1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saussouci

    saussouci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tớ ghét nhất cảnh tranh chồng tranh vợ, chung đụng cái gì còn chịu được chứ chồng thì...nếu tớ sau này có vào cảnh đấy, thề là sẽ ly dị ngay lập tức. Đàn ông mà, lúc nào chả nói thế, họ còn địa vị còn gia đình còn sỹ diện. Chả ông nào điên rồ bỏ vợ lấy nhân tình nhưng cũng chẳng ông nào dang tay dứt khoát khi bị vợ phát hiện. Tớ thì thà rằng là ở một mình, ko mà sau này con lớn lên nó cũng tủi hổ. Mà những người làm kẻ thứ ba, dù có lý do gì đi nữa thì cũng vô lương tâm. Không thể nào mà vị tha được.
  2. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao các em này băn khoăn nhi'u th. nh~, cá đÔc cuăn "Tăi nay cÊ vi-c không v' nhà" cña Trương Ki-n Bằng th- tSt cả các em đang là ngưêi thá 3 hay chu^n bz làm ngưêi thá 3 sÏ t-m đưđc câu trả lêi ngay thôi mà.
  3. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao các em trong này băn khoăn day dứt nhiều thế nhỉ. Cứ đọc cuốn "Tối nay có việc không về nhà" của Trương Kiện Bằng rồi các em đang là người thứ 3 hoặc sắp là người thứ 3 sẽ quyết định xem mình có nên trở thành hoặc tiếp tục làm người thứ 3 hay không. Nói chung chỉ có đàn bà là thiệt thòi thôi, dù là người thứ 2 hay thứ 3.
  4. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.Dừng lại sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Những phút xao lòng hãy để nó chỉ là xao lòng mà thôi. Đừng đi quá xa. người thiệt thòi chỉ là mình mà thôi.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mấy người thứ 3 ơi, đa số các chị / em đã bị lừa đấy. Nếu "Nó" ăn xong rồi lại diễn giải "thương con nhỏ", "cần chút thời gian" là y như rằng các chị sẽ thiệt thòi rồi !!!
    Các chị sẽ bao biện cho kẻ gian phu rằng anh ấy không có hạnh phúc, và mình mới mang lại điều đó cho anh ấy, thì cũng đúng là có 1 số ít như thế, ...
    Ko dám đại diện cho toàn bộ đàn ông nhưng cũng thử đưa ra ước tính:
    100 anh có người thứ 3
    90% chỉ là muốn thử khả năng tán tỉnh và ham thích đổi gió ... lý do các anh ấy đưa ra để đạt mục đích thì nhiều ko đếm xuể ,,
    Mà anh nào để lộ địa chỉ, tạo điều kiện cho người thứ 3 có thể tìm hiểu hoặc tiếp cận gia đình mình .... ĐÍCH THỊ LÀ 1 THẰNG NGU !!!
    Nó bảo yêu thương tình củm thế thôi, vợ nó biết thì nó chối bay, hoặc xin tha lỗi, rằng nó chỉ là "văn nghệ" hay "qua đường" thôi !!!
    Nếu ai chót là người thứ 3 cứ đến thẳng nhà nó mà hỏi cho kỹ !!! Lắm khi vợ con "nó" có biết gì đâu" - mình đợi thì đến bao giờ
  6. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ai là nạn nhân đâu
    Làm người thứ 3 mà biết sống vì mình thì vẫn tốt chán. Này nhé:
    - Những thứ của mình vẫn là của mình: tự do, các mối quan hệ, gia đình, bạn bè, tài sản, sự nghiệp......
    - Ngẫu nhiên sàng lọc ưu điểm: Chỉ đủ thời gian để dành cho nhau những cái tốt đẹp ( yêu thương, chăm sóc...và thỏa mãn nhu cầu tình cảm + vật chất) . Còn những gì mắm thối như bệnh tật, phiền não, thất bát, gánh nặng quan hệ- gia đình, những thói xấu & cách hành xử lỗ mãng thì nhường lại cho người thứ 2 tận hưởng và sở hữu
    Chỉ cần biết điều chỉnh và biết nắm giữ tinh thần của mình để không cố gắng đánh đổi vị trí làm người thứ 2 thảm hại, vẫn duy trì các mối quan hệ thật tốt với bạn bè, đối tác, gia đình và không bỏ qua các cơ hội thay thế vượt trội thì chức danh người thứ 3 vẫn thật huy hoàng. Tại sao mọi người không chịu nhìn nhận 1 điều rất tích cực: đó là đôi khi sự hiện diện của người thứ 3 như vậy lại đem lại sự cân bằng và ổn định cơ chế cho người thứ 2 nhỉ. Còn những ai "chót " làm người thứ 3 sao không nhìn thấy mặt tốt mình đang có mà lại coi đó là đau khổ, thiệt thòi rồi cố gắng làm người thứ 2 mà hứng chịu một tương lai thảm hại ???
    Những thằng "có gan ăn cắp nhưng không có gan chịu đòn" nhiều như muỗi. Người thứ 2 "sở hữu" nó cũng như người thứ 3 "dùng ké" nó đều bất hạnh như nhau cả thôi nếu cứ tôn nó lên hàng đầu. Cả một thế hệ được giáo dục theo gương anh Pha, anh Dậu, anh Chí và cụ Bá Kiến....thì mong gì danh hiệu " đàn ông"???? (tất nhiên tôi nói ở đây chỉ là số đông chứ không phải là tất cả, các đấng nam nhi chính hiệu đừng vội tự ái nhá)
    Hạ bớt vị trí của đám ấy xuống cho đúng giá trị thực của chúng, các bà các chị sẽ thấy thoải mái hơn thôi, buồn nhiều làm gì......!!!
  7. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0

    Huyền thoại
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy ?
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu ...
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa, mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...
    Em sẽ chờ anh
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu dập mới cay ?
    Dẫu chẳng hẹn hò
    Em cứ đợi, cứ say
    Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
    Kim - Kiều lỡ duyên nhau
    Chẳng thể là mãi mãi ...
    Em vẫn đợi
    Vẫn chờ
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Em Võ tắc Thiên này viển vông nhỉ ... Em đang yêu người có vợ hay sao thế ...
    Có người thứ 3, đa số các trường hợp chỉ làm rối ren chứ thăng bằng thế chó nào được nhỉ ? Tưởng ngày xưa người ta ( thứ 2, thứ 3 ) mới chấp nhận đàn ông năm thê bảy thiếp chứ ,, bây giờ bình đẳng rồi ai mà chấp nhận được ... thích cải lùi tiến bộ xã hội à ??
    Ừ ko phải chịu phiền não, nhưng cũng phải chịu vò võ phòng không mỗi đêm về, có "chồng" hờ hững cũng như ko, giả dụ có con cái thì con cái cũng phải chịu áp lực và thiếu sự quan tâm..
  9. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lượt hết thread tự dưng thấy buồn quá. Cứ nghĩ chỉ có mình là người bất hạnh, hoá ra cũng có nhiều người bất hạnh như mình...
    Rất muốn được mọi người giúp. Giúp mình thoát ra được khỏi tình cảnh bây giờ. Xin mọi người đừng chỉ trích người đàn ông của mình, chỉ xin mọi người chỉ cho mình cách để sống mà không còn có người đàn ông ấy nữa.
    Mình đã yêu anh được 2 năm. Gia đình anh biết. Vợ anh biết. Bố mẹ và các em của anh biết. Mình không biện minh cho anh và mình, nhưng mình tin anh có thành ý với mình. Anh đã chủ động nói với vợ về mình, và đã nhiều lần đề nghị chia tay. Nhưng vợ anh không chịu và càng ngày mình càng hiểu, anh sẽ khổ lắm nếu phải chia tay vợ và con để đến sống với mình.
    Mình và anh đã ở bên nhau những lúc khó khăn nhất, khi vợ anh không phải là người anh muốn chia sẻ. Công việc, cuộc sống gánh nặng gia đình, những lúc ấy anh đều chia sẻ với mình và mình đều cùng anh vượt qua cả. Vợ anh biết, chị biết mình có ý nghĩa với anh nên chấp nhận cuộc sống như thế này. Vì yêu, thật sự tất cả là vì tình yêu, mình không hề có được bất cứ điều gì như xã hội vẫn nói về người thứ 3, mình đã nghĩ mình phải chấp nhận sống thế này.
    Cách đây nửa năm, mình có mang. Lúc ấy, bọn mình còn đang quá khó khăn, công việc của anh quá bấp bênh cho dù mình đang có một công việc rất tốt, hoàn toàn có thể đảm bảo kinh tế cho một gia đình. Lúc ấy mình đã nghĩ rất nhiều, nếu sinh em bé ra lúc ấy, tất cả sẽ khổ. Anh chưa sẵn sàng để đến với mình mà mình thì không muốn con mình khổ. Vợ và con anh cũng không thể mất anh được...Mình đã day dứt, dằn vặt, khóc hết nước mắt và rồi quyết định...bỏ đứa bé. Dù lúc ấy anh nói sẽ về nhà nói chuyện với gia đình và mình thì khát khao được làm mẹ vô cùng.
    Sau lần ấy, cho đến bây giờ mình cũng không biết như thế là đúng hay sai. Liệu mình quyết định sinh con thì mình và con mình có được một cuộc sống tử tế không? Liệu mình bỏ con mình thế, mình có bị trừng phạt đến cuối đời khong? Bây giờ mình vẫn day dứt rất nhiều về quyết định đấy, tháng nào cũng lên chùa vào ngày mình bỏ con để mong được thanh thản...
    Cuộc sống của mình bây giờ thực sự là rất nhiều nước mắt. Những gì mọi người trong topic này nói về người thứ 3, sự ghen ngược, sự mất tự do, sự tủi thân, sự khao khát về một mái ấm gia đình, mình đều trải qua cả. Mình rất yêu người đàn ông của mình nhưng mình cũng hiểu rằng anh sẽ không được hạnh phúc hoàn toàn khi đến với mình. Mình biết anh thật sự muốn mình có được một tương lai và anh đang rất dằn vặt về sự giằng co giữa hai người đàn bà như bây giờ...
    Đã nhiều lần mình quyết tâm dừng lại. Lần dài nhất là được 4 ngày, và 4 ngày đấy mình ngập trong nước mắt và sự co bóp của con tim. Mình chưa thể vượt qua được và thực sự từ tận đáy lòng, mình muốn vượt qua, mình muốn chấm dứt chuyện này. Không phải vì không yêu mà vì tình yêu của mình khổ sở quá, và vì nó không mang được hạnh phcú đến cho người đàn ông cua rmình.
    Xin hãy giúp mình, hãy chỉ cho mình cách dừng lại. Càng chi tiết càng tốt, càng cụ thể càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Và xin đừng chỉ trích người đàn ông của mình, vì mình hiểu anh, hiểu anh đã giành cho mình nhwũng gì.
    Xin cám ơn mọi người. Mong mọi người hãy giúp mình!
  10. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn sa lầy rồi. Tốt nhất đừng nghe lời khuyên của ai cả vì chẳng ai là bạn để thực sự hiểu rõ được tình huống và đưa ra giải pháp tốt nhất, chỉ có thể là chính bạn thôi. Các tiêu chuẩn đạo đức mà người ta hay đem ra rao giảng cho người khác chỉ mang tính tương đối , vì cuộc sống có muôn hình vạn trạng và có nhiều éo le. MÌnh sống vì mình thôi, hãy đặt mình lên trên hết vì " người không biết sống vì mình sẽ không thể sống cho người khác". Mang quyền lợi của mình ra để cân nhắc thiệt hơn, sẽ thấy rõ nên tiếp tục hay dứt bỏ. Chúc cho sự sáng suốt.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này