp cho con khi anh cùng gia đình đi nghỉ ở một nơi nào đó dài ngày. Con mình chưa được cùng cha đến một nơi nào đó để vui vẻ bao giờ. Mình buồn vô cùng khi từ đâu đó gọi cho anh trong nỗi nhớ cùng cực còn anh thì ấp úng không nói gì được vì đang ngồi cùng gia đình, hoặc tắt máy, hoặc không nghe. Anh nói dối, anh giấu những cuộc đi chơi đó vì sợ làm mình tổn thương.
    Mình mong làm sao thoát được cảnh sống éo le này lắm lắm. Dù rằng nếu bây giờ anh ấy lụa chọn gia đình, để mình và con ra đi, mình sẽ rất hận anh ấy. HẬN bởi vì anh ấy đã đến, mình đã đánh đổi tất cả để ra đi với một niềm hy vọng anh ấy YÊU mình. Sẽ có nhau! Thế nhưng bây giờ anh ấy đắn đo trong sự lựa chọn, mình buồn lắm. Nếu thật sự yêu mình thì cần gì phải lựa chọn, anh ấy sẽ phải tự biết phải làm gì cho mình và con chứ. Bởi vì anh ấy đã chủ động cơ mà?
    Nhưng cũng chẳng trách ai được. Trách mình mà thôi. Nếu như mình không tự nguyện dấn thân vào cuộc tình ngang trái này thì ai bắt mình được???
    Mình đang quyết tâm rời xa anh ấy.
    Mình muốn rời xa nơi này. Nơi không còn có thể liên lạc, nơi có cô đơn thì cũng ráng mà chịu, hãy bắt đầu những mối quan hệ mới, vì sao lại cứ phải chung thuỷ với người đàn ông không phải là của mình, không thuộc về mình, không thể cùng mình ôm con cười nói dưới ánh nắng mặt trời để khoe rằng Chúng tôi đang hạnh phúc.
    Yêu anh là nỗi đau khổ tuyệt vọng nhất trong cuộc đời này.
    Hãy giúp mình! Làm thế nào để có can đảm ra đi???
    Chị Biênmnhmong và những người vợ hãy dành một chút thông cảm cho chúng tôi. Một chút thôi xin các chị. Để trở thành người thứ ba chẳng hề hạnh phúc. Một thứ tình yêu vay mượn và vụng trộm là nỗi đau không bao giờ ngừng và chẳng dễ dàng chút nào khi ở trong hoàn cảnh ấy.
    Tôi biết có những người phụ nữ rất tuyệt vời nhưng người chồng vẫn đi. Đó là do người đàn ông. Nhưng cũng có những người phụ nữ không đủ yêu thương, chăm sóc, thông cảm,....rồi cứ thách thức chồng là "Anh đi đi, tôi vẫn sống tốt không cần có anh. Nếu thích thì anh li dị đi,...." Thì người chồng có tìm đến một người đàn bà khác yêu thương anh ấy thật lòng hay không?
    Trong hoàn cảnh này, lỗi là do ai? Do người vợ dồn chồng đến bước đường cùng? Do người chồng thiếu thốn tình yêu thương, chăm sóc mà tìm đến người khác, tại anh ta thiếu bản lĩnh? Hay tại người thứ ba?
    Có câu "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Các chị hãy ngẫm một chút thôi, tôi không muốn dạy đời. Chỉ mong các chị hãy nghĩ vì sao chồng mình lại ra đi như thế??? Một lần thôi nhìn lại để thông cảm cho nhau.
    Tôi, ngày hôm nay tôi vẫn đang là người thứ ba. Tôi đang trách mình nông nổi dại dột đã không suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề. Tôi dấn thân vào cuộc tình ngang trái để bây giờ tôi đau khổ, tôi có con với anh ấy để con tôi bây giờ và sau này luôn luôn đau khổ, gia đình anh ấy đau khổ, anh ấy đau khổ. Tất cả chúng ta đều đau khổ. Sinh ra một đứa trẻ rồi đẩy nó vào bất hạnh mà những hệ luỵ do tôi gây ra sau này chưa biết sẽ thế nào. Tôi đau lòng lắm. Tôi chẳng hề sung sướng khi đang ở trong mớ bòng bong này. Các chị hãy đọc những dòng của tôi để thấy tôi có bất hạnh hay sung sướng chỉ biết ăn ngon, mắc đẹp để đón người tình lãng mạn?
    Sẽ có nhiều người chửi "Ngu thì chết!" Tôi chấp nhận. Bởi có lẽ tôi đã quá ngu dại mất rồi.
    Hồ Xuân Hương than thở cho cuộc đời bà ấy là: "Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Kẻ đắp chăn chung kẻ lạnh lùng".
    Nghĩ đến câu thơ này tôi buồn lắm!
    Được moonyoung sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 14/05/2007
    Được moonyoung sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 14/05/2007
  5. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm phức tạp quá!
    Đau hết cả đầu, cuối cùng cũng chỉ là một mớ tơ vò
    Mình vừa đọc được khoảng 10 trang và trang cuối thì phát hiện ra có nhiều nick quen, hihihi..những nick này từng dành thời gian để đọc chuyện của mình và cho mình nhiều lời khuyên bổ ích
    Ko hiểu sao khi ex đề nghị ly dị vì người thứ 3, mình ko hề có 1 chút oán trách người thứ 3 mà chỉ trách ex thiếu bản lĩnh, tính tình thay đổi nhanh quá và TY của ex dành cho mình ko còn nữa rồi, thế nên mình rất đau lòng. Lúc đầu, mình tự trách bản thân ko biết cách giữ ex để giờ ex thay đổi, sau đó mới biết vì ex có người thứ 3 nên cư xử bạc bẽo với mình.
    Trước chuyện này, có 2 con đường cho mình "nên níu kéo hay ko nên níu kéo", nếu níu kéo thì phải kiên nhẫn và thay đổi bản thân mình để phù hợp với ex, nếu ko thể níu kéo thì sẽ giải quyết mọi chuyện dứt khoát càng sớm càng tốt để cả mình và ex thoải mái với cs riêng của mình nữa
    Biết ex chưa bao giờ kể về chuyện của chúng mình cho người thứ 3 nên mình lo lắng cho ex nhiều vì mình e rằng khi người thứ 3 biết sự thật thì liệu ex có đủ mạnh mẽ để đối mặt ko? vì thế mà mình muốn tìm cách nào đó để cho người thứ 3 biết ex đã có mình rồi và để xem TY người thứ 3 dành cho ex đến mức nào? Nếu người thứ 3 yêu ex nhiều hơn mình yêu ex, mang lại cs hạnh phúc cho ex và ex cũng yêu cô ta thật lòng, ko vụ lợi và toan tính thì mình sẵn sàng ra đi để họ hạnh phúc
    Tất cả sự tức giận và đau khổ mình chỉ đỗ lỗi cho ex chứ ko hề oán trách và đỗ lỗi cho người thứ 3 bởi như ai đó đã nói "khi bản thân mình ko biết giữ ex thì ko có người thứ 3 này cũng sẽ có người thứ 3 khác xuất hiện", nguyên nhân đến từ người thứ 1 và thứ 2 trước
    ( Đấy là suy nghĩ của mình khi biết ex có người thứ 3, cũng đau khổ vô cùng)
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ko nên làm người thứ 3, đầu tiên là vì bản thân mình!
    Trong thời gian đau khổ, mình quen một anh bạn vừa lấy vợ được 5 tháng. Thời gian đầu, mình kể chuyện, anh ấy lắng nghe và chia sẽ, thế rồi mình cảnh báo cho anh ấy và bản thân mình rằng nếu cứ tâm sự thân thiết thế này thì có ngày sẽ nảy sinh tình cảm đấy, điều ấy ko tốt đẹp gì đâu. Trời ơi! thế mà có cảm xúc với nhau thật, may mà xung quanh mình có nhiều bạn, với lại mình đã hứa với lương tâm rằng "sẽ ko dính lứu vào người có gđ or chưa có gđ", chỉ thúc đẩy mối quan hệ với người từng ly dị thôi, hihihih..vì như thế mình mới hy vọng tìm được hạnh phúc mới. Thỉnh thoảng cảm xúc vẫn cứ xuất hiện nhưng rồi lại hết, có lẽ vì mình dùng lý trí nhiều, nên ko sao
    Nhưng mà mình ko hiểu anh í lắm, anh ấy là người giỏi giang, thành đạt, hiền lành, biết cư xử, đằm tính và rất tốt. Bà xã ko xinh, ko duyên lắm nhưng mà cũng hiền lành, dể mến, đấy là mẫu người vợ tốt, biết cư xử...Thú thật mình thấy rất vui khi anh í có cô vợ như thế, mình thích họ lắm. Mình luôn nhắn nhở anh í ko được làm bà xã buồn và đặc biệt anh í ko được trở thành người xấu. Đôi lúc nói chuyện, anh í cố tình biểu lộ cảm xúc dành cho mình nhưng mình lại đưa anh í trở về với cs hiện tại.
    Chuyện tình cảm phức tạp thật, mình chả hiểu gì hết, ex của mình tử tế và đáng tin như thế mà vì khoảng cách vẫn thay đổi. Còn anh bạn í lại đang có tư tưởng ngoại tình vì mình nữa chứ?, họ đều là người tốt và hiểu biết, vậy mà vì đâu xui khiến họ có thể trở thành người xấu thế nhỉ?
    Những người chưa gặp đúng đối tượng có thể khiến mình "ngoại tình" thì cứ mạnh miệng lên án người khác, nhưng ko biết khi họ gặp phải thì bản thân họ sẽ cảm thấy thế nào? và xử lý thế nào đây???
    Vì vậy mà theo quan điểm của mình thì hãy tôn trọng suy nghĩ của nhau, mỗi người có mỗi cách giải quyết riêng. Như mandarthy thì quyết tâm đi đến cùng dù phải làm nhiều người đau khổ, có người thì dở dở ương ương, chả đến đâu cả. Còn mình thì quyết ko dính vào vì đơn giản mình ko muốn làm ai đau khổ cả, đặc biệt là bản thân mình vì những mối quan hệ phức tạp đấy
  7. lantuyet

    lantuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chị redrosevn làm em quan tâm quá, tiếp tục đi chị.
  8. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã quan tâm câu chuyện của chị
    Theo chị thấy thì hiện tượng "người thứ 3" càng ngày càng phổ biến trong thời buổi này bởi vì tư tưởng con người thoáng hơn, bên cạnh ấy còn nhiều phương tiện hỗ trợ trong giao tiếp nữa, như internet, mobile... Vì vậy mà người ta có điều kiện để tâm sự, chia sẽ nổi lòng với nhau một cách bí mật
    Nếu ko may gặp phải đúng đối tượng khiến lý trí ko thể điều khiển được nữa thì dù đấy là người tốt, hiểu biết cũng sa vào các cuộc tình tội lỗi này, trở thành "kẻ phản bội" or "người thứ 3"
    Để giải quyết sự rắc rối này và thoái khỏi "tội lỗi" ấy hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người và tính cách của họ nữa. Nếu người nào coi trọng tình nghĩa hơn tình yêu, cảm nhận được tất cả nổi đau của người bị phụ tình thì họ sẽ có sức mạnh để vượt qua cám dỗ ấy. Trên đời này còn nhiều người đàn ông tốt mà, tại sao cứ dính vào người mà sẽ ko bao giờ thuộc về mình nhỉ?, và tại sao chỉ vì hạnh phúc của bản thân mình mà làm nhiều người khác đau khổ nhỉ? đặc biệt là vợ con người ấy và cả 2 gđ nội ngoại, bạn bè xung quanh nữa. Hãy nghĩ đến những điều này thì sẽ biết cách giải quyết mà. Hãy sống làm sao để lương tâm mình ko day dứt và áy náy với người khác là tuyệt vời nhất!
  9. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    hic,hiện tượng "người thứ 3" này bây giờ đầy rẫy trong xã hội.em chỉ ko hiểu đạo đức lương tầm của 1 kẻ ngoại tình,cái người ở giữa 2 người kia ý,để ở đâu thôi...sa ngã hay ko là do bản chất và bản lĩnh của con người...liệu có phải khi cuộc sống dư thừa dẫn đến tình trạng ngoại tình hay ko?
  10. potatochip

    potatochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Người thứ ba" bất đắc dĩ hoặc cố ý đang có đầy ngoài xã hội. Tôi chẳng có ý định phán xét bất kỳ ai vì đơn giản chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết ngọn ngành. Theo tôi mỗi người đều phải tự đánh giá, tự cân nhắc xem hành động của mình là nên hay không nên, có tốt gì cho ai không. Hay chỉ là những lúc nuông chiều cảm xúc của bản thân, .. bắt đầu rồi thì thật dễ, có thể chỉ 1 phút yếu lòng, 1 cái tặc lưỡi nhưng kết thúc lại là cả một vấn đề đầy khó khăn, đau khổ.
    Kể cho các bạn câu chuyện của bản thân tôi đã trải qua. Nó chính là bước trượt chân đầu đời của tôi và biến tôi từ một cô gái ngây thơ, giàu lòng trắc ẩn, dễ tin người thành một người nhìn cái gì cũng nhìn từ mặt trái ra như ngày hôm nay.
    Tôi có 1 cô bạn thân từ hồi còn học phổ thông, rồi cùng đỗ vào 1 trường đại học, cùng ở chung 1 phòng ký túc xá. Tôi quí trọng tình bạn này vô cùng và suốt nhiều năm trời tôi chỉ có cô ấy là người bạn thân duy nhất theo đúng nghĩa mà thôi. Tôi tự hào vì tình bạn ấy và hầu như cả lớp đại học của tôi cũng như các bạn cùng khu ký túc xá đều biết đến tình bạn trải qua bao nhiêu ngọt bùi, khó khăn và cả những thành công, vui vẻ của chúng tôi. Chúng tôi là 2 trong số 5 người đạt điểm cao nhất trong toàn khoá. Nói như vậy để các bạn hiểu rằng sau này tình cảm của tôi đã bị tổn thương đến thế nào.
    Ra trường tôi làm việc tại 1 công ty nước ngoài. Cô ấy xin vào làm tại 1 cơ quan nhà nước. Sau 2 năm tôi lên chức trưởng phòng nhân sự. Cô ấy vướng vào 1 mối quan hệ tay ba, nghĩa là yêu 1 người đàn ông lớn hơn cô ấy 20 tuổi. Nhiều lần tôi đã cố gắng "lôi" cô ấy ra khỏi mối quan hệ trớ trêu ấy nhưng không thành công. Tôi cứ nghĩ rằng mình hiểu bạn mình nhiều lắm nhưng sự thực không phải như vậy. Đến khi vợ của người kia phát hiện ra (con trai của anh ta làm cùng phòng với bạn tôi) và tìm cô ấy nói chuyện phải trái rồi ra tối hậu thư. Cô ấy bỏ việc lên HN, không tiền bạc, không nhà cửa, không nghề nghiệp và nhờ tôi xin việc vào cty mà tôi đang làm.
    Vì bạn tôi đã bỏ qua 1 số nguyên tắc, thuyết phục sếp nhận cô ấy vào làm vì thực ra cty lúc đó cũng không thực sự cần người.
    Cô ấy được vào làm việc. đến ở tại nhà tôi.
    Lúc ấy tôi đã có bạn trai và dự định sẽ kết hôn vào 1 năm sau, khi tôi hoàn thành nốt 1 khoá học nâng cao nữa. Bạn trai của tôi là 1 phó giám đốc trong công ty tôi. Để bạn đỡ tủi thân, buồn tủi và trống vắng, tôi thường xuyên đưa cô ấy đi cùng chúng tôi, xem phim, ăn uống, đi chơi, thậm chí đi du lịch nữa.
    1 thời gian sau, nghe người giúp việc nhà tôi nói này nói nọ về việc bạn trai của tôi và cô ấy "đong đưa" nhau, tôi đã không tin và gạt phắt đi. Đến khi công ty mở chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh, họ được cử vào đó công tác. Tôi vẫn tin tưởng họ tuyệt đối, ngày đêm lo làm việc, bài vở, học hành và chuẩn bị cho đám cưới. Khi 1 người bạn của tôi ở TP HCM gọi điện và hỏi tôi về mqh của tôi với bạn trai, tôi đã rất ngạc nhiên vì bình thường anh ấy không bao giờ hỏi han đến chuyện riêng của tôi theo kiểu đó. Cuối cùng anh nói cho tôi biết là bạn trai tôi và cô bạn thân của tôi đã ăn ở với nhau ở chính căn hộ mà cty thuê cho nhân viên ở. Tôi vẫn hoài nghi và đặt câu hỏi "anh này nói thế để làm gì, có dụng ý gì và vì sao mà anh ấy biết cụ thể thế". Rồi mọi thứ bận rộn và quan trọng là tôi không nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào nên mọi thứ đã dần chìm vào quên lãng.
    Đến khi nhân 1 sự tình cờ tôi phát hiện ra điều đó là sự thực. Tôi quyết định ngay tức khắc chia tay với bạn trai và nói rõ cho cô ấy hiểu là tôi nhường lại anh ấy cho cô ấy đấy. Cô ấy vẫn không dám thừa nhận. Còn bạn trai tôi đã khóc lóc xin tôi tha thứ và còn nói rằng "đó chỉ là sự yếu mềm nhất thời, chỉ phút chốc, không kéo dài và lỗi là hoàn toàn do anh". Tôi vẫn cương quyết chia tay. Bạn trai tôi sang cty mẹ ở nước ngoài làm việc.
    Mà các bạn biết không? 6 tháng sau anh ta quay trở về, tiếp tục thuyết phục và xin lỗi tôi rồi đưa cho tôi mấy lá thư mà anh ta nhận được từ cô bạn của tôi. Tôi mới à ra rằng, không phải là do mình anh ta có lỗi. Thư nồng nàn lắm, đầy nhớ nhung, mong đợi, nhắc lại đầy kỷ niệm khi họ ở bên nhau...
    Đấy, tôi đã mất 1 tình bạn hơn 10 năm và mất 1 tình yêu 2 năm như thế đấy. Tôi chẳng biết trách ai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này