1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi sao mau giận thế, người thứ 3 tất nhiên là phải bị chê trách rồi, vì tại sao biết là người ta có gia đình vợ con rồi, lại cứ đâm đầu vào???Chẳng phải như người nghiện biết hút thuốc phiện là ko tốt mà cứ hút thì sẽ bị chê trách sao, trước khi làm người thứ 3 thì phải xác định điều đó chứ???
    Bên cạnh đó, nếu vì đó là tình yêu thật sự, thì hãy bỏ vị trí người thứ 3, mà cương quyết làm người thứ 2 đi, lúc đó cũng chẳng ai dám chê nữa...Nhưng lại không đủ tình yêu để làm người thứ 2, rồi lúc nào cũng nghĩ mình đang hi sinh cho người khác ( mặc dù đã đâm người ta một phát, ngày nào cũng cứa sâu thêm mấy phát ) thì sao có thể không chê được? Ngưòi ta là vợ, ràng buộc về danh phận, con cái, lại ngày ngày bị chồng rót mật vào tai, tất nhiên không thể bỏ chồng, nhưng mình thì lại nghĩ rằng đang hi sinh cho người ta, đang đau khổ dày vò để người ta được hạnh phúc, có được không???
    Em quen một người, lúc đó làm tổng giám đốc một công ty xây dựng khá lớn, đã có vợ và con, sau đó quen một người phụ nữ khác, nhưng anh kia đã bỏ vợ bỏ con, để sau đó gặp trở ngại trên đường công danh, để đến với người phụ nữ kia, và bây giờ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc, con cái chung riêng của 2 anh chị vẫn yêu thương nhau rất hoà thuận.Những người tìm ra tình yêu đích thực của mình thì nào ai dám giận, chỉ có những người nhân danh nó mà làm điều ác thì thật là...
    Anh bảo nói phải biết nghĩ cho con, em cũng nói thật là em tự tin để khẳng định rằng em chưa bao giờ và không bao giờ làm người thứ 3, cũng như đủ khả năng để dạy con em biết yêu thương bản thân mình mà không làm điều đó để thiên hạ chê cười anh ạ.
    Với các bạn bảo rằng cả 2 người thứ 2,thứ 3 đều khổ, mong các bạn hãy nghĩ xem, ai làm ai khổ, sao lại có thể cứa tay người khác, rồi bảo nhìn xem, tay tôi cũng bị cứa, đau lắm, như thế có ai thông cảm không???Đừng làm đau người khác chỉ vì mình cũng đau chứ bạn!
    Nếu là tình yêu, thì không chia sẻ, mà đã chia sẻ, thì chẳng phải là tình yêu...
  2. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi sự xuất hiện của người thứ 3 cũng là bình thường. Khi tình yêu hết hoặc nhạt nhẽo thì sẽ có người thứ3 thôi. Nhưng quan trọng là người thứ nhất sẽ xử sự với người thứ 2 và 3 như thế nào? Nếu cứ nhùng nhằng thì không thể chấp nhận đưọc, khi được lựa chọn thì không thể cứ như vậy. Còn người thứ 2 mà BỊ CHÁN đến mức để người thứ1 fải đi tìm người thứ 3 thì cũng nên tỉnh táo mà rút lui cho êm đẹp. Còn người thứ 3 cố tình nhảy vào một cặp đang hạnh phúc thì cũng chẳng ra gì. Đừng lấy tình yêu ra mà biện minh cho hành động phá hoại hạnh phúc người khác.
    Một người có thể yêu nhiều người nhưng là nhiều lần, mỗi lần chỉ có thể yêu một người. Cũng không nên quá khe khắt với tình yêu tay 3 mà nên giải quyết để hợp lý mà thôi. Mình nghĩ rằng nếu người thứ 1 và thứ 3 cùng có tình cảm thực sự mà đủ bản lĩnh đến với nhau cũng tốt chứ sao?
  3. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng đấy. Quan trọng là những người trong cuộc biết giải quyết tình huống một cách hợp lý. Trong đời không ai nắm chặt tay được từ sáng đến tối để khẳng định mình trong sạch và đạo đức hơn người khác. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều trường hợp người thứ ba biết sống và đáng trân trọng hơn người thứ 2 nhiều. Tất nhiên đã là xã hội thì muôn hình vạn trạng, có người có tâm và có kẻ vô tâm. Người trong cuộc mới hiểu, xác định và cân nhắc lựa chọn cho cuộc sống của họ. Tuy nhiên phải dám làm, dám chịu và cả dám hy sinh , phải biết phán xét chính mình trước, đừng đùn đẩy trách nhiệm hay hèn nhát chạy trốn hoặc to mồm đổ lỗi và sỉ vả người khác để tự đề cao mình thái quá
  4. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.....em cảm nhận thấy cái " bành bạch " của chị nó chĩa vào mặt em hả??? chị xin lỗi nhé........thôi thì đã chót thì chét.....cho thẳng lên mặt em luôn....Ối! sao chả thấy ấm áp gì cả...chỉ thấy bì bì phô phô thế..???
    Chị vốn dĩ gét cái giọng răn dạy đạo đức của mấy em gái trẻ, nên nói vậy thôi, chứ không nghĩ là mình bị quy kết ra làm con của kẻ thứ 3.....và ...này nọ. Mà nếu là con của kẻ thứ 3 thì có sao? đã là mẹ mình thì bao giờ mình cũng biết ơn, yêu quý và tôn trọng nhất.
    Tuy nhiên nghe mấy em này rao giảng xong, tự nhiên lại muốn làm người thứ ba kinh khủng...mà làm là làm tới bến cho mấy kiểu người thứ 2 như các em này rớt đài luôn rồi ngồi đấy mà khoe đức chính chuyên bất đắc dĩ .....
    Thôi, phải thêm vào mục kế hoạch tương lai: nếu bị đồng chí chồng đá đít - sẽ tìm người thứ 3 để học hỏi kinh nghiệm cho tương lai
  5. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Topic này ko nói về các ông chồng nên các ông chồng ngoại tình ko cần phải bàn đến ở đây. Càng ko bàn đến các bà vợ hay các mâu thuẫn trong gia đình vì đang có biết bao nhiêu topic bàn đến các vấn đề trong các gia đình rồi. Đúng là cái gì cũng nên nhìn nhiều mặt, nhưng cái mặt được bàn đến trong topic này là những kẻ thứ ba. Vì thế trước khi phê phán người khác nên nhìn nhiều mặt thì hãy xem lại bản thân mình đã trả lời đúng việc được bàn đến ở đây chưa đã nhé.
    Thử hỏi mọi người, trong 100 thằng ăn cắp thì có mấy thằng ăn cắp "có đạo đức"? Trong 100 kẻ giết người thì có mấy thằng giết người vì tự vệ? Trong một trăm con điếm thì có mấy con điếm "trong trắng"? Vì thế đừng lôi một vài thiểu số ít của người thứ 3 "vô tội" ra đây để bao biện cho cả đám người thứ ba khốn nạn. Khi người ta đã nói đến cái chung thì ko ai bàn đến từng trường hợp cụ thể cả. Ai đưa ra được 1 ví dụ về người thứ 3 tử tế thì tớ đây cũng có 10 ví dụ về người thứ 3 khốn nạn để kể cho họ nghe đấy. Ai có 10 ví dụ thì tớ cũng có đủ 100 ví dụ kể lại cho người ta nghe. Vì thế đừng cao giọng nguỵ biện cho những kẻ khốn nạn nói chung bằng một vài thiểu số quá ít ỏi.
    Cái đạo đức tầm thường mà chúng tôi vẫn rao rảng, thế mà những kẻ thứ 3 kia liệu mấy người hiểu và ngấm được nó. Nếu hiểu và ngấm được nó thì đã chẳng có những gia đình tan vỡ vì chúng. Vì thế sẽ còn cần nhiều người rao rảng đạo đức hơn nữa cho những kẻ kia đấy.
    Còn bạn nào lo việc con cái chúng tôi có thể thành người thứ 3? Chẳng có gì là ko thể cả, đúng là rất có thể con tôi sẽ thành người thứ 3. Nhưng như thế thì chẳng có gì làm ảnh hưởng đến việc rao rảng đạo đức cũng như khinh thường những kẻ thứ 3 của tôi cả. Tôi ko thể dạy con tôi ko thành kẻ thứ 3 được, nhưng có một cái tôi chắc chắn sẽ dạy được con tôi là dám làm thì dám chịu. Nó làm sai thì nó sẽ phải trả giá cho việc làm của nó. Từ bé nó đã như thế. Và có nhiều việc nó làm sai khiến nó ko sửa sai được nữa, và nó phải trả giá cho cái sai đấy. Từ những trách nhiệm và trả giá nho nhỏ đấy thì tự nó sẽ biết thế nào là trả giá cho việc trở thành kẻ thứ 3. Vì thế khi nó chọn làm kẻ thứ 3 thì tôi cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Chứ ko phải như những kẻ thứ ba khi làm thì dám làm còn khi bị thiên hạ chửi thì quay ra trách móc thiên hạ là "quá đáng" đâu. Hẳn trong này có kẻ hiểu câu nói này của tôi chứ nhỉ?!!!
  6. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói cay nghiệt quá, nhưng đúng với thực tại cuộc sống này.
    Nói chung đã là kẻ thứ ba thì là đáng khinh rồi. Biết rằng đây là chỗ để những người thứ ba vào để tâm sự, để an ủi nhau, để tìm cách thoát ra cái mớ bòng bong mà các bạn đang vướng phải, chứ không phải vào để tâm sự, để an ủi rồi tiếp tục đi phá vỡ HP gia đình người khác như thế.
    Những người không là người thứ 3 vào đây, có nặng lời với các bạn thì cũng là cách để các bạn biết được cái sai trái của mình mà dừng lại, người ta nói "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào", đừng mong đợi những người đang là người thứ 2 vào đây nói theo kiểu thương bạn lắm, tội nghiệp bạn lắm, bạn phải sống vì tình yêu đích thực của mình đi chứ. Làm theo kiểu a dua đó, rồi 1 ngày, lại lên đây kêu gọi lòng thương cảm vì bị vợ của người yêu đánh ghen mà thôi.
    Tớ thì tớ đánh đồng những kẻ thứ ba với kẻ cắp, họ đánh cắp cái gì? họ đánh cắp tình yêu của người chồng dành cho người vợ, họ đánh cắp tình cảm cha-con, họ đánh cắp lòng tin của người vợ dành cho người chồng, .....,
    Tuy nhiên, trong xã hội này, người thứ ba là đàn ông ít hơn người thứ ba là đàn bà, nên nhiều lúc cứ nói đến người thứ 3 là nói đến đàn bà, và kể cả trong topic này cũng vậy thôi, rặt người thứ 3 là đàn bà. Kể cũng hay nhỉ, đàn ông họ có làm người t3, người ta cũng kín đáo lắm, chỉ có chị em là ấm ức không chịu nổi, phải lên đây tìm sự đồng cảm của những người đồng cảnh ngộ, ai dè, bị đánh te tua, như thế, làm người thứ 3 đâu có sướng nhỉ, Hạnh phúc họ có được cũng chỉ là hạnh phúc vay mượn, tình yêu họ có được đôi khi chỉ là sự ham muốn về thể xác. Khi chuyện bại lộ, tình yêu cũng mất, hạnh phúc cũng đi tong, danh dự cũng chả còn, lại mang tiếng "cướp chồng người", "cướp cha của đứa trẻ khác" - có hay ho không, những người thứ 3? Gặp phải người vợ tự tế, thân xác may ra còn nguyên vẹn, gặp phải người vợ dính chút máu bạo lực, thân tàn ma dại ngay.
    Hỏi người thứ 3, để có được cái hạnh phúc vạy mượn đó, bạn có gan đánh đổi sự tôn trọng của xã hội, danh dự của bản thân, cuộc sống của chính mình để lấy những thứ hư vô đó không?
  7. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    NHững người thứ 3 oi, đừng nên lấy những gì không phải là của mình.
    Tôi không biết những người thứ ba nghĩ như thế nào chứ cứ nghĩ đến cảnh ban ngày họ đến với mình chớp nhoáng vội vàng rồi tối về họ vẫn vui vẻ cùng vợ con, vẫn gối chăn mặn nồng, đầu gối tay ấp với vợ (vì đã là vợ chồng thì ko thể ko có chuyện đó) thì tôi ko chịu được.
    Chẵng nhẽ các bạn - những người thứ ba - lại kém cỏi đến nỗi không tìm được một người riêng cho mình, kém cỏi đến nỗi phải đi ăn thừa của người khác.
    Tôi tin la ông trời co mắt. Các bạn - những người thứ 3- các bạn sẽ phải trả giá cho hành động vô đạo đức đó của mình. Nếu đời bạn không phải trả giá thì đòi con đời cháu của các bạn sẽ phải gánh hậu quả do bạn gây ra.
    Vậy nên, hãy tu tâm tích đức cho con cho cháu các ban a!

  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    "anh yêu vợ, thương con, nhưng ko cảm nhận được sự đồng cảm của vợ"
    "cuộc sống gia đình của anh ko khác gì địa ngục"
    "em đừng yêu anh nhiều như thế, anh ko phải chỗ dựa vững chắc của em được đâu"
    "anh nhớ em" - sms
    "mong em tìm thấy một người đàn ông có ý chí, anh ko thể chịu đựng được nếu thấy em khổ sở"
    "anh muốn gục đầu vào lòng em, để được làm người yếu đuối ..."
    .....
    Bố láo hết !!! thích yêu đương, tung tẩy, bỏ vợ cho nhanh đi !!!
  9. loakentay

    loakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao thế? rao rảng đạo dức cho kẻ khác mà không dám chắclà con mình có thấm đượcnhững lời đáy không à?
    Thùng rỗng kêu to, vớ vẩn
  10. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, ừ tớ thùng rỗng kêu to. Nhưng bạn đọc kĩ một tí những gì tớ viết để hiểu sâu hơn đi bạn. Tớ đâu có nói con tớ sẽ ko thấm được những lời rao rảng đạo đức kia. Ngược lại tớ khẳng định con tớ sẽ thấm được rất rõ đấy. Đọc lại những cái vàng vàng đi bạn. Cái tớ muốn nói ở đây là khi con tớ đã hiểu thấu những điều đấy rồi mà NÓ VẪN CHỌN làm người thứ 3 thì có nghĩa là nó chọn con đường đi đó, nghĩa là nó đã xác định chấp nhận để cho người đời khinh thường vì mục tiêu của nó, vì con đường đi của nó. Khi nó đã xác định được như thế thì tớ chẳng có gì hối tiếc cả. Và tớ cũng ko nghĩ là nó sẽ hối tiếc. Chứ ko phải như những người thứ ba mà tớ thấy trong topic này. Họ dám làm, nhưng họ ko nhìn được hậu quả và họ ko chấp nhận được khi xã hội khinh thường họ vì những việc họ làm.
    Tớ ko thể ngăn con tớ làm người thứ 3, đó sẽ là quyết định và quyền lựa chọn của nó. Cái tớ chỉ có thể làm là tớ có trách nhiệm dạy cho con tớ nhìn được những hậu quả của việc nó sắp làm. Tớ phải dạy cho con tớ tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của nó. Bạn hiểu ý tớ rồi chứ?
    Được MaiHaAn sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 26/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này