1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mọi người muốn nói gì thì nói , nhưng hãy tin là có mình luôn chia sẻ khi nào các bạn cần , các bạn buồn.. vì mình cũng có một người bạn như vậy mà ..
    Nhiều lúc ghét nó lắm cơ ..nhưng mà
    Thân
  2. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đã rất nhiều lần mình thức dậy vào 3,4 h sáng như thế này. Giấc ngủ bây giờ đến với mình rất khó,đã lâu lắm rồi mình không ngủ trọn vẹn một đêm. Có những đêm mưa to, giật mình tỉnh giấc lại nằm khóc rưng rức một mình, Người ta nói: Sợ hãi lớn nhất của đời người là sự cô đơn. Với mình, không chỉ có sự cô đơn mà còn là sự ngậm ngùi cho một thân phận tủi hờn, của kẻ đắp chăn bông kẻ ngậm ngùi...
    Mình cảm thấy bí bách nắm, cảm thấy mệt mỏi lắm. Rất muốn thoát ra nhưng chưa biết làm cách nào để thoát ra cả. Lần nào cũng chỉ có mình là vật lộn trong những cố gắng để thoát ra nhưng lần nào mình cũng thất bại cả....
    Dù rằng bọn mình yêu nhau thật lòng nhưng cũng như những người đàn ông khác, mình càng ngày càng nhận ra anh đã không vượt qua được, không thể hy sinh những gì anh đang có để đến với mình. Cũgn biết đấy là lẽ tất yếu của những chuyện ngang trái như thế này, nhưng không thể không đau đớn được vì mình đã yêu quá nhiều và đã hy sinh quá nhiều...
    Có ai có thể giúp mình nên làm gì vào lúc này với. Mình đã chìm đắm trong tình yêu này 2 năm, chưa một giờ sống trong thanh thản. Có nhiều chuyện xảy ra mà nuối tiếc bây giờ chỉ thêm đau lòng...
    Nên làm gì bây giờ đây. Có một điều chắc chắn là không nên tiếp tục chuyện này nữa. Mình đã khổ quá rồi. Nhưng dừng lại như thế nào đây. Những ai đã vượt qua rồi, hãy giúp mình với.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    chỉ biết Yêu anh ấy đã là 1 phần quá lớn của cuộc đời bạn !!!
    Anh ấy có biết bạn có mang ko? Anh ấy có quan tâm không? Anh ấy yêu con với bạn và yêu con với vợ chứ ?
    Bạn có quan tâm chuyện anh ấy có là Một người cha tốt ko?
  4. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, ở hòan cảnh của bạn, ko ai có thể khuyên bạn được đâu. Khi đã yêu, chẳng ai nghĩ xấu về người yêu của mình cả. Nhưng bạn phải nhận ra rằng, những người đàn ông khi ngọai tình, họ ko bgiờ có đủ can đảm để từ bỏ gia đình của mình đâu. Có thể anh ấy yêu bạn thật, nhưng gia đình và con cái vẫn quý giá hơn nhiều. Bạn hãy thương chính bản thân mình và tự vượt qua. Mong bạn vui.
  5. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào xem topic này, chỉ xem sơ thôi, nhưng mình rùng mình hoảng sợ.
    Sợ những rung cảm mãnh liệt, những tủi nhục dày vò, những hận lòng đau đớn của những người là vợ, là chồng, là con và là người thứ ba ở đây.
    Mình chẳng hình dung ra được nếu 1 ngày mình là 1 nhân vật ở đây thì mình sẽ như thế nào dù bề ngoài mình rất cứng cỏi.
    Mình chẳng dám nhận xét đúng sai gì ở đây vì mình chưa hiểu tường tận nỗi khổ của người thứ ba. Nhưng có 1 điều làm mình băn khoăn :
    Đã từng nhận được nhiều ánh mắt khác lạ từ "người thứ 2". Có những người xét về các mặt hầu như hoàn hảo đến độ giờ mình vẫn còn mơ 1 ý trung nhân như thế, nhưng hầu như chưa có "ánh mắt thứ 2" nào làm mình phải khổ sở.
    . Suy nghĩ của mình rất đơn giản :"Người ta đã có gia đình". Chỉ ý nghĩ ấy đã biến khoảng cách thành gió thổi ngàn phương. Nếu xa cách thì không thành vấn đề, nếu gần gũi mình cố tình biến thành tình anh em, dù đôi lúc cũng thoáng mơ ước mình là 1 thành viên trong gia đình "người ấy". Nhưng nếu người ấy chủ động thì mình lại thấy "gớm", cứ như sờ phải chuột ấy ! Chẳng đến độ ghê gớm như các thành viên trong topic này.
    Tại mình dở hơi chăng ? Hay tại các bạn quá tình cảm ? Hay là do hoàn cảnh chưa chín muồi ? Không biết ! Nhưng có linh cảm là mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này. Chắc là mình cứng rắn quá . Hay là do mình đạo đức quá nhỉ ?
    Dù sao, cũng chúc tất cả những bạn đang là người thứ ba hãy cứng rắn lên !!!! Như nhiều bạn ở đây đã nói : Con đường các bạn đang đi gây thiệt hại cho tất cả mọi người. Hãy tỉnh táo cân nhắc và mạnh mẽ, bạn nhé !
    Được hungrychip sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 18/07/2007
  6. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của hth2 viết lúc 00:16 ngày 12/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin cám ơn bạn Tráitimkimcương. Có lẽ tớ đưa câu chuyện này ở đây kô thích hợp vì bản thân tớ không ủng hộ người thứ 3.
    Chắc tớ nghe theo lời bạn chẳng đưa link này nữa đâu. Tớ cũng quan niệm là chuyện này thật khó giải quyết, nên để người trong cuộc tự nhận thức và giải quyết lấy; chỉ có điều tớ thấy không biết bao giờ chuyện này mới giải quyết được, và trong thời gian này thì tớ thấy cô ấy khổ và có những suy nghĩ mà theo tớ là không giúp ích gì cho bản thân, nên tớ sốt ruột thôi. Lúc tớ đưa chuyện này lên tớ chỉ nghĩ biết đâu nhiều người ngòai 1 cách khách quan sẽ giúp cô ấy mạnh mẽ hơn khi quyết định.
    Thôi, tớ không nói gì đâu, chỉ mong cho cô ấy và những người liên quan sớm bình an ổn định cho mình, whatever the solution is.
    Chúc vui.
    --------------------------------------------------------------------------------
    hth2 hiểu chưa hết ý của tôi rồi. Nếu định để khuyên bảo cô vợ kia thì cái link này có thể chẳng có ý nghĩa gì nhiều cả, thế nhưng mà để cho họ tham khảo thêm về các mặt khác của cuộc sống thì họ có thể vào Box này, đọc link này để tham khảo. Tôi nói điều này bởi tôi biết cô vợ kia còn nhiều suy nghĩ hạn chế lắm.
    Trong box này có khá nhiều topic có giá trị tham khảo cho cô ấy. Ví dụ, topic này, topic chán chồng, rồi làm dâu,... Có rất nhiều gia đình hạnh phúc vào đây chia sẻ các niềm vui. Có những hanh phúc cao sang, có những hanh phúc giản đơn. Cô ấy cần tham khảo để biết cô ấy đã từng hạnh phúc chưa và hạnh phúc theo cách nào, có đúng đắn hay không,... Bên cạnh đó cũng có những ngưòi chỉ cần nói ra thôi cũng bị ngưòi khác phản đối rồi. Cứ xem như đấy là những tham chiếu để cô ấy soi lại bản thân và để cô ấy tự đánh giá về bản thân mình. Quyết định cuối cùng thuộc về cô ấy, và nếu cô ấy tự dìm mình trong những đau khổ mà ai cũng phải tìm cách thoát ra thì đó là một sự ngu dốt, đáng thương thì ít mà đáng giận thì nhiều, mà lại rất không đáng bởi 2 con người kia chẳng mảy may bận tâm đến sự đau khổ của cô ấy (theo tôi biết là như vậy).
    Và tôi hỏi hth2 thêm 1 câu. Nếu bạn phải thường xuyên tiếp xúc với người luôn thể hiện mình đang ở trong tình trạng bi đát, bạn cảm thấy ra sao? Người ta chỉ có thể tỏ ra thông cảm và an ủi một thời gian đầu thôi, và khi thấy việc của mình chẳng đem lại ích lợi gì cho con người khốn khổ đó, họ sẽ tránh găp, hy vọng khuất mắt trông coi để lương tâm không bị bản thân giày vò vì sao biết một con người khốn khổ mà không làm gì giúp đỡ họ. Mà bạn còn phải lo cho bạn nữa, hơi sức đâu mà đi lo cho cái người dưng khốn khổ đấy mãi được, đúng không? Con cái bạn, nếu nó cứ đòi một thứ mà bạn không thể cho nó được, thì bạn cũng sẽ quất nó chứ, nếu nó cứ khóc vòi mãi thì bạn có quát nó im không? Vấn đề nan giải là cô vợ kia không có ai quát, ai quất cho cả và có một suy nghĩ quá đơn giản là cứ tỏ ra đau khổ thì người khác sẽ thương mình. Đó là sai lầm lớn bởi điều đó khiến cho những người thân quen ngày càng xa cô ấy như hoàn cảnh hiện nay. Nếu hth2 muốn cô ấy có cái để giết thời gian, đọc để hiểu biết thêm thì nên gợi ý cô ấy đọc một số topic trong box này, mong là giúp được cho cô ấy trong cả hiện tại và tương lai.
    Tôi tình cờ cũng là biết cặp vợ chồng kia từ ngày còn hạnh phúc. tôi nghĩ tôi có thể hiểu được phản ứng của người vợ. 10 năm vợ chồng, hỗ trợ chồng để có được như ngày hôm nay (giúp đỡ chồng chuyển công tác ra HN xin việc, học tiếng Anh, xin học bổng du học...) tưởng đợi đến ngày được nghỉ ngơi để hái quả ngọt thì ... quá phũ phàng. Khốn nạn, mất nhân cách là những từ tôi có thể dành cho loại đàn ông như thế. Tôi không phản đối chuyện hết tình yêu thì chia tay, nhưng tình nghĩa vợ chồng mà sổ toẹt như thế thì không đáng làm người chứ chưa nói là đàn ông. Mà anh ta thì cũng có phải đẹp đẽ, tài giỏi gì cho cam. Cô bồ thì đen, xấu, thô, tuy nhiên được cái ít tuổi hơn cô vợ. Mà tôi cũng chưa từng thấy có người thứ ba nào cướp chồng trơ trẽn như con bồ của anh này. Vợ anh ta sang thăm mà cô ta cứ xông vào, ghen ngược mới kinh! Sau khi cô vợ về nước thì cô bồ có thai luôn (cao thủ). Đúng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thật.
  7. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tôi tình cờ cũng là biết cặp vợ chồng kia từ ngày còn hạnh phúc. tôi nghĩ tôi có thể hiểu được phản ứng của người vợ. 10 năm vợ chồng, hỗ trợ chồng để có được như ngày hôm nay (giúp đỡ chồng chuyển công tác ra HN xin việc, học tiếng Anh, xin học bổng du học...) tưởng đợi đến ngày được nghỉ ngơi để hái quả ngọt thì ... quá phũ phàng. Khốn nạn, mất nhân cách là những từ tôi có thể dành cho loại đàn ông như thế. Tôi không phản đối chuyện hết tình yêu thì chia tay, nhưng chia tay sao để cho người từng đầu gối tay ấp với mình đỡ bị tổn thương chứ tình nghĩa vợ chồng mà sổ toẹt như thế thì không đáng làm người chứ chưa nói là đàn ông. Mà anh ta thì cũng có phải đẹp đẽ, tài giỏi gì cho cam. Cô bồ thì đen, xấu, thô, tuy nhiên được cái ít tuổi hơn cô vợ. Mà tôi cũng chưa từng thấy có người thứ ba nào cướp chồng trơ trẽn như con bồ của anh này. Vợ anh ta sang thăm mà cô ta cứ xông vào, ghen ngược mới kinh! Sau khi cô vợ về nước thì cô bồ có thai luôn (cao thủ). Đúng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thật.

    Trích từ bài của hth2 viết lúc 00:16 ngày 12/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin cám ơn bạn Tráitimkimcương. Có lẽ tớ đưa câu chuyện này ở đây kô thích hợp vì bản thân tớ không ủng hộ người thứ 3.
    Chắc tớ nghe theo lời bạn chẳng đưa link này nữa đâu. Tớ cũng quan niệm là chuyện này thật khó giải quyết, nên để người trong cuộc tự nhận thức và giải quyết lấy; chỉ có điều tớ thấy không biết bao giờ chuyện này mới giải quyết được, và trong thời gian này thì tớ thấy cô ấy khổ và có những suy nghĩ mà theo tớ là không giúp ích gì cho bản thân, nên tớ sốt ruột thôi. Lúc tớ đưa chuyện này lên tớ chỉ nghĩ biết đâu nhiều người ngòai 1 cách khách quan sẽ giúp cô ấy mạnh mẽ hơn khi quyết định.
    Thôi, tớ không nói gì đâu, chỉ mong cho cô ấy và những người liên quan sớm bình an ổn định cho mình, whatever the solution is.
    Chúc vui.
    --------------------------------------------------------------------------------
    hth2 hiểu chưa hết ý của tôi rồi. Nếu định để khuyên bảo cô vợ kia thì cái link này có thể chẳng có ý nghĩa gì nhiều cả, thế nhưng mà để cho họ tham khảo thêm về các mặt khác của cuộc sống thì họ có thể vào Box này, đọc link này để tham khảo. Tôi nói điều này bởi tôi biết cô vợ kia còn nhiều suy nghĩ hạn chế lắm.
    Trong box này có khá nhiều topic có giá trị tham khảo cho cô ấy. Ví dụ, topic này, topic chán chồng, rồi làm dâu,... Có rất nhiều gia đình hạnh phúc vào đây chia sẻ các niềm vui. Có những hanh phúc cao sang, có những hanh phúc giản đơn. Cô ấy cần tham khảo để biết cô ấy đã từng hạnh phúc chưa và hạnh phúc theo cách nào, có đúng đắn hay không,... Bên cạnh đó cũng có những ngưòi chỉ cần nói ra thôi cũng bị ngưòi khác phản đối rồi. Cứ xem như đấy là những tham chiếu để cô ấy soi lại bản thân và để cô ấy tự đánh giá về bản thân mình. Quyết định cuối cùng thuộc về cô ấy, và nếu cô ấy tự dìm mình trong những đau khổ mà ai cũng phải tìm cách thoát ra thì đó là một sự ngu dốt, đáng thương thì ít mà đáng giận thì nhiều, mà lại rất không đáng bởi 2 con người kia chẳng mảy may bận tâm đến sự đau khổ của cô ấy (theo tôi biết là như vậy).
    Và tôi hỏi hth2 thêm 1 câu. Nếu bạn phải thường xuyên tiếp xúc với người luôn thể hiện mình đang ở trong tình trạng bi đát, bạn cảm thấy ra sao? Người ta chỉ có thể tỏ ra thông cảm và an ủi một thời gian đầu thôi, và khi thấy việc của mình chẳng đem lại ích lợi gì cho con người khốn khổ đó, họ sẽ tránh găp, hy vọng khuất mắt trông coi để lương tâm không bị bản thân giày vò vì sao biết một con người khốn khổ mà không làm gì giúp đỡ họ. Mà bạn còn phải lo cho bạn nữa, hơi sức đâu mà đi lo cho cái người dưng khốn khổ đấy mãi được, đúng không? Con cái bạn, nếu nó cứ đòi một thứ mà bạn không thể cho nó được, thì bạn cũng sẽ quất nó chứ, nếu nó cứ khóc vòi mãi thì bạn có quát nó im không? Vấn đề nan giải là cô vợ kia không có ai quát, ai quất cho cả và có một suy nghĩ quá đơn giản là cứ tỏ ra đau khổ thì người khác sẽ thương mình. Đó là sai lầm lớn bởi điều đó khiến cho những người thân quen ngày càng xa cô ấy như hoàn cảnh hiện nay. Nếu hth2 muốn cô ấy có cái để giết thời gian, đọc để hiểu biết thêm thì nên gợi ý cô ấy đọc một số topic trong box này, mong là giúp được cho cô ấy trong cả hiện tại và tương lai.
  8. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi bạn ấy câu hỏi này cũng bằng thừa!
    Anh ta biết bạn ấy có mang thì sao chứ? Anh ta có quan tâm đấy nhưng mà cuối cùng thì để làm gì nào? Anh ta là một người cha tốt trong gia đình thì sao chứ?
    Vì anh ta có tất cả những đặc điểm tốt đẹp nên bạn ấy mới lao vào tình yêu ấy và mù quáng không dứt ra được.
    Anh ta vẫn tốt với những đứa con anh ta đã sinh ra với vợ. Anh ta vẫn bỏ tất cả để về nhà đưa chúng đi viện, đi khám, anh ta lo lắng cho chúng, xót xa cho chúng,....nhưng bạn gái ơi, bạn hãy nghĩ đến một điều rằng cái lúc mà con bạn ốm thì anh ta sẽ chẳng ở bên bạn đâu. Dù là một trái cam anh ta cũng sẽ không gửi cho con bạn đâu. Dù là có người vẽ đường chỉ lối đến tận nơi thì anh ta cũng chẳng làm gì cả hết. Lúc đó anh ta sẽ có cớ là đang bận làm việc. Anh ta lúc nào cũng sẽ bận rộn việc gia đình, công việc, bạn bè, quan hệ,....bạn và con bạn sẽ chỉ là lúc rảnh rỗi, không bị đau đầu, anh ta mới nhớ ra thôi.
    Anh ta quan tâm đến bạn đấy, đến con bạn đấy, thì sao nào??? May lắm thì mỗi ngày anh ta gửi cho bạn cái tin nhắn để hỏi thăm. Vui lắm thì anh ta gọi cho bạn cú điện thoại. Đấy, cũng quan tâm đấy còn gì, thế là quan tâm còn gì? Bạn còn muốn đòi hỏi gì nữa nào? Nhưng ma sự quan tâm chỉ dừng lại ở đấy thôi bạn ạ.
    Anh ta sẽ chẳng dám từ bỏ gia đình để chạy theo bạn đâu. Anh ta thương những đứa con của anh ta. Thế còn con của bạn? Trách nhiệm của anh ta đâu?
    Ừ thì có với nhau một đứa con chung. Thì đã sao nào? Cùng lắm là trách nhiệm bằng tiền. Mỗi tháng gửi vào tài khoản cho bạn một ít. Đấy, thế nhé. Quan tâm cũng có, trách nhiệm cũng có. Muốn gì nữa đây cô em?
    Tôi những nghĩ rằng, một người đàn ông tốt, khi đã sinh ra những đứa trẻ, anh ta phải có trách nhiệm đầy đủ, dù là con riêng hay con chung. Thế cho nên người đàn ông của bạn không tốt đâu. Anh ta sống thiếu trách nhiệm với bản thân mình, với tất cả những người đàn bà anh ta nói yêu, vói những đứa con anh ta sinh ra.
    Anh ta có quyền không đến với bạn, vì bạn với anh ta chả ràng buộc gì về pháp luật để bạn kiênh anh ta cả, vì anh ta hèn, vì anh ta thương con, vì anh ta không quyết đoán, vì anh ta chỉ dám sống một nửa cuộc đời, yêu cũng một nửa - vì sao tôi nói yêu một nửa vì Tôi dánh giá cao những con người yêu hết mình. Dù có là ngoài chồng ngoài vợ thì cũng dám đi đến tận cùng đi chứ đừng hứa.....Thà nếu không yêu vợ nữ thì yêu cầu chia tay để đến với cái mà mình đã tin, đã yêu,....Thà như vậy còn hơn. Đàn ông như vậy là người biết mình muốn gì.
    Tôi quay trở lại câu bắt đầu, là anh ta có quyền không đến với bạn, nhưng anh ta phải có trách nhiệm đầy đủ cho đứa con. Anh ta nói anh ta vẫn yêu bạn đúng không? Chỉ có điều anh ta thương con quá không dứt ra được đúng không? Bạn tin lắm đúng không? Mỗi lần đòi chia tay xong nghe anh ta thủ thỉ bạn lại tin là anh ta yêu bạn thật lòng đúng không?
    Ừ thì yêu! Cứ cho là yêu đi. Vậy thì muốn hai vợ thì chăm sóc con đi. Thỉnh thoảng mua cho nó đồng quà tấm bánh cho đáng mặt là cha đi. Nó đi chơi thì quan tâm xem nó ăn ngủ thế nào đi. Hứa làm cái gì thì làm đi,...
    Sẽ rất rât nhiều lần bạn mong đợi sự quan tâm đúng mực anh ta giành cho bạn và con bạn. Nhưng sẽ không có đâu! nếu bây giò bạn đã nhận ra rằng anh ta không dám dứt bỏ thì bạn hãy đi theo niềm tin ấy. Vì dù bạn có sinh con ra, nhìn thấy đứa trẻ bằng xương, bằng thịt anh ta cũng chẳng dám dứt bỏ đâu.
    Dù trước đây khi yêu bạn, anh ta nói rằng anh ta yêu bạn đến phát điên thì bây giờ cái điên đấy nó cũng nguội rồi. Bây giờ anh ta nhiều lúc sẽ nghĩ, sao ngày ấy mình lại điên thế nhỉ, để bây giờ mình đang yêu một con điên . Bởi thể nào trong những cơn vật lôn muốn thoát ra của bạn, bạn lại chẳng điên rồ? .
    Các bà vợ sẽ chửi tôi vì tôi nói những điều này. Tôi khuyên đàn ông từ bỏ gia đình để đi theo người tình hahaha.....
    Tôi chỉ khuyên một cô gái nhìn thẳng vào vấn đề để từ bỏ đi.
    Tôi chỉ khuyên đàn ông nên sống có trách nhiệm với cuộc đời của mình.
    Nếu người vợ nào đang có chồng ngoại tình, các chị hoặc là đủ bản lĩnh lôi anh ta quay về hoặc là muốn dứt bỏ cho anh ta đi luôn. Có đúng không nào??? Như thế còn hơn là anh ta đang vừa lừa dối các chị, vừa lừa dối cái cô thứ ba kia, lừa dối chính những đứa trẻ vô tội nữa.
    Chú mọi người vui!
    Dù rằng tôi đang buồn.
  9. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    @ ichiban: Bạn nói hoàn toàn đúng. Thật là buồn là những gì bạn nói lại hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh của mình...
    Đúng là trong những cơn vật lộn muốn thoát ra, mình đã không còn là mình nữa. Mình đã làm nhiều việc rất điên rồ, nhưng chỉ có mình là khổ sở và vật vã những lúc ấy, còn anh ý thì hầu như không biết gì hoặc có biết thì cũng không còn hơi sức đâu để quan tâm đến mình...
    Cho đến bây giờ, có lẽ cái quyết định không sinh em bé của mình ra là một quyết định đúng. Đôi khi mình đau đớn lắm vì mình thèm được làm một người mẹ vô cùng.Nhìn bạn bè đề huề con cái, nước mắt mình chảy ngược vào trong. Cứ mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ, thấy mình cứ lao vào mà chơi, mà nựng, anh lại nói như chỉ để nói mà thôi: Sang năm bọn mình sinh em bé nhé... Nhưng anh sẽ không bỏ gia đình anh đâu...
    Chuyện gì sẽ xảy ra khi mình sinh em bé ra? Anh sẽ làm sao để chăm sóc cả hai đây? Anh luôn yêu cầu mình chấp nhận cuộc sống như thế này, để anh được chăm sóc gia đình anh và chăm sóc cả mình. Anh không muốn mất ai cả...Mọi lo lắng, mọi lo toan trong gia đình anh, mình đều gánh vác cùng anh. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Từ việc chạy cho thằng bé nhà anh vào lớp 1, việc mua sắm vật dụng trong gia đình hay bất kỳ việc nhỏ to gì, mình đều lo lắng cùng anh cả. Có lần, đi mua tủ lạnh cho gia đình anh, mình buột miệng nói: Khi nào thì bọn mình được mua sắm cho bọn mình nhỉ?... Anh không nói gì...
    Mình rất yêu anh, và mình giận bản thân ghê gớm vì đã yêu nhiều như thế. Mình đã hy sinh rất nhiều, không chỉ có việc chấp nhận thân phận hờ hững ntn, mà còn vì rất nhiều lo lắng mình đã chia sẻ cùng anh trong cuộc sống và trong công việc. Nhưng mình nhận ra chưa một lần anh muốn hy sinh vì mình. Ngay cả khi gia đình mình gặp khó khăn, anh cũng đứng ngoài cuộc. " em cứ làm việc gì mà em cho là đúng nhất". Rồi khi mình không còn đủ sức để gánh vác cùng anh, anh lại trách mình không hết lòng. Thật sự là không biết mình còn mong chờ điều gì ở đây nữa.
    Biết dứt ra làm sao đây? Khi mình cứ mãi đắm đuối thế này? Làm đàn bà khổ quá.
    Thật lòng mình muốn thoát khỏi tình trạng này. Có cách nào không, có cách nào để mình không cảm thấy mình quá bất hạnh nữa không?
  10. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời mình là do mình quyết định, nhungtrainghiem à. Người đàn ông của bạn sống quá ích kỷ cho bản thân, đành rằng anh ta là một người có nghĩa với vợ và con anh ấy, nhưng anh ấy không mang lại tương lai cho bạn, tại sao bạn lại muốn sống cuộc sống tầm gửi bên cạnh anh ta như vậy? Bạn vui khi mang lại hạnh phúc cho anh ta, còn anh ta thản nhiên đón nhận những gì bạn trao, ngược lại, bạn klhông cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ này, lúc nào cũng phải sống trong dằn vặt. người đàn ông bạn đang quan hệ chỉ muốn lợi dụng bạn mà thôi, cái đoạn này Rồi khi mình không còn đủ sức để gánh vác cùng anh, anh lại trách mình không hết lòng đã nói rõ bản chất của anh ta.
    Mong bạn tỉnh táo. Đời cũng còn nhiều đàn ông tốt bạn ạ, mong bạn tìm được người đàn ông của bạn, biết chăm lo cho bạn, biết chia sẻ cuộc sống với bạn và hơn nữa là người ấy có thể mang đến cho bạn những đứa con và cùng chung trách nhiệm chăm sóc bé. Người đàn ông đã từng 1nói "Sang năm bọn mình sinh em bé nhé... Nhưng anh sẽ không bỏ gia đình anh đâu không mang lại hạnh phúc cho bạn và con của bạn đâu. Sự hy sinh của bạn cho anh ấy và gia đình anh ấy là vô nghĩa, quá vô nghĩa.
    Càng đọc những gì bạn viết, mình càng cảm thấy khinh bỉ người đàn ông bạn quan hệ. Một điều nữa, hãy nghĩ tới vợ và con của anh ta, cái cách mà bạn chăm lo cho gia đình anh ta và con của anh ta, người vợ ấy không cần, chị không biết, hay chị biết mà làm ngơ và cũng lợi dụng lòng tốt của bạn?
    Cố lên nhungtrainghiem, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng đừng phí thời gian của mình vào một người đàn ông như vậy, tuổi sinh đẻ của phụ nữ cũng không phải là dài, bạn biết đấy.
    Chúc bạn hạnh phúc với người đàn ông tương lai và bé con tương lai của bạn có một người cha tốt - người cha ấy hẳn cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi mang đến sự sống cho một sinh linh bé bỏng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này