1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi lập chủ đề này ko biết có được ai ủng hộ ko? Tôi chỉ muốn những người đang và sắp là người thứ ba có thể viết lên những tâm sự sâu kín của mình, những tâm sự mà ko phải ai trong cuộc đời cũng nghe được. Cuộc sống ngày càng đầy đủ, sung túc nhưng gia đình sao lai ko được như trước. Như thế hệ bố mẹ chúng ta yeu nhưng đa số là ko yeu rồi cưới nhau mà vẫn sống được mấy chục năm, bây giờ ngoại tình là một điều thấy hàng ngày. Ai có lỗi? Tất cả thế giới. tất cả mọi người trong cuộc sống xung quanh đều lên án, chừi bới, khinh miệt những ngưòi thứ ba,( Tất nhiên ko thể nói đến những người được gọi la "gái cao cấp", làm bồ những đại gia vì tiền). Những người đang sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bổng nhiên rẽ sang một hướng khác và không biết mình Hạnh Phúc tuyệt đỉnh hay chịu đau khổ vô bờ. Tôi ko bào chữa cho người thứ ba, nhưng họ chỉ có một tội là ko đủ can đảm, ko đủ lạnh lùng, ko đủ lí trí để dứt bỏ Tình Yêu mà họ coi là vĩ đại của mình, và tại sao họ lại bước chân vào con đường ấy. Còn những người đã dứt bỏ được rồi thì xin thành thật chúc mừng họ, dù họ đang chìm trong nước mắt và đau khổ. Những ngưòi thứ ba có dũng cảm để viết tiếp vào topic này ko? Có thể những người trong cuộc sẽ ko có được lời khuyên đúng đắn nhưng lại có kinh nghiệm và chia sẻ với nhau. Viết cho đỡ nặng nề các bạn ạ. Những người vợ đọc topic này đừng sốc và đừng có nhừng lời quá đáng, ko biết ai khổ hơn ai đâu.
    Mình vào đây vì mình thấy ý tưởng của người chủ topic là giành một ít đất cho những người thứ 3 vào tâm sự. Mình không mong muốn vào đây để tiếp tục hứng chịu những điều mà ngoài đời sống thwờng ngày mình vẫn đã, đang và sẽ phải nghe.
    Cám ơn tất cả các bạn vì có quan tâm các bạn mới chia sẻ. Nhưng mình là một người yêu đuối, đọc những gì giotmuathu và maihaan viêt, mình cảm thấy nặng nề và xitrét quá. Để nghe những điều ấy, mình có lẽ không cần phải vào đây.
    Vì mình cảm thấy không thể chia sẻ ở topic này, mình sẽ không vào đây nữa. Mình đã rất mong nhận được những sẻ chia, giúp mình vượt qua được cơn bão này, nhưng đúng là thật nghiệt ngã khi làm người thứ 3.
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ.
  2. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nói với bạn rồi, các bạn, những người thứ 3 đã, đang và sẽ ko bao giờ được chấp nhận, ko bao giờ có chỗ đứng trong xã hội, cho dù đó là xã hội ảo hay xã hội thực, xã hội tây hay xã hội ta. Vì thế bạn đừng ngạc nhiên vì những lời nói của tớ và các bạn khác về bạn và về những việc bạn đang làm.
    Cái chỗ vàng vàng ấy, tớ thấy đúng đấy. Đã là nỗi đau vì tình thì đều giống nhau cả thôi. Nhưng có một điều mà các bạn, những người thứ ba (và cả những thằng chồng tệ bạc) nên hiểu rằng, các bạn là người gây ra cái nỗi đau cho chính các bạn và gây ra nỗi đau cho người vợ, người con kia. Còn người vợ, cô ấy đáng thương và bất hạnh vì cô ây ko tự gây ra nỗi đau đấy cho mình, và cô ấy ko gây ra nỗi đau cho người khác. Người đáng trách, đáng khinh là những kẻ đi gây ra nỗi đau cho chính mình và cho gia đình người khác.
    Nhungtrainghiem, bạn thấy khó nghe lắm à, khó chịu lắm à, vậy bạn hãy nhìn vào sự thật, hãy đối mặt với nó và dứt bỏ nó đi. Tớ nói thật, đấy là một điều quá đơn giản để làm, đơn giản hơn bao nhiêu cuộc tình khác phải dứt bỏ trên thế gian này. Dám chơi thì dám chịu bạn ạ, dám gây đau khổ cho người khác thì dám chịu để người đời khinh thường phỉ nhổ. Đơn giản vậy thôi.
  3. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ối, em này chắc bị chồng cắm sừng nên bất mãn quá ta. Ai phỉ nhổ ai thế hả em?
    Uất hận chuyện gì thì về nhà răn chồng, dạy con đi, lên đây dạy đời làm gì nhỉ? Anh là con của " người thứ 3" đây cô em. Bây giờ anh làm trụ cột cho cả đại gia đình : gồm cả bố anh, người thứ 2 và 3 người con của bà ta đang ở tù tội, dù rằng trước kia anh chả mấy khi được nhìn thấy mặt bố chứ đừng nói là được bế ẵm, cưng nựng. Đàn bà hay đàn ông không giữ nổi chồng, vợ mình, sống nhạt nhẽo nên mới có chỗ cho người thứ 3 xuất hiện, không tự trách mình, thay đổi mình lại bảo ai phá đám, gây đau khổ làm gì??? Nẫu lắm....
    Chắc em MaiHaAn này tự coi mình là chính chuyên lắm đây nhỉ....hay ngoài chồng em ra chả ma nào nó nhòm tới em nên bắt buộc phải chính chuyên bất đắc dĩ thế?
  4. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa....em nhìn Camilla Parker, vợ thái tử Anh đấy, người thứ 3 đấy em, xem xã hội đã công nhận chưa?
    Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đấy, cũng là người thứ 3 trước khi thành người thứ 2 đấy, có được công nhận chưa?
    Về nhà mà lượm condom cho các anh dzai đi em nhé, để nhìn đời thoáng hơn đi em
  5. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải nói rằng nếu các bạn là người thứ ba nhưng có tình yêu đích thực, thì dù sao tớ cũng thấy không trách được, chỉ có điều, các bạn phải bảo anh ta cương quyết với tình cảm của mình, vì nếu không, các bạn sẽ khổ, anh ta khổ, và gia đình anh ta cũng sẽ rất đau khổ.
    Nhưng mấy ai là người thứ ba mà có tình yêu đích thực, dám bỏ tất cả vì nhau, nếu anh ta không chịu bỏ vợ hay người yêu, xin lỗi, bạn đừng nghĩ là bạn đang hi sinh cho gia đình anh ta, không người phụ nữ nào muốn sống bên cạnh người không yêu mình cả, có chăng, bạn chỉ đang tự lừa dối mình thôi...
    Tớ là người chịu cảnh người yêu tớ có người thứ ba, tớ xin lỗi, nhưng các bạn đừng đem chuyện Camilla ra ở đây, vì đó là những người yêu nhau thật lòng, có tình cảm đích thực, tớ hỏi các bạn ở đây, những bạn nào dám khẳng định rằng người kia yêu các bạn thật lòng, dám dứt bỏ tất cả vì các bạn ?
    Khi biết tin người yêu tớ có người thứ ba, tớ bảo anh ta và cả cô ta rằng, nếu họ yêu nhau, tớ sẵn sàng để họ yêu nhau, và chẳng quan tâm cũng như chen vào cuộc đời của họ nữa, tớ sẽ biến mất như bong bóng xà phòng luôn, bạn biết người yêu tớ nói gì không, anh ta bảo anh ta CHỈ CHƠI BỜI !!!
    Khi là người thứ ba,bạn hãy thử nghĩ xem, người đàn ông đó có thật sự tôn trọng bạn không, hay coi bạn như một chút gia vị còn thiếu? Anh ta bảo tớ, chẳng qua cô ta quá dễ dãi, cô ta lại thế này thế nọ nên anh ta bị lôi cuốn. Bạn nghĩ sao nếu người kia của bạn cũng nói về bạn như thế trước mặt vợ, hay người yêu anh ta ????
    Đến lúc tớ bỏ anh ta, anh ta cũng không đến với cô ta, vẫn ngày ngày van xin tớ cho một cơ hội. Bạn thử nghĩ xem, liệu bạn có phải đang hi sinh cho một tình cảm như thế không ?
    Bạn bảo, không biết ai đau khổ hơn ai, cái đau khổ của bạn có chăng là do bạn tự chọn, còn chúng tôi, chúng tôi không làm gì nhưng đã bị những người như các bạn đâm một nhát dao quá sắc, thậm chí, sau đó đánh mất cả niềm tin vào tình yêu, và vào bản thân mình...
    Bạn đau khổ, nhưng nếu bạn dứt khỏi anh ta, mọi đau khổ sẽ biến mất, còn chúng tôi, mãi mãi không thể hiểu được, tại sao mình lại bị đối xử như thế, mỗi lần tưởng tưởng đến người yêu mình vui vẻ bên cạnh một người khác, lại như một lần đâm dao vào tim...
    Các bạn nói, không biết ai đau khổ hơn ai, các bạn có biết, chỉ cần các bạn cứng rắn một chút, sẽ không ai đau khổ? Tại sao các bạn làm người khác đau khổ, lại có thể thản nhiên nói rằng, tôi cũng đau khổ lắm chứ, tại sao thế???Bạn bị què chân không có nghĩa là người khác cũng phải bị què chân, vì vậy, mong các bạn đừng làm ngưòi thứ ba...
    P/s : Còn với những người thứ ba, nghĩ rằng mình theo đuổi một tình yêu đích thực, xin lỗi, bạn hãy thử bảo với người yêu mình, anh hãy làm người yêu chính thức của riêng em, xem anh ta thế nào? Nếu bạn tìm được tình yêu đích thực, thì chúng tôi ra đi cũng không nuối tiếc,thật sự...
    Được CuteBabe sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 23/07/2007
  6. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không hiểu mục đích của topic này lắm, là để các bạn là người thứ 3 nhận được lời động viên, tiếp tục công cuộc phá hoại hạnh phúc gia đình người khác àTớ xin lỗi, nhưng tớ nghĩ nên để topic theo dạng Bạn ơi đừng làm người thứ ba, để các bạn khác có thể khuyên nhủ, hướng dẫn những bạn đang làm người thứ ba từ bỏ cái gọi là tình yêu của mình, thì hợp lý hơn...chứ cứ vào khuyên, các bạn lại bảo không cần, chỉ thích tâm sự thôi, các bạn phải động viên tớ tiếp tục làm người thứ ba thì cũng chịu
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn của bạn chỉ đáng làm trụ cột cho gia đình nhà bạn thôi. Và tớ cũng chẳng ngạc nhiên gì khi một người có giọng văn thế này là con của một người thứ 3. Ko đáng để nói chuyện với tớ.
    Được MaiHaAn sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 23/07/2007
  8. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Ừa, RQ cũng thấy bất nhẫn cho mẹ ruột chị ấy vì dù sao cũng là mẹ đẻ ra chị ấy cơ mà. Nhưng RQ nghĩ đi nghĩ lại thì chị ấy cũng chẳng có gì sai. Chị ấy đâu có bảo là mẹ đẻ thế này thế kia, là xấu xa này nọ mà chỉ buồn cho phận chị em chị ấy thôi. Vả lại lúc mẹ ruột mất thì mấy chị quá nhỏ để nhớ mà dù có nhớ thì cũng là lúc nhận ra mình vốn là những đứa con không được đón nhận thì nhớ làm gì. Hơn nữa, làm sao có chuyện chấp nhận làm đám giỗ cho mẹ chị ấy trong gia đình đó được chứ?
    Còn nói về mẹ lớn thế thì quả thật RQ không biết bác ấy có nhồi nhét gì vào đầu mấy chị ấy về người mẹ ruột thế này thế nọ không nhưng nghĩ đến cảnh từ một người gốc gác khuê các, chỉ biết làm nội trợ mà bác ấy phải đi buôn gánh bán bưng, nhịn ăn nhịn mặc tối về còn lo may đồ chợ đến tận khuya để nuôi 9 đứa con khi bác trai bị kỷ luật phải nghỉ dạy đi xa kiếm miếng ăn qua thời bao cấp cùng cực thì RQ cảm phục lắm. Điều cảm phục hơn nữa là các anh chị nhà ấy được bác gái bảo ban dạy dỗ thế nào mà không bao giờ có chuyện xách mé, xem 2 chị kia là con dòng bé mà khinh khi dè bỉu này nọ, ngược lại còn rất yêu thương tôn trọng nữa. Quả thật mẹ lớn đã thành công, sự thành công từ tấm lòng vị tha và tình yêu thương của bác ấy. Dù sao thì nỗi đau bị phản bội và tình yêu bị đánh cắp cũng như sự hy sinh của bác ấy đã được đền đáp xứng đáng vì đáng được như vậy. Còn người mẹ ruột kia thì sao? Cũng mang đầy nỗi đau đó mà có đáng không? Có chăng là ai cũng bảo rằng đáng phải chịu như vậy. Thật là tiếc lắm thay!
    Tự nhiên RQ lại có một suy nghĩ không giống ai là người nào đang đau đớn vì bị phản bội, bị kẻ thứ ba đánh cắp tình yêu thì hãy xử sự như bác gái này chắc sẽ thành công nhỉ? Lòng vị tha, yêu thương, hy sinh đúng mực chắc chắn sẽ là cách đánh trả một cách cao thượng mà chiến thắng lại vinh quang nhất. Đúng là cuộc đời có vay có trả, ở hiền thì sẽ gặp lành.
  9. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Được vo_tac_thienn sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 23/07/2007
  10. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Lại xuất hiện mấy mẹ mìn......
    Mịe, sao mà ghét mấy con zở hơi lên giọng rao giảng đạo đức thế không biết. Sao không ai KHINH hay COI THƯỜNG cái " người thứ nhất " ấy nhỉ, sao không ai trách chúng nó ăn cắp tình cảm của người khác nhỉ? sao các bà các chị ra sức chê bôi dè bỉu chính Đàn bà giới thế nhỉ? Trong mọi cuộc tình tay ba thì người đàn bà luôn bị lên án , bất kể là người thứ nhất hay thứ ba? phải chăng đó là tính đố kỵ tiềm ẩn trong đám các bà các cô ( mà trộm vía nếu mất chồng thì L....chỉ để đi đái ???!)
    Thôi, xin các mẹ trẻ....nếu thấy mình không có khả năng làm người thứ ba thì biến khẩn trương khỏi topic này đi ạ.
    30 chưa phải là Tết, bao giờ 70 tuổi, chứng minh được mình đạo đức thì hãy lên giọng phê phán nhé
    Trong công ty tôi cũng có vài gái thế này....nhắc đến chuyện CƠM, PHỞ thì giãy đành đạch: "ôi, khiếp, em không bao giờ...." " em lúc nào cũng biết điểm dừng nhé, không bao giờ đi quá xa..."." em coi thường cái loại lẳng lơ nhé...".......thế mà thấy Zai nào ngon ngẻ, manly một tý thì đầu mày, cuối mắt, ẽo à ẽo ợt. Ẹo không được thì lại lên giọng đạo đức: " hắn call em mấy lần nhưng mà em từ chối, ko nghe điện thoại"...Lúc nào cũng thấy tuyên bố chắc như đinh đóng cột "chồng em mà loéng quéng, em cho đi tàu suốt ngay....em không thiếu người nhé...." thế mà bây giờ chồng nó chán , nó đi PHỞ thật, nàng lăn ra ăn vạ rồi xòe đơn ly dị, NÓ ký ngay....Nàng đành ngậm bồ hòn làm ngọt " thôi , nhẫn nhịn, cho qua vì con" . Ha ha....chả nàng nào chịu nhận một sự thật đau lòng: đem chính con mình ra làm "vật tế thần" cho sự bất lực , kém cỏi của mình cả. Những đứa con không may , vớ phải bà mẹ như thế cũng chả khá khẩm được, thế là lại được dịp đổ tại hoàn cảnh éo le, chồng thiếu trách nhiệm gắn bó với gia đình, "con thứ ba" đáng KHINH nó phá hoại hạnh phúc nhà mình......
    TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN ...người thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều có xác suất cao cả và đê tiện như nhau thôi nhé

    Được vo_tac_thienn sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 23/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này