1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG!
  2. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thú vị thật ! Toàn cao thủ đánh nhau thế này, xem ra hồi hộp gay cấn hơn cả phim kiếm hiệp, làm chip em cứ há miệng ra xem thôi. Bụi bay mù mịt, mảnh văng tứ tung, chả biết bên nào chính, bên nào tà nữa. Xem hết đoạn này chắc em tẩu hỏa nhập ma muốn làm cả người thứ 2 lẫn người thứ 3 mất !
    Thôi, các bác cứ múa bút, cho đám chip bọn em được học hỏi tiếp. Nhưng nhớ đừng quăng bom giết nhau như bên topic " Nên trả lời người này......" nhé. Chơi thế thì khó nói chuyện lắm !
    Được hungrychip sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 28/07/2007
  3. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cái chỗ vàng vàng bạn đọc lại những bài tớ đã viết để biết tại sao các chị có gia đình rồi ko vứt bỏ được một cách dễ dàng nhé.
    Ừ tớ thừa nhận với bạn là quá gay gắt và thiếu lòng vị tha đối với những người này. Một phần do tính cách tớ hay cầu toàn và ko chấp nhận được cái sai. Một phần khác do tớ chứng kiến khá nhiều trường hợp gia đình tan vỡ (hoặc ko tan vỡ nhưng ko còn hạnh phúc như trước) vì người thứ 3 nên tớ càng ghét. Mà khổ một cái là tớ toàn gặp phải những người thứ 3 nanh nọc, đi ghen ngược và đánh ghen với người thứ 2. Thậm chí có trường hợp người thứ 2 đã từ bỏ, li dị rồi thế mà người thứ 3 vẫn luôn đeo bám xúc phạm đến người thứ 2. Có trường hợp người thứ nhất sau khi đã bị người thứ 2 bỏ rồi cũng ko đến với người thứ 3 (vì ko thể cưới cái giống đấy được). Thế là cô nàng thứ 3 lừa anh chàng thứ 1 đẻ một đứa con ra rồi gọi điện báo cho cả họ hàng bố mẹ người thứ 1 và rồi vác đứa con đến nhà người thứ 1 ở, bắt vạ anh ta phải cưới. Tớ còn được đọc một vụ người thứ 3 sau khi ko đạp đổ nổi gia đình người thứ 2 thì tìm cách tạt axit người thứ 2, may anh chồng phát hiện và cứu kịp vợ, tránh cho vợ khỏi chai axit. Đấy, người thứ 3 tớ thấy toàn hạng người này. Thế nên tớ chẳng chấp nhận nổi họ.
    Được MaiHaAn sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 28/07/2007
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vớ mình thì suy nghĩ thế nì. Việc chồng ngoại tình hay léng féng với ai trong khi vẫn đang có dzợ thì lỗi 100% thuộc về người chồng . Trách mấy bà thứ 3 làm gì. Xử là xử ông chồng của bản thân bạn á
    Còn các cô làm người thứ ba, xin lỗi có gì hay ho mà lên mặt khoe khoang rùi tự hào . Chẹp chắc cũng suốt ngày fải khóc, van nài, rùi đau khổ, ghen tuông dữ dội lắm nhỉ. Chưa kể ra đường còn sợ mấy bà sư tử hà đông luộc axit hay rạch mặt nữa á. Cuộc đời có mấy khi in peace để mà enjoy cái vị yêu đương như người khác . Tội nghiệp, mình chỉ thấy tội nghiệp cho họ, ba mẹ và con cái (nếu có) cuả họ thui
  5. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Có 1 số bạn trẻ nghĩ quan hệ tay 3 ở đây như là chuyện thay bồ như thay áo với những bạn trẻ chưa gia đình !!!
    Là một người vợ, người chồng dù đã hết tình yêu với nhau, cũng nên suy nghĩ đó là người mình đã từng rất yêu, đối xử thế nào cho có văn hoá.
    Lại phải nói đi nói lại mãi, nếu người thứ 1 thứ 2 đã hết tình yêu, nên cắt dứt khoát chứ đừng làm khổ nhau vì chuyện quan hệ ngoài luồng. Làm gương như thế cho con cái ( nếu có ) cũng chả có gì hay ho.
    Nhưng của đáng tội, quan hệ ngoài luồng với người thứ 3 vì "tình" thì ít mà "dục" thì nhiều. Nên các bà vợ vẫn sẵn sàng tha thứ ( dĩ nhiên là chồng sẽ xin ). Trường hợp tồi tệ người thứ 3 có bầu, chắc cũng ko quá bán sẽ được sự ủng hộ của anh giai cho giữ lại em bé đâu ... Lắm khi việc đó lại sớm làm rõ bản tướng của anh giai, ( rũ bỏ )
  6. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Well. mấy hôm trước chỉ đọc lướt lướt, đã thấy " ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái " rồi. Hôm nay đọc thêm chút, lại phải bon chen vào đây. Tiếc là nhungtrainghiem lai đi tự ái với mấy em đồng nát như maihaan hay giotmuathu....gì gì đấy nên không vào đây đọc tiếp nhỉ. Sống trên đời phải biết tranh đấu và giành giật chứ. Mớí chỉ dẫm phải bãi *** mà đã mà đã lo hỏng đường rồi à?
    Tôi cũng bái phục chị vợ trong chuyện của bạn đấy. Biết chồng có bồ, muốn ly dị mà vẫn cố đấm ăn xôi, chấp nhận tiếp tục như thế chứ "không xa anh ấy được" ? thảm thật...quá thê thảm...
    Trừ khi bà ấy muốn chơi lão chồng tới cùng: đợi có phi công mới đá lái, hoặc "đằng nào bà cũng hết cửa kiếm chồng, cho mày chết chùm cho có đồng đội"....loại này cũng không hiếm lắm....
    Tuy nhiên bà ta cũng biết nắn đấy. Chắc thấy em đau khổ, yếu đuối nên mới dùng chiêu bài "hòa thuận, sống chung với lũ" để xoáy vào lòng trắc ẩn của em để rồi nếu lòng tự trọng cao hơn t/y , em sẽ tự rời bỏ và ra đi....khi đó dù ông chồng có không quay lại, bà ấy cũng thấy thỏa mãn vì đã " dạy được bài học cho đời" rồi. He he...có khi lại phởn, chạy vào ttvnol này mà rao giảng đạo đức và COI KHINH " kẻ thứ ba" như mấy em đồng nát "...." kia ấy chứ!
    Chẹp! lại giật mình nhìn lại, đồng chí chồng mình có vào đây đọc không nhỉ????
  7. moonyoung

    moonyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng vơ đũa cả nắm thế! Bởi vì không phải người thứ ba nào cũng như bạn nghĩ. Có những tình yêu là THẬT không phải vì TIỀN, không phải vì *** mà đúng là vì TÌNH.
    Trong cuộc sống này thì bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra nên bạn không có cái nhìn toàn cảnh. Bạn đừng đao to búa lớn thế bởi vì khi người ta đã xin HÀNG rồi mà bạn vẫn hô ĐÁNH rất to thì tôi đánh giá bạn chưa chắc đã là người biết giữ gia đình tốt.
    Bạn có chắc rằng bạn sẽ giữ được chồng bạn mãi mãi không? Bạn có chắc rằng bạn sẽ chung thuỷ với chồng bạn suốt đời hay không? Chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra đâu bạn ạ!
    Tại sao lại chỉ lôi người thứ ba ra để chỉ trích như thế? Trong khi trong cái cuộc tình tay ba này nếu như chỉ người thứ ba có lỗi thì làm sao nên chuyện được???
    Nếu chồng bạn là Mr Perfect, trong mắt anh ta chỉ nhìn thấy bốn chữ "VỢ TÔI MUÔN NĂM" thì cô thứ ba nào tấn công được anh ta?
    Nếu bạn là người khéo léo, giỏi giang, xinh đẹp, đảm đang cơm rang hành mỡ,....thì cô thứ ba nào sẽ chiếm được chồng bạn?
    Mà tôi nói bạn nghe, bản chất trong người đàn ông nào cũng có "cái gậy của thằng ăn mày" nếu chuyện xảy ra, bạn không biết trị chồng mình, thì ngày mai nó lại có cô thứ 4, cô thứ năm, cô thứ sáu,....nữa cơ.
    Tôi nói rằng tôi đánh giá cao cái chị vợ trong câu chuyện của một bạn nhungtrainghiem. Chị ta rất tự tin vì anh chồng kia sẽ chẳng dám ra đi đâu mà chỉ có cái bạn nhungtrainghiem kia mệt mỏit quá mà từ bỏ thôi. Tôi cực kỳ khâm phục Vic, vợ của Beckham ấy, cô ta chẳng có gì đặc biệt nhưng đủ sức lèo lái một anh chồng vào loại hấp dẫn nhất thế giới. Đấy mới là VỢ!
    Chứ cái kiểu giống như bạn, hoặc như tôi ấy,.....thấy chồng đi với người khác cứ đùng đùng lên xua "Anh đi đi, tôi vẫn sống tốt không cần có anh,...." vân vân và vân vân thì mất chồng như chơi. Vì đời này á, đầy gái nó lì hơn bạn nhiều và nó cũng chẳng cần dek gì danh dự đâu.
  8. moonyoung

    moonyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    @ nhungtrai nghiem: bạn chắc cũng là một người yếu đuối. Tôi là người sẽ đi đến tận cùng những gì tôi mong muốn. Tôi sẽ làm tất cả nếu tôi vẫn còn cảm thấy cái việc tôi đang làm sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc, dù là nhỏ nhoi!
    Thế nhưng trong chuyện của bạn, tôi ủng hộ sự ra đi, mà là nên đi thật nhanh. Vì người bạn yêu quả thật là quá đáng. Khi yêu mà bạn lo lắng cho anh ta, cho con anh ta, bố mẹ anh ta là chuyện rất bình thường nhưng lại đi mua cả tủ lạnh,...hoặc cả những cái rất riêng tư của gia đình riêng anh ta thì tôi thấy bạn quả là rất giỏi. Nếu là tôi thì tôi không chịu đựng được đâu. mà hẳn là anh tình yêu của bạn thật ích kỷ. Anh ta chẳng thèm quan tâm gì đến cảm giác của bạn hết. Anh ta không thấy thương bạn, không thấy bạn rất tủi thân và đau lòng hay sao? Anh ta còn nói được một câu là "sang năm mình sinh em bé nhé,...nhưng anh sẽ không bỏ vợ đâu"...hừm...quả thật là khốn nạn
    Anh ta làm như việc sinh em bé ra nuôi nó lớn lên dễ như bơm bong bóng ấy. Anh ta nói câu đó ra chỉ càng cho thấy rằng anh ta quá thiếu trách nhiệm với con cái, với vợ anh ta, với bạn và chính bản thân mình.
    Với một người như vậy thì mãi mãi sẽ chẳng có tương lai nào cho bạn đâu.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quái nhỉ, thế mà mình lại cứ thấy bài nào của Maihaan viết cũng đúng...từ cả hơn năm nay rồi. Lạ thật cơ.Chắc tại mình cũng không biết cảm thông .
    nhungtrainghiem đã qua những trải nghiệm, cũng như ngưồi lập topic dunglanguoithuba đã là người thứ ba.Topic này là nơi để sẻ chia, cảm thông, nơi tìm lại một con đường là lựa chọn đúng đắn, chứ không phải để kể lể cái khổ, để được an ủi còn có ngưồi thứ ba khổ hơn mình, quá quắt hơn mình, biết tranh cướp hơn mình....và một tưông lai nào đó sẽ chờ đợi phía trứơc.
    Ai chẳng muốn hạnh phúc?Ai thích sự khổ đau? Nhưng đã chọn thì phải chịu.Tại sao cứ phải đổ cho chữ TÌNH nhỉ?.Không đọc lại, nhưng KCB vẫn nhớ quan điểm của nhiều ngưồi không ủng hộ ngưồi thứ ba ở đây: đừng nhảy vào giữa một gia đình, hãy chờ khi họ chia tay đã- lúc đó thì muốn cao cả, yêu thưông gì cũng đựôc tất. Nhưng....chữ tình kia là trên hết, làm sao mà chờ đợi đựơc? Và biết cái ngày mai ấy có đến không? Nên không dứt ra được...cứ tồn tại song song.
    Chợt nhớ câu: Cái gì có thật sẽ tồn tại.
    Cái gì sẽ tồn tại???
    Là niềm tin sẽ có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống ấm êm sau một gia đình tan nát, một cuộc sống đầy mệt mỏi khác ư?

    Cái chỗ vàng vàng ở trên là nếu các em có dám làm, thì có phải thằng đàn ông nào nó cũng ngu mà chịu đâu. Lựa chọn chán ra rồi.
    Tóm lại ngưồi thứ ba thì lúc nào cũng một mực kêu khổ, kêu đau- muốn đựôc cố vấn, chia sẻ. Thế thì đời còn thêm nhiều ngưồi thứ ba nữa. Lại cũng đau, cũng khổ....
    Tớ chả bao giờ thông cảm nổi với ngưồi thứ ba. Không phải tất cả đều tự chọn, nhưng đã lựa chọn một con đưồng- thì phải đi tiếp hoặc dứt bỏ thôi. Cái này thì tự họ phải quyết định.
  10. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1 : tớ ko hề tuyên bố là tớ sẽ giữ được chồng tớ mãi mãi hay ko, chả hiểu việc đó thì có liên quan gì đến những cái tớ nói. Tớ cũng chưa bao giờ tuyên bố tớ là vợ khéo, là người biết giữ chồng hay thế này thế khác cả. Chả hiểu bạn lấy cái ý đấy ở đâu ra để nói với tớ.
    Vàng vàng 2 : làm ơn, trước khi nói cái gì thì cố gắng đọc hết bài của tớ để hiểu từng lời tớ nói nhé. Cố gắng đọc lại để tự tìm được câu trả lời của câu hỏi này nhé. Tớ đã trả lời rồi đấy.
    Vàng vàng 3 : quan niệm mỗi người mỗi khác bạn ạ. Tớ thì tớ làm rõ cho ông xã tớ ngay từ đầu là léng phéng thì chia tay luôn cơ, chả cần đến lúc phải xua đi. Và tớ ko chỉ nói, tớ còn làm rất rõ cho ông xã tớ thấy được là chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Vì thế nếu anh ấy chọn cách có người thứ 3 thì đồng nghĩa với chia tay. Anh ấy hiểu cái này cực kì rõ. Quan điểm của tớ với chồng cũng giống như quan điểm của tớ dạy con. Tớ chả cấm có người thứ 3, thích thì cứ có, đó là lựa chọn của anh ấy, và tớ cũng có lựa chọn của tớ. Tớ muốn có một gia đình CHỒNG và VỢ đúng nghĩa, chứ ko phải là vợ theo cách của bạn.
    Vàng vàng cuối cùng : cái này tớ công nhận 100% với bạn. Tớ chẳng bao giờ chọn cách thi gan với loại gái này. Loại này á, nó đeo bám đủ kiểu, lừa trước lừa sau, đẻ con ra rồi vác đứa con về cửa nhà thằng kia mà bắt cưới ý. Chả chơi được với loại này. Nên gặp loại này tớ nhường trước. Yên thân tớ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này