1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Well, tớ cũng giống bạn, cũng đọc topic này mấy hôm rồi nhưng chỉ đứng nhìn, ko dám cho ý kiến, nhưng nay đọc phải những lời vàng ngọc của bạn thế này, thấy cũng muốn tâm sự đôi điều :).
    Tạm thứ lỗi cho tớ trong việc đoán (bừa) nhé, vì tớ đoán giọng lưỡi của bạn chắc hẳn cũng xuất thân là 1 "người thứ 3" hay đại loại thế, nếu ko thì bạn đã không gọi những người vợ hết mực thương chồng và bênh vực cho lẽ phải là "đồng nát". Bạn gọi họ là "đồng nát" nhưng xin lỗi, tớ thấy bạn còn chẳng đáng 1 mảnh giẻ rách nữa cơ.. Giọng lưỡi chua cay ác hiể .. Bạn nghĩ gì khi bạn bảo người vợ đáng thương bị cô "nhungtrainghiem" gì gì ấy suýt cướp mất chồng là "cố đấm ăn xôi, thảm thật"... vậy chứ? Chả nhẽ chồng ng ta, ng ta yêu thương, dù có lỗi tày trời như vậy cũng chị vì con cái mà bỏ qua là "cố đấm ăn xôi" ah? Buồn cười thật đấy. Đúng là đời, đời có những người chính chuyên thì đời cũng có những kẻ vừa ăn cắp vừa la làng. Như bạn chẳng hạn. Bạn cho rằng "Sống trên đời phải biết tranh đấu và giành giật chứ" cũng áp dụng với cả trường hợp giành giật chồng người khác à? Hay nhỉ...
    Tớ định nói thêm với bạn vài điều, nhưng nghĩ lại thấy thôi vậy, vì loại người như bạn không đáng để tớ tốn tí tg gõ gõ cọc cạch cái bàn phím :). Sau khi đọc 1 lèo bao nhiêu bài trong topic này, tớ chợt nhận ra 1 điều là những kẻ cướp chồng người khác có những lý lẽ mà những người bị cướp chồng và những người ngoài cuộc không thể nào lý giải được. Hehehe...
    Thế nhé :)
    Được Feb56 sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 30/07/2007
  2. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hay !
  3. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tớ được tham gia topic cùng mọi người, bàn luận tí cho nó xôm :P.
    Theo định nghĩa của cá nhân tớ thì cái term "người thứ 3" mà là phái nữ ý, có nghĩa là người xuất hiện sau người vợ, và bằng 1 cách vô tình hay cố ý, đã làm tan nát hạnh phúc gia đình của người khác. (Như thế tớ không quy chụp những người chẳng hạn như đã quen với anh chồng từ trước nhưung vì lý do nào đó đã ko đến được với nhau. Anh chồng kô yêu vợ nhưng vẫn lấy vợ vì 1 số lý do riêng để rồi vẫn tơ tưởng về ng yêu cũ... chẳng hạn). Những người này, dù họ có kêu gào, khóc lóc, bỏ đi... tới đâu thì họ đã chia cắt 1 mái ấm gia đình khác rồi. Nếu "cướp" được ng chồng thì kô sao, nếu chẳng được, anh ta cương quyết ko ly dị vợ... thì cũng đừng óan trách số phận hay ai cả. Có trách thì trách mình trước, biết việc làm của mình là sai trái, vô luân, mất đạo đức... nhưng vẫn làm, để cuối cùng đi xin người khác thương cảm cho mình. Tớ xin lỗi, tớ có thể thấy thương cho 1 kẻ ăn cắp vì hoàn cảnh đã phải đi ăn cắp đồ của ng khác, nhưng tớ ko thể thấy thương cho kẻ đã đang tâm phá họai hạnh phúc đã được gầy dựng từ biết bao yêu thương, chắt chiu biết bao tình cảm của ng ta rồi bây giờ tự mình khóc lóc. Không, những kẻ như vậy chẳng đáng thương tí nào cả, dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Chỉ có điều là tớ không lên án họ gay gắt như 1 số bạn ở đây. Tớ thấy họ đúng với cái câu "nhiệt tình + ngu si = phá họai" mà thôi.
    Lúc trước, cũng gần chục năm rồi, tớ có đọc trên tờ Phụ Nữ TP HCM cũng có lọat bài về người thứ 3 với tên gọi "Chỉ xin được nhặt tí hạnh phúc vương vãi" của các cô người thứ 3. Tất nhiên là các cô này cũng hiền rồi, nên mới đi năn nỉ "chị cả" cho em làm "tì thiếp" chung với.... Nhưng tớ rất kết cái câu trả lời của 1 chị kia, chị ấy viết "Hạnh phúc đâu ai có thừa mà nhặt". Đấy, ngay cả đồ thừa mà cũng còn không được, tại sao cứ phải cố mà chui đầu vào?
    Tớ viết thế này để khuyên các bạn. những ng đã họăc sắp làm người thứ 3, hãy tỉnh mộng lại đi. Phá họai gia đình người khác là 1 tội ác, và dưới bất cứ danh nghĩ hay trường hợp nào thì cũng chẳng bao giờ đáng được tha thứ. Hãy dừng lại, đừng hại người và cũng đừng hại cả chính bản thân mình.
  4. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ các chị đa số "bị gài" vào thế người thứ 3 thôi ạ !!!
    Chỉ có số ít là chủ động tranh chồng người khác ạ !!
    Nhiều chị cho rằng số phận đưa đẩy dẫn dắt vào tình cảnh tay 3, phải nói các chị quá duy tâm, ko phủ nhận có trường hợp mang tính "số phận" nhưng ko phải là đa số.
    Cũng vì theo truyền thống, phụ nữ thường thụ động trong chuyện bắt đầu chiến dịch tình cảm, nên đàn ông luôn là người phát động các âm mưu,.. không may, bản tính chinh phục của đàn ông chẳng mất đi sau khi đã có gia đình ... "câu được con cá mè ranh thoả mãn thú vui, nhưng nhà không ai thích ăn cá mè cả, biết phải làm sao đây ?"
    Sớm muộn thì đa số lựa chọn sau đó sẽ là trả về hồ !!! Rồi lại mắc mồi câu tiếp !!! Bản tính chinh phục của đàn ông nó gần gần giống vậy..
    Tiếc thay, nhiều con cá mè lại mong nhớ người đi câu !!!
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Chị gái vo_tac_thienn ơi, có là "đồng nát" đi nữa thì ng ta cũng đường đường chính chính chứ ko phải chui nhủi làm kẻ thứ 3 để rồi khóc lóc, than thân trách phận của kẻ thứ 3 chị gái ơi. Sao ko nghĩ cũng là phận gái mà sao ko được như người ta, phải đi nhặt nhạnh hạnh phúc cho dù là cái hạnh phúc thừa để người ta phải khinh phải chửi chị gái nhỉ? Vậy ko biết những người nào trót làm "kẻ thứ 3" sẽ đuợc chị gái đặt cho cái tên mỹ miều gì đây chị gái nhỉ? Sau đồng nát thì chắc chỉ còn rác rến, cặn bả thôi hả chị?
    Dạ thưa chị, cái topic này đang nói về kẻ thứ 3 chứ ko phải bàn luận ng thứ 1, thứ 2, thứ 3 cư xử thế nào, ai đúng ai sai mà topic này đang nói đến "kẻ thứ 3" chị ạ. Chị nhảy vô chị chửi kẻ thứ 2 ko biết giữ chồng, kẻ thứ 1 này kia em thấy chị mắc cười quá trời quá đất hê hê . Chị gái hài còn hơn gặp nhau cuối tuần trên tivi.
    Em thắc mắc, em chả hiểu sao chị gái cay cú với những người chính thức đàng hoàng thế nhỉ? Khó hiểu quá hô hô
    Cười với chị gái 1 cái cho đời thêm xuân nè.
    Gớm, chị đừng có lôi em vào nữa chị nhé. Chỉ pót có 1 bài nêu quan điểm của mình thôi vậy mà em được chị gái kết thí ớn luôn.
    Kiếu chị

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 30/07/2007
  6. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    He he..... mấy em đồng nát hóa ra cũng thích vào topic này phát biểu quá nhể. Nhìn lại chủ đề topic đi mấy em....đã hiểu được chưa? ....về xin tiền chồng vài ngàn ra học lại tiếng Việt đi nhé, rồi quay lại để đọc hiểu chủ topic người ta mời ai....mấy em làm chị liên tưởng tới thời cải cách ruộng đất, tầng lớp bần cố nông có nhiều người hăng hái xông ra phát biểu quan điểm chính trị....rồi đấu tố cả bố, mẹ, anh em, họ hàng nhà mình. Chắc mấy em là hậu duệ của đám đó nên còn tý gien trội....thích phi vào đây để hy vọng cải cách cả XH hả???
    Thôi, khuyên mọi người muốn đọc topic này hãy lập ra topic khác mà nói chuyện, chứ ở đây đã nhiễm mấy con côn trùng này rồi, khó nói lăm. Mà nếu lập topic khác thì nhớ chú thích để các chị chính chuyên bất đắc dĩ này khỏi nhảy xổ vào, vô duyên lắm
  7. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Kinh dị thật, đúng là vào đây mới hiểu tại sao người đời gọi "kẻ thứ 3" là "GÁI ĐĨ GIÀ MỒM" (cả mồm trên lẫn miệng dưới nhé ).
    Có giỏi giang thì tự kiếm cho mình một ông chồng của riêng mình đi, sao cứ phải nhảy bổ vào gia đình nhà người ta thế.
    Nếu người thứ 3 bị cái thằng cha kia nó quyến rũ thì cũng biết đường mà nhìn lại thằng cha đấy xem nó là loại người như thế nào, chứ yêu đương chán chê, hiến dâng với cả hy sinh chán chê, rồi giật mình tỉnh lại, sao mãi nó chả bỏ vợ để lấy mình nhỉ, thấy mình cũng chả được cái giề ngoài mấy phút tình vụng trộm, đánh cắp, lại quay ra giận thằng cha kia, chửi thằng cha kia là "loại chồng không ra gì", he he, nó mà "ra gì" thì nó đã chẳng lợi dụng ẻm như thế.
    Nếu người thứ 3 chán chồng, chán người yêu, chủ động quyến rũ chồng người, thì loại này cũng chỉ là "rác rưởi" của xã hội mà thôi, lại này thì gái vo_tac_thien mới nên áp cho cái từ "đồng nát" nhé. Mà chị thấy gái vo_tac_thien cũng già mồm ra phết đấy chứ và chị thấy mồm gái vo_tac_thien cũng hoành tráng phết ấy nhỉ, lội ngược dòng thế có mệt không gái ?
    Nói chung, đã là người thứ 3, dù cho là đàn ông hay đàn bà, đều là đáng kinh và đáng chửi cả? Xả xã hội này chả ai bệnh vực người thứ 3 nói chung, những người vào đây bênh vực, đồng cảm với người thứ 3, chắc họ tìm được nét tương đồng nên mới như vậy được.
    Tuy nhiên, trong những thằng ăn cắp, cũng có những thằng đáng thương, cũng như trong những người thứ 3 cũng có những người đáng thương, họ biết mình sai trái, nhưng biết dừng lại đúng lúc, trả lại đối tượng yêu thương cho gia đình người thứ hai, nhưng những người thứ 3 này cực kỳ là hiếm, .........thế mới chán, ..........thường thì phá gia đình nhà người ta tan nát, rồi cuối cùng cũng vẫn ra đi trong hậm hực, ấm ức, vì có mấy thằng bỏ vợ để đến với ng thứ 3 đâu (giai nó cũng khôn bỏ xừ, nó sợ nhỡ lấy mấy gái này về, sau nó lại cắm sừng cho giai thì nhục), hic, nhưng cái cảm giác "ăn trộm" chắc cũng thú vị, nên ối gái vứt bỏ cả danh dự, cả sự nghiệp, cả gia đình để có được chút thú vui này.

  8. thuytienvang

    thuytienvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó trên kia đã gọi chị là " GÁI ĐĨ GIÀ MỒM". Tôi thấy đúng, đặc biệt đúng với chị. Nếu có người cha người mẹ nào giáo dục chị lối suy nghĩ thế này, họ là những người không lương thiện. Còn nếu không chắc chắn chị là một đứa con bất hiếu hoặc một kẻ mồ côi thiếu giáo dục. Bởi những người có lối suy nghĩ "chỉ cần hạnh phúc cho mình là đủ, bất chấp đau khổ của người khác" là những kẻ không bao giờ biết thương ai, kể cả người thân của mình. Hãy nhìn lại mình mà xem. Thật bất hạnh cho những ai là cha mẹ vợ chồng con cái những người như chị.
    Trừ khi vợ chồng người ta đã rạn nứt sẵn mới xuất hiện người thứ 3, còn khi người ta đang yên ấm mà đang tâm phá nát, nếu có thành thì thứ tình cảm ấy cũng chỉ đánh đồng với loài vật mà thôi.
  9. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là phố xá cứ thỉnh thoảng lại có 1 con điên xổng chuồng ,vui vãi
    Cái tô bích này có nhẽ gần năm rồi cơ đấy ... nhu cầu cũng vãi...chuyển nghề gì "liên quan" thì trúng to nhẩy
  10. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Thừa hơi nhỉ? Sống trên đời này còn bao nhiêu thứ để đấu tranh, phải giành giật. Mấy cái chị ngừơi thứ 3-4 chắc toàn bọn rỗi hơi, không việc gì làm mới thưà hơi đi "đấu tranh giành hạnh phúc kiểu ấy". Người khác ngừơi ta bận đi kiếm tiền, học hành, đấu tranh với chính bản thân ngừơi ta, giành giật nhau trên thương trường chứ chẳng rỗi hơi đi giành giật tình cảm ngừơi khác đâu.
    "Nhàn cư vi bất thiện" hả?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này