1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Dễ hiểu thôi mà bạn, tớ chả cười hô hô vào mặt gái vo_tac_thiênn đấy thôi thế nhưng ả vẫn cố gầm rú bênh vực cho cái hạng rác rưởi hay là hạng mồ côi giáo dục như bạn Thuytienvang đặt cho ả . Cứ thấy lời lẽ thì biết ả thuộc hạng nào rồi mà.
  2. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    vui that, xa hoi ko con luan ly gi het. Ban dau con thay thuong hai cho "nguoi thu 3", sau khi cai chay cai coi 1 hoi, loi` ra ban chat, van la ke tranh gianh, nhat nhanh nhung gi` khong phai cua minh
  3. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mod cho đóng cái topic này lại được rồi đấy nhỉ. Trong này bây giờ tràn ngập mấy con thối mồm , chắc cùng 1 lò ra cả thôi. @Votacthien : tranh luận với mấy con zở hơi ấy làm gì cho mệt. Bọn này ngoài chửi cùn ra chẳng thêm được tý trí tuệ nào đâu.
  4. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Mồm bác thì rất thơm.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới người thứ 3.... hôm qua em xem xong cái film Ván Cờ Tình Yêu của HTV9 hay sao ý... Thật sự mà nói thì chuyện tình cảm chẳng thể nói trước được...
    Trong film đó, cái người thứ 3 đó đã giải thích với đứa con gái của người đàn ông mình cặp thế này: "Cô và ba con yêu nhau chân thành, ba con và mẹ con vẫn sống với nhau chỉ vì tình nghĩa, vì con thôi"
    Em nghĩ tình nghĩa thì tình nghĩa chứ, muốn tình nghĩa thì chia tay đi rồi thỉnh thoảng thăm con cũng có sao đâu. Còn hơn nói dối... đi cặp bồ mà kêu là đi làm ăn. Ghét cái loại đó chả ra gì. Còn cái kiểu người thứ 3 mà trơ tráo như thế thì đúng là quá cả rẻ rách, ích kỷ chỉ biết mỗi thân mình mà không nghĩ tới gia đình người ta có vợ hiền, con ngoan ở nhà ra sao.
    Giá như những người thứ 3 đó biết suy nghĩ.... đặt họ vào trường hợp người vợ có chồng cặp bồ... có khi họ sẽ hành động kiểu khác. Hy vọng là vậy....
  6. thuytienvang

    thuytienvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng, đặc biệt đúng với 2 vị mr.côđơn và votacthien ! Hai "ấy" hợp nhau ghê lắm . Hợp về đủ mọi mặt. Không thể tìm ở đâu ra một đôi hợp hơn đâu. Phải không các bạn ? Hay là làm lễ tác hợp đi nhỉ ? Chắc là có thể mời được Dracula đứng ra làm chủ hôn được đấy, mà Dracula sợ có khi còn chạy dài vì kém tài ấy chứ .
    Mà sao mình lại phí thời gian thế này nhỉ ? Ngốc thật .
    Được thuytienvang sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 31/07/2007
  7. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy cứ để tô bích này cho dzui dzẻ .
    Ta thử suy nghĩ theo thiểu số xem sao, nếu như thần kinh của đa số người ở đây có vấn đề :
    * các em thứ 3 : dẫm phải 1 đống c... , đừng sợ, ta phải hăng hái xông lên , dẫm thêm đống nữa cho nó tơi bời ra , rồi thêm đống nữa ...và đống nữa ...cứ thế tiến lên trên con đường đầy c....Kéo con mình ra làm dàn đồng ca , chửi cả lò đứa nào không chịu dẫm như mình.Mẹ con trát với chùi tất cả những gì có thể lên mặt chúng nó.
    *các em thứ 2 : hễ phát hiện chồng có bồ , phải tự tát vào mặt mình bôm bốp vào, chửi bố mình lên , xong rồi cám ơn bồ chồng và tạo mọi điều kiện để chồng có nhiều bồ hơn nữa .
    Đấy anh mới nghĩ đến đấy thôi anh đã cười muốn sặc bia ra rồi, em nào có ý gì hay ho nói đi ...giải trí tẹo nào
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0

    Nói ngu thế? Người ta đến trước, chồng của người ta đựơc làng xóm láng giềng họ hàng công nhận, pháp luật trên giấy trắng mực đen công nhận là chồng người ta. Chị đến sau lấy mất chồng người ta thì chị là ăn cướp, còn người ta mà bảo vệ chồng người ta cho chị khỏi cướp thì gọi là giữ chồng. Đến cả cái việc rằng làm người thứ 3 là đi ăn cướp, là việc không nên làm mà chị còn không ý thức đựơc thì còn có thể nói gì với chị nữa đây?
    Những người khác ít ra người ta còn biết chuyện người ta làm là xấu thì còn nói chuyện đựơc. Còn cái vo_tac_thien này nó đã không biết thì mọi người nói với nó cũng như nước đổ lá khoai thôi. Nói làm gì cho mệt.
    Thôi chúc mọi người ngủ ngon, gia đình hạnh phúc.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói thế làm sao đựơc hả bác? 1 đằng 1 đứa chưa có giấy kết hôn, chưa có đứa con nào, tiền bạc còn chưa dính liếu nhiều, gia đình 2 bên còn chưa biết mặc mũi, hàng xóm láng giềng còn chưa công nhận. 1 đằng là vợ rồi thì có tất cả những cái ở trên. Bỏ chồng thì phải ra toà ký giấy ly hôn, chia gia tài, con cái phải chia ra(mà thường vợ nuôi), gia đình 2 bên các cụ là thể nào cũng bị ảnh hưởng tinh thần rất nhiều. Còn có trường hợp chị vợ chẳng hạn sau khi cưới chồng về thì hi sinh ở nhà lo cho chồng, con, hoặc là làm việc ít đi để lo cho chồng con. Rồi ly dị các chị ấy vừa phải nuôi con, vừa chịu thiệt thòi vì không làm ra được nhiều tiền. Chưa kể là các chị ấy già hơn cái con người thứ 3 kia(thường thường là vậy), có mấy mặt con rồi thì làm sao mà đi bước nữa đây? Sống vậy suốt đời hả? Nên rất là khó từ bỏ.
    Trong khi các cái con người thứ ba nó có cái gì không? giấy kết hôn, con cái, gia đình 2 bên, nó có hi sinh sự nghiệp để lo cho ông kia không? Thế nên việc từ bỏ với nó đương nhiên là dễ dàng hơn nhiều so với người thứ nhất rồi.
  10. gaubongxanh

    gaubongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của gái [nick]vo_tac_thiên[/nick] vui còn hơn cả đi coi xiếc thú. Đúng là loại vừa ăn cướp vừa la làng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này