1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hix, dù đã đọc rồi, nhưng đọc lại vẫn thấy thương chị bienmenhmong .
    Làm thân con gái sao mà khổ quá phải không chị? Yêu, kết hôn, dồn tất cả tình cảm, niềm tin cho người ta mà không thể nào chắc chắn người đó sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời hay không. Thấy chuyện kết hôn chẳng khác nào một trò chơi may rủi, bóng ma bị phản bội cứ lảng vảng trên cuộc sống, trên hạnh phúc của mình, của con mình, không biết lúc nào sẽ ập xuống, giống như "trời kêu ai nấy dạ". Chỉ biết trách cái xã hội này sao quá nuông chìu bọn đàn ông, coi chuyện ra ngoài vui chơi qua đường, trả tiền hoặc trả bằng những lời đường mật của bọn họ là chuyện bình thường, bắt buộc phải có, một sự thật hiển nhiên. Đã bao giờ có ai thử ngồi thống kê những tính từ mô tả tính cách của kẻ ngoại tình rồi so sánh số lượng tính từ đặc tả cho từng giới và số lượng ngoại tình giữa phụ nữ và đàn ông trong xã hội hay chưa? Thật đáng ngạc nhiên phải không? Sự cay nghiệt mà Xh dành cho phụ nữ dường như quá nhiều, dù họ trong vai trò của người thứ nhất, thứ hai, hay thứ ba... Phụ nữ thì dù ở vai trò người thứ nhất hay thứ ba cũng đều đáng thương như nhau
  2. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, làm vợ, làm mẹ khi phải chia sẻ hạnh phúc với người thứ 3, bị chồng phản bội thật khủng khiếp. Rồi người thứ 3 sau khi chiếm lĩnh vị trí của người vợ cũng có thể lại lâm vào tình trạng của người vợ trước. Đúng là một vòng luẩn quẩn.
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ldairyman đã dành nhiều thiện cảm cho những suy nghĩ của mình. Mình những tưởng bạn chỉ nhớ đến những dòng chữ ấy như một đoạn của một tiểu thuyết buồn. Mình đã nghĩ giá như nó ngắn gọn súc tích và đặc biệt có ý nghĩa thực tiễn để giúp bạn tránh được sai lầm còn hơn. May thay, nó cũng ít nhiều đồng hành bên bạn.
    Mình cũng là người rất yếu đuối, cũng rất cảm tính. Nhưng mình tin vào những điều tốt đẹp. Mình biết người thứ ba chỉ là biểu hiện cho sự rạn nứt của cuộc hôn nhân của người thứ nhất và thứ 2. Con người không ai hoàn hảo cả. Nhưng chả nhẽ vì thế mà hạnh phúc trở nên khó khăn như vậy sao. Nếu thật lòng yêu thương nhau, người ta sẽ có cách để làm nên cuộc hôn nhân tuyệt vời từ những con người đầy khiếm khuyết. Có thể sai lầm, có thể chao đảo, có thể mê muội nhưng sẽ mau chóng tìm về với nhau.
    Thật lòng, mình chẳng trách người thứ 3 dù hờn ghen là chuyện thường tình của phụ nữ. Người đàn ông của mình đã là tất cả thế giới của mình. Với mình ko có khái niệm tranh cướp, mà chỉ có nỗi đau anh ấy đã đánh đổi TY và sự tận tuỵ của mình lấy một thứ khác. Chính anh ấy đã làm điều đó, chứ chẳng có cô gái nào có thể lấy đi của mình.
    Hãy cố lên bạn ơi, dù chỉ từng chút thôi mỗi khi cố được. Mình nghĩ những lúc ấy, đừng nghĩ nhiều đến luân thường đạo lý, nó khó thuyết phục lắm. Đam mê cảm tính có xu hướng đạp đổ những cái tạm gọi là lý thuyết đó. Vì đặt ra cho mình "nhiệm vụ" phải cắt đứt, phải rời xa, phải quên nên bạn càng dễ có những cảm giác nuối tiếc, càng nhớ những cảm xúc mãnh liệt. Bạn hãy nghĩ đến đến việc quyết tâm đi đến tận cùng với anh ta, hãy hình dung mình như thế nào sau năm ba năm làm vợ người đàn ông đó. Ngày nào cũng nghĩ đến việc làm vợ anh ta thay vì nhớ lại những cảm xúc dâng trào của những khoảnh khắc bên nhau, mình tin bạn sẽ dần tìm lại được sự sáng suốt vượt qua đam mê.
  4. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Biển mênh mông!
    Chị có thể cho em hỏi vài điều được ko ạ, mong chị đừng giận vì thực sự chúngem những người thứ ba ko biết rõ về những người vợ như thế nào. Tất nhiên là rất đau khổ rôi nhưng đọc bức thư của chị em thấy chị thật tuyệt vời, có thể viết những điều sáng suốt như thế với cô gái kia. Bức thư đó chị viết trước hay sau chị bỏ chồng chị và thời gian từ khi chị phát hiện đến khi chị li dị là bao lâu? Thật sự em mong chị trả lời cho chúng em để chúng em hiểu rõ hơn về tâm tư những người vợ, vì chỉ qua lời người đàn ông thì ko biết thế nào.
    Thật sự em nghĩ chị sẽ giận nhưng chúng em đâu có muốn thế này. Ngưòi vợ trong chuyện của em thì cũng thật sự tốt, gia đình gia giáo, công việc tốt, có một đứa con trai với anh, được gia đình anh yêu quý ( đến mức hồi đầu khi biết chuyện, mẹ anh đã nói nếu anh yeu em sẽ từ anh và nhận chị ý làm con nuôi), chị ý cũng viết thư và cũng chẳng làm gì em bao giờ, tất cả đều là mẹ anh nói với em khi xảy ra chuyện. Có thể như thế lại làm em ko sợ và dấn sâu vao.
    Bây giờ chắc chị cũng đã bình tâm lại phần nào. Em nghĩ chị sẽ gặp được Hạnh Phúc đích thực trong cuộc sống. Chồng chị thật ko may mắn.
    CHúc chị thành công và Hạnh Phúc.
  5. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó khăn! Dù biết rằng khi em xa rời anh, cuộc sống của anh có thể sẽ dễ dàng, Hạnh Phúc hơn ko nặng nề và hại sức khỏe như bây giờ.
    Anh có thể thoải mái đưa gia đình đi chơi, đi nghỉ mát mà ko phải sợ em buồn rồi lại ko đi nữa.
    Anh có thể đi làm và về nhà nghỉ ngơi thoải mái dưới bàn tay chăm sóc của người phụ nữ của anh, chứ ko phải ko về nhà sớm vì sợ em buồn
    Sẽ nhiều người ko còn đau khổ nữa chỉ còn anh và em đau khổ
    Em có thể chịu được điều đó nhưng anh lại ko cho em làm điều đó. Anh ko cho em nghĩ những điều em đang nghĩ là đúng sự thật, nó đúng trước khi anh gặp em. Còn bây giờ và về sau này nó chỉ thế và có thể tồi tệ hơn,
    Anh mệt mỏi quá, em chẳng biết làm thế nào khi anh bảo gặp em thi anh hết mệt mỏi.
    Em biết anh sẽ ko bao giờ bỏ chị ý, anh ko dám khẳng định nhưng anh là người tình cảm, có trách nhiệm và em ko có quyền phá vỡ điều đó.
    Em đang ích kỷ, em đang yếu đuối em ko thể xa rời anh lúc này, em biết anh yêu em rất nhiều và cũng đang khổ sở bế tắc
    Em ko muốn anh phải bận lòng thêm nữa, chằng dằn vặt và cũng ko xa rời anh, chỉ muốn gặp và nhìn thấy nụ cưòi thoải mái, tràn đầy yêu thương của anh.
  6. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ericka ko đọc kỹ và đọc hết toàn bộ các bài viết trong topic này, nhưng quả thật với những cô gái là người thứ 3 cứ tự nguỵ biện cho tình cảm của mình cũng vì họ có lẽ chưa là một người vợ nên sẽ ko thể biết được nỗi đau của một người vợ khi bị người yêu thương của mình phản bội. Điều đó là dễ hiểu.
    Khi nào họ trở thành người vợ thực sự, lúc đó sẽ thấm được lý do vì sao nhiều người lên án người thứ3!
  7. hairanh2011

    hairanh2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã nghiên cứu cuốn" Tối nay có việc không về nhà " chưa???
    Người thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 đều có thể nghiên cứu, học hỏi đấy.
  8. langphong

    langphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi như thấy chính mình trong bài viết của những người thứ ba...Và thật buồn là hình ảnh của tôi còn đang tái hiện qua một người thứ tư. Đau thật. Trong lúc mình đang rối tung trong mối tơ vò, đang dằn vặt đau khổ trong sự hối hận và thất vọng thì lại thấy một người thứ tư...Tôi đã không gặp anh ta. Nhưng còn con...Vậy là tôi không thể cố gắng để con được gần bố nữa...Cô ta nhắn tin cho tôi nói rằng anh không yêu tôi. Có con với tôi vì lỡ thôi. Nếu yêu tôi thì anh ta đã không yêu người khác. Buồn cười và đau. Vì anh ta là người không biết yêu cơ mà. Và còn có một người thứ một nữa. Thấy vừa giận vừa thương cho bản thân và cho cả cô ta nữa.
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vừa nói chuyện với một người. Anh ta bảo từ nay sẽ là một người chồng tốt và một ông bố mẫu mực, rằng đã chấm dứt hoàn toàn với người thứ 3. Trong 1 tháng 2 lần được nghe câu nói này ... Chỉ biết cười. Có lẽ 2 tuần sau anh ta lại có tin về người thứ 4 cũng nên. Đôi khi không hiểu sao mình lại là người luôn được chứng kiến những chuyện thế này của anh ta.
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đánh giá vội vàng quá mức.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này