1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. concoandem

    concoandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Được vo_tac_thienn sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 23/07/2007
    TÔI TÌNH CỜ ĐI QUA THẤY MỌI NGƯỜI TRANH LUẬN SÔI NỔI QUÁ. XIN GÓP MỘT CHÚT Ý KIẾN NHÉ
    VOTACTHIENN HƠI BỊ NÓNG ĐẤY!!!! VÀ CŨNG CÓ NHỮNG ĐIỂM RẤT ĐÚNG/ CHÚNG TA HÃY NÓI VỀ SƯ THẬT NHÉ... AI CŨNG THÍCH ĂN PHỞ ( ĐA SỐ ĐÀN Ô HAY ĐÀN BÀ) NHƯNG NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN VÀ GĐ THÌ ĐỀU CÓ GIỚI HẠN VỪA ĐỦ ĐỂ ĐẢM BẢO HP GĐ. AI KO CÓ GHẠN ĐÓ THÌ LÀ NGƯỜI KO LAM CHỦ ĐC MÌNH, VÀ ĐÁNG PHÊ PHÁN LẮM .
    VÀI LỜI THAM GIA...THÂN!!!1
    [/quote]
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương cho bạn quá.

  3. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ! Quả thực bạn yếu đuối đấy !
    Các bạn đang phản đối bạn chưa trải nghiệm như bạn, nên những gì các bạn ấy nói là chuẩn mực chung của xã hội thôi. Điều này chắc bạn cũng biết qua cách đối xử của người đời rồi, chỉ là 1 phần nhấn thêm cho nặng .

    Vậy thì hà tất bạn phải tự ái làm gì ? Điều cần thiết là bạn phải làm sao để mình và con mình không phải tiếp tục chịu những lời phỉ nhổ ấy nữa. Xã hội nhiều mặt lắm bạn ạ ! Cứ để ý rồi tự ái với mỗi lời nói thì chỉ thiệt mình thôi. Quan trọng là bạn phải xác định mục tiêu chính của mình là gì ?
    Thật ra mình nghĩ các bạn ấy cũng có ý tốt đấy ! Những lời nặng nề ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh để bạn dứt khoát dứt bỏ tình cảm không đúng chỗ của mình .
    Qua cách nói của bạn, có vẻ bạn cũng khổ lắm, nên mình nghĩ bạn không phải người xấu hay lẳng lơ, chỉ là bạn yếu đuối quá . Người thứ ba cũng có nhiều loại. Những tình cảm đẹp chỉ nên trao cho những bản chất đẹp thôi bạn ạ !
    Nhưng hình như mình thấy bạn cũng chưa dứt khoát từ bỏ lắm thì phải ? Người kêu cứu là người bám víu lấy mọi cái phao sống còn đưa ra. Còn bạn, mình chỉ thấy bạn đọc những lời phản đối và ......tự ái tranh luận. Dường như bạn quan tâm xem người ta nói gì về mình hơn là tìm phương cách giải thoát cho mình.
    Vài lời chia sẻ, vẫn là lời chúc mong bạn tỉnh táo và mạnh mẽ.
    Về phương thuốc của mình, không làm từng buớc được đâu ! Bạn phải chuẩn bị các bước số 2,3,4,5 trước. Đầy đủ rồi mới đùng 1 cái làm bước số 1. Phải làm sao khi buông anh ta ra rồi bạn không có thời gian nghĩ đến anh ta nữa ! Làm sai bước là thất bại đấy, mà thất bại là rất dễ nản lòng.
    Muốn làm người tốt hay người xấu đều là do bạn cả, chúc thành công !
    Được hungrychip sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 23/07/2007
  4. xexichlo

    xexichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn gọi là: "mẹ nào con nấy" hoặc là "thứ nào đẻ ra thứ đó" ấy mà.
  5. xexichlo

    xexichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật trơ trẽn.
    Loại phá bĩnh như chị mới là mẹ mìn đấy bà chị ạ. Chắc chị ko có đưọc giáo dục tới nơi tới chốn hoặc sinh ra từ loài giống phá bĩnh hạnh phúc nhà khác nên chị mới vỗ bành bạch khoe hàng thế kia hehe. Vừa thấy chị trợ trẽn vừa thấy chị sao mà tội nghiệp quá. Cùng là phận gái nhưng người ta được yêu thương, được mang trầu cau tới hỏi tới cưới còn chị chỉ trộm ké hạnh phúc người khác rồi phỉ báng người ta kém cỏi ko biết giữ hạnh phúc của mình. Nếu cha mẹ chị là ng biết điều thì chắc cũng đau lòng lắm khi con gái ko được đàng hoàng như nguời ta chị nhỉ, còn cha mẹ chị ủng hộ chị làm kẻ thứ 3 thì miễn bình luận nữa chị hen.
    Chị giỏi quá, chị hay quá thì sao ko kiếm cho mình một người đàng hoàng tử tế mà phải chấp nhận làm kẻ thứ 3 để thiên hạ chửi, thiên hạ nhổ nước bọt vào mặt chị, để vớ phải thằng lừa đảo. Nay nó lừa vợ con nó thì chắc gì mai nó ko lừa chị.

  6. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, thật sự rất cảm thông với bạn, nhưng khi thấy câu nói đó của bạn thì thất vọng vô cùng. Người fụ nữ kia nói có gì sai, thật sự người sai trái là ai thì ko xác định được, nhưng cùng là thân fận fụ nữ thì cũng nên thông cảm cho nhau. Bạn được người đàn ông lấy tình cảm dành cho người đàn bà khác chia sẻ bớt wa cho bạn thì bạn cảm thấy vui vẻ, chứ như chị GMT nói thì tình cảm của người vợ đang là 10 mà bị lấy đi hết 5 để cho người khác thì nếu là bạn bạn có đau buồn, có ghen tức ko?
    Đúng ra bạn fải cảm thấy hổ thẹn và gục ngã càng sớm càng tốt chứ, fải rời khỏi hoàn cảnh người thứ 3 càng sớm càng tốt chứ sao lại muốn tìm người cảm thông cho hành động bạn đang làm để bạn có thể đứng vững mà đi làm người thứ 3 fá hạnh fúc gia đình người khác tiếp hay sao, bạn muốn có sức mạnh để tiếp tục đau khổ và làm người khác đau khổ theo bạn hay sao.
    Dũng cảm lên đi bạn, dứt bỏ 1 lần để giúp bạn và giúp những đứa trẻ, nếu bạn có đủ can đảm để nói với con của bạn rằng con là thành quả của mẹ và chồng của người đàn bà khác thì con bạn sẽ thế nào?
    Hi vọng bạn sẽ suy nghĩ và cố gắng vựơt wa thôi. cùng là đàn bà ko ai muốn mất đi tình yêu nhưng cũng ko muốn fải chia sẻ bớt tình yêu cho ai hết bạn à.
  7. loakentay

    loakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì dù là người vợ hay người thứ 3 thì cũng đều là phụ nứ, yếu đuối trong tình cảm, chẳng có ai trong số họ là không đau khổ khi gặp phỉa tình huống 3 người đó. Con tim có lý lẽ của con tim nên người thứ 3 có cách giải thích của riêng họ. Tại sao không ai lên án người đàn ông nhỉ? Chính anh ta mới là người đáng bị chửi nhất. Dù có thế nào thì hơn ai hết, chính bản thân anh ta đã gây đau khổ cho cả 2 người phụ nữ, chính anh ta mới là người phá hoại hạnh phúc của gia đình mình.
  8. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Anh ko biết chuyện nhà LQV và XQ thì đừng lôi ra phát biểu như thế.
    Còn nhìn đời như anh thì ở đây ai cũng thông cảm được thôi.
    Tôi thấy chị MHA nói chẳng sai gì cả. Chẳng qua là quá thật mà thôi.
  9. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không ai lên án đàn ông vì họ không phải là đối tượng của topic, và họ không hề đáng thương để mà an ủi như những cô gái nhẹ dạ trong nàyVả lại, với những người đàn ông nhẫn tâm như thế, còn gì để mà nói hả bạn, tốt nhất là vứt anh ta ra khỏi cuộc đời mình mà thôi
  10. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    He he .....mẹ nào con nấy là đúng rồi. Con chả giống mẹ thì giống ai??? thế mẹ các em cũng bị chồng cắm sừng hay sao mà các em bất mãn thế??? Tuy nhiên có giận thì cũng đừng coi kinh hay coi thường người ta vì còn đời con các em nữa đấy, biết đâu lại chả có đứa phải làm người thứ 3???lúc ấy thì "càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều" đấy. Người ta lại rủa " đít con kê vào miệng mẹ " thì buồn.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này