1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
  2. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ tên của mấy người đã viết và tâm sự về nỗi buồn và khó xử của người thứ 3 nhưng xin chia xẻ với các bạn. Cuộc sống có rất nhiều thử thách và có rất nhiều đau khổ. Mỗi con người từ khi sinh ra đã phải đấu tranh để tồn tại và duy trì cuộc sống rồi. Những sinh linh bé nhỏ đều chào đời bằng tiếng khóc đó thôi.
    Tuy nhiên, nghị lực và nhận thức sẽ quyết định vận mệnh của mỗi người. Đường mình đi thì mình phải quan sát thận trọng và khi đã bước đi thì nên tự tin, vững chắc. Vì mÌnh ngã mình đau chứ chả ai đau hộ, cho dù là bố mẹ anh em hay bạn bè. Tuy nhiên " AI NÊN KHÔN KHÔNG DẠI ĐÔI LẦN???".
    Tôi chả động viên các bạn làm người thứ 3, nhưng nếu bạn nhận thấy điều đó đem lại cho ******** yêu thực sự thì hãy cứ làm việc bạn muốn để đến khi thành hay bại, bạn không phải quá hối tiếc, còn hơn ngồi đó mà than thân trách phận.
    Nếu người thứ nhất của bạn là đàn ông thực sự, anh ta sẽ biết cách đem lại hạnh phúc cho người anh ta yêu, còn không thì bạn cũng chả phải tiếc: đó chỉ là THẰNG HÈN hoặc THẰNG ĐỂU- bạn yêu nhầm.
    Người phương Tây có câu: " kẻ thất bại là người cứ cố bám lấy một cuộc hôn nhân không còn tình yêu" . Tất cả những lý do đạo đức khác chỉ là ngụy biện. Bố mẹ và con cái ...không ai mong muốn và trông chờ sự đau khổ và hy sinh hạnh phúc của một người thân cho sự yên ổn phát triển của họ cả. Huống hồ thời nay , người ta có nhiều cách và nhiều phương tiện hỗ trợ để tiếp tục yêu thương và thực hiện trách nhiệm của mình với một cách hiệu quả nhất với con cái mình. Trẻ em trong các gia đình bất hòa tình cảm còn khốn khổ hơn nhiều các gia đình đã ly hôn ý chứ, vì chúng phải sống trong môi trường giả tạo và gượng gạo ... Quan trọng là bản thân các bậc phu huynh biết đồng lòng nuôi dạy và biết tôn trọng chúng không thôi.
    Đừng theo đuổi khi thấy vô vọng, đừng níu giữ khi đã thất vọng...
    Được vo_tac_thienn sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 26/07/2007
  3. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Bài này em thấy viết còn có suy nghĩ . Nói thật nếu những ng thứ 3 ko lên đây than thở, không chịu đc sự phán xét của người đời..Ko chịu đc búa rìu dư luận ..trách móc này nọ thì chẳng ai trong topic này lại lên án gay gắt như thế...
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    votacthienm nói cũng phải, nhưng đàn bà khi yêu thường mù quáng ...
    Lắm khi nghe lời lừa dối lại tự phỉnh phờ mình luôn !
    Các bạn thứ 3 phải làm rõ thắc mắc này :
    thường người thứ 3 luôn muốn quan hệ tay 3 trở thành 2 càng nhanh càng tốt ///
    những người đàn ông đểu cáng thì lại muốn quan hệ tay 3 vẫn là tay 3 càng lâu càng tốt ///
  5. byca10

    byca10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, toàn thấy tranh luận đứa này đạo đức hơn đứa kia. Iem thì chỉ nhớ có mỗi câu: "Chính chuyên thì cũng thành ma - Em không chuyên chính thì cũng ra ngoài đồng". Sống mà dám yêu, dám làm mọi điều để giành lấy cái đấy về mình, thế mới là sống. Khác với việc ngồi đó mà kêu khóc, giảng giải đạo đức...cuộc sống là thực tế; nên nó cần hành động. Iem cổ súy cho những người nào yêu nhau, không cần biết là thứ 3 hay thứ 4; đập vỡ quan hệ này đi, để xây dựng quan hệ khác...thế đời mới phát triển...YÊU ĐÊ
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Giai nó cũng chỉ dựa vào hy vọng đó của chị em, để nó đạt được cái nó muốn trước đã !!!
  7. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @maihaan: Tôi nghĩ rằng bạn có vẻ hơi quá lời.
    Thứ nhất là bạn ấy đã nhận ra mình sai và đang tìm cách từ bỏ. Tù bỏ một tình yêu, cho dù nó là 2 năm, 4 năm, 10 năm,.....hay bao nhiêu năm đi nữa đều như nhau thôi bạn ạ. Tình yêu không thể tính bằng thời gian. Thế nên nếu đã yêu thực sự thì để cắt bỏ một cái gì đã quá thân thuộc với mình, dù rằng điều đó là sai đi chăng nữa thì cũng không phải là dễ.
    Thứ hai là bạn chỉ trích bạn ấy ra đi chẳng có gì để mất. Tôi nghĩ bạn ấy cũng đã mất những năm tháng tuổi trẻ cho hy sinh và chờ đợi. Ít nhất là cho cái bạn ấy đã tin tưởng và yêu. Nếu như bạn ấy đang giữ lại đứa con thì bạn nghĩ sao? Cứ cho rằng bạn ấy đang giữ lại đứa con của anh ta đi thì nếu là một người hoàn toàn lí trí như ban, bạn sẽ làm thế nào???
    Thứ ba là bạn gái ấy còn tham gia cả vào việc đi mua tủ lạnh cùng anh ta thì chức năng của người vợ là ở chỗ nào?
    Tôi cho rằng chị vợ này cũng bất hạnh nhưng cao tay hơn bạn kia. Chẳng tội gì mà buông cái "máy kiếm tiền" ra cho kẻ địch cả. Trong cuộc tranh giành con mồi thì con nào lì hơn sẽ thắng. Chị ta đang ngồi đó đợi và nghĩ, trước sau gì cô ta chẳng phải từ bỏ, sức mấy mà cạnh tranh được với hàng mớ trách nhiệm quàng lên cổ anh kia. Chưa kể anh chồng lại nể phục vì chị ta không thèm đánh ghen. Ai cũng sẽ bênh vực hành động của chị ấy. Và trong canh bạc của bạn ấy thì chị ta đang ngồi chiếu trên.
    Bái phục! Bái phuc!
    Mà cái kiểu kiên nhẫn chờ mồi đấy sao mình không học được nhỉ.
    Đúng là cứ sồn sồn như mình lại thành xôi hỏng bỏng không!
  8. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thấy bạn này càng có những từ ngữ quá gay gắt và như là bạn chẳng có chút lòng vị tha nào cả.
    Nếu như bạn ấy có gan dám chịu để cho người đời khinh thường phỉ nhổ thì chắc các chị gái mất chồng hết rồi vì họ sẽ đưa chồng các chị tới bến luôn không cần cả danh dự và vào đây ngồi để nghe đời phỉ nhổ một lần nữa đâu ạ.
    Mà bạn khuyên bạn ấy vứt bỏ đi, vì vứt bỏ dễ lắm. Dễ thế thì sao các chị không vì hận chồng mà vứt bỏ đi vì anh ta có bồ đấy, phản bội đấy. Mà vứt bỏ dễ thế thì hoá ra chồng các chị chẳng đáng bằng tờ giấy vứt vào sọt rác à? hehehe........
  9. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chít cười bác này! Viết hơi hay!
  10. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu tới cuối thấy bạn này nói hợp lý nhất.
    Người quan trọng nhất là nguyên do của mọi vấn đề và cũng là người có thể tháo gỡ mọi vấn đề không phải là người thứ hai hay thứ ba mà là người đầu tiên ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này